1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nơi giãi bày của những người thứ ba, một mớ tơ vò,cho những người đã, đang và sắp là người thứ ba

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi dunglanguoithuba, 31/08/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bagia_yeu_traidep

    bagia_yeu_traidep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2006
    Bài viết:
    462
    Đã được thích:
    0
    Ông lão nhà già bảo những con đấy là những con Mê Giai. Thì đấy, các lão cứ mập mờ, lập lờ nên chúng nó mới nghĩ là các lão có tình ý. Chúng nó thì thèm vật vả, các lão thì lờ mờ. thế là bọn nó tưởng bở nhào vô. Chết ko cơ chứ.
    Già thì ghét cay đắng cái bọn mê giai ý. Đời nhiều giai là thế, bọn nó cũng xinh gái là thế. Chả lẽ móm đến độ phải đi van xin tí tình của các lão đã có vợ con.
    Sống chết cũng chỉ được tiếng cướp chồng. Các mụ có móm thì tự mua đồ về mà thoả mãn. Các mụ làm thế, thiên hạ nhổ toẹt vào mặt các mụ dù các mụ có kể lể, khóc lóc là em yêu anh ấy chân thành. Phỉ nhổ vào cái chân thành của các mụ.


  2. littlebraid_aof

    littlebraid_aof Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2005
    Bài viết:
    1.087
    Đã được thích:
    0
    Thật đáng khinh, đừng ai lôi cái topic của cái " bọn thứ 3" này lên nữa. Nhìn mà ngứa cả mắt. Xã hội sao thời nào cũng tồn tại những loại người vất đi thế không biết.
  3. chip_quay

    chip_quay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    4.495
    Đã được thích:
    0
    Sao không ai trách chồng mình "lờ mờ", "lập lờ" với những ng thứ 3 nhỉ. Mọi câu chuyện đều phải có 2 ng mới ra một câu chuyện, nếu ng đàn ông nhất nhất nghĩ về gia đình thì có xuất hiện được ko người thứ 3? Với lại chẳng ai thích chia sẻ hay giành giật tình cảm làm gì. Các chị đã từng yêu thì cũng biết khi yêu người ta mê muội thế nào. Có người mạnh mẽ nhưng cũng có người yếu đuối. Chửi người ta như vậy không làm các chị cao quý thêm tẹo nào đâu!
  4. bagia_yeu_traidep

    bagia_yeu_traidep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2006
    Bài viết:
    462
    Đã được thích:
    0
  5. dainguyet01

    dainguyet01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2007
    Bài viết:
    660
    Đã được thích:
    0
    các nàng ơi.
    Mình không bị dính vụ này thì kệ nó đi, cho đỡ mệt đầu.
    Còn bị kẻ/người thứ 3 xen vào thì chửi còn nhẹ. Chứ bi giờ chửi người chả liên quan gì dến mình. Tự nhiên mất cái hay của mình đi. Nhở!
  6. chip_quay

    chip_quay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    4.495
    Đã được thích:
    0
    Khiếp thế, em đã bảo là yêu thì mê muội mà (mà theo lời các chị thì là "ngu" và "mê giai" đấy ạ!) Khổ, ai bảo giai nhà các chị "ngon" quá khiến ruồi muỗi phải vo ve. Nên tự hào, nhỉ?
    Em chưa chồng (chắc chưa có phước được ai rước), người yêu thì có nhưng chả thèm lo, chuyện gì đến thì đến. Của mình thì là của mình, không phải của mình thì chẳng cách nào giữ. Các chị ca ngợi chồng mình rồi đạp con nhà người ta xuống, sướng miệng phết, lại còn được tiếng có chồng "ngoan". Thích, nhỉ?
    @ chị gì ở trên: chuyện vợ chồng chị ăn nói, cư xử như thế chắc là khiến chị tự hào lắm. Em có thể tưởng tượng ra... Tự nhiên thấy thương cho cô gái kia!
    Thôi phắn, kẻo lại bị cho lắm lời. Chúc các chị hạnh phúc mí lị chồng nhá!
  7. UiiiDzaaa

