1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nơi giãi bày của những người thứ ba, một mớ tơ vò,cho những người đã, đang và sắp là người thứ ba

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi dunglanguoithuba, 31/08/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mandarhy

    mandarhy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/08/2005
    Bài viết:
    262
    Đã được thích:
    0
    Mình đã không định tham gia ở đây, nhưng thấy mọi người có vẻ dằn vặt mình nhiều quá.
    Nói mình là người thứ 3 cũng không đúng lắm, bởi vì ngay từ đầu mình đã có anh trọn vẹn, không hề chia sẻ, vị trí đó sẽ nhanh chóng được hợp thức. Mình may mắn hơn mọi người là vợ chồng anh tuy lấy nhau đến 6 năm rồi nhưng vẫn chưa có baby và vợ anh là người quan hệ không tốt, không biết cách cư xử với các thành viên khác trong gia đình. Anh còn ở bên cạnh chị ấy tới giờ chỉ là muốn thay đổi chị ấy, muốn chị ấy tốt hơn và bởi chị ấy chỉ quan tâm chú đáo tới mình anh mà thôi.
    Nếu nói rằng khi người ta đến với mình mà mình không biết tương lai sẽ ra sao, liệu còn có người đàn bà khác,...??? Tự hỏi như thế là đã không biết người đàn ông của mình là người thế nào rồi, không tin nhau được thì cũng chẳng yêu nhau được, dù là ở vị trí nào đi nữa.
    Còn mình mình dứt khoát không làm người thứ 3 âm thầm, mình đòi hỏi anh ấy làm rõ mọi chuyện. Để anh ấy không hối hận và có đủ quyết tâm làm rõ mọi chuyện, dù là sẽ tiếp tục với mình hay không, mình đã đề nghị anh ấy hỏi ý kiến tất cả những người quan trọng hoặc thân thiết với anh ấy. Anh ấy bảo tự mình anh ấy quyết cũng được, nhưng mình không muốn anh ấy quyết đnhj đến với mình nhưng sau dó lại bị ảnh hưởng của mọi người mà lại sinh tư tưởng khác. Dù mình làm anh rất mệt, nhưng anh chỉ đòi hỏi mình một điều là "hãy tin anh, yêu anh, thương anh và động viên anh". Mình thương anh là người rất thưong người, nhưng lại bị mình đẩy vào tình huống phải đoạn tình với người khác.
    Tuynhiên, bất kỳ sự kiện nào xảy ra, dù tốt hay xấu cũng có ý nghĩa của nó. Dù chồng bạn không còn ở bên bạn nữa vì người đàn bà khác thì cũng là để cho bạn nhìn lại chính mình, hoặc chồng mình mà thôi. Cuộc đòi có nhiều thử thách, chuyện này cũng là một thử thách. Vì thương anh, yêu anh, mình nhất quyết giữ anh lại bên mình như nguyện vọng của anh.
    Mình nhớ mình và anh nói chuyện,
    E: Không biết mọi người biết chuyện này thì thế nào nhỉ?
    A: Chắc sẽ như bom nổ ấy, mọi ngươi sẽ nói anh điên.
    E: Sao họ nói anh điên thôi còn em thì không?
    A: Họ không biết về anh, sẽ tự hỏi tại sao anh đang ở điều kiện tốt thế lại thay đổi.
    E: Em ở vị trí bị mọi người đánh giá, bạn bè em cũng nói em điên chứ... The nếu ông L biết thì ông ấy nói gì nhỉ?
    A: Ông ấy sẽ nói anh hâm, bởi vì vợ là vợ mà bồ là bồ.
    E: Đúng, với tính ông ấy, ông ấy sẽ nói thế, không thể khác được.
    A: MÌNH SẼ CHỨNG MINH LÀ MÌNH KHÔNG ĐIÊN, EM Ạ.
    E:
    Tất cả mọi chuyện diễn ra là do số phận. Câu đầu tiên anh ấy hỏi mình, rằng mình có nghĩ đây là định mệnh không, là do định mệnh với rất nhiều sự trùng hợp, bon mình khi chỉ là bạn bè, anh em vui vẻ, chụp ảnh bên một cái neo như hình ảnh bến đỗ neo đậu cuộc đời, uống rượu giao bôi đùa trong party,... găp nhau bao giờ 2 người cũng thân hơn những người khác. Dần dần mình nhận ra rằng đó là số phận sắp đặt. Đó là số phận, đã giữ lại một số điều khiến cho cuộc gặp gỡ này vẫn chưa phải là quá muộn.
