1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nơi giãi bày của những người thứ ba, một mớ tơ vò,cho những người đã, đang và sắp là người thứ ba

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi dunglanguoithuba, 31/08/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. doankhuc

    doankhuc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2007
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Topic này dành cho người có tâm sự thì giãi bày. Người thông cảm hay ủng hộ cứ việc trình bày ý kiến. Còn các chị nào muốn chỉ trích hay phán xét thì ra lập topic khác mà chỉ chích, chắc mod không xóa đâu. Tôi còn thấy một số chị vào đây bất đồng ý kiến với người khác thì mang bố mẹ người ta ra nói. Các chị nhâu nhâu rỉa rói, uốn nắn. Càng đọc các trang sau càng thấy mấy chị chỉ rỗi việc, giống như là rình rập, thấy ai phát biểu sai ý mình thì vào ngay, cho cả bài lê thê bổ sung chính kiến. Thời gian lên diễn đàn nhiều thế thì đem ra mà vun vén nhà cửa, hầu chồng dạy con, thừa nữa thì làm từ thiện xã hội đi mà để đức cho con cháu. Ngoài đường có nhiều trẻ em cơ nhỡ, thanh niên nghiện ngập cần sự giúp đỡ và giáo huấn miễn phí....các chị muốn cải thiện xã hội cho tốt hơn thì ra đó mà xả giàn.
    Vài ý kiến nhỏ, có thể không vừa tai vài chị nào đấy, nhưng xin đừng mang tên tôi vào bài viết tiếp theo của các chị. Vì cũng như mọi người tôi chỉ đưa ra cảm nghĩ của tôi thôi..
  2. hungrychip

    hungrychip Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2007
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Bạn này đanh đá thật ! Chán ! Mình thấy ý kiến của Mitdac là quá nhẹ nhàng và đúng mực so với những người khác trong topic rồi đấy, thế mà bạn phản ứng gay gắt thật.
    Thế bạn định gọi những bài phát biểu "tan hoang cửa nhà" của bạn Votacthien và Mr_hn_codon là cái gì nào ? Bạn có để ý thấy những ý kiến gay gắt chỉ bật lên như lò xo sau những bài phát biểu của 2 bạn này đó sao ?
    Mình đồng ý với ý kiến của bạn nào đó nói rằng phần lớn những ý kiến bảo vệ phe thứ 3 đều gây nên sự phản cảm nơi người đọc , không chỉ về lý lẽ mà phần lớn là vì cách ăn nói hằn học, thiếu tế nhị, chỉ làm mọi người nhìn NT3 bằng cặp mắt thiếu thiện cảm hơn mà thôi. Ủng hộ NT3 không phải bằng cách này.
    Mình nghĩ người lập ra topic này cũng không muốn mình được bảo vệ bằng cách ấy đâu. Chị ấy muốn được mọi người thông cảm, góp ý để có nghị lực bước ra chứ không phải đơn thuần chỉ vào kể cái nghe cho vui rồi cấm mọi người không được đụng tới mình như bạn. Chán !
    Bởi vì những cuộc tình thứ 3 này đúng là trái với luân thường đạo lý, điều này từ Tây sang Đông, từ xưa đến nay không ai có thể phủ nhận được. Thế mới đẻ ra cái luật hôn nhân 1 vợ 1 chồng, chứ cứ nói sang ngang như các bạn "bảo vệ" NT3 ở đây thì cái luật hôn nhân ấy phải đem ra mà xử bắn. Bao giờ luật pháp hủy luật hôn nhân thì tình cảnh sẽ ngược lại, nghĩa là các bác thứ 2 lại bị đánh hội đồng ngay ấy mà. Mà lúc ấy mọi người thành mèo hoang hết.
    Mà thôi, đủ rồi ! Em xin giã biệt các bác thứ 3 ở đây thôi. Các bác cứ nhảy bổ vào NT2 như thế này, có là thánh cũng không cản được chiến tranh. Em theo chân bác numieu thôi
    Được hungrychip sửa chữa / chuyển vào 13:35 ngày 05/08/2007
  3. Feb56

