1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nơi giãi bày của những người thứ ba, một mớ tơ vò,cho những người đã, đang và sắp là người thứ ba

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi dunglanguoithuba, 31/08/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. linhkhue

    linhkhue Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/01/2006
    Bài viết:
    2.886
    Đã được thích:
    0
    Mắc vào thì dễ, sao khi thoát ra lại khó thế. Mà nếu cứ vứt ta ra một xó, mặc kệ ta, xích chân vào ta cũng có thể cai nghiện đuợc đấy, nhưng sao ta cứ sắp cai nghiện đuợc thì lại đốt thuốc rồi dí vào mũi ta, vậy thì lòng quyết tâm ấy bay đi đâu rôi. Và tái nghiện thì bao giờ cũng khó cai hơn nhiều.
    Ta đã quyết tâm bỏ rồi, sao cứ liên lạc, dùng mọi cách để liên lạc, cả 2 đều ko làm được việc gì cả, sao lại độc ác thế.
    NHƯNG.
    Vẫn có những người cai nghiện được, vẫn có những người bị tái nghiện và vẫn có những người đang chuẩn bị nghiện.
    Sao ma giống thê. Muôn đời vẫn thế chả có gì thay đổi. Cái vòng luẩn quẩn này đến khi nào mới chấm dứt đây.
    BUỒN.
    Bạn sai rồi ...mình nói với bạn như mình đang nói những câu với chính người bạn thân của mình
    ...Người phụ nữ nào cũng vậy ...
    ....
    Mắc điều tình ái như nàng Kiều thủa ấy
    Suốt cuộc đời đâu dễ thấy chàng Kim
    Có bờ vai nào đủ rộng không anh
    Cho mái đầu nhỏ thôi của mỗi người phụ nữ
    Đừng người mẹ nào phải nhớ .
    Hãy thương con gái mình hơn vì sau này nó sẽ cô đơn ...
    Nếu ngay từ thủa ban đầu hò hẹn đó đừng để cho mình vượt quá giới hạn trong suy nghĩ và cân nhắc trước một cái bẫy ngọt ngào thì sẽ không ai bị mất mát , không ai bị tổn thương , không ai đáng phải lên án .
    Cái mạng nhện mà ai đó đã giăng ra cuối cùng mình là người mắc bẫy , người giăng ra cũng chẳng bao giờ có ý định giải thoát cho con mồi của mình .
    Mong người thứ ba có bản lĩnh hơn để chiến thắng được ham muốn sở hữu của chính bản thân mình và cũng là để giải thoát cho mình nữa .
    Thân
  2. doankhuc

    doankhuc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2007
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Vợ chồng lấy nhau vì tình, hoàn toàn tự nguyện...không cãi nhau ....không trách móc , nghĩ xấu cho nhau....không ngoại tình ( dù chỉ là tư tưởng)...không khó khăn kinh tế....không bị gia đình can thiệp chuyện riêng....Không ai cờ bạc, rượu chè, chơi bời đàn đúm....nhưng.....vẫn phát hiện ra điểm không hòa hợp: tham vọng, nhận thức xã hội, cảm nhận cuộc sống....
    Quyết định ly thân để nhìn lại và thay đổi chính mình.......:
    2 năm sau:
    - Vợ: thích công việc, mở rộng quan hệ và xây dựng sự nghiệp mới.....
    - Chồng: thu về cuộc sống gia đình, an phận duy trì công việc ở mức trung bình, tìm kiếm sự ổn định mới
    ....người thứ 3 ( cô giáo gia sư cho con, làm cùng cơ quan chồng) ) xuất hiện.....trên giường cưới của 2 vợ chồng ngày trước.....Cãi vã và lục đục tinh thần chính thức bùng nổ....hận thù chính thức hiện diện......con cái học hành sa sút....
    1 năm sau: chính thức ly hôn
    5 tháng sau: Người thứ 3 thành người thứ 2, người thứ 2 cũ trở thành đồ cổ hay còn gọi là Ex......
    Sau hận thù....Ex- tự nhìn lại và chấp nhận cải thiện thực tế: tự bằng lòng cuộc sống và thu lại cho đủ quyền lợi của con: quyền được hưởng chăm sóc và yêu thương của 2 bên nội ngoại, quyền được mẹ vỗ về âu yếm và bố nghiêm khắc uốn nắn, quyền được chăm sóc học hành, quyền sở hữu ngôi nhà nơi con sinh ra khi đủ tuổi thành niên, quyền có mẹ kế và anh em cùng dòng máu.....
    Thực ra cuộc sống và xã hội vẫn tồn tại như thế dù có nhìn nó ở góc cạnh nào đi nữa.....
    Người bản lĩnh thì chấp nhận và sống với ưu điểm của hoàn cảnh, rộng lượng với kẻ khác là mở đường đi cho chính mình....
    Kẻ bạc nhược thì ca thán, hận thù và sống để sản sinh, gặm nhấm những độc tố còn lại.
    Tôi thích người biết tự yêu thương và đề cao giá trị của mình, không vì một ai hay cái gì đó khác mà phải hạ mình thấp hơn thực tế. Đôi khi sự kết thúc của cái này lại mở đầu cho cái khác tốt đẹp hơn.
    Hy vọng người cựu thứ 3 - đương kim thứ 2 của chồng tôi biết duy trì và xây dựng thật tốt những gì đang có để có được trọn vẹn tình cảm của chồng thông qua con chồng....
    Thôi, khuya rồi, đi ôm con ngủ cho sướng đã......
  3. cigarillo

