1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nơi giãi bày của những người thứ ba, một mớ tơ vò,cho những người đã, đang và sắp là người thứ ba

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi dunglanguoithuba, 31/08/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hgxinhgai

    hgxinhgai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2007
    Bài viết:
    958
    Đã được thích:
    0
    dau co ai hieu duoc noi dau cua nguoi thu 3.phai chien dau giua ly tri va tinh cam.tu giay vo minh den suot doi.ko cho phep minh lam 1 dieu gi qua gioi han chi vi ko muon pha vo to am kia.cho du co duoc nguoi minh yeu roi cung chi co duoc 1 nua.1 nua cua nguoi ay da danh cho nguoi con lai roi.cho du nguoi ta co yeu nguoi thu 3 di nua.trong tim nguoi do van con to am ay va ca nguoi thu 3 nua.den luc do nguoi thu 3 se dau kho den muc nao.muon dut ra khoi dong vong` vo ay cung ko duoc.vi yeu.vi tinh yeu ko co ly tri ay.neu cac chi,cac co la nhung nguoi vo gap phai chuyen cua nguoi thu 3 nay,hay ton trong ho hon.vi ho chi la nhung nguoi ko lam chu duoc ban than.chi vi tinh yeu ma co le ca doi ho ko bao gio co duoc.giu duoc to am hay ko la tuy thuoc vao cac chi,cac co.con nguoi thu 3.ho chi biet yeu yeu va tu dan` vat chinh minh.ho se ko bao gio co duoc 1 tinh yeu binh thuong nhu bao nguoi khac khi dinh vao mo to vo` nay.
  2. lambachphuong

    lambachphuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2006
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Bạn nhầm đấy, mình không muốn thì không ai ép mình đc cả . Khi tớ chưa có gia đình , mấy chàng có vợ rồi tán tỉnh bảo là "e mới là tình yêu đích thực của anh...." , thế mà tớ mới chỉ bảo hãy bỏ vợ đi để đến với em chính danh ngôn thuận chứ e là e ko thích nhập nhằng đâu thì trời ơi , hoá ra mình là ty đích thực 1001 rồi..hehe..Mà đấy là tớ cũng rất quý mến ng ta đấy nhé không bạn lại bảo tớ đã yêu đâu mà chẳng dễ thoát ra. Đâu có , tớ cũng yêu thật lòng đấy chứ, thế tớ mới muốn được hạnh phúc trọn vẹn bên người mình yêu quý . Thế đấy , chuyện của tớ có thế thôi , thế là tớ đã đủ hiểu về đàn ông và ko bao h cho phép mình , đặt cuộc đời mình vào một tay đã có vợ mà lại cứ muốn đèo bòng . Hay tại tớ cứng rắn quá còn các bạn yếu đuối quá , nhưng tớ nghĩ dù bạn là người thế nào thì cũng đừng ngồi đó mà than thân trách phận , nhiều mảnh đời còn bất hạnh hơn mình rất nhiều, hãy biết quan tâm và chia sẻ để thấy cuộc đời có ý nghĩa hơn. Mỗi người chỉ có một cuôc đời mà thôi , đừng phung phí thời gian cho những điều vô nghĩa ,nên nhớ rằng "không có gi mãi mãi cả"
    dunglamnguoithuba oi! gần một năm trôi qua rồi , chuyện tình cảm của ban ra sao , bạn đã vui trở lại chưa ? Hãy cho mình và mọi người biết nhé! hoặc nhắn lại nick chat , có thể mình giúp bạn được điều gì chăng? Thân mến.
  3. occupied_caroi

    occupied_caroi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2006
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
  4. hgxinhgai

    hgxinhgai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2007
    Bài viết:
    958
    Đã được thích:
    0
    neu the thi chi qua la 1 nguoi ban linh do.em ko than than trach phan.em muon moi nguoi hay cam thong va dung trach moc nhung nguoi thu 3.moi nguoi 1 ca tinh.nguoi thi yeu duoi qua.nguoi thi manh me va ban linh(nhu chi ).di theo tieng goi cua trai tim dau phai la toi loi??
  5. duocko

    duocko Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2007
    Bài viết:
    217
    Đã được thích:
    0
    Tốt nhất đừng đểmình làm người thứ 3.
  6. hgxinhgai

    hgxinhgai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2007
    Bài viết:
    958
    Đã được thích:
    0