    Feb56 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2006
    Bài viết:
    849
    Đã được thích:
    0
    Bài viết của bạn dài quá, tôi ngại đọc vì thú thực là chán nghe mấy người tự xưng là "NT3" "tâm sự" lắm rồi. Thật đấy. Tuy nhiên tôi lại lướt qua khúc cuối và thấy bạn so sánh 1 số bạn vào chỉ trích NT3 là "con kền kền rỉa xác..". Xin lỗi, nhưng hình như bạn so sánh ngược rồi thì phải. Có lẽ những người như bạn mới là những con kền kền rỉa rói hạnh phúc của người khác (tôi xin lỗi rồi nhé, vì tôi ko đọc bài của bạn nên ko biết cái "dòng đời xô đẩy" đã khiến bạn trở thành người thứ 3 như thế nào nên tôi tạm vơ đũa cả nắm vậy). Bạn bảo những người vào đây cho ý kiến là như kền kền, có quá phóng đại hoá một cách quá đáng ko vậy bạn? Tôi thì thấy nó quá cỡ thợ mộc rồi đấy bạn à!
    Chán nhỉ... Bạn nói thế này, tôi nghĩ ai có "thông cảm" và "ủng hộ" cho những NT3 cỡ nào, chắc họ cũng chạy mất dép mất thôi :)
    Mà ủa, đã là NT3 mà cũng có người "ủng hộ" nữa à?
    Và thế là topic này chỉ dành cho NT3 tâm sựu giãi bày, và những đồng minh tung hô:
    -Tớ hết sức thông cảm với bạn, chúc bạn sớm vượt qua, hoặc
    -Cứ tiếp tục đi, sống là phải đấu tranh giành giật lấy hạnh phúc cho mình, mặc kệ con vợ nó, blah blah blah...
    Và những "supporter" như thế này bỏ thời gian ra ủng hộ cái điều trái với luân thường đạo lý, bỏ thời gian vào đây tung hê cái điều độc ác, cái xấu xa của xã hội và múa hươu múa vượn với bạn và những NT3 lhác thì là ko tốn thời gian, thì là ko cần phải "ngoài đường có nhiều trẻ em cơ nhỡ, thanh niên nghiện ngập cần sự giúp đỡ và giáo huấn miễn phí..", còn phe đối nghịch với bạn mới cần làm thế à ? Hehehe tớ thấy bạn thật thảm thương với chính cái "giáo điều" mà bạn đang đặt ra 1 cách vô lối, điên rồ đó.
    Xét về lý, tất cả những NT3 đều là tội nhân, về tình thì còn phải tùy trường hợp. Nhưng với bạn và 1 số "kẻ" mạnh mồm trong này, tôi thấy các bạn thật đáng ghét và đáng bị cho ăn trứng thối :D.
    Thôi chạ nói nhiều nữa, những người như bạn như cái ung cái nhọt tnong xã hội, có nói cũng bằng thừa. Nói chung là chán lắm cơ, chán lắm ý! :P:P:P
  4. gaconhamchoi

    gaconhamchoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2006
    Bài viết:
    217
    Đã được thích:
    0
    Phóng viên chiến trường đâu rùi? Sao ko tường thuật tiếp đi?
    Bọn người ta đã rút hết vì chán cái lý sự cùn wá rùi, bọn NT3 còn ko biết thừa thắng mà xông lên giành chiến thắng, giật hạnh phúc trên tay ngta xuống, đẩy vợ con ngta vào vực thẳm, còn mình thì nhanh chân lên mà soán ngôi, giành lấy những gì mình thèm muốn đi,haha
    Chán đời thật. Feb56 ơi, nhanh chân mà rút đi, kẻo lại ăn chổi cùn bi giờ á!
  5. xexichlo

    xexichlo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2003
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Thêm 1 con quạ thối nữa đây này
    Để em nói lại ý của quạ thối doankhuc để các bác dễ hiểu hơn hen:
    - Blah blah NT3 hãy tự tin xông lên, giật chồng nó đi, cướp chồng nó đi cho đáng kiếp mấy đứa có chồng mà biết giữ .
    - Blah blah NT3 làm kền kền đi, vào mà rỉa rói nhà chúng nó
    - Blah blah mấy mụ có chồng tranh ko lại đâu vì mấy mụ còn chăm chồng chăm con trăm công ngàn việc đầu bù tóc rối thì làm sao mấy mụ sánh bằng bọn NT3 cướp chồng này. Thừa thắng xông lên.
    - Blah blah mụ nào leo léo bên nhau, gái NT3 đoankhuc vả cho toét mồm, lo mà về giữ chồng chăm con
  6. xuongrong07

