1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nơi giãi bày của những người thứ ba, một mớ tơ vò,cho những người đã, đang và sắp là người thứ ba

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi dunglanguoithuba, 31/08/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. 2006or2008

    2006or2008 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2006
    Bài viết:
    225
    Đã được thích:
    0
    Em còn hình dung, người số 2, 3, 4, 5 ... là những viên đạn nằm trong băng đạn, còn người số 1 dĩ nhiên là khẩu súng!!!
    Nếu người số 2 ko tội tình gì mà bị bắn đi thì em nghĩ ông anh sẽ bắn hết băng !!!
    Nhưng em nghĩ đa số các bố chọn hòa bình ko chọn chiến tranh,...
    ---------
    Trong suy nghĩ em rất ác cảm với bố nào ruồng rẫy vợ con, có mới nới cũ !!!
    Được 2006or2008 sửa chữa / chuyển vào 11:52 ngày 01/08/2007
  2. hungrychip

    hungrychip Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2007
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    tôi tán thành ý kiến của bạn nào nói sự hấp dẫn của diễn đàn là phải có sự tranh cãi. Chả thế mà cái topic này ngày nào cũng được kéo lên đầu và bao nhiêu người thăm viếng rồi cho ý kiến. Nếu không thì chán chết ! Tuy nhiên, mức độ tranh cãi như thế nào lại là do nhận thức của mỗi người.
    Thật ra, phải nói chính xác mục đích của người lập ra topic này là vào giãi bày phần nào nỗi lòng của người thứ ba. Chị ấy muốn được tâm sự để mọi người hiểu giúp là có nhiều người thứ ba cũng dằn vặt đau khổ lắm, họ cũng muốn thoát ra lắm, và họ cần lời động viên là để giúp họ có nghị lực thoát ra chứ không phải như nhiều bạnnóng giận ở đây đã nói rằng động viên để tiếp tục làm người thứ ba. hehe....., chỉ nghe cái nick " dunglam nguoithuba" cũng đủ nghĩa rồi.
    Khoan, các bạn khoan hẵng nổi nóng cái đã nhé ! Tôi biết các bạn sẽ bẻ lại là cái đó do chị ta tự chuốc lấy, đã ăn cướp chồng người ta lại còn kêu khổ....vân vân và vân vân......
    Các bạn nói đúng hết ! Nhưng nó đúng là đúng về mặt lý lẽ. Mà trong cuộc sống con người ta ngoài lý lẽ ra thì tình cảm chiếm một phần rất quan trọng.
    Có bác nào ở đây dám chắc chắn rằng mình chưa từng có một phút yếu lòng khi nghe con mình khóc mặc dù biết đòi hỏi của nó là sai ? Có bạn trẻ nào ở đây dám khẳng định rằng mình đã luôn luôn thực hiện đúng thời khóa biểu học tập dù biết rằng điều đó là đúng ? Nếu ai triệt để thực hiện được những điều này thì quả có thể tôn làm thánh nhân rồi !
    Vậy thì các chị thứ ba đau khổ kia cũng vậy thôi. Các chị ấy là người yếu đuối hơn cả chị em chúng ta nữa vì đã để mình bị cuốn vào một con đường mà họ biết là đau đớn cho chính họ. Họ yếu đuối hơn chúng ta bởi vì tự bản thân họ đã không biết cách bảo vệ được chính mình. Nếu mạnh mẽ thì họ đã chẳng thế. Nếu mạnh mẽ thì họ đã đi tới cùng chứ chẳng vào đây khóc than làm gì như cái cô mandarhy....gì gì đó. Vậy thì....giơ cao đánh khẽ một chút các bạn ạ ! Đánh người chạy đi chứ ai đánh người chạy lại. Người mạnh không cần phải dí kẻ yếu xuống bùn sâu thì họ cũng đã sợ rồi.