    UiiiDzaaa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2008
    Bài viết:
    185
    Đã được thích:
    0
    Mình và oxa chỉ sắp cưới thui , ( 3 tuần nữa đám cưới rùi ) Muh từ 8-9 tháng nay tự dưng lâu lâu có 1 cô cứ nhắn tin cho oxa mình , tin nhắn kì cục lắm , đại loại như chúc cuối tuần vui vẻ , hỏi thăm sức khoẻ , bạn gái , rủ nhậu ( trong khi oxa ko thcíh nhậu , 2 chai là weo rồi ) gọi lại thi bên kia ko nghe máy , nhắn tin là thui anh đừng gọi mình nhắn tin dc rùi ??? Oxa nói thật sự ko biết đó là ai luôn , nhắn tin hỏi ai thì nói tên là H ( lạ hoắc ) , hỏi quen ở đâu thì ko nói mà chỉ nói anh quên em rùi ah ??? Oxa thì đi làm cả ngày cả đêm , mình ghen , hỏi ổng coi có đi đâu chơi bời quen bậy bạ ko thì ổng chối là thời gian ko có ở đó mà quen ai . Oxa nhắn tin nói làm ơn đừng làm phiền nữa mà lâu lâu cũng nhận vài tin nhảm như vậy đấy , mà hình như cuối tuần nó mới nhắn tin , 1 tháng nhắn cở 2-3 tin ... mình lấy số dt của mình gọi thì nó mới nghe máy rồi bảo là em nhắn tin nhầm người ( bó tay ) Con đó lì thế ko biết ...Sau đó sdt của mình lâu lâu bị nhá máy lúc gần sáng , nữa đêm ... có lần có 1 người đàn ông lạ gọi cho mình hỏi mình là ai , muốn làm quen và còn hỏi mình có biết số dt của con đó ko nữa ? Ko biết như vậy có phải là người thứ 3 ko mà mình còn muốn điên với nó. Chứ ở đó mà người thứ 3 có sự gần gũi với oxa mình thật chắc mình " ngộ tạ lị xị" nó quá . Bữa rồi đang ngồi ăn cơm với ba mẹ chồng , nó nhắn tin típ , oxa mình điên lên gọi cho nó vẫn ko nghe , nhắn tin iu cầu nó đừng làm phiền , tỏ vẽ khó chịu lắm , ko biết tuần sau nó có vậy nữa ko ? May mà mình quản lý chặt chẽ , điện thaọi oxa mình kiểm tra kỹ lưỡng thế mà còn bực mình . Đằng này oxa mình và ng iu cũ chia tay lâu rùi , mà ng iu cũ là người có học , lịch sự coi nhau là bạn chắc ko phải her làm như vậy ... Ko biết đứa nào cà chớn thế ko biết.
    Mà những người là người thứ 3 , 1 là nạn nhân của sự ích kỷ của đàn ông còn đỡ , có nhìu cô biết lù lẫn vẫn đâm đầu vào rồi ôm hận , ko nhìn thấy cái sai mà còn quay lại trách móc người khác thật đáng xấu hổ . Đã làm ng thứ 3 đừng đỏi hỏi dc ng khác thông cảm , ích kỷ quá thế .
  8. be_heo

    be_heo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2005
    Bài viết:
    5.015
    Đã được thích:
    1
    Trộm vía, mình chưa có dịp chạm mặt ng thứ 3, ko biết nói thế nào. Tốt nhất im!
    Thấy bài thơ này hay hay, gửi tặng mọi ng đọc giải trí!
    Những Phút Xao Lòng
    Thuận Hữu
    Có thể vợ mình xưa kia cũng có một người yêu
    (Người ấy gọi vợ mình là người yêu cũ)
    Cũng như mình thôi, mình ngày xưa cũng thế
    Yêu một cô giờ cô ấy đã có chồng
    Có thể vợ mình vì những phút mềm lòng
    Nên giấu kín những suy tư, không kể về giấc mộng
    Người yêu cũ vợ mình có những điều mà mình không có được
    Cô ấy không nói ra vì sợ mình buồn
    Mình có những phút giây cảm thấy xao lòng
    Khi gặp người yêu xưa với những điều vợ mình không có được
    Nghĩ về cái đã qua, nhiều khi như nuối tiếc
    Mình cũng chẳng nói ra vì sợ vợ buồn
    Sau những lần nghĩ đâu đâu mình thương vợ mình hơn
    Và cảm thấy mình như người có lỗi
    (Chắc vợ mình hiểu điều mình không nói
    Cô ấy cũng thương yêu và chăm chút mình hơn)
    Có trách chi những phút xao lòng
    Ai cũng có một thời để yêu và một thời để nhớ
    Ai cũng có những phút giây ngoài chồng ngoài vợ
    Đừng có trách chi những phút xao lòng.
  9. ngongbeohd