    cigarillo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2006
    Bài viết:
    536
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi, nhưng không tài nào hiểu được ý tứ của câu này .
    Liệu em này có chứa chất lòng hận thù rồi phán lung tung không nhỉ ???

    Được cigarillo sửa chữa / chuyển vào 16:12 ngày 16/08/2007
  4. HaNoiGirl07

    HaNoiGirl07 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2007
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    1
    Mình thích cái câu được highlight vàng vàng trên của Doankhuc.
    Nhưng bạn thật khó hiểu đấy? Bạn là ai?
    -Là Ex của 1 ai đó như bài viết trên của bạn
    -có người lại coi bạn là NT3 trong một mối quan hệ nào đó
    -trong Topic Đâu là thật? Đâu là giả? kia của bạn, tớ lại thấy trong đó hình bóng của một người đàn bà khác, chứ không phải là Doankhuc như được mô tả trong bài viết trên.
    Giải thích giúp tớ cái Doankhuc ơi.
  5. linhkhue

    linhkhue Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/01/2006
    Bài viết:
    2.886
    Đã được thích:
    0
    Bài cuối cùng mình viết ở đây , lời khuyên cuối cùng của mình thân thương gửi đến các bạn là đang là người thứ ba .
    Như mình gửi đến người bạn thân của mình vậy .
    ...
    Nhớ ngày đầu gặp Thúc Sinh
    Thề non hẹn biển đinh ninh mới về
    Chơi cho liễu chán hoa chê
    Cho lăn lóc đá cho mê mẩn đời
    Long lanh đáy nước in trời
    Thành xây khói biếc non phơi bóng vàng
    Thế là lỡ bước sang ngang
    Thế là tan giấc mộng vàng từ đây
    Cuộc tình theo gió theo mây
    Còn vui chi nữa hao gầy tấm thân
    Kiếp đào hoa lắm gian truân
    Chỉ chờ đông tới đếm xuân qua rồi
    Thế mà cũng chẳng nên đôi
    Giữa dòng bèo dạt mây trôi bất ngờ
    Hoa nô một kiếp bơ phờ
    Hoạn Thư nhất quyết không thờ chồng chung...
    Bài trước mình viết có hai câu thơ :
    Mắc điều tình ái như nàng Kiều thủa ấy
    Suốt cuộc đời đâu dễ thấy chàng Kim
    Bài này mình trích dẫn lại ý tứ trong Truyện Kiều về quan hệ giữa Thúy Kiều và Thúc Sinh .
    Các bạn hãy cứ nhìn lại bản thân mình đi .Hãy dừng lại chỉ một giây phút thôi nhìn người đàn ông đó đi ,anh ta có thể yêu thương các bạn , nhưng rốt cuộc anh ấy chẳng phải chàng Kim mà các bạn mong đợi
    Sẽ chẳng có một tương lai tươi sáng nào đang chờ đợi mối quan hệ này cả , sự thua thiệt là về cho bạn .
    Hãy buông bỏ và tự giải thoát cho chính mình
    Thân
  6. namdqvt

