1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nơi giãi bày của những người thứ ba, một mớ tơ vò,cho những người đã, đang và sắp là người thứ ba

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi dunglanguoithuba, 31/08/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. gio_mua_dong_bac2001

    gio_mua_dong_bac2001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    967
    Đã được thích:
    0
    Thế nài mà bẩu là từng trải, kó kinh nghiệm, không làm đc 1 người đàn bà biết trái kấm ngon thế nào thì không shứng đáng là đàn ông chân chính.
    Tomothichet nhầm ồi á
  2. chansong_sochet

    chansong_sochet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2006
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Đọc tất cả các bài sao thấy giống tôi vậy. Tâm trạng của tôi cũng rối bời như những người lâm vào hoàn cảnh này. Nhưng của tôi còn éo le hơn nhiều. Mạo muội viết thật tâm sự sâu kín nhất của tôi, có đôi chỗ hơi mất lịch sự vì nghĩ gì viết đấy mà.
    Cuộc đời tôi đang phải trải qua giai đoạn buồn nhất của cuộc đời mỗi con người:
    1. Bố vợ ngoại tình, có con riêng, con bồ của lão bằng đúng tuổi mình (lúc cưới vợ *** biết nên mới cưới, nếu biết chắc chắn *** thèm cưới) => Mẹ vợ đòi ly dị => Tôi phản đối nhưng trong lòng hận lắm (Vì nếu ly dị thì mất mẹ nó một nửa tài sản thì phí, nhà con một mà).
    2. Vợ vắng chồng ở nhà (tội là ở tôi không có nhà trong 1 thời gian rất dài) có tư tưởng đi với người khác (ngoại tình chắc chắn nhưng chưa bắt được tận tay nên mới chỉ dám dùng từ "có tư tưởng" - bằng chứng là trong 1 tháng nó nhắn cho thằng kia gần 500 cái tin nhắn trong khi nhắn cho mình chưa được 10 cái ...hu hu hu) => cái này đau nhất ().
    3. Vợ bị viêm gan B sắp sửa chuyển sang giai đoạn mãn tính => chết mẹ cái thằng ngoại tình với vợ mình, chắc nó không biết (may là con gái không sao vì đi xét nghiệm rồi) => Có khi mình cũng sắp chết .
    4. Luận án tiến sĩ *** đâu vào với đâu, tư tưởng thì phân tán *** làm được việc gì cả => Nếu không xong bỏ luôn Việt Nam (Về làm đếch gì cho nó nhục).
    5. Tài sản quý nhất là đứa con gái nhưng mà con mẹ nó nuôi không ra gì nên còi như con chuột nhắt => hận.
    6. Ngoài 30 tuổi đầu mà vẫn 2 bàn tay trắng, tiền và tình đều không có => quá kém.
    Bây giờ chán sống lắm rồi nhưng lại sợ chết lắm => thôi đi uống rượu giải sầu, kệ đời đến đâu thì đến


  3. 9403

    9403 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/09/2004
    Bài viết:
    1.259
    Đã được thích:
    0
    Tâm sự ?ongười đàn bà khác?

    (Dân trí) - Cũng trẻ trung, xinh đẹp, nhưng tôi chẳng tìm kiếm được chút hứng thú nào với những anh chàng cùng lứa, đành ?oký sinh? trên hạnh phúc của người khác, ?oyêu? người đàn ông đã có gia đình. Những bài học của tôi cay đắng nhiều hơn?
    Bài học 1 - Chỉ là thể xác, không phải tình yêu

    Lúc đầu mọi cái cũng lãng mạn lắm, tôi như bị cuốn theo ?otình yêu? ấy, nhưng rồi dần dần chỉ là những cuộc hẹn chớp nhoáng, tranh thủ lúc giờ ăn trưa của anh ấy hoặc lúc anh ấy đến phòng tập sau giờ tan sở.

    Đơn giản, người ta đã có gia đình và không còn thời gian vun xới tình cảm với kẻ chen chân, là tôi.

    Khi phải thật khẩn trương để ?ongười yêu? còn về nhà đúng giờ trưa thì biết cùng nhau làm gì hơn ngoài ?ochuyện ấy?. ?oTình cảm? nhanh chóng chuyển thành quan hệ thể xác cũng là hợp lẽ thôi.

    Cái cảm giác vụng trộm, làm điều mà mình biết rõ là ?obị cấm? thì rất thú. Nhưng khi mối quan hệ đã cũ, nhạt phai ít nhiều, tôi chỉ còn lại cảm giác cô đơn và trống rỗng.