    Các bạn lại điên tiết với tôi rằng thế thì ai nương tay cho những người vợ đau đớn, cho những đứa con ngơ ngác ? Vâng, tôi cũng đau lắm, vì tôi đã là chứng nhân cho chính chị ruột mình. Người chị ba tháng sau khi sinh rạng rỡ hạnh phúc, mơn mởn như một cành đào được tưới tắm đầy đủ, sáu tháng sau khi sinh mõm mòm, quắt queo như một quả đu đủ non cháy nắng. Cháu gái tôi từ....4 tháng tuổi đã bao lần khóc khản cổ "trông" nhà 1 mình để mẹ quay quắt đi tìm bố, còn bố nó thì đi tìm...người thứ 3. Đau đớn ! Mà chị em đảm đang, hiền hậu, xinh đẹp, hết lòng vì chồng con đấy nhé.
    Nên không phải tôi không thương đâu, nhưng đây là topic dành cho người thứ ba. Chúng ta có thể phân tích, có thể dẫn chứng, có thể nặng lời một chút, nhưng đừng đánh theo cái kiểu " cho chúng mày biết thế nào là lễ độ", và nhất là bạn nào vào đây chỉ để tức quá xỉ vả cho "sướng cái miệng" . Nguyên nhân đau khổ thì khác nhau, nhưng cảm giác của sự đau khổ thì giống hệt, đó là cảm giác rơi tận cùng xuống vực thẳm và quay quắt tìm một cánh tay chìa ra để cứu mình.
    Hichic, giờ em phải đi đã, các bác đừng vào đánh hội đồng em đấy nhé ! Em nhát lắm nên các bác xúm vào là em ăn vạ đấy !
    Vì em sẽ còn bày tỏ tiếp khúc ý kiến nữa mà khúc này chắc sẽ làm vui lòng các bác hơn. Nói đi thì phải nói lại, mọi thứ đều phải công bằng !
    Được hungrychip sửa chữa / chuyển vào 13:34 ngày 01/08/2007
    Được hungrychip sửa chữa / chuyển vào 00:13 ngày 02/08/2007
  3. occupied_caroi

    occupied_caroi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2006
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Tranh thủ giờ nghỉ trưa, lên đây tường thuật tiếp...
    Chiến trận đã trùng xuống..... Ngọn cờ chính nghĩa của người ta đã chiến thắng vẻ vang, có lẽ thế. Khắp xung quanh là quân người ta tuần tiễu ...( có lẽ 10phút một lần)...bọn địch nào còn dám bén mảng vào đây? có vào thì lo mà ngụy trang cho kín, chớ có xuất đầu lộ diện, máy bay trinh sát sẽ nhận ra ngay. Một khi rađa nhập khẩu đã giương ra thì khó lòng chạy thoát . Những kẻ khả nghi đi ngang qua hãy cẩn thận...cần phải học thuộc và thấm nhuần lý luận chính trị, ở đây không dung tha những kẻ ỡm ờ, lập trường phải rõ ràng, khôn hồn thì cải tà quy chính, nếu không hãy nhìn gương những kẻ đi trước....ở đâu có chính nghĩa sẽ không tồn tại bọn phi nghĩa, mà nếu tồn tại thì phải diệt trừ, phải phỉ nhổ. Èn en...
    Trời ơi, thật hào hùng. Hãy tưởng tượng thế giới này một ngày kia hòa bình....cuộc sống thật tốt đẹp vì chỉ có người ta và ngọn cờ chính nghĩa: các ông chồng không cần phải lo nguy cơ bọn thứ ba đến vì đã có người ta bảo vệ và diệt trừ cả rồi....đàn em thơ được nô đùa vui vẻ , may quá ...bố vẫn còn đấy, mẹ vẫn còn kia...và kia nữa là người ta tương lai đang tươi cười hoặc đang khóc giãy đành đạch....chao ôi là hạnh phúc...Èn en
    Đấy, chính nghĩa luôn luôn là tốt đẹp, sao không làm người ta để đuề huề hạnh phúc mà lại cứ rắp tâm làm bọn địch để bị diệt trừ rồi tiêu vong như ở cái chiến trận này?
