1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nơi giãi bày của những người thứ ba, một mớ tơ vò,cho những người đã, đang và sắp là người thứ ba

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi dunglanguoithuba, 31/08/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. occupied_caroi

    occupied_caroi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2006
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Em này bị doankhuc mắng cho mất mặt bên kia, giờ chạy vào ném đá trả đũa hả. Hèn. Mà chữ nghĩa ý tứ lộn xộn như mấy thằng đần biết giận, ra chỗ khác chơi đi ku.....
    Cuối cùng thì chủ nhà cũng đã lên tiếng xác định đất đai, sổ đỏ....không biết quân người ta sẽ tiếp tục phất cờ chính nghĩa bằng cách nào đây.....chờ xem....
  2. MitDac147

    MitDac147 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/06/2007
    Bài viết:
    214
    Đã được thích:
    0
    Những lời bạn vừa nói dành lại hoàn toàn cho bạn
    @dunglamnguoithuba: 1 vài viên đá đôi khi cũng có tác dụng tốt đấy bạn ạ. Bạn là người lớn rồi, đâu phải trẻ con mà lúc nào cũng sợ tổn thương, cần ru ngủ trong hạnh phúc giả tạo mà bạn và người thứ hai có được.
  3. cigarillo

    cigarillo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2006
    Bài viết:
    536
    Đã được thích:
    0
    Thằng này cho anh xin cái link anh bị mất mắt, anh cám ơn.
    Anh thấy cái bài viết ý tứ nó ngu đần thì anh đành phải dành tí thời gian để dạy dỗ lại cái đứa viết, chứ anh làm gì có thời gian để ý xem đứa nào viết. Cứ viết ngu là anh phải có trách nhiệm daỵ dỗ.
    Anh không vì tiếng chó sủa mà lại thức cả đêm, dạy dỗ những đứa ngu là trách nhiệm của anh.
    [/teal]
  4. dunglanguoithuba

    dunglanguoithuba Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2006
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    [
    @dunglamnguoithuba: 1 vài viên đá đôi khi cũng có tác dụng tốt đấy bạn ạ. Bạn là người lớn rồi, đâu phải trẻ con mà lúc nào cũng sợ tổn thương, cần ru ngủ trong hạnh phúc giả tạo mà bạn và người thứ hai có được.
    [/quote]

    Làm người lớn thì mới dễ bị tổn thương bạn à, trẻ con thì chả nghĩ gì đâu.
    Một vài viên đá thì cũng tốt nhưng vài ĐỐNG ĐÁ thì ko tốt tí nào bạn ạ. Tôi đang nói là nói những người có những lời nói xúc phạm nặng nề, chửi bới. Chứ mấy người bức xúc chuyện của mình, hay muốn có lời khuyên thật sự dù là khó nghe, tôi vẫn hoan nghênh mà. Khi đã đưa lên đây thì tất nhiên phải có ý kiến này, ý kiến khác, bài trước tôi viết chưa đủ, tôi ko phản đối những người ghét người thứ 3 vào đây nhưng đừng chửi bới, thóa mạ người khác là được. Hãy kể câu chuyện mà các bạn đang bức xúc ra ý, thế cũng là tốt lắm rồi.
    Xin cảm ơn!
  5. dauyeuus

    dauyeuus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2005
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    lộn chuồng
    Được dauyeuus sửa chữa / chuyển vào 16:34 ngày 09/08/2007
  6. ba_gia_bon_chen

    ba_gia_bon_chen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.332
    Đã được thích:
    0
    Tớ không ủng hộ người thứ 3, không bao giờ hết. Nhưng tớ thấy nhiều bạn sỉ nhục người khác quá. Các bạn có thể góp ý, phán xét, nêu ý kiến. Nhưng tớ thấy một số bạn hơi bị kích động quá đáng và tự cho mình cái quyền được xúc phạm người khác một cách vô lối.
    Đọc xong bài của một số bạn, tớ thấy rất phản cảm. Trộm nghĩ nếu chồng họ đọc được những gì họ viết, không biết các anh ý sẽ cảm thấy thế nào về người vợ của mình? ..
  7. arnoma80

    arnoma80 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2005
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    chị em có tha lỗi cho người ta nếu người ta biết hối cải ko ?
    Nếu việc này đã xảy ra cách đây nhiều năm mà chị em ko biết liệu mình có nên kể ra ko ? ( hiện tại thì ko còn như thế nữa - nhưng trong lòng vẫn sợ 1 ngày nào đó bà xã biết vì người ta bảo cái kim trong bọck kiểu gì cũng lòi ra ).......
  8. callalys