    Tốt nhất đừng đểmình làm người thứ 3.
    www.cuocsongquanhta.vn - Bách Khoa Cuộc Sống
    ai ma chang ko muon minh la nguoi thu 3.nhung dau co duoc.yeu thi van cu la yeu thoi
  7. phalee

    phalee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2004
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Bạn ?odunglamnguoithuba? mến! Phalee theo dõi topic của bạn một thời gian khá lâu, có nhiều điều cũng muốn chia sẻ với bạn nhưng thấy không khí trong đây có vẻ căng thẳng quá nên chưa dám post bài, hihi! Hai hôm nay thấy Saigon mưa lớn quá, nghĩ chắc trong này khí hậu cũng mát mẻ nhiều rồi nên? J.
    Ngoài trường hợp người thứ nhất và người thứ ba ?ođồng tâm hợp ý?, quyết đến với nhau bằng mọi giá (trường hợp này thì phalee hoàn toàn không có ý kiến gì hết vì kết quả như thế nào chắc mọi người đều biết, ?otan nát cửa nhà? là cái chắc!!!), theo phalee thì trong thực tế còn có hai trường hợp như sau:
    1. Người thứ nhất ?oxuất chiêu? trước: rất nhiều người thứ ba trong topic đã lâm vào trường hợp này, có bạn rất bản lĩnh (không bao giờ ?otrúng chiêu? của NT1), có bạn đã ?otrúng chiêu? nhưng rồi cuối cùng cũng tìm được ?othần y? chữa trị, đáng buồn nhất là cũng có không ít bạn biết mình bị ?otrúng chiêu? nhưng không thể tìm cách thoát ra được, trong đó có bạn chủ topic. ?oDunglamnguoithuba? ơi, phalee kể cho bạn nghe một câu chuyện có thực này nhé! Hy vọng có thể giúp bạn phần nào?.
    Bạn rất thần tượng tính cách của con trai Hà thành "Con trai Bắc phần lớn đều có tâm hồn, sâu sắc và nồng nhiệt khi yêu" - bạn nói với nó khi hai đứa bàn về "ideal man". Nó thì chẳng có ấn tượng gì về con trai Bắc vì hầu như chưa bao giờ tiếp xúc nên nó chỉ gật gù khi nghe bạn nói mặc dù không tin lắm. Nhưng rồi nó cũng đã được gặp chàng... tại Hà Nội...
    Chàng chu đáo và tận tình, hiểu biết rộng và sâu sắc, có dáng vẻ lãng tử nhưng lại cư xử rất đúng mực. Dường như không thể tìm được một khuyết điểm nào nơi chàng ngoại trừ ... chàng quá dại dột khi ... lấy vợ quá sớm (một số người nhận xét thế). Nhìn cách chàng chăm sóc cô con gái lên 3, nhìn gia đình chàng hạnh phúc bên nhau trong những bữa cơm chiều, nó thấy vui vui lạ. Và nó đã cho chàng mười điểm. Đối với nó, tất cả những người biết làm cho gia đình mình hạnh phúc đều xứng đáng nhận điểm 10-riêng bố mẹ nó thì được nó "đặc cách" cho 20 điểm
    Những ngày đầu xa nhà nó khóc nhiều lắm, mắt lúc nào cũng đỏ hoe, mọng nước. Bạn và chàng thì khác hẳn, mắt luôn lấp lánh niềm vui. Bạn vui vì được sống tự lập, được sống cho chính mình, được tự do làm điều mình thích. Còn chàng vui vì điều gì nó cũng chẳng rõ... Niềm vui vốn dễ lây lan, nó lại cười nói vô tư như trước. Nó cảm thấy mình thật may mắn khi có bạn và chàng ở cạnh bên. Chàng luôn xem nó và bạn như hai đứa em gái nhỏ (lời chàng nói) cho nên chàng luôn take care cả hai rất tận tình. Tối nào học xong chàng cũng đưa một trong hai "cô em gái" về tận nhà (chàng luôn có lý do chính đáng để chỉ take care hoặc bạn hoặc nó, không bao giờ cả hai) và ở lại tận khuya chỉ để ... "nói chuyện cho em đỡ buồn". Và những câu chuyện ấy luôn bắt đầu bằng "anh chán vợ anh lắm" và kết thúc bằng "phải chi cô ấy ... giống em". Nó thấy phiền vô cùng với tiết mục "kể chuyện em nghe" không theo yêu cầu này, trong khi bạn lại cảm động trước tình cảnh "đáng thương" của chàng. Nó có phân tích xa gần với bạn nhưng... vô ích, bạn xa nó dần để tiến lại gần với chàng hơn. "Chuyện ba người" chấm dứt, chỉ còn lại hai người-bạn và chàng.
    Thỉnh thoảng bạn vẫn vô tư hỏi: "Sao dạo này không đi chung với bọn mình nữa". Nó cũng giả vờ vô tư: "Ừ, tại bận quá !". Biết sao được, nó đã một lần rút hết can đảm hỏi thẳng bạn: "giữa hai người có gì không?". Bạn khó chịu: "tụi mình chỉ thân nhau như anh em". Nó biết sự thật không là thế nhưng nó chẳng biết làm gì hơn để giúp bạn. Đối với bạn, nó chỉ là người dưng...
    Chuyện gì đến cũng phải đến... Giáo sư gọi cả bạn và chàng lên hỏi chuyện... Bạn khóc thật nhiều... Chàng vẫn thản nhiên tìm nó: "Hôm nay giáo sư mới nói chuyện... Anh biết nó có cảm tình với anh nhưng anh chỉ xem nó như em gái. Không thể làm tổn thương nó nên... Nhưng nhiều lúc nó crazy quá ! Em khuyên nó giùm anh... Chắc mai mốt anh sẽ dọn ra ở một nơi xa trường để khỏi gặp nhau thường xuyên..." Nó thản nhiên nhìn chàng, không tức giận cũng không xúc động: "ừ, em sẽ take care bạn ấy". Hình như chàng thấy những điều chàng nói chưa đủ sức thuyết phục nên chàng lại nói thêm: "Chuyện gia đình anh trước sau gì cũng đổ vỡ nhưng anh không muốn nó đổ vỡ với lý do này, em giữ kín giùm anh". Nó im lặng . Nó biết lúc này mà lên tiếng thì nó sẽ không kìm được, nó sẽ nói ra những lời khó nghe lắm. Mà tuyệt đối không thể cư xử vô văn hóa với một người cực kỳ "có văn hóa" và được "giáo dục" cao như chàng.
    Kết thúc... Nó và bạn nhận ra rằng: "Không phải cái gì óng ánh cũng là vàng". May mắn là cuối cùng bạn đã không còn ảo tưởng về một điều không có thực trên đời!
    ??..
    Hôm qua nó nhận được thiệp hồng của bạn. Chú rể của bạn quen quá! Quả thực cuộc sống luôn có những điều kỳ diệu! Qua bao sóng gió, giờ bạn đã tìm được ?obến đỗ? bình an của đời mình, một ?obến? rất xứng đáng với bạn. Mừng cho bạn nhưng? sao chú rể lại là người miền Nam nhỉ???!
  8. phalee

