1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nơi giãi bày của những người thứ ba, một mớ tơ vò,cho những người đã, đang và sắp là người thứ ba

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi dunglanguoithuba, 31/08/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hgxinhgai

    hgxinhgai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2007
    Bài viết:
    958
    Đã được thích:
    0
    làm người thứ 3 làm chi
    để lặng lẽ đau khổ và dằn vặt
    để yêu người mãi mãi ko là của mình
  2. ttp0803

    ttp0803 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2006
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Chả đọc trang sau, chỉ đọc trang đầu topic, tâm đắc với câu chuyện này vì tớ cũng được chứng kiến 2 ví dụ tương tự
  3. 8x_wedding

    8x_wedding Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2006
    Bài viết:
    243
    Đã được thích:
    0
    bất đắc dic tôi lại là người thứ 3 mà ko bít, giâymịnh bừng tỉnh, đã kịp nhận ra, xin lỗi những ngày tháng qua
  4. minhphred233

    minhphred233 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/07/2007
    Bài viết:
    672
    Đã được thích:
    0
    em đã thua 1 người thứ ba
    nhưng cũng ko sao
    chỉ mong anh ấy được hạnh phúc
  5. gaconhamchoi

    gaconhamchoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2006
    Bài viết:
    217
    Đã được thích:
    0
    Hãy vào đây để nhìn thấy kết cục của người thứ 3 trước khi quyết định chuẩn bị (tiếp tục) làm người thứ 3 http://www9.ttvnol.com/forum/HanhphucGiadinh/959670/trang-11.ttvn
    Trước hay sau, không chóng thì chầy, rồi cũng sẽ lãnh nhận kết quả tương tự như vậy nếu không chịu tỉnh ngộ ra, cứ xoen xoét nhân danh tình yêu đầy tội lội.
    Ấu trĩ
    Được gaconhamchoi sửa chữa / chuyển vào 10:20 ngày 06/09/2007
  6. WhyNot2007

    WhyNot2007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2007
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    Uhm.là người thứ 3 thường là người phải gánh chịu tất cả nổi đau và sự dày vò và lên án của tất cả mọi người.Nếu có 1 sự lựa chọn thì chắc rằng không ai muốn bản thân trở thành 1 người thứ 3,ai cũng muốn bản thân có được trọn vẹn 1 hạnh phúc.Nhưng cuộc sống có những thăng trẩm và khúc quanh của nó,có bao giờ ai đó lại nghĩ,yếu tố nào,động lực nào và nguyên nhân nào làm xuất hiện người thứ 3.Mổ xẻ vấn đề này thì không biết bao viết mực có thể nói hết,nhưng chắc hẳn rằng không hẳn sự xuất hiện của kẻ thứ 3 làm tan vỡ mối quan hệ của 2 người mà phần lớn là sự rạn nứt của quan hệ 2 người đẫn đến sự có mặt của người thứ 3.
    Xin rằng mọi người đừng bao giờ trút hết những " lỗi lầm" xuống " đầu người thứ 3" ,kẻ mà ngay từ đầu đã mang nhiều đau khổ.Tôi không là kẻ thứ 3,tôi cũng không bao giờ cho mình có cơ hội trở thành kẻ thứ 3,nhưng cuộc sống này,xã hội này,nhưng người đang quanh tôi,không ít người muốn biến tôi thành kẻ thứ 3,đó là sự thật và trong ít nhiều,tôi cảm nhận đc cái cạm bẫy giương ra khi 1 người muốn đưa 1 người vào làm kẻ thứ 3.Và chính tôi nói về một khía cạnh nào đó cũng có thể là nạn nhân của người thứ 3 .Nhưng thế thì sao,tôi chỉ đơn giản rằng,cuộc đời con người ta gặp nhau và đến với nhau bởi 2 chữ duyên và nợ,còn duyên còn nợ thì còn nhau,hết duyên hết nợ không li do này cũng lí do khác mà xa nhau.và đôi khi,cuộc sống phải có sóng gió,để biết rằng chúng ta có còn cần nhau.Vậy có thể xem người thứ 3 là 1 phần tất yếu trong xã hội,thế thôi.
    Có lẽ suy nghĩ của tôi sẽ có rất nhiều người không đồng ý,nhưng tôi chỉ đơn giản nói về người thứ 3 ở trên 1 khía cạnh thôi,trên 1 mối phát sinh nền tảng là tình cảm.Chỉ vậy thôi.
    vài dòng cho ai đó....
  7. Tigon1007

    Tigon1007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2007
    Bài viết:
    599
    Đã được thích:
    0
    stop and think
  8. maipham

    maipham Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2005
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Rất hay, ko mấy kẻ vào diễn đàn này mà có được suy nghĩ như bạn, Cám ơn bạn rất nhiều
  9. josuo

    josuo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2006
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
    Đã bao lần quyết tâm muốn đưa mình ra khỏi cái tiếng là người thứ ba, nhưng cũng là từng đấy lần anh thuyết phục và bắt tôi phải hứa không được dao động, phải tin tưởng và chờ đợi anh thêm một thời gian nữa. Và cứ thế, tôi lại mềm lòng...chịu đựng những cảm giác dằn vặt khi nhìn thấy ai có nét giống vợ anh, hay khi nhìn thấy những đứa trẻ ở độ tuổi con anh với đủ các câu hỏi tự chất vấn mình.
    Tôi ơi, sao mà khờ dại...
  10. josuo

    josuo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2006
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
    Lại thêm một lần nữa quyết tâm thoát khỏi những đau khổ dằn vặt. Sau bao lần, rút ra một kinh nghiệm là càng bắt anh phải rời xa thì anh càng không dứt ra được. Vậy nên lần này mình nói dối. Chắc anh vẫn tin rằng mình không hề dao động và đang đợi anh đến. Anh hay thuyết phục mình rằng love is real...và như thế, một đề nghị được đưa ra: sẽ không có bất kỳ liên lạc nào cho đến khi mọi việc được giải quyết xong xuôi. Anh đồng ý, bởi anh bảo anh tin rằng tình yêu là có thật.
    Và như thế tôi đi...và như thế sẽ không bao giờ có cái ngày gặp mặt vào một chiều tháng tư như tôi đã hứa với anh. Anh chẳng hay biết là tôi nói dối anh. Lần duy nhất và cũng là lần cuối cùng. Mà, biết đâu đấy, 2 chúng tôi lại cần ít thời gian hơn thế để đưa những tiếng thở dài này vào quên lãng. Cuộc sống có nhiều phép lạ, và thời gian là người cầm trịch cuộc chơi.
    Cố gắng tránh đừng than phiền, hãy thử thở dài một mình và để chảy trôi cùng dòng quên lãng.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này