1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nơi giãi bày của những người thứ ba, một mớ tơ vò,cho những người đã, đang và sắp là người thứ ba

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi dunglanguoithuba, 31/08/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. _Meo

    _Meo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2006
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Buồn quá
  2. hgxinhgai

    hgxinhgai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2007
    Bài viết:
    958
    Đã được thích:
    0
    hậu quả để lại của sai lầm khi làm người thứ 3 lớn hơn người ta tưởng tượng.sống trong dằn vặt cả đời với tội lỗi của cái thời khờ dại.có ai được chứng kiến một đứa trẻ nhớ bố và khóc vì muốn gặp bố ko?có ai được chứng kiến một người bố đau lòng khi con ốm mà ko được đến thăm ko?người thứ 3 rồi sẽ cứ phải khóc khi nghĩ đến đứa trẻ vô tội đã bị mình đánh mất hạnh phúc cuộc đời nó.sẽ cứ phải khóc khi nhìn thấy người mình yêu sống trong đau khổ , dằn vặt khi ko được ở bên con và cô đơn khi mất đi tổ ấm gia đình ,mất đi chỗ đựa vững chắc trong cuộc sống...còn gì đau khổ hơn ko?đến khi mọi chuyện ko thể cứu vãn được nữa ân hận cũng ko kịp rồi
  3. Tigon1007

    Tigon1007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2007
    Bài viết:
    599
    Đã được thích:
    0
    hậu quả để lại của sai lầm khi làm người thứ 3 lớn hơn người ta tưởng tượng.sống trong dằn vặt cả đời với tội lỗi của cái thời khờ dại.có ai được chứng kiến một đứa trẻ nhớ bố và khóc vì muốn gặp bố ko?có ai được chứng kiến một người bố đau lòng khi con ốm mà ko được đến thăm ko?người thứ 3 rồi sẽ cứ phải khóc khi nghĩ đến đứa trẻ vô tội đã bị mình đánh mất hạnh phúc cuộc đời nó.sẽ cứ phải khóc khi nhìn thấy người mình yêu sống trong đau khổ , dằn vặt khi ko được ở bên con và cô đơn khi mất đi tổ ấm gia đình ,mất đi chỗ đựa vững chắc trong cuộc sống...còn gì đau khổ hơn ko?đến khi mọi chuyện ko thể cứu vãn được nữa ân hận cũng ko kịp rồi
    Tigon nghĩ, người thứ 3 vẫn có thể cho người bố đến thăm con, và đã chứng kiến người thứ 3 yêu con riêng của chồng lắm lắm!!!!!! Hãy nhìn gnười thứ 3 bằng ánh mắt độ lượng hơn!!!!!!!!!!!
  4. seucoi

    seucoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2003
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Có người thứ 3 được hay không là do 2 người chính quyết định hết.
    Tôi cũng đã có lần lạc vào hoàn cảnh đó, là người thứ 3. Rồi lại nhìn bạn mình trở thành người thứ 3 mà ko cách gì cản nổi. Rồi một thời gian sau thì nhìn người thứ 3 khác kéo 1/2 của mình đi.
    Chuyện này là cả một mớ hỗn độn, lằng nhằng. Ai cũng có thể nói hay nói tốt nếu ko phải là người trong cuộc. Và đã là người trong cuộc thì cái lý do để biện minh nào cũng đúng hết.
    Không thể trách nếu 1 ai đó chót đem lòng yêu người khác. Cũng ko thể trách 1 người tỏ ra điên cuồng với người cướp đi hạnh phúc trong tay mình. Trách là trách cái người có đủ khả năng lựa chọn, đủ tỉnh táo để quyết định, và đủ dũng cảm để hy sinh nhưng ko hề làm những điều đó, chỉ đơn giản bao biện cho bản thân. Đó mới là kẻ đớn hèn cần lên án.
  5. dunglanguoithuba

    dunglanguoithuba Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2006
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm mới vào lại. Những người tham gia topic này bây giờ ra sao. Những người thứ ba đã thoát ra được mớ bòng bong của mình chưa.Những người lên án gay gắt người thứ ba đã suy nghĩ kĩ hơn chưa. Và liệu có ngăn được ai sản xuất vào con đường này ko?
    Còn tôi, tôi vẫn vậy, càng ngày càng trở nên bất lực, càng ngày càng đau khổ. Giá mà đủ dũng cảm để từ bỏ mọi thứ, công việc yêu thích, bố mẹ, gia đình và ANH để chạy trốn đi đâu đó, để thoát khỏi cuộc sống bế tắc này, để bất đầu lại một cuộc đời mới, để không phải giày vò, hờn ghen như điên thế này, để ko phải hi vọng rồi thất vọng. Để tìm chút thanh thản cho tâm hồn.
    Có ai thoát ra đưọc rồi ko? Cho xin tí kinh nghiệm nào.
  6. lachexanh

    lachexanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2007
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Mình thoát ra được 2 lần từ 2 người đàn ông khác nhau
    Đơn giản đấy là 2 người đàn ông tốt của gia đình và biết suy nghĩ cho cả tương lai mình nữa. Bản thân mình sau thất bại tình yêu đầu, cũng vững vàng hơn trước mọi éo le
    Tình cảm giữa những con người với nhau mà được nảy sinh là rất đẹp. Nhưng đừng tự mình trói buộc cuộc đời mình với những trái ngheo như thế nhé
    Nhớ "người yêu" quá, giờ này a đang nằm nhà với vợ và con rồi Mình thì lại mải lang thang tìm 1 tấm chồng... Tối tối vẫn gặp mặt nhau, nhìn ánh mắt biết vẫn nhớ nhau, nhưng ko về cùng nữa, ko gặp riêng nữa....em hiểu và anh đều hiểu chúng mình còn cuộc sống riêng mà
    Được lachexanh sửa chữa / chuyển vào 01:57 ngày 23/03/2008
  7. dainguyet01

    dainguyet01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2007
    Bài viết:
    660
    Đã được thích:
    0
    Sao tự làm khổ mình đến 2 lần thế.
  8. lachexanh

    lachexanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2007
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Tình cảm tự dưng gặp phải mà, chứ không phải mình chủ động đâu. Nhưng chưa bao giờ để mình quá đau khổ. Buồn vừa đủ ngọt ngào, vui vừa đủ cho mắt lấp lánh
  9. dainguyet01

    dainguyet01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2007
    Bài viết:
    660
    Đã được thích:
    0
  10. littlebraid_aof

    littlebraid_aof Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2005
    Bài viết:
    1.087
    Đã được thích:
    0
    Những người thứ ba tôi chỉ dành cho 1 chữ duy nhất là " NGU". Ngu vì tưởng mình hơn vợ người ta, ngu vì tin mấy lời đường mật của bọn đàn ông, ngu vì cho không biếu không mà chẳng có một cái kết cục tốt đẹp có hậu ( kể cả có tranh cướp được chồng người ta vẫn là sống ko có hậu). Đã có luật pháp nước nào ấy họ có khung hình phạt xử cho đi tù ấy với " kẻ thứ 3".
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này