    phalee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2004
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Có ai đó đã nói ?oCánh cửa này đóng lại, sẽ có cánh cửa khác mở ra?. Chúc các bạn can đảm đóng những ?ocánh cửa hẹp? kia và bỏ lại sau lưng (nhớ quăng luôn chìa khóa nhé! !). Cô gái trong câu chuyện mà phalee kể trên đây giờ đã vào được một cánh cửa khác, rộng hơn, đẹp hơn và an toàn hơn. Phalee tin là các bạn cũng xứng đáng được hưởng hạnh phúc như thế, cố gắng nhé!
  9. PUMANEW

    PUMANEW Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2007
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    [.
    Bất cứ một box nào có nhiều đau khổ nhất là y như rằng ở đó xuất hiện những con ruồi .
    Mạng đâu phải ảo ...nick đâu phải là hư vô , nick cũng là người
    và mạng cũng là cuộc sống .
    Những nơi nào tâm sự , vợ chồng cãi nhau vì một lý do nào đó
    Ly dị , mâu thuẫn gia đình , là hứa hẹn những nơi đó có rất nhiều ruồi bu lại ...để đọc để cười , để chửi thầm, trong bụng vì chúng nghĩ chúng là ai đó khác cơ ..không Ngu như thế .
    Chúng là những ai đó có thể cười cợt trên những nỗi đau và bất hạnh của người khác .Nhưng thực sự chúng chỉ là những con ruồi , cuộc sống của những con ruồi cũng chỉ có vậy , chỉ rình nơi nào chúng cho là bẩn nhất , tò mò nhất vào đọc để thoả mãn cho sự đố kị và gen gét của chúng .Lượng truy cập ngày càng tăng ...acount cũng tăng theo lượng truy cập đó ...và ...hihi
    Vài lời thân thương gửi đến chia sẻ cùng các bạn trong những topic buồn vợ chồng cãi nhau , ly dị hay như các bạn ..những người thứ ba [/size=3][/purple]
    [He he Tớ cũng muốn là 1 con ruồi đây này( các cụ nói : mật ngọt ruồi nhiều; mật ít ruồi nhiều; con ruồi đậu ở chuồng phân rồi bay đến đậu thức ăn vật dùng........; vừa bằng hạt đỗ ăn giỗ cả làng; một lũ ruồi nhặng; .v v & v v) Thấy chưa con ruồi cũng có cái sướng và cái khổ của nó chứ có phải là con nào cũng đậu W.C hay được ăn giỗ trước cả làng đâu nhỉ?.
    Cho tớ hỏi chung mọi người một câu hỏi "Ngu " một tý nhé( Tớ nhận là Tớ chẳng khôn hơn ai cả mà lại Ngu hơn rất nhiều người): Thế nào là Người thứ Nhất, thế nào là Người thứ Hai, thế nào là Người thứ Ba. Ai dám đảm bảo người thứ Nhất không phải là người thứ Ba nhỉ?. Ai dám khẳng định người thứ Ba không phải là người đến trước.Hãy trả lời cho thoả đáng rồi hãy lên án sau nhé. Lại cho Tớ hỏi câu này : người thứ Ba tại sao cứ nhất thiết phải là Nữ giới mà không phải là Nam giới nhỉ? . Tỉ lệ ly hôn và tỷ lệ kết hôn cái nào cao hơn nhỉ? Trong 100% kết hôn có bao nhiêu % ly hôn và bao nhiêu % còn tồn tại(tỷ lệ ly hôn mà có lý do là có người thứ Ba đó). Số này ít thôi mà.