    callalys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2005
    Bài viết:
    398
    Đã được thích:
    0
    Tôi nghĩ anh không nên không khảo mà xưng.
    Thứ nhất, anh nên xem kỹ mức độ quan hệ tình cảm với NT3 như thế nào? Nếu đã quá đà, liệu vợ anh có đủ vị tha?
    Thứ 2, chuyện xảy ra đã lâu, nên để nó trôi đi. Có thể anh viết một bức thư cho cô ấy, cất thật kỹ. Nếu kim lòi ra, anh đưa thư nói là anh rất hối hận, anh đã định nói nhưng sợ làm em đau lòng blh blh, bà xã sẽ tha thứ.
    Thứ 3, tôi thấy anh vẫn có cái mặc cảm lỗi lầm trong lòng. Là 1 phụ nữ, tôi nghĩ thế là đủ cho một người đàn ông. Một khi như vậy, anh hãy dốc hết lòng, hết sức chăm lo cho gia đình. Đó sẽ là cách chuộc lỗi tốt nhất thay vì nghĩ nên nói hay không.
    Mắt không thấy thì tim không đau
  9. mr_hn_codon

    mr_hn_codon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2006
    Bài viết:
    205
    Đã được thích:
    0

  10. dunglanguoithuba

    dunglanguoithuba Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2006
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Có thể ví việc làm người thứ 3 như là bị mắc nghiện.
    Ai cũng biết ma tuý là gì, nó tác hại như thế nào. Mắc vào nó thì chết nhiều hơn sống, và ai cũng nghĩ mình sẽ chả bao giờ mắc nghiện cả. Ai trên đời lại tự nhiên muốn đâm đầu làm người thứ 3 dù biết là nó hại đời như thế nào?
    NHƯNG, vẫn chỉ là cái chữ nhưng này. Đời ai biết đâu được chữ ngời.
    Khi họ bị dùng ma tuý, họ có biết đâu đó chính là ma tuý, đó chỉ là thứ bột trắng trắng có thể làm người ta lên mây, quên đi ưu phiền, và chỉ dùng 1 lần thôi lần sau ko dùng nữa, đó có thể ở trong những chiếc bánh rán tẩm đuờng thơm ngon, đó có thể là ở trong những cốc nước... ko quan trọng mà ở đây là họ đã dùng mà ko biết mình đang dùng ma tuý. Người thứ 3 có biết đâu mình đang dấn thân vào một mê cung khổng lồ, ngưòi đó bước vào đời mình bất ngờ, và mình cũng chẳng bao giờ nghĩ mình sẽ có gì với người đó vì ngưòi ta có vợ rôi, chỉ nói chuyện hợp, tính cách hợp... thế là ... dần dần... Khổ nỗi những người đàn ông đó cũng có kinh nghiệm tình truờng bao nhiêu năm và họ biết cách để người đàn bà có thể dính vào họ mà ko biết cơ. Thế là mắc nghiện.
    Sau một thời gian phê với thuốc, đời như trên mây, tài chính và điều kiện vẫn đáp ứng đủ để có thuốc, nhưng ko mọi thứ đã cạn kiệt, tất cả mọi thứ đã hết, chỉ còn lại những cơn vật vã thuốc, mà ko thể nào đáp ứng đuợc chỉ muốn chết cho xong, quyết tâm cai nghiện trong từng cơn vật vã đó.
    Người thứ ba, sau những lãng mạn của Tình Yêu, đuợc yêu chiều vượt bậc hơn những người bình thường, nhận ra mình đang là người thứ ba. Mình đang gây đau khổ cho nhiều người, gia đình anh, gia đình mình, bắt đầu những trận cãi vã ghen tuông, hành hạ. Bị đanh ghen, hay gia đình biết, họp gia đình, bị nói bằng những từ mà đáng nhẽ một người có tri thức, một người đàng hoàng ko bao giờ phải nghe. ĐAU, đau như cắt. Đau hơn là nhận ra Tình Yêu đã lớn quá, mình lại GHEN NGƯỢC lại người ta, quay quắt khi anh về nhà dù chỉ 1p. Thế là quyết tâm cai, quyết tâm bỏ để chấm dứt cuộc sống này.
    NHƯNG...
    Mắc vào thì dễ, sao khi thoát ra lại khó thế. Mà nếu cứ vứt ta ra một xó, mặc kệ ta, xích chân vào ta cũng có thể cai nghiện đuợc đấy, nhưng sao ta cứ sắp cai nghiện đuợc thì lại đốt thuốc rồi dí vào mũi ta, vậy thì lòng quyết tâm ấy bay đi đâu rôi. Và tái nghiện thì bao giờ cũng khó cai hơn nhiều.
    Ta đã quyết tâm bỏ rồi, sao cứ liên lạc, dùng mọi cách để liên lạc, cả 2 đều ko làm được việc gì cả, sao lại độc ác thế.
    NHƯNG.
    Vẫn có những người cai nghiện được, vẫn có những người bị tái nghiện và vẫn có những người đang chuẩn bị nghiện.
    Sao ma giống thê. Muôn đời vẫn thế chả có gì thay đổi. Cái vòng luẩn quẩn này đến khi nào mới chấm dứt đây.
    BUỒN.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này