    Đấy, nhìn mà xem, chỉ còn người ta với nhau, chị hát em khen hay, chị xoa thì em gật, tất cả đều đúng, hòa thuận , niềm vui chiến thắng thật ngọt ngào, thật hãnh diện. Trái đất này không có chỗ dung thân cho bọn thứ 3 cho dù chỉ là 1 mảnh bé bé.... Èn en
    Hết bọn địch rồi chắc sắp đến hồi bế mạc, trao huân chương. Nếu tình hình không thay đổi , tối nay em sẽ thống kê danh sách và tường thuật lại tình hình: Bọn địch, người ta và cả đám bôlô bala vào đây hóng hớt....
    Hy vọng là em còn sống tới lúc đó vì cái thời điểm này nó nhạy cảm nhắm, loắng ngoắng dễ bị tóm rồi quy ra bọn địch để diệt trừ nhằm tăng đầu chiến lợi phẩm chứ chả chơi.....
    Các chị ơi em không bắn súng........
    Được occupied_caroi sửa chữa / chuyển vào 15:00 ngày 01/08/2007
  4. MaiHaAn

    MaiHaAn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2005
    Bài viết:
    188
    Đã được thích:
    0
    Đồng nát nghĩa bóng nó khác nghĩa đen chị ạ. Chị ngộ nhận rồi. Tôi đứng ngoài tường thuật thôi, k chung đội ngũ với chị đâu ạ. Chị tha cho em sống thanh thản với
    [/quote]
    Bạn ơi bạn ko hiểu được những kí hiệu này à:
    Sao chưa gì đã vội nổi cáu thế, mau già lắm!
  5. MaiHaAn

    MaiHaAn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2005
    Bài viết:
    188
    Đã được thích:
    0
    @i_chi_ban : các bạn trên đã phân tích, chắc bạn hiểu thế nào là cuộc sống vợ chồng rồi đúng ko? Cuộc sống vợ chồng ko như cuộc sống với người thứ 3 đâu bạn ạ. Cuộc sống với người thứ 3 có thể lúc nào cũng hạnh phúc bình yên, vui vẻ mới gặp nhau. Vì thế bạn có thể nói đến chữ khéo léo dịu dàng để giữ người đàn ông. Còn cuộc sống vợ chồng là bao gồm cả khó khăn hoạn nạn, cãi vã bất đồng quan điểm. Vì thế bạn đừng nói đến chuyện khéo léo dịu dàng để giữ chồng. Nhất là cuộc sống vợ chồng hiện đại, người vợ nhiều khi gặp áp lực còn nhiều hơn người chồng. Tớ đọc đâu đấy trong topic của bạn nói có một lần bạn đánh con vì con thì cứ nhèo nhẹo còn bạn thì quá mệt mỏi. Bây giờ bạn thử tưởng tượng vào lúc đó có thêm một ông chồng với những phiền toái nữa thì bạn sẽ dịu dàng vào đâu? Lúc đó chỉ có người chồng phải là người biết cảm thông và chịu đựng, giúp đỡ người vợ qua giai đoạn khó khăn mệt mỏi. Chứ ko phải là lúc đó người chồng ra ngoài tìm người thứ 3 và nói rằng tại cô ko khéo léo dịu dàng với tôi nên tôi tìm đến người thứ 3. Thế ngược lại tại sao các ông chồng ko chấp nhận rằng vào lúc khó khăn mệt mỏi đó người vợ ra ngoài tìm người thứ 3? Sao các ông ấy chỉ biết đến mình tìm người thứ 3 để hết mệt mỏi? Hôn nhân ko có chuyện mời anh đi một cách dễ dàng thế đâu bạn ạ.
  6. hhf117

    hhf117 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2005
    Bài viết:
    692
    Đã được thích:
    0
    Tôi cũng là 1 người có gđ có 1 đứa con bé bỏng và luôn luôn tìm cách để giữ gìn nó . Vâng tôi nói vậy để mọi người hiểu là tôi ko bao giờ có thể chấp nhận 1 người thứ xuất hiện . Nhưng đây là câu chuyện của hàng xóm nhà tôi , 1 người tôi rất quý mến và ko biết làm cách nào để kéo cô ấy ra khỏi mối quan hệ lằng nhằng đó .
