1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nơi giãi bày của những người thứ ba, một mớ tơ vò,cho những người đã, đang và sắp là người thứ ba

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi dunglanguoithuba, 31/08/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. namdqvt

    namdqvt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2006
    Bài viết:
    234
    Đã được thích:
    0
    có ý chí và niềm tin. không bị khuất phục
  2. dunglanguoithuba

    dunglanguoithuba Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2006
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0

  3. traitimvietnamchieu

    traitimvietnamchieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2003
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Mình xin nói tại sao người thứ 3 lại khó thoát khỏi tình trạng này. Người thư 3 thì luôn thiếu, chính vì thiếu nên càng không thể dứt ra được, giống như chưa no thì vẫn muốn ăn. Tình yêu chân chính cao cả chỉ xác định khi thứ 3-> thành thứ 2, rồi test trong khoảng 10 năm sau đó.
  4. linhkhue

    linhkhue Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/01/2006
    Bài viết:
    2.886
    Đã được thích:
    0
    Bạn đừng buồn vì những lời lẽ chỉ trích các bạn , mắng chửi các bạn .Chẳng qua họ sống chưa đủ để có cái nhìn cảm thông hơn với người khác mà thôi ..
    Những người không biết lắng nghe , không biết chia sẻ tình cảm của người khác , không biết nhìn sâu vào nỗi đau của người , những người đó không đáng làm bạn phải không nào .
    Thân thương gửi vài dòng chia sẻ
  5. linhkhue

    linhkhue Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/01/2006
    Bài viết:
    2.886
    Đã được thích:
    0
    Với 51227 ..lượt truy cập ..đã xếp vị trí thứ 2 ttong box Hạnh phúc gia đình .
    Qua box Văn Học đọc Topic của Nguyễn NHư Nhiên
    Viết tặng những con ruồi trên mạng .
    Lượn qua ttvnol.com mà thấy sao thật thâm thúy .
    Bất cứ một box nào có nhiều đau khổ nhất là y như rằng ở đó xuất hiện những con ruồi .
    Mạng đâu phải ảo ...nick đâu phải là hư vô , nick cũng là người
    và mạng cũng là cuộc sống .
    Những nơi nào tâm sự , vợ chồng cãi nhau vì một lý do nào đó
    Ly dị , mâu thuẫn gia đình , là hứa hẹn những nơi đó có rất nhiều ruồi bu lại ...để đọc để cười , để chửi thầm, trong bụng vì chúng nghĩ chúng là ai đó khác cơ ..không Ngu như thế .
    Chúng là những ai đó có thể cười cợt trên những nỗi đau và bất hạnh của người khác .Nhưng thực sự chúng chỉ là những con ruồi , cuộc sống của những con ruồi cũng chỉ có vậy , chỉ rình nơi nào chúng cho là bẩn nhất , tò mò nhất vào đọc để thoả mãn cho sự đố kị và gen gét của chúng .
    Lượng truy cập ngày càng tăng ...acount cũng tăng theo lượng truy cập đó ...và ...hihi
    Vài lời thân thương gửi đến chia sẻ cùng các bạn trong những topic buồn vợ chồng cãi nhau , ly dị hay như các bạn ..những người thứ ba
  6. Tigon1007

