1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nơi giãi bày của những người thứ ba, một mớ tơ vò,cho những người đã, đang và sắp là người thứ ba

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi dunglanguoithuba, 31/08/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. litium

    litium Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/07/2007
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Đọc vài trang của topic này mà thấy hoảng. Bà con lên đây càng ngày càng quá khích. Bày tỏ quan điểm cá nhân nhưng ko nên chửi bới người khác và làm ô nhiễm diễn đàn bằng những cách diễn đạt nặng nề và thô tục. Một số người ở đây đã làm thế, nên khiến topic này mất đi ý nghĩa sẻ chia tốt đẹp ban đầu của nó. Mình nghĩ những bạn này nên thôi nói chuyện theo cách đó. Hoặc là mod nên khóa topic lại. Cảm ơn.
  2. babihichic

    babihichic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2003
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    Đọc topic này từ nhiều ngày nay tôi thấy có nhiều luồn ý kiến khác nhau thì cũng đúng thôi vì là diễn đàn mà, phải tranh luận chứ nhưng tôi chưa thấy ai dùng lời lẽ thô tục ngoài gái VOTACTHIEN cả bạn ạ. Còn những người đã là vợ, là mẹ họ nêu ra quan điểm, ý kiến, nhận xét của họ để người thứ 3 biết đường mà rút, khi nguời ta nói quá đúng sự thật thì bạn lại cho là ko tốt đẹp là làm mất đi ý nghĩa ban đầu của nó à. Mà ý nghĩa quái gì khi đi giành giật tình yêu của người khác nhể?! Vậy hổng lẽ phải vào phụ họa theo như gái VOTACTHIEN mới có nghĩa hả?
  3. HaNoiGirl07

    HaNoiGirl07 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2007
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    1
    Cái vàng vàng ấy nói tớ thấy là đúng.
    Chả nhẽ các mẹ, các chị thứ 2 vào đây nói với người thứ 3 rằng: em ơi, chị thương em lắm, hãy sống với tình yêu đích thực của mình đi - hoạ có mà điên mới nói thế.
    "thương cho roi cho vọt, ghét cho ngọt cho ngào", người ta có nói nặng một chút, thì cũng là một cách để mình tỉnh ngộ, đừng sa chân vào con đường sai trái nữa, cứ thích ngọt ngào, thích được bênh vực, thích được thông cảm, rồi lại có ngày người thứ 3 vào đây than thở: sao các chị không bảo em trước, sao các chị không ngăn em lại, giờ em bị đánh ghen, còn cả phần đời tiếp theo, em sống sao đây với nỗi nhục này.
    Rõ chán với mấy người thứ 3 này.
  4. 2006or2008

    2006or2008 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2006
    Bài viết:
    225
    Đã được thích:
    0
    Quanh quẩn thì cũng chỉ có nhận xét :
    1. Người thứ 3 luôn thèm muốn vị trí của người thứ 2.
    2. Còn người thứ 2 thường là ko thèm làm người thứ 3.
    Nếu có 1 cơ may cho người thứ 3 sẽ
    3. được người số 1 phong từ số 3 sang số 2, số 2 đi về nơi xa
    4. Khi người thứ 3 đã trở thành người thứ 2 sẽ theo điều 2, và đặc biệt có thể xảy ra điều 3
    kakaka ...
    Chúc các chị người thứ 3, thứ 4 biến được nhiều người thứ 2 thành mất chồng, các cháu của người thứ 2 thành không gia đình,
    Chúc những người số 1, kiếm được nhiều người thứ 3, thứ 4, con đàn cháu đống, và đuổi được càng nhiều người số 2 và NGUYÊN thứ 3, thứ 4 ( đã biến thành 2 ) càng tốt ...
  5. gaconhamchoi

    gaconhamchoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2006
    Bài viết:
    217
    Đã được thích:
    0
    Vì nghĩ đến mình,mà thậm chí là nghĩ quá nhiều nữa là đàng khác, nên tôi mới "íc kỷ" cho rằng những kẻ thứ 3 là thiếu tư cách. Dù bất kỳ lý do gì, sao ko dám can cảm chờ đợi nhau trở thành người hoàn toàn tự do rồi lúc đó hãy đến với nhau đi, cái đó, theo tôi còn có thể tin là tình yêu. Nhưng đại đa số (ko 100% nhưng chắc cũng >90%) những kẻ thứ 3 ấy đều là những kẻ yêu cuồng sống vội, trộm vặt, hoặc cố ý phá hoại gia cang người khác đấy.
    Thế tôi hỏi chị nhá: chồng chị có kẻ thứ 3, thế chị ôm gối vật vã khóc, tự trách mình, và giương mắt nhìn con ấy nó rước chồng mình đi à?. Thế nó tới xin lỗi chị rồi tiếp tục dây dưa với chồng chị thì chị nhẹ nhàng gói ghém quần áo, mua vé tàu, tiễn chồng ra tận sân ga để đến chung sống hphúc với nó à?
    Vì nghĩ quá nhiều cho mình nên tôi biết rằng cuộc sống ko hoàn hảo, sẽ có những xích mích xảy ra trong cuộc sống vợ chồng (ai dám vỗ ngực xưng tên là sống đời ở kiếp với nhau ko có mâu thuẫn?). Thế khi đó: người chồng thì viện lý do chán csống gđ để tìm ng khác, còn ng khác ý thì nói là: tôi chia sẻ với anh ý vì chị ko làm đc điều đó. Thế thì sao? GĐình chỉ có thế thôi sao? Cùng nhau hưởng hạnh phúc thôi à?Còn cay đắng thì mạnh ai nấy giải quyết à?
    Nếu ai đã từng ra nhà thờ làm lễ, chắc luôn nhớ câu thề trước mặt Chúa. Tôi ko muốn nói về vđề tâm linh, tôi chỉ muốn nói đến ý nghĩa thực tế của lời thề ấy. "khi thịnh vượng cũng những lúc gian nan, khi mạnh khoẻ cũng như lúc ốm đau". Đấy, vợ chồng phải đâu trò đùa để mà có mâu thuẫn là ng thứ 3 thứ 4.
    Tôi kô cao thượng, phải. Tôi ko tranh giành bất cứ thứ gì của ai, nhưng xin lỗi, con nào dám đánh cắp 1 thứ gì của tôi xem nào, tôi cho cả dòng họ nhà nó muối mặt đấy. (Dĩ nhiên, chồng tôi, nếu có lỗi, cũng ko ngoại lệ, nhưng có thiên vị chút xíu , vì dẫu sao cũng gọi là chồng muh)
    Kiểu nghĩ đến mình của chị chắc sẽ đc cái người thứ 3 của chồng chị kính quý mến lắm đấy, bếit đâu con của chồng chị với người thứ 3,4,5 gì đấy cũng nhận chị làm mẹ luôn, vì chị sống quá cao đẹp.
    Còn tôi, tôi tầm thường, đấu tranh để sinh tồn, để bảo vệ chính mình khỏi nhưng con cọp đang nhe nanh ra rình lúc tôi sơ hở để cướp chồng
  6. callalys

    callalys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2005
    Bài viết:
    398
    Đã được thích:
    0
    Châm biếm hay thật đấy. Tôi đọc mà cười ra nước mắt. Xaz hội bây giờ thật loạn cả rồi. Người người ngoại tình, nhà nhà ngoại tình. Con cái không tin vào bố mẹ chúng, vợ chồng không tin nhau.
    Vậy đâu là lối thoát cho những gia đình hỡi những người thứ 3?
  7. gaconhamchoi

    gaconhamchoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2006
    Bài viết:
    217
    Đã được thích:
    0
    Hay, bác quá súc tích. Mời bác cốc bia cho mát dạ nào
  8. callalys

    callalys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2005
    Bài viết:
    398
    Đã được thích:
    0
    Chị viết rất có tình có lý, chắc cũng là người hiểu đời, bất kể tuổi chị là bao nhiêu.
    Đối với những người trẻ, chưa va vấp nhiều, mọi chuyện thường màu hồng và đơn giản là 1+1 = 2. Một chiếc giường như thượng để sinh ra thế, chỉ đê dành cho 2 người. Khi có thêm người thứ 3, hạnh phúc biến thành giông bão. Những điều trái tự nhiên thương gây tổn thương.
    Phụ nữ thường yếu đuối, nên phụ nữ dễ làm tổn thương mình và vô tình làm tổn thương người khác. Nhưng những chị thứ 3, biết chắc là mình đang CỐ TÌNH làm đau một người phụ nữ để mưu cầu hạnh phúc cho riêng mình thì quả là nhẫn tâm. Chắc gì đó đã là hạnh phúc. Chắc gì người thứ 3, khi trở thành người thứ 2 sẽ mãi ở vị trí đó, hay lại có 1 người thứ 4 như các anh chị từng trải trên diễn đàn đã dẫn chứng.
    Topic này, ngoài việc để ng thứ 3 giãi bầy, còn là nơi để nhg người vợ, người mẹ hạnh phúc, hoặc đã bị tổn thương bởi người thứ 3 vào chia sẻ. Nếu họ có nói quá lời, cũng chỉ bằng 1 phần so với những cay độc mà NT3 phải nhận ngoài đời thật. Cớ chi mà họ lại phật lòng đến vậy?
    Các chị NT3 khi vào đây, nên đọc thật lỹ tâm sự của ng khác, đọc kỹ luôn cảm nhận của những người vợ, và tự suy nghĩ xem liệu mình nên tiếp tục hay nên từ bỏ vị trí đánh cắp tình yêu của 1 ng phụ nữ khác, đánh cắp tình yêu của những đứa trẻ ngây thơ để sống 1 cuộc sống bình yên hay không?

  9. HaNoiGirl07

    HaNoiGirl07 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2007
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    1
    Cả hai bài viết đều hay.
    Tặng callalys và 1u29 này
  10. HaNoiGirl07

    HaNoiGirl07 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2007
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    1
    Thư giãn được chút chút trong cái topic hót hòn họt này ,
    Buồn một nỗi 4 nhận xét trên đều đúng, chỉ có trẻ con là tội nhất thôi, người thứ 2, người thứ 3 hay người thứ nhất, rồi sẽ tìm được HP của họ, nhưng chỉ có những đứa trẻ là thiệt thòi, đứa thì còn mẹ, đứa thì còn cha, ông bà không còn cháu, .... ngơ ngác, thèm thuồng nhìn những đứa trẻ khác vui vầy bên cả cha lẫn mẹ, nuối tiếc những giây phút hạnh phúc mong manh đã có giữa cha-mẹ-con cái, .....
    Được HanoiGirl07 sửa chữa / chuyển vào 11:48 ngày 01/08/2007
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này