    Hồi mới chuyển nhà , quen biết cô tôi đã coi cô như người thân trong gia đình . Cô rất yêu baby nhà tôi và luôn giúp đỡ tôi trong mọi công việc . Kể cả ban đêm khi 2 vợ chồng muốn rủ nhau đi ăn , đi dạo hồ thì chỉ việc chạy ra ới cô 1 câu , cô sẵn sàng vào trông giùm nhà cửa và nhóc con chưa đầy 1 tuổi của chúng tôi. Hồi đầu tò mò hỏi thăm tại sao ban đêm cô cứ ra xe ô tô ngủ , kệ xừ nó ko ai lấy đâu mà , ra xe vừa nóng vừa khó chịu , thế bác trai ko nói gì ah ? Cô trả lời bác trai bận đi trông cửa hàng nên ban đêm có mình cô ở nhà , ko trông xe thì nghiện vặt mất đèn . Thấy vậy vợ chồng tôi càng thương vợ chồng cô vất vả , đêm hôm ông 1 nơi bà 1 nẻo chỉ vì miếng cơm manh áo gửi cho con ăn học . Có gì ngon cũng để phần cô và Bác Giai , không những thế buổi trưa còn nấu cơm và gọi 2 vợ chồng sang nhà ngủ cho mát vì nhà cô thuê mái tôn quá nóng nực . Tôi lại càng thương cô hơn khi biết bác giai còn có quan hệ lăng nhăng với 1 **** bên ngoài ( tình cờ biết khi cô mượn đt gọi chửi con kia ) .Và ngày càng thấy kỳ lạ vì cứ lúc cô ốm thì ko thấy mặt chồng , bao giờ cô khoẻ mạnh mới mò về . Tôi nhớ có lần cô ốm mà ko biết gọi ai đành đợi đến sáng tự đi xe ôm vào viện , người ta chuyển gấp sang cấp cứu , sau đó gọi điện cho 2 vợ chồng tôi vào , tôi gọi điện cho Bác Giai thì bác bảo bác đang bận lắm , công trình lại ở xa, tận Mỹ Điình mà cô lại ở Bạch Mai , ko về đc , vợ chồng cháu giúp bác . Tôi khù khờ cứ nghĩ Mỹ Đình ở miền Trung (lúc đó cuống hay sao ý ) nên vâng ạ . Quay sang bảo ax thì hắn nói MĐ ngay đây phóng xe 20'' là đến nơi (bó tay ) thì 2 đứa nhìn nhau chả biết nói với cô thế nào .Rồi đến 1 lần đưa cô đi mổ tay cũng mất hút bác giai , bao nhiêu viện phí nhà tôi thanh toán cả , chả bao giờ thấy bác giai nhắc đến , còn cô nói lúc nào bác giai đưa cô gửi . Cô mổ tay ra viện đc 2 hôm thì thấy bác giai mò về ,tay cô còn băng bó mà khi bế baby sang nhà cô chơi thấy mặt mày cô tím tái , 2 tay đấm lưng với chả gãi đầu matxa cho bác . Nhìn thấy thế điên tiết xót cô thế nhưng chả biết nói gì đành đi thẳng .
    Rồi qua mấy người khác nói cũng biết lão kia có vợ rồi, cô và lão chỉ là..... Từ đó ko hiểu sao mình ức lão ấy thế . Xót xa cho cô , hơn 40t mà còn dại dột .Như người ta cũng là đc bồ bao đấy nhưng ăn sung mặc sưóng ăn trắng mặc trơn còn cô thì sao??? Bao giờ lão ấy đến thì có cơm ăn ko nhịn đói , trưa về lão ăn uống no say ở nhà rồi đem đến cho mấy cái ngô (lúc thấy mình mời , mình cầm tạm 1 cái đem về ngửi thấy thiu từ đời củ tỉ nào rồi ). Ở thì nhà cửa chật chội 10m2, chung đụng với mấy con mụ đồng nát , trong nhà ko có 1 cái gì . Quần áo lão ấy mua cho ko quá 40k 1 thứ . Tối đến thì ra xe ngủ trông xe trông đá cho lão ấy (cái đấy người ta gọi giữ .. cho chúa baba). Có hôm đang ngồi ăn bún bên nhà tôi thấy tiếng xe lão ấy vội chạy về ,cầm bát sang xin (chả lẽ ko cho) ,mình ức ko chịu đc .