    Bài học 2 - Không được phép gọi điện

    Cái tôi ghét nhất ở mối quan hệ này là không thể gọi điện cho ?ongười yêu? khi tôi muốn. Tôi không thể gọi đến văn phòng anh ấy vì ?oanh không muốn mọi người biết chuyện hay có bất cứ nghi ngờ gì?.

    Tôi thậm chí không có số điện thoại nhà riêng của anh. Di động ư? Cũng chẳng dám thường xuyên vì biết đâu ?obà chị? đang quanh quẩn ở đó. Không muốn nói chuyện với tôi, anh ấy có thể tắt máy, thế là tôi như phát điên?

    Anh ấy chủ động gọi cho tôi. Nhưng cuộc trò chuyện chóng vánh nhân lúc anh ra ngoài hút thuốc sao đủ thỏa mãn cảm xúc cồn cào trong tôi chứ.

    Bài học 3 - Tối thứ Bảy? Không, chiều thứ Tư

    Ngoại tình thì tốt nhất là nên biết thân biết phận ở trong bóng tối. Sẽ chẳng có nhiều cái gọi là ?otay trong tay dạo chơi trong công viên? hay ?ora ngoài dùng bữa?. Hầu hết thời gian gặp nhau chúng tôi ở trong nhà.

    Tối thứ Bảy là thời gian anh ấy hẹn hò với vợ, cũng có nghĩa là tôi lại cô đơn. Trong tuần có khi anh ấy đến và chúng tôi ?ohẹn hò? ở những nơi không có nguy cơ bị người quen bắt gặp. Đồ ăn ở chốn đó thì có bao giờ ngon!

    Bài học 4 - Quá nhiều lúc cô đơn

    Ai cũng biết ngoại tình không phải chuyện hay hớm gì. Khi muốn tâm sự cùng ai, tôi phải cân nhắc rất kỹ. Ngay cả các bạn thân của tôi khi biết chuyện cũng phải cố gắng lắm mới tỏ ra ủng hộ, đứng về phía tôi được.

    Tôi biết họ không hiểu, họ thất vọng, thậm chí hoàn toàn không tán thành. Thế nên chuyện của tôi dần chỉ có mình tôi biết, tôi chẳng nói với ai.

    Mà khi không có nhiều chuyện thầm kín để chia sẻ, người ta bị cô lập. Đấy là chưa kể có những khi tôi đành hủy cuộc hẹn với bạn bè vì đột nhiên anh ấy hẹn gặp?

    Bài học 5 - Sẵn sàng để lương tâm cắn rứt

    Nếu bạn có dù chỉ một chút lương tâm, nó sẽ dằn vặt bạn vì cảm giác tội lỗi. Tôi đã cố coi mối quan hệ vụng trộm của mình là tình yêu chân chính, nhưng hình ảnh người vợ ấy vẫn ám ảnh mãi không thôi.

    Mỗi khi anh gọi điện từ chỗ tôi về nhà để nói dối vì sao anh về muộn, tôi lại sang phòng khác vì không thể chịu nổi.

    Tôi tìm hiểu về vợ anh, nghĩ rằng điều đó sẽ giúp tôi cắt đứt mối quan hệ dễ hơn. Tôi không thể đối mặt với cảm giác tội lỗi vì những gì tôi gây ra cho người phụ nữ ấy, dù chị có biết hay không.

    Tôi hiểu anh ấy không bao giờ bỏ vợ. Tận sâu thẳm, tôi nghĩ mình cũng không muốn thế. Đó là lý do duy nhất dỗ giấc tôi trong quan hệ tội lỗi này.