    Mình sẽ theo anh ấy tới mọi nơi các bạn ạ, sẽ ủng hộ và giúp đỡ mọi việc làm của anh ấy. Anh là ngưòi mà trong mơ mình cũng không tưởng tượng là có, nhiều ngưoi thích anh, anh biét giá trị của mình đến mức thỉnh thoảng vẫn hỏi minh có tự hào không khi có được anh. Cái giá trị lớn nhất của anh, rất ít người nhìn thấy, anh không toả hào quang khiến mình tự hào hay hãnh diện, nhưng mà minh mãn nguyện vì đã được cuộc sống ân huệ nhiều hơn cả mình mong đợi. Dù là ai trong cuộc chơi này, bạn cũng phải biết giá trị của chính mình, để biết mình xứng đáng được hưởng những gì và bao nhiêu.
    Mình cũng cảm thấy vui bởi vị chuyện của bọn mình sẽ không khiến cho bọn mình bị điều tiếng nhiều, vui vì tạo nên một câu chuyện mà khiến cho những người biết chuyện và biết bọn mình sẽ đặt câu hỏi không hiểu bon nó nghĩ gì, tại sao và tại sao? Cuộc sống thật kỳ lạ, thật kỳ lạ đấy, nhưng quan trọng vẫn là sự lựa chọn. Dù là ở một xuất phát điểm sai, bạn vẫn có thể lựa chọn đúng. Đừng cố ở xuất phát điểm đúng mà lựa chọn lại sai lầm.Căn bản vẫn là phải khách quan, đừng tự huyễn hoặc bản thân mình về mình hay người khác, dễ dẫn đến ngộnhận lắm. Ai dám chắc là mình đang không ngộ nhận nhỉ ?
    Một điều nữa mình muốn nhắn mọi người là dù ở vị trí nào, nếu bạn thật sự yêu ngưòi đàn ông của mình thì hãy để anh ấy tự quyết định dứt khoát với 1 ngưòi. Có như vậy bạn mới biết bạn quan trọng thếnào với người đó và họ có xứng đáng với tình cảm bạn dành cho hay không. Đừng để họ dùng lý do con cái bao biện, khi đã có những sai lầm, nhất quyết đừng lôi đứa con ra để làm lý do cho bất kỳ việc gì, bạn sẽ là người thử đoạn khi biến con cái làm phương tiện. Bạn có thể nhận thức là mình phải vì con cái nhưng đừng nói ra là chúng ta phải vì con cái. Hãy tự vấn lương tâm và làm đúng theo lương tâm của mình mà thôi. Ngay cả khi gia đình kia đã có con, bạn hãy nói rằng bạn cũng sẽ yêu thương con anh nêu anh ấy đến với bạn, đứa trẻ sẽ có thêm một người yêu thương nó. Bạn chỉ làm được điều này khi bạn thực sự yêu người đàn ông của mình. Với đứa trẻ, mọi chuyện không hẳn là đã diễn biến xấu, nếu bạn biết cách chăm sóc, biết cách kiềm chế cảm xúc của những người khác trong gia đình bạn, đứa trẻ sẽ biết yêu thương bố mẹ hơn, thương người hơn, thương ngưòi, chứ không phải là thương hại như nhiều ông bó bà mẹ dạy cho con cái họ khi đối xử với người khác. Một người mẹ tốt, sẽ biết cách bảo vệ và chăm sóc con họ dù là người bố có ở trong gia đinh đó hay không, khongở đó, cũng không có nghĩa là đứa trẻ mất đi người bố, ngưòi bố đến với ngưòi thứ 3 cũng phải đảm bảo được rằng người thứ 3 cũng sẽ yêu thương con họ. Những người thứ 3, người vợ, sống đẹp đưọc như vậy, họ là những người tốt đẹp lắm, họ không vào đây than thở đâu. Mình nói để mọi người có thêm cái nhìn khác về câu chuyện mà thôi. Nếu bạn đàng hoàng trong mọi chuyện, sẽ không ai nói gì đưọc bạn hết, dư luận sẽ qua và thực tế sẽ chứng mình sự đúng đắn hay sai lầm của các bạn.
    Được mandarhy sửa chữa / chuyển vào 06:10 ngày 14/09/2006
  2. RoseQueen