    Mấy lần định nói , định khuyên nhưng chả biết nói sao khi thấy vẻ mặt ánh mắt rạng ngời Hp của cô lúc lão ấy đến , lúc lão ấy đưa cô đi vào bãi đá ở Nghệ An . Cô thì nói đi vào để xem giá cả ,tình hình nhưng lúc ra thì mệt phờ phạc , tay chân thâm tím , trầy xước (chắc chắn là bê , khuân vác đá ) nhìn thương vô cùng .Cô cũng nói với mình là 2 vợ chồng chung với người ta mở cửa hàng nhưng mình tìm hiểu và biết lão ấy chỉ là thợ đá . Những lúc đi làm công trình ở xa lão đưa cô đi ( ở gần ko dám chắc sợ vợ biết ), cô nói đi tư vấn mình biết thừa là đi khuân đá mà giả vờ ko biết .
    Đỉnh điểm là 1 hôm cô nói có biết chỗ nào xem bói để cô hỏi người ta xem có bán đc đất ở Quảng Ninh của cô ko. Cô bán lấy tiền đưa bác giai tự mở cửa hàng . Mình chán . Đến cho bà thầy bói 100k để bà ấy phán cô bán là mất hết , giữ lại thì còn ...... Rồi phán 2 người ko hợp nhau ko dứt ra thì khổ(mình nghĩ ra mỗi cách ấy) . Cô nghe bà ấy nói về kêu nói linh tinh .
    Còn mình thì ko biết có nên khuyên cô ko . Vì sợ cô ngại , cô lại chuyển đến chỗ khác nên ko dám nói , ngoài mặt cứ coi như ko biết gì mà trong lòng thì ấm ức . Ax nói em cứ kệ giả vờ ko biết thì cô còn ở lại nhà mình còn giúp cô đc bữa cơm, lúc trở trời chứ đi nơi khác chả biết cô sống thế nào .
    Thế đấy , người thứ 3 đấy . Cũng phận đàn bà mà sao khổ thế . Cái đó là tự mình hành mình hay nói cách khác Tình Già ko thể cản . TRẻ thì bố mẹ anh chị nói may ra nghe , già rồi con cháu nói thì bảo láo, ko biết gì . Chán .
    Bấy giờ mọi người cho mình lời khuyên đi . Xử lý ra sao chứ thấy cô như vậy mình xót xa lắm . Chả lẽ thuê đầu gấu đập cho lão ấy 1 trận khekhekhek
  7. litium

    litium Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/07/2007
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Bạn đừng hiểu nhầm ý tôi. Bản thân tôi cực lực phản đối chuyện làm người thứ ba. Ko được gì đâu mà chỉ đem lại bất hạnh cho cả ba. Bạn thân nhất của tôi đã từng là người thứ 3, tôi đã từng thấy cô ấy dại dột và điên cuồng như thế nào để hiến dâng cho cái anh chàng tốt mã với hy vọng anh ta sẽ cảm động trước tấm chân tình của cô ấy mà bỏ vợ. Ko ai khuyên đc. Cuối cùng cô ấy chỉ mất. May mà tuy mất mát tình cảm và thể xác, nhưng cô ấy đã tự cứu được cuộc đời mình vì dứt bỏ được mối tình điên rồ ấy. Cho nên tôi nói ở đây ko như người nói lý thuyết suông, đạo đức suông, mà đã tai nghe mắt thấy.