    Tigon1007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2007
    Bài viết:
    599
    Đã được thích:
    0
    Làm người thứ 3, làm người thứ 2, tất cả đều mang tính tương đối. Einstein có thuyết tương đối , đạo Phật có chữ Duyên đó sao, tất cả đều có thể thay đổi, tình yêu cũng vậy. Mối tình đầu của mình kéo dài 6 năm, chia tay được hơn 2 năm, nhưng mà người đàn ông kia, đêm qua 1h đêm lại nhắn tin vào điện thoại cho mình; anh ấy nghĩ mình vẫn còn yêu và có thể quay trở lại, nhưng đối với mình nỗi đau đã quá lớn, và tình yêu đó trong mình đã chết.
    Mình viết những dòng này lúc mình đang rất buồn. Đúng là làm người thứ 3 rất đáng trách theo quan điểm xã hội của người phương Đông, nhưng mọi người có từng nghĩ, có những người thứ 3 luôn thầm lặng và không bao giờ muốn phá vỡ sự cân bằng của gia đình người khác. Có lần mình đã nói với người đàn ông kia: Anh với em đi trên 2 đường thẳng song song, ko bao giờ gặp nhau. Chỉ có thể gặp nhau khi 1 trong 2 bước qua đường thẳng của nhau. Nhưng em ko thể bước qua đường thẳng của anh, vì em còn gia đình, còn ba mẹ, còn ......... Và em cũng không muốn anh bước qua đường thẳng của em vì nếu như thế phần còn lại của đường thẳng sẽ mất thăng bằng, và tổn thương, và em không muốn sự đứt gãy.
    Người ấy nói rằng: chúng ta cùng bước xuống giữa 2 đường thẳng được không? Nếu là bạn, bạn hiểu và trả lời như thế nào?
  7. Tigon1007

    Tigon1007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2007
    Bài viết:
    599
    Đã được thích:
    0