    Làm người thứ BA chắc cũng chẳng sung sướng gì đâu mà sao mọi người chửi ghê thế.Hãy tưởng tượng là đặt mình vào vị trí của người thứ Ba đi rồi hãy phán xét họ.Theo tớ thì lỗi của người thứ Ba là 20% thôi,còn đâu người thứ Nhất và người thứ Hai chia đều cho nhau đi nhé: Lúc chưa kết hôn thì : A yêu em lắm nếu không lấy được nhau thì A sẽ chết; E yêu anh lắm nếu không lấy được nhau thì E sẽ chết; khi đó người thứ Ba lại nói nếu tao không W.C được thì tao cũng chết.( Thấy chưa lúc đó người thứ Ba đâu cần biết gì đâu). Nhưng sau khi kết hôn những cái hay cái dở lộ ra hết do khi còn yêu nhau thì che dấu và không tìm hiểu kỹ càng nên đến khi sống chung 1 thời gian mới thấy thất vọng về nhau nên mới có người thứ Ba xuất hiện.
    Nếu người thứ Nhất và người thứ Hai hiểu biết về nhau, quan tâm và thông cảm với nhau thì làm sao có người thứ Ba được nhỉ? Hoặc giả sử cuộc tình này chỉ để lợi dụng lẫn nhau thôi thì người thứ Ba sẽ xuất hiện ngay thôi có gì đâu mà trách người thứ Ba?. Trước khi trách người thứ Ba ta phải tìm hiểu nguyên nhân sâu xa để dẫn đến có người thứ Ba( tiên trách kỷ hậu trách nhân). Còn những người thứ Ba : có điều gì chắc chắn bạn sẽ được như ý đâu nhỉ, vì họ có người thứ Ba rồi thì người thứ Tư thứ Năm chắc gì đã là bạn đâu. Theo tớ biết thì tỷ lệ người thứ Ba sống hạnh phúc thật sự có rất ít hầu như không đáng kể. Cuộc sống HÔN NHÂN muôn hình muôn vẻ vì vậy nên cả hai người nên quan tâm nhiều đến bạn đời mình hơn; nên có lòng vị tha và giúp nhau cùng phát triển tổ ấm của mình v v & v v thì làm gì có người thứ Ba (theo đúng nghĩa của nó) xuất hiện được.( Đây là nói trên quan điểm một cuộc HÔN NHÂN thực sự vì TÌNH YÊU chứ không phải cuộc HÔN NHÂN LỢI DỤNG và HÔN NHÂN THỰC DỤNG)
    Còn các bạn nào bị hoặc tự nhận mình là người thứ Ba hãy có lý trý đi chẳng có gì đảm bảo rằng cuộc sống của bạn nếu thành công sẽ được HẠNH PHÚC như ý đâu. Ngoài xã hội còn có rất nhiều người hơn hẳn người TÌNH của bạn rất nhiều. Níu kéo kẻ phản bội gia đình mình mà làm gì nhỉ, đành rằng nên sống thực với mình thật đấy nhưng làm người thứ Ba thì không nên vì cái đó chắc là cả về sau này nữa xã hội luôn luôn lên án các bạn à.
    P/S Ai chửi cứ chửi thoải mái nhé Tớ chẳng quan tâm đâu vì Tớ NGU mà.
  10. hgxinhgai

    hgxinhgai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2007
    Bài viết:
    958
    Đã được thích:
    0
    tôi cảm thông với người thứ 3 nhưng tôi ko đồng tình và ko ủng hộ người thứ nhất.người đó ích kỷ.cho dù có chán ghét gia đình di nữa,dù ko còn yêu vợ(chồng)đi nữa cũng ko nên ngoại tình .như vậy khổ cả vợ khổ cả người yêu
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này