    Ý tôi là tôi hiểu topic này ban đầu lập ra để những người thứ ba giãi bày. Bên cạnh những người đáng giận, đáng ghét, vẫn có những người đáng thương muốn chia sẻ, và chúng ta có thể phần nào giúp họ vượt qua "mối tơ vò" - như chủ topic nói. Tôi cũng muốn biết người trong cuộc nghĩ gì, và mong họ vì chính mình, vì người khác mà dũng cảm dứt bỏ được những mối tình không đi đến đâu.
    Trao đổi trên diễn đàn là công khai, vì thế càng cần phải tôn trọng người đọc nói chung, ko vì bất đồng quan điểm với ai đó cụ thể mà thốt những lời thô thiển, phải ko ạ? Tôi mong đây là một diễn đàn thẳng thắn nhưng trong sáng, ko có thù ghét, ko có những lời thô tục. Tôi chỉ nói 1 số bài viết cụ thể (được 1 số bạn viết trong 1 thời điểm, 1 tâm trạng cụ thể). Tôi ko vì thế mà dám đánh giá người viết bài đó thiếu văn hóa, càng ko đánh đồng với tất cả mọi người ở đây. Mong các bạn ủng hộ tôi, vì tôi góp ý rất thật lòng và hoàn toàn trong sáng.
    Anyway, 1 ý kiến góp với chủ đề: đừng làm người thứ ba. Ko thể có hạnh phúc theo cách như vậy. Chấm hết.
  8. RoseQueen

    RoseQueen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2006
    Bài viết:
    345
    Đã được thích:
    0
    Hoàn toàn đồng ý với ý kiến bạn này. Bạn viết rất có tình, có lý và độ lượng.
    RQ cũng thấy là có một số bạn đã quá nóng nảy mà đâm ra xỏ xiên rồi post bài giống như chửi nhau. Kết quả là làm cho topic này trở nên hot mà không phải hot vì mặt tích cực và những người thứ ba dường như biến mất, chẳng ai đến để tâm sự than thở gì hết. Sao mọi người không cố dằn nén cảm xúc một tí để cho những người thứ ba bày tỏ nỗi niềm tủi nhục, chua xót, cay đắng (vì làm gì có hạnh phúc, chỉ na ná như hạnh phúc mà thôi) để những người sắp là người thứ ba hay đang là người thứ ba khác vào đọc tự nhủ rằng không nên là người thứ ba, còn người thứ hai thì biết cách để giữ hạnh phúc gia đình, giúp chồng tránh xa cái bẫy của người thứ ba. Đặc biệt, người thứ nhất có vào đọc cũng biết được rằng mình đã ích kỷ thế nào và đã gây đau khổ cho người khác thế nào, rằng mình đang làm việc vô cùng tồi tệ, đe dọa đến hạnh phúc gia đình và tương lai con cái thế nào, v.v...
    Nói về chuyện người thứ ba, đọc câu chuyện của bạn hhf117 trên đây RQ cũng nhớ có một câu chuyện RQ chứng kiến thế mà giờ nhớ lại cũng thấy vừa thương vừa giận cho người thứ ba.
    Năm 2000, RQ vừa ra trường thì được vào làm cho một văn phòng đại diện nước ngoài. Không biết chắc mặt mũi RQ thật thà thế nào đó mà được giao giữ két, chính vì được giao giữ két nên RQ mới biết được chi tiết của câu chuyện mà RQ sắp kể sau đây.
    Trong VPĐD của RQ có một cô tạp vụ. Cô này tên là cô Chín (tên thật đó ) khoảng 45 tuổi gì đó nhưng trông còn rất duyên dáng, mặn mà, giọng nói nhỏ nhẹ, ngọt ngào. Cô 9 tuy là tạp vụ nhưng trông rất sạch sẽ tinh tươm và giữ cho văn phòng lúc nào cũng sạch sẽ, sáng sủa. Đặc biệt, cô còn nấu ăn rất ngon và rất thông minh. Bằng chứng là tuy chưa từng biết nấu ăn món Hàn nhưng cô chỉ cần được sếp chỉ sơ qua (cô không biết tiếng Hàn) một lần là nấu được ngay và thường nấu bún riêu, cháo gà cho VP cùng thưởng thức vào cuối tuần. Cô cũng lãnh luôn trách nhiệm nấu ăn cho RQ và mấy người trong VP mà không tính tiền công, thậm chí còn mua đồ về làm sẵn dùm RQ để RQ mang về nhà chiên xào lên là ăn được, v.v... . Kể dài dòng để các bạn thấy là cô này rất tốt và thật thà, không hề tham lam. Vậy mà số cô lại khổ vô cùng.