    PS: Nếu post trùng thì sory cả nhà. Nguồn: lấy từ internet
  4. onazo

    onazo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2006
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng chưa bao giờ là người thứ ba cho đến thời điểm hiện tại, tớ đang có bạn trai và chúng tớ sẽ dự định kết hôn vào năm tới, đọc diễn đàn này tớ cũng đã rơi vào một trường hợp bị hiểu lầm tương tự như người bạn ở trên từ vợ một người đồng nghiệp từ cơ quan.
    Tớ không bị nói chuyện theo kiểu vô văn hóa vì vợ người đó cũng là một giáo viên, nhưng tớ thật sự rất bực mình và bị sốc khi nghe những lời nói bất lịch sự của chị ta, tớ không hiểu nổi tại sao chị ta lại có thời gian rảnh rổi làm fiền tớ suốt mấy ngày liền, làm quá mất hình tượng một cô giáo. Thậm chí chị ta còn không nhận chị ta có lỗi, chồng chị ta chán đến nỗi có lần ở cơ quan luôn không về...
    Chồng chị ta đã xin lỗi tớ hết 2 lần chỉ vì anh cũng không thể kiềm nỗi cơn ghen vô lý của bà vợ, tớ chỉ muốn nói với những người sắp và đang làm vợ một điều, nếu càng ghen và càng fản ứng một cách ngu xuẩn và mù quáng như người fụ nữ ở trên, không sớm thì muộn ông chồng của họ cũng sẽ rời bỏ họ, nguyên nhân chính không fải là người thứ ba mà chính là do bản thân họ, học thức càng cao càng tự hạ thấp fẩm cách của mình nhanh hơn.
  5. 091090098

    091090098 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    25/02/2005
    Bài viết:
    721
    Đã được thích:
    6
    Mình cũng thương các bạn yêu chân thành 1 người đã có gia đình..
    Nhưng mình cho đó là 1 điều sai lầm..
    Mình viết vắn tắt:
    Anh ta ích kỷ, có lẽ là lợi dụng là chính .. nếu không anh ta nên dứt khoát việc gia đình mình trước. Không bắt cá 2, 3 tay.
    Các bạn gái thứ 3, ... còn mơ hồ trong việc xác định người đàn ông lý tưởng.. phỏng đoán, đa số là người sống nội tâm. Những chàng trai mới trưởng thành không thoả mãn được các bạn.. Tâm lý này cũng giống như người đàn ông chán người vợ bao nhiêu năm của mình để chạy theo những cô gái trẻ ..
    Yêu bác nhiều tuổi cũng không có gì là ko hay, có điều bác ấy mà đang tâm rời bỏ gia đình bác ấy dễ dàng thì cũng nên suy nghĩ, ngược lại, bác ấy vẫn có gia đình êm ấm, còn mình thì lẻ loi thì cũng chết...
    Bác nào chết vợ, bị vợ bỏ ... ok rồi
  6. ngaythu_8

    ngaythu_8 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/01/2006
    Bài viết:
    1.307
    Đã được thích:
    2
    Sao mình không thấy tâm sự ,của những người đàn ông nhưng mang trong mình nhiều trọng trách .
    Là bố của những đứa con không cùng các bà mẹ,
    Là chồng của vợ
    Là cái trụ cột trong gia đình
    Là người tình của bồ ..
    Vất vả quá ...có sung sướng gì đâu
    Chẳng thấy ai than thở ..kêu khổ gì cả
    MÌnh rất muốn biết những người đàn ông đó làm như thế nào , sắp xếp thời gian công việc ra sao , để luôn hoàn thành một cách xuất sắc và có hiệu quả nhất trọng trách của mình
    Một ngày của người vợ như chúng ta vẫn thấy là Mẹ , chị gái , em gái , bạn bè của chúng ta . Những người VỢ
    Sáng đi chợ nghĩ xem nên nấu món gì ngon cho chồng con ăn ,
    rồi tất bật đưa con đi học, đi làm kiềm tiền phụ giúp cùng chồng
    Tiền chồng đi làm đưa cho đâu dám tiêu riêng mua sắm gì cho bản thân , phải lo cân đối thu chi để mang lại sự sinh hoạt hợp lý nhất cho cả gia đình.
    Trưa về ở trong bếp nấu cơm , ăn xong mọi người nghỉ ngơi , người vợ còn phải rửa bát ..lau chùi đồ đạc .
    Rồi sau đó cuống cuồng thay quần áo đi làm buổi chiều
    Và sau buổi chiều đi làm về phải đón con , rồi lại nấu cơm cho con và chồng ..buổi tối được khoảng hai tiếng nghỉ ngơi day con học
    Đấy một ngày của người thứ nhất thông thường cũng là một ngày của Mẹ chúng ta , chị gái , em gái chúng là là như vậy đấy .
    Chẳng còn thời gian đâu mà nghĩ đến chuyện khác
    Trọng trách của người thứ nhất chỉ vậy thôi . Thấy được hạnh phúc của mình khi con cái học hành đõ đạt , khi chồng được thăng chức . Khi cả gia đình ngồi quây quần bên mâm cơm do chính tay mình nấu
    Người thứ ba một ngày của họ sẽ như thế nào nhỉ
    Họ chắc sẽ không phải nghĩ nấu món ăn , giặt giũ quần áo cho chồng hàng ngày .
    Họ chắc sẽ có nhiều thời gian dành cho mình ,làm đẹp , trang điểm mặc những bộ quần áo , để hẹn hò một cách lén lút nhưng lãng mạn.
    Họ cũng không phải nghĩ tiền bồ đưa cho để tính toán sao cho khéo mang lại cho người tình những sự thoải mái nhất trong sinh hoạt , mà họ chỉ việtc hio tiêu bản thân mua sắm những gì họ thích
    Họ gặp người tình luôn trong hình dáng tươi tắn xinh đẹp nhất
    ..
    Còn một ngày của người chồng sẽ như thế nào nhỉ
    Nếu bạn là những đứa con bạn sẽ nghĩ gì ...Về sự hy sinh của mẹ ..về cha ..
  7. mimixinhdep