    Đây là đoạn đối thoại của Tigôn và 1 người bạn
    Chia Xa: Làm người thứ 3, làm người thứ 2, tất cả đều mang tính tương đối. Einstein có thuyết tương đối , đạo Phật có chữ Duyên đó sao, tất cả đều có thể thay đổi, tình yêu cũng vậy. Mối tình đầu của mình kéo dài 6 năm, chia tay được hơn 2 năm, nhưng mà người đàn ông kia, đêm qua 1h đêm lại nhắn tin vào điện thoại cho mình; anh ấy nghĩ mình vẫn còn yêu và có thể quay trở lại, nhưng đối với mình nỗi đau đã quá lớn, và tình yêu đó trong mình đã chết.
    Mình viết những dòng này lúc mình đang rất buồn. Đúng là làm người thứ 3 rất đáng trách theo quan điểm xã hội của người phương Đông, nhưng mọi người có từng nghĩ, có những ngườ
    Chia Xa: lời của con
    Chia Xa: người phương Đông, nhưng mọi người có từng nghĩ, có những người thứ 3 luôn thầm lặng và không bao giờ muốn phá vỡ sự cân bằng của gia đình người khác. Có lần mình đã nói với người đàn ông kia: Anh với em đi trên 2 đường thẳng song song, ko bao giờ gặp nhau. Chỉ có thể gặp nhau khi 1 trong 2 bước qua đường thẳng của nhau. Nhưng em ko thể bước qua đường thẳng của anh, vì em còn gia đình, còn ba mẹ, còn ......... Và em cũng không muốn anh bước qua đường thẳng của em vì nếu như thế phần còn lại của đường thẳng sẽ mất thăng bằng, và tổn thương, và em không muốn sự đứt gãy.
    Người ấy nói rằng: chúng ta cùng bước xuống giữa 2 đường thẳng được không? Nếu là bạn, bạn hiểu và trả lời như thế nào?
    BUZZ!!!
    Ong gia: mỗi nguyên tử vận động đều theo quỹ đạo chung
    Ong gia: không thể tách rời khỏi quỹ đạo ấy
    Chia Xa: vẫn có sự nhảy khỏi quỹ đạo nếu bị kich thích
    Ong gia: nguyên tử ấy biến mất hoặc chuyển hóa năng lượng
    Ong gia: những cái đột biến đa phần đều ko hay
    Chia Xa: đôi khi lại hay chứ ông
    Chia Xa: đâu ai như 2 anh em nhà Google, nghĩ ra cach download hết tất cả trang web về máy của mình
    Chia Xa: và cuối cùng sự đốt phá của 2 người đó đã có sự thành công quá lớn
    Ong gia: ấy là thiên tài, thế giới chỉ có 1, bởi vậy ông mới dùng chữ đa phần
    Chia Xa: tình cảm, sẽ là 1 điều khó giải thích nhất trong cuộc sống phải không ông?
    Chia Xa: nó có lí lẽ riêng
    Ong gia: cũng chẳng có gì khó khi mà mình có mối quan tâm lớn hơn, cao cả hơn
    Chia Xa: con hiểu
    Chia Xa: rồi con sẽ tìm được con đường đúng
    Ong gia: hồi chiến tranh, biết bao người đã hy sinh tình cảm riêng tư
    Ong gia: chỉ vì họ có lý tưởng cao hơn
    Chia Xa: con rất hiểu chuyện này, nhưng bây giờ là hoà bình
    Ong gia: cái con nói chỉ là biện hộ
    Chia Xa: con chưa làm điều gì tội lỗi mà
    Chia Xa: ông cũng hiểu tích cách của con mà
    Ong gia: ba má con nhốt con cũng là 1 giải pháp
    Ong gia: để con tách riêng ra và xem lại
    Chia Xa: con chẳng làm điều gì thái quá
    Chia Xa: chỉ là sống hơi lãng mạn
    Ong gia: con chẳng có tội
    Ong gia: chỉ có điều con chưa nhận thức rõ vấn đề
    Ong gia: mà tự con đưa con vào mớ bòng bong ấy
    Chia Xa: con sẽ thoát ra, và con sẽ mỉm cười tại sao mình trẻ con thế
    Ong gia: ông luôn động viên con điều ấy
    Chia Xa: sao ông thích nói chuyện với con?
    Ong gia: con xem fim rồi, hình ảnh người cha quay lại bế thốc con gái lên rồi ôm nó thật chặt
    Ong gia: hồi con nhỏ cha con vẫn hay làm vậy
    Ong gia: ông có con rồi ông hiểu
    Chia Xa: sao ông thích nói chuyện với con?
    Ong gia: ông xem con là bạn
    Chia Xa: trong mắt ông con nhỏ bé và đáng thương lắm phải không?
    Ong gia: ko
    Ong gia: ông chỉ là người đi trước
    Ong gia: đã qua nhưng chuyện như con vậy
    Ong gia: ông chỉ muốn nói lại những kinh nghiệm bản thân cho con thôi
    Chia Xa:
    Ong gia: (cứu 1 người = xây 10 cái chùa hehehe Mô Phật
    Ong gia: Thiện tai thiện tai
    Chia Xa: trời
    Chia Xa: ông nghĩ con đơn giản , trẻ con quá, hức hức
    Ong gia: ko ai đơn giản cả
    Ong gia: chỉ vấn đề xảy ra đơn giản hay phức tạp thôi
    Ong gia: hôm qua ngồi cofe với bạn ông
    Ong gia: nó kể 1 chuyện làm ông giật mình
    Chia Xa: chuyện gì ông?
    Ong gia: nó ốm, cô cơ quan xuống thăm có chở theo thằng nhỏ
    Ong gia: nó mới học lớp 5
    Ong gia: trong lúc mẹ nó nói chuyện với bạn ông, nó ngồi vào máy tính
    Ong gia: chép hết phim xxx mà bạn ông giấu trong máy, đánh ra đĩa CD và đem về nhà
    Chia Xa: trời
    Chia Xa: poaty.com
    Ong gia: ở nhà mẹ nó phát hiện hỏi và nó khai
    Ong gia: hic
    Ong gia: con nghĩ nó đơn giản ko
    Chia Xa: trẻ con bây giờ kinh quá
    Ong gia: uh
    Ong gia: ông và bạn ông về xóa hết phim trong laptob
    Ong gia: ông sợ con ông
    Ong gia: bạn ông cũng vậy
    Chia Xa: nghe sợ quá
    Ong gia: ông bày con nè
    Ong gia: mỗi khi có việc xảy ra đến với ông
    Ong gia: ông ngồi tịnh tâm viết ra giấy
    Ong gia: nhũng điều dự kiến sẽ xảy ra, cách đối phó
    Ong gia: và diều xấu nhất minh fphải nhận
    Chia Xa: ông là con trai, ông ko là con gái
    Ong gia: khi ấy ông bình tỉnh hơn nhiều
    Ong gia: trai gái như nhau
    Chia Xa: 1 phái có nhưng khía cạnh , suy nghĩ, cách giải quyết vấn đề
    Chia Xa: và hậu quả khác nhau
    Chia Xa: sao giống nhau được ông?
    Ong gia: hihihi
    Ong gia: còn tùy
    Chia Xa: ví dụ nha
    Chia Xa: quan hệ trước hôn nhân, hấu quả ai là ai gánh chịu thiệt thòi nhất
    Ong gia: tùy
    Chia Xa: ông sai
    Ong gia: sai chổ nào
    Chia Xa: khi người con gái có thai, hậu quả ra sao?
    Ong gia: tùy
    Ong gia: vdụ con gái là người từng trải cột con trai
    Ong gia: hậu quả, thèn khờ đó chịu hết
    Ong gia: hehehe
    Ong gia: đúng ko
    Ong gia: con đừng bao giờ suy nghĩ 1 chiều
    Ong gia: theo logic củ
    Ong gia: con là người con gái
    Ong gia: ông bkể bạn của ông rồi
    Chia Xa: thui
    Ong gia: biết lỗi lầm, rút kinh nghiẹm lần sau
    Ong gia: đời còn dài mà
    Chia Xa: con hiểu rồi ông
    Ong gia: biết bao chuyện quan trngj hơn
    Chia Xa: hôm nay ông ko có việc ha?
    Ong gia: có chứ
    Ong gia: hehehe
    Ong gia: bye nha
    Chia Xa: bye ông
    Chia Xa: thank ông
    Ong gia: no problem
  8. cigarillo