    namdqvt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2006
    Bài viết:
    234
    Đã được thích:
    0
    Trước đây mình mới chỉ đọc hết đến trang 45 nhưng quả thật thấy cái TOPIC này quá nhiều người quá khích rồi?
    Nó không còn là nơi để chia sẻ nữa mà là nơi bày tỏ các quan điểm cả nhân của mỗi người? và chỉ trích kẻ khác
    1. ai cũng là con người ai cũng có tình cảm? biết và nên làm thế nào mà thôi.
    2. Liệu các cô đang lớn tiếng chỉ trích những kẻ thứ ba kia có chắc chắn được rằng các bà các cô không có ngày là người thứ 3? sure không? cuộc đời không ai nói trước đc điều gì
    Tạm thời kết : Trai tim của mọi người có được viết theo một ngôn ngữ lập trình có sẵn? và trong mọi nguời tình yêu là gì?
    ai thích tranh luận PM vào nick : daoquangnam22 ( không phải 22 tuổi) tớ là con trai và không bao giờ là kẻ thứ 3 mà chỉ khiến kẻ khác thành người thứ 3 mà thôi?
  7. namdqvt

    namdqvt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2006
    Bài viết:
    234
    Đã được thích:
    0
    hàng ngày có cả triệu triệu sự việc diễn ra và không có câu chuyện nào giống câu chuyện nào?
    Không có hoàn cảnh nào giống hoàn cảnh nào? mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh?
    Sống là không để hối tiếc?
  8. namdqvt

    namdqvt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2006
    Bài viết:
    234
    Đã được thích:
    0
    Mọi lời khuyên cũng chỉ là những lời khuyên mà thôi?
    Ai cũng biết buông dao thành phật
    ai cũng biết nên cầm hay nên buông
    có điều thăm sâu trong cõi lòng họ có buông đc hay không mà thôi?
    Hãy để các bà các cô đặt mình vào họ mới suy nghĩ đc
    đừng chỉ trích kẻ khác hãy nhìn lại chính bản thân mình
    bạn đã là ai? sống cần một lời khuyên sự chia sẻ? Chia sẻ? muốn làm đc phải có sự cảm thông hỡi những người đang lăm lăm ném đá vào những kẻ tội đồ??
  9. namdqvt

    namdqvt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2006
    Bài viết:
    234
    Đã được thích:
    0
    Đồng ý với bạn ?
    Tất cả do số phận sắp đặt định mệnh do ông trời an bày?
    Trái tim có lý lẽ riêng của nó mà lý trí không bao giờ hiểu đc? điều này hoàn toàn đúng chứ không chỉ là lời biện hộ cho một hành động như có người đã nói
    Love, ***, money... thì có lẽ love là gây ra đau lkhổ nhất còn yêu hay trở thành người thứ 3 vì *** hay money đều có thể rất dễ dàng mà?
  10. Tigon1007

    Tigon1007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2007
    Bài viết:
    599
    Đã được thích:
    0
    Tôi cũng đã từng có cảm giác của người thứ 3, nên tôi hiểu nó như thế nào. Chuyện tình cảm của tôi rất rắc rối, nhưng tôi không bao giờ muốn người đàn bà kia đau khổ. Lí trí tôi luôn mách bảo, phải sáng suốt không được nhúng chân vào tình cảm cũng như vị trí của người thứ 3, nhưng con tim lại khác. Tôi đau khổ lắm, nhưng tôi đã quyết định chọn cách dừng lại. Tình cảm đó đến thật nhẹ nhàng, từ những sự quan tâm nho nhỏ, và nó ra đi cũng thất đẹp, không hề có giận hờn trách móc. Ai là người đau khổ nhất trong chuyện này, tôi nghĩ đó là 2 người phụ nữ. Nếu có kiếp sau tôi xin được làm con trai. Và tôi đã dừng lại, mong cho gia đình người đó luôn hạnh phúc. Tôi đã chọn cách dừng lại
    You know it''s love when all you want if that person to be happy. Event if you not part of their happines
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này