    Cô 9 vốn chuyên nghề giúp việc nhà từ trước giải phóng và thường sống chung với gia đình chủ nên dù lần lượt giúp hết anh chị em làm ăn sinh sống thì cô vẫn dư được một khoản tiền khá lớn. Số tiền này cô đưa cho một ông già (tên gì RQ quên rồi). Ông già này tuy râu tóc bạc trắng hết trơn (hổng biết có phải do máu không) nhưng vẫn còn phong độ lắm, mà ăn nói cũng ngọt ngào lắm. Ông lớn hơn cô 9 hình như là 10, 11 tuổi gì đó mà lúc nào cũng em ơi, em à ngọt lịm. Lâu lâu lại đánh chiếc Camry hay gì gì đó bóng loáng đến rước cô 9 đi chơi. Thời đó chưa có Mers hay Lexus, BWM bóng lộn như bây giờ nên chiếc xe đó thuộc diện rất sang trọng, sang hơn cả xe của sếp trưởng VP. Hic, lúc đầu cả VP ai cũng trố mắt kinh ngạc và tự nhìn lại bản thân, trẻ trung, xinh đẹp mà sang lắm thì chỉ chạy được chiếc 2 bánh như Dream hay DD. Chừng cô 9 về (vì toàn đi chơi ban ngày) mọi người xúm lại hỏi thì cô 9 tự hào khoe đó là chồng của cô, mà là chồng chung với một bà ở Vũng Tàu. Mọi người hỏi cô là bà kia có biết không thì cô 9 bảo biết chứ sao không vì chiếc xe ông kia đang đi là của cô mới mua cho ông chạy thuê cho người ta kiếm tiền nuôi gia đình ông. Ai cũng muốn té xỉu vì cô 9 với chức danh tạp vụ lương có 600k một tháng mà dám mua cả xe hơi cho chồng hờ thời 2000, lúc mà với số tiền đó có thể mua được một căn nhà đàng hoàng . Mọi người xúm vào khuyên cô là đừng có dại dột như vậy thì dường như cô bỏ ngoài tai hết, chỉ kết luận được một câu "Cái số tôi đã vậy rồi mấy cô ơi, mà ổng đối xử với tôi tốt lắm, lúc nào cũng ngọt ngào chứ nhiều người có chồng mà chồng lúc nào cũng nạt nộ còn khổ hơn" . Sau đó nhiều lần cô 9 xin RQ cho ứng lương đến mức ứng trước cả 10 tháng. Điều này là không thể được nên cũng nhiều lần RQ phải xuất tiền túi cho cô mượn. Đến một lúc RQ hỏi cô đâu có chi xài gì đâu mà cứ ứng lương mượn tiền hoài vậy thì cô khóc bảo rằng phải đưa tiền cho ông chồng đổ xăng và trả góp cho chiếc xe. Hóa ra cô chỉ trả trước có 30% còn phần còn lại thì góp hàng tháng. Mà lương có 600k thì làm sao góp nổi nên phải mượn tiền. Mà lão già kia chạy thuê có bao nhiêu tiền thì về cung phụng cho vợ già con lớn hết nên cô phải đưa tiền đổ xăng. RQ nghe giận quá, muốn té xỉu thiệt luôn nhưng tức quá quát cho cô 9 một trận ầm ĩ. Nghĩ lại thì RQ thấy mình cũng vô lễ vì cô 9 đáng tuổi mẹ RQ . Nhưng lúc đó chẳng hiểu sao RQ giận đùng đùng (kiểu các bạn trên đây ấy ) đòi cô 9 phải trả hết tiền cho RQ và tiền lương ứng trước, lại còn tuyên bố là ''nếu cô không bỏ ông ta thì tôi không cho cô ứng lương mượn tiền gì nữa'' (hic, mình đâu có quyền gì mà bắt cô ấy phải bỏ ông ấy chứ ). Tóm lại là RQ làm dữ lắm nên trong 1 tháng cô ấy cũng trả hết tiền cho RQ bằng cách xin làm giúp việc buổi tối cho mấy nhà khác nữa. Sau đó chừng 2, 3 tháng gì đó, sau khi làm đủ số lương đã ứng thì cô 9 xin nghỉ. RQ biết mình cũng đã quá lời nên rất muốn xin lỗi cô mà vì tự ái nên cứ im im và sau này thì dường như cô biến mất. SG rộng lớn quá chẳng biết đâu mà tìm!