    cigarillo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2006
    Bài viết:
    536
    Đã được thích:
    0
    Hạ thấp người khác để giải toả sự bất lực của mình ???
    Với những kẻ đi ngược lại luân thường đạo lý, chưa bao giờ được hoan nghênh ở bất cứ thời nào, xã hội nào em ạ. Chỉ trích, mắng chửi v.v... thì đã là cái gì.

  9. linhkhue

    linhkhue Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/01/2006
    Bài viết:
    2.886
    Đã được thích:
    0
    Ai ơi có biết loài ruồi kia mù mầu chỉ nhìn thấy hai mầu đen trắng nên không biết cuộc sống này còn nhiều màu sắc đẹp đẽ hơn , long lanh hơn .
    Hỏi bạn :
    Sự cô đơn , đau khổ hay hạnh phúc to bằng từng nào người ta mới lên mạng chia sẻ .??
    Để nói một câu chỉ trích dễ hơn hay để nói lời chia sẻ dễ hơn ?
    Hihị thôi chết rồi nhớ nhà văn Bùi Anh Tấn tác giả của Một thế giới không có đàn bà , đã từng bị lũ ruồi cho rằng chắc cũng BĐ ..bóng bóng gì đó nên mới có sự đồng cảm với người đồng tính luyến ái đến như vậy
    Hịhị thôi chết tớ rồi ...tớ chia sẻ với các bạn vài dòng ...hịhị đừng có ruồi nào quy kết tớ đã đang là người thứ 3 nên mới có sự đồng cảm như thế nhé ...hihi toi hết cả cơm cháo rồi
    Đói quá cơ
  10. lambchop1308

    lambchop1308 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    2.256
    Đã được thích:
    1
    Mấy người kiểu này người ta gọi là " Vừa ăn cắp vừa la làng"
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này