    ngongbeohd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2007
    Bài viết:
    1.284
    Đã được thích:
    0
    Ôi cứ phải chửi em ạ, bọn đàn ông nó đểu giả thế nào thì khỏi phải bàn rồi , nhưng thằng đàn ông ko đàng hoàng mà gặp phải con đàn bà ko hư hỏng thì chẳng bao h nên chuyện cả.
    Mà trộm vía, xem chừng "người thứ 3" toàn gái xinh + trình độ ĐH, phí của giời.
    Lại mất tí "cao quý" còn sót lại rồi
  10. snake_tiger

    snake_tiger Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2005
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    Đã theo dõi topic này đã lâu, nhưng không muốn viết. Nhưng hôm nay, 1 ngày sao dài quá. Tôi đã chia tay với anh ấy. Tôi quyết tâm không gặp anh ấy nữa. Chúng tôi quen nhau đã lâu, và tôi cũng biết anh là người có gia đình, nhưng đến 1 lúc chúng tôi yêu nhau. và 4 năm trời tôi sống trong đau khổ khi không có được anh, khi anh cùng gia đình của anh đi chơi. Trước khi đến với tôi, anh nói rõ gia d0ình anh không có vấn đề gì, nhưng anh không kiềm chế được lòng mình để không yêu tôi. Tôi cũng yêu anh nhưng tình yêu không lối thoát, tôi không chấp nhận. Anh cũng nói nếu tôi yêu anh, anh xin tôi hãy chờ anh 1 thời gian, sau khi anh đi Mỹ và sắp xếp cho vợ con ở bên đó. Anh sẽ quay về với tôi. Tôi tin như vậy. Nhưng khoảng thời gian tôi chờ đợi anh, tôi đã không thể nào chịu đựng được, tôi không biết tôi đã khóc bao nhiêu lần khi anh đang ở bên tôi và vợ anh gọi điện. Ngày hôm nay tôi đã nói lời chia tay với anh, tôi sẽ không gặp anh nữa cho tới khi anh được tự do. Nếu yêu tôi thật lòng và tình yêu anh đủ lớn để dành cho tôi, anh sẽ quay về. Nếu anh không về tôi cũng không có gì hối tiếc, tình yêu anh không đủ lớn để lo cho tôi, tôi có níu kéo cũng vậy thôi. Nhưng anh lại không đồng ý, anh nói nếu tôi bỏ anh mà tôi vui vẻ bình thường thì anh để tôi đi. Anh có quá ích kỷ khi anh muốn giữ anh cho em nhưng anh không lo được cho em. Em muốn chia tay anh để em giữ những kỷ niệm đẹp về anh. Em không muốn anh làm em đau lòng, như vậy khi em có được anh thì em không thể nào quên được chuyện cũ. Nó sẽ theo em suốt đời. Thôi thì mình chia tay nhau, em vẫn sẽ không quên anh. Em sẽ chờ anh nửa năm nữa. Anh cũng sắp đi rồi. Anh nói tôi đợi anh được 4 năm rồi. Tại sao không cố gắng thêm tí nữa. Nhưng anh ơi, đã quá mức chịu đựng của em. Em không còn kiểm soát được em nữa. Nếu anh không muốn em đau và làm phiền anh thì anh hãy để em đi.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này