    mimixinhdep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    2.209
    Đã được thích:
    0
    Em này đang bàn về mấy em kve hay sao í nhỉ? hay là nhưng em chấp nhận làm "em út", "bồ nhí" của các bác già dê lắm tiền?? Theo chị hiểu thì những người đã post bài ở trên k tiêu xiền của các ông em ạ. Và có khi họ cũng héo hon vì tình cảnh của mình chứ sướng quái j mà em tả là sắm sanh làm đẹp nhỉ??? Hẹ hẹ (đây là đoán thế)
    Quên k nói thêm là chúng ta đang thử đặt mình vào vị trí người thứ ba để cảm nhận vấn đề, hổng phải đặt mình vào thứ 1,2 hay 4,5,6, nhỉ ???
    Được mimixinhdep sửa chữa / chuyển vào 11:27 ngày 13/09/2006
  8. bienmenhmong

    bienmenhmong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2005
    Bài viết:
    197
    Đã được thích:
    0

    Người thứ 1, thứ 2, thứ 3 gì cũng có nhiều loại, nhiều kiểu, chị ko chắc mình có thể đại diện cho những người vợ nói chung trong hoàn cảnh này. Nhưng nếu giúp được gì từ trải nghiệm của chính mình thì chị sẵn lòng.
    Thật ra trong những bộ ba tạm gọi là "tử tế", người vợ và người tình cũng chẳng khác gì nhau là mấy. Họ cùng vướng vào một người đàn ông ko xứng đáng. Cùng khát khao hạnh phúc, cùng tổn thương và cùng hờn ghen dù nguyên nhân và cách thể hiện của họ khác thậm chí trái ngược nhau. Điểm chính khác biệt là những đứa con. Chị tự hỏi em muốn biết người vợ nghĩ gì, cảm xúc ra sao để làm gì ? Nếu để đánh thức lương tâm, chị e lòng vị tha sẽ bị đam mê đè bẹp. Chị không nghĩ em sẽ vì một người đàn bà xa lạ để ?bỏ qua những cảm xúc của chính mình. Còn nếu em muốn hiểu tường tận để biết hôn nhân của họ thất bại ở chỗ nào, để biết người đàn bà đó mắc phải những sai lầm gì khiến người chồng của họ phải lừa dối họ đi yêu một người khác thì trước tiên em hãy tìm hiểu ở chính người đàn ông mà em đang quan hệ. Cái cách anh ấy nói về gia đình, kể về người vợ sẽ nói lên nhiều điều.
    Nói thật, chị cũng không tin lắm là những nỗi niềm của mình có thể giúp ai đó thức tỉnh. Hình như chỉ khi mất hết tất cả người ta mới nhận ra đam mê kia chỉ là bong bóng xà phòng.
  9. monument