    Chẳng biết cô 9 đi đâu về đâu nhưng cách đây chừng một tháng đi xem phim ở Diamond, trong lúc chờ xuất chiếu RQ cùng với mấy đứa bạn đi lòng vòng ngắm nghía trong department store thì thấy lão ta, dù 6,7 năm rồi mà vẫn còn nhớ kỹ lắm vì lão ta có mái tóc trắng như cước và hàm râu ngạnh trê cũng trắng như cước, đang tình tứ dắt tay một cô sồn sồn sang trọng vào gian quần áo nam ngắm nghía. RQ cũng tò mò vào đứng kế làm bộ ngắm nghía rồi như lâu ngày gặp lại hỏi thăm lão ta về cô 9 thì lão ta nói là RQ nhằm rồi. RQ cũng tưởng nhằm thiệt đến chừng xuống uống café Highland thì thấy cô kia đang đứng đợi và lão ta đến rước cô ấy đi. Hic, chắc nhờ cái xe cô 9 mua cho mà giờ lão ta câu được con cá sộp hơn. RQ cứ thắc mắc không biết lão ta bỏ bà vợ già chưa hay đang lên kế hoạch đổi BMW hay Lexus không chừng.
    Nghĩ mà tức cho cô 9, giận cho cô 9 nhưng cũng thấy cô rất đáng thương. Chẳng biết bây giờ cuộc đời cô chìm nổi thế nào rồi. Quả là làm người thứ 3 cái na ná hạnh phúc thì ít mà cay đắng, nhục nhã thì nhiều. Vậy thì sao có những người biết vậy mà vẫn đâm đầu vào làm người thứ 3 nhỉ? Thật chẳng hiểu nổi!!!!
  9. RoseQueen

    RoseQueen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2006
    Bài viết:
    345
    Đã được thích:
    0
  10. ky_si_khong_dau_yeuem

    ky_si_khong_dau_yeuem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2003
    Bài viết:
    497
    Đã được thích:
    2
    ...
    bao nhiêu lâu rồi mới nhòm lại cái toppic dở hơi này, lớp dở hơi này qua đi thì có lớp dở hơi khác kéo đến. Lớp mới kéo đến 1 thời gian , đủ nhận ra mình dở hơi lại kéo đi... lúc sau lại 1 lớp dở hơi khác kéo đến... Nản
    Đi khắp TTVN, tâm sự, tư vấn tình yêu, tình ******** yêu, THẢO LUẬN... vô số và vô số. Vấn đề được chốt ko biết bao nhiêu lần rồi. Chẳng dám có ý kiến gì nữa. Ai cần xẻ chia , ai muốn xẻ chia thì xẻ chia. Vì tên toppic là thế chứ ko phải là lên án. Nếu có ý kiến phản đối thì lập toppic là
    nơi đay nghiến những kẻ đã đang và sẽ là nguời thú 3. Axít đâu, dao lam đâu? đầu gấu đâu, kéo cắt tóc đâu...
    Hết ý kiến. toàn nguời có học cả, đầu to hơn cả quả dưa, (còn óc có nếp nhăn hay ko thì tôi ko biết) , hơn ai hết tự biết mình phải chịu những gì mình gây ra. Khuyên nhủ chán roài. Khi nào có vụ đánh ghen PM đi xem với nhé
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này