    xuongrong07 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2007
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Vậy các bạn nghĩ thế nào là người thứ ba?
    Tôi nghĩ muốn là người thứ ba theo đúng nghĩa, bạn phải là người có đẳng cấp cao trong việc quản lý những cảm xúc của mình.
    Hãy là người chia sẻ những cuộc thương lượng trên thương trường đầy khắc nghiệt khi ma người thứ hai còn bộn bề lo toan con cái, gia đình.
    Hãy là người chăm lo sức khỏe, ăn uống, vui buồn khi người thứ hai không có thời gian ở bên họ.
    Hãy hạnh phúc vì thấy họ hạnh phúc với người thứ hai.
    Bạn sẽ nghĩ gì khi bạn đang bận bịu con cái, công việc... ma không có thời gian chăm lo cho một nửa của mình. Hãy cảm ơn những người thứ ba đã thay bạn làm chuyện đó.
    Và khi cả hai người thứ ba cùng nghĩ như vậy thì đó quả là tuyệt vời.
    Khi đó dù là người thứ ba bạn cũng có thể ngẩng cao đầu và tiến bước
  7. occupied_caroi

    occupied_caroi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2006
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Dạ, em đây ạ, quân người ta gọi em thì em lại vào đây....
    Chị doankhuc cũng vào đây à...hê hê...thế này là tương quan lực lượng rồi đây
    Thú thực là em cũng chán cái topic này rồi, hết hứng tường thuật. Em định biến dưng mà hôm nay đọc thấy vài chị cán bộ chủ chốt đã rủ nhau đi chỗ khác rồi nên em mới dám bén mảng lại. Lạy hồn.... các chị ra đi thanh thản....đừng quay về ám mảnh đất này nữa.....đi thì đi hẳn, các chị nhé....1s mạc niệm bắt đầu....thôi, nghỉ
    Phù, em là dân ngoại đạo, tình cờ qua đây thấy chiến sự ác liệt quá thì vào tường thuật phát....em nói thật là em không ủng hộ hành động phá hoại hạnh phúc của người khác, nhưng em cũng hãi cái kiểu "xả giàn" ( trích lời doankhuc) của mấy người ta ở đây, Nó giống như nhà của người khác mà các chị tự nhiên không mời lại tới, chạy thẳng vào ngồi giữa nhà theo dõi mọi người ra vào rồi phán thằng này ngồi gác chân hở..., con kia ăn nói thiếu văn minh, lão này ngày xưa đổ rác trái quy định, mụ kia lúc trước đẻ không có giấy phép......Nói xong không biết có ai công nhận các chị là công dân mẫu mực hay không nhỉ? hay người ta lịch sự mời các chị ra mà các chị chẳng hiểu, được, cứ xa xả uốn nắn từng người....
    Em có vài nhời thế thôi, các chị từng đưa em ra mà xử bắn nhá, em yếu tim nắm
  8. doankhuc

    doankhuc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2007
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    oh, hôm nay có thêm tý thời gian , vào mấy topic khác gần đây để đọc, mới thấy có nhiều cô ở đây mới chống lầy, sắp có em bé. Chả trách có nhiều thời gian ...và nhiệt huyết ....để tham gia ý kiến và để ghét NT3. Ngày trước ở tuổi ấy, tôi cũng nhìn đời màu hồng và cũng thích tranh cãi đến cùng để bảo lưu chính kiến thế thôi. Đời còn dài, bức tranh đời còn nhiều mảng màu sáng tối khác nhau. Cùng một con người, mỗi lúc cảm nhận một khác. Giống như vòng tuần hoàn của nước: thải ra....lọc lại....đóng chai....uống vào....thải ra.....lọc lại....đóng chai...trải qua một quá trình sàng lọc tự nhiên và nhân tạo, người ta uống lại phân tử nước ấy mà vẫn nghĩ nó là mới, là sạch là an toàn....lúc được nghe phân tích về sự tái tạo thì thấy kinh tởm, ghê ghê...nhưng rồi lâu lâu quên đi....lại vẫn phải uống vào....thải ra......chỉ có điều người ta tự an ủi: cái mình thải ra là đứa khác uống vào....chứ không nghĩ tiếp ( cái mình uống vào có thể là đồ thải ra của đứa khác)
    Ôi trời , thế nào là kiếp luân hồi, thế nào là nợ đồng lần.......cứ sống tiếp đi mà chiêm nghiệm...
  9. dunglanguoithuba

    dunglanguoithuba Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2006
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
  10. Duahauxinh

    Duahauxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2007
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Tôi cũng nghĩ vậy, chỉ có người đàn ông là đáng trách, họ ko biết trân trọng cái họ đang có, cùng lúc làm tổn thương cả hai người phụ nữ , và tổn thương chính gia đình của họ. Việc song song tồn tại là ko thể, và đến một ngày chính người đàn ông đó sẽ phải lựa chọn, và có khi cũng chẳng còn gì để mà lựa chọn nữa ấy chứ.............
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này