    monument Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2006
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    [/quote]
    Bạn DLNTB muốn biết về cảm xúc của người vợ? Trường hợp của tôi, Khi còn trong cuộc, cảm thấy đau đớn, bị xúc phạm, tổn thương, tệ nhất là cảm giác mặc cảm vì đã không gìn giữ được gia đình. Những cảm xúc này âm ỷ đeo bám hàng ngày, lúc nào cũng trực trào lên làm ruột gan co thắt từng cơn. Người thứ 3 thì cũng không đơn thuần là người thứ 3, là người có chồng chưa cưới, nên những dằn vặt nội tâm càng làm tâm hồn cô ấy đẹp long lanh. Thậm chí tôi còn có cảm giác tồi tệ là mặc cảm với người thứ 3 ( tôi có bình thường không nhỉ?) vì trước cô ấy tôi là kẻ chiến bại.
    Thế rồi trong những ngày khốn khổ, có người tỏ cảm tình với tôi, là vì họ thấy tôi mấy lần lén lau nước mắt ( nước đục thả câu-xin lỗi các bạn nam vì bây giờ tôi nhìn đâu cũng thấy vi trùng...) tôi không ưa, đó là vì gia đình rách nát của tôi, vì con tôi, chứ tuyệt nhiên tôi chẳng nghĩ gì đến vợ anh ta.
    Bây giờ tôi ngộ ra rằng tôi và người thứ 3 chẳng qua là 2 người xa lạ, nếu người yêu của cô ấy không phải là ông chồng tôi thì khéo tôi cũng thông cảm, không thì cũng dửng dưng. Vì thế, là người thứ hai, hay là người thứ 3, thì trước tiên cũng nên nghĩ cho mình và cho hạnh phúc của mình.
  10. anti_anti_shock

    anti_anti_shock Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2003
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Chẳng biết nói gì nhiều, mình cũng đã từng là người thứ 3, nên mình hiểu rất rõ tâm trạng tình cảm của những người đang ngáng chân hạnh fúc của người khác. Nếu mình may mắn hơn các bạn thì chỉ là ở chỗ mình đã thoát ra khỏi chuyện này.
    Có lúc mình tưởng mình sẽ mãi mãi quanh quẩn trong tình cảm tội lỗi đấy, vì mình quá yêu anh, 1 tình yêu kéo dài đến 10 năm, và mình biết anh cũng yêu mình. Mình vui khi anh vui, buồn khi anh buồn, vui khi anh đến với mình, buồn khi anh về với người khác. Mỗi lần anh đến mình lại mân mê cái nhẫn nơi ngón tay anh, tháo nó ra, cứ như làm như thế mình đỡ đau lòng hơn vậy.
    Trong mình hồi đấy là 1 mớ tình cảm đánh nhau với lý lẽ. Tình cảm của mình lên xuống thất thường, phụ thuộc vào tâm trạng của anh, mình không làm chủ được cảm xúc của mình. Mình đau khổ khi nghĩ đến chuyện ở bên người kia anh cũng âu yếm vuốt ve, cũng thì thầm dịu dàng, cũng ăn những món người kia chăm chút nấu, cũng gối đầu lên chân để người kia xoa lưng, cũng nằm xem TV bình yên khi người kia lên gấu quần. Mình thấy mình đang hạ thấp giá trị của mình, trói mình vào hai chữ "nhân tình", "ăn trộm" mà mình rất ghét. Mình cũng là người có tự trọng. Mình luôn tự nhủ phải xa anh, nếu không mình sẽ không thể tìm thấy hạnh fúc cho mình.
    Để quyết định không dễ dàng gì, mỗi lần nghĩ đến mình lại khóc và trằn trọc cả đêm. Nhưng mình nghĩ không đau không chữa lành bệnh. Mình tự vấn nếu anh bỏ người kia để đến với mình thì sao? Mình có thể hạnh fúc với 1 người như vậy không? Ai dám đảm bảo yêu mình anh sẽ không có người khác? Những ngày đầu không nhận tin nhắn của anh thật khổ, mình khóc suốt, ở cơ quan cũng khóc. Nếu không có chút lý trí giữ lại chắc mình lao đến với anh mất. Anh không hiểu chuyện j xảy ra, mình không nói với anh, vì mình xác định đã không gặp nhau thì không cần thanh minh giải thích. Mình sợ gặp anh mình không dứt ra được. Đã dứt khoát phải thêm chút tàn nhẫn với chính mình.
    Các bạn đang là người thứ ba dũng cảm lên. Mình tin là dứt bỏ được tình cảm kia, các bạn mới có thể dành lòng cho 1 tình cảm mới chính đáng, 1 tình cảm sẽ làm các bạn không phải day dứt đau khổ. Không hạnh fúc nào có được bằng cách "ăn trộm", "ăn cắp". Và nếu các bạn muốn dứt khỏi chuyện đó để thanh thản lương tâm đương nhiên các bạn phải chịu buồn chịu khổ. Không thể nào dứt bỏ chuyện này mà vẫn nhẹ tênh được. Hiện giờ mình vẫn buồn, nhưng mình fát hiện ra là thà buồn 1 chút còn hơn mang mặc cảm một con phá bĩnh ăn cắp phải suốt ngày dằn vặt.
    Chúc những ai đang là người thứ ba vượt qua được chuyện này như mình.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này