    RoseQueen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2006
    Bài viết:
    345
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng bạn, bạn đã làm được 1 điều phi thường là vượt qua chính mình.
    Bạn là một cô gái tuyệt vời và chắc chắn bạn sẽ gặp được người yêu thương bạn thật lòng và bạn cũng thật thoải mái khi đến với người đó nữa.
    Một ngày tốt lành bạn nhé!
    RQ thấy ý kiến của những người thứ 1 trong diễn đàn này thật bao dung và sâu sắc. Hẳn những người đang là người thứ 3 đọc được sẽ ít nhiều cảm thấy buồn cho chính mình vì hổ thẹn chăng?
  3. BrodaRu

    BrodaRu Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/03/2004
    Bài viết:
    1.026
    Đã được thích:
    32
    to mandarhy
    Gớm thật,người đàn bà này thật đúng như câu ca dao tôi nêu ở trên :
    Măng non nấu với gà đồng
    Chơi nhau một trận,xem chồng về ai
    Già gan cướp được chồng người
    Non gan hết via rụng rời chân tay

    Có điều trận chiến ở đây là cái cách giành giật trắng trợn chồng người bằng tình . Ms này hãy nghe câu chuyện ở Trung quốc trong Cổ học tinh hoa:
    Có một anh tán tỉnh vợ cả nhà hàng xóm không được,quay sang lén lút ăn ở '''''''''''''''' già nhân ngãi,non vợ chồng'''''''''''''''' với cô vợ bé của nhà đó.Đến khi ông hàng xóm chết đi,cô vợ bé nhảy lên reo mừng chắc chắn quan hệ đó sẽ được hợp pháp hoá. Nhưng anh này đến xin cưới vợ cả . Tức quá,cô vợ bé chất vấn :
    - Sao anh chỉ non thề biển với tôi rồi,giờ lại phụ bạc ?
    Anh chàng thẳng thắn trả lời :
    - Vì loại người như cô chỉ để chơi bời,không thể lấy làm vợ. Nếu lấy cô, có lẽ cô lại lẳng lơ quen tính đi lăng loàn với chồng người khác. Cô vợ cả đoan chính,vì đó được hỏi làm vợ
    Như vậy,cái chuyện mandarhy hèn kém,xông vào cướp chồng
    một người phụ nữ đáng thương chưa có con ,chưa chắc đã thắng. Nếu cậu cả kia bỏ vợ rồi,99% không lấy bạn làm vợ : ai lại lấy một người lăng loàn ? Như vậy,một cô gái đoan chính,chưa có tiền án,tiền sự chắc chắn sẽ là người được hỏi làm vợ.
    Trong 1% còn lại,nếu lấy anh ta,ai bảo đảm bạn sẽ thực hiện được chức năng duy trì nòi giống cho cậu ta. Biết đâu,cậu ta kém quá,không thể có con ? Như vậy,bạn sẽ vào vị trí của người vợ cũ của cậu này,sẵn sàng phải ra đi để anh ta lấy vợ mới.
    Đọc suy luận của bạn buồn cười quá. Bạn tự nói dối mình,tự khen cái khuôn mặt và đôi bàn tay lem luốc tội lỗi. Vâng,cái lý -luận cao -siêu đó nên được đăng trong Những người thích đùa


    Được BrodaRu sửa chữa / chuyển vào 08:21 ngày 14/09/2006
  4. anti_anti_shock

    anti_anti_shock Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2003
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn bạn đã động viên chia sẻ nhé. Mình thấy được an ủi rất nhiều vì những chuyện này mình đã chịu đựng một mình, không ai biết kể cả những người bạn thân nhất.
  5. dunglanguoithuba

    dunglanguoithuba Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2006
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Chả hiểu bạn nghĩ gì mà lại viết ra những lời như vậy, chắc chắn bạn chằng phải là người thứ 1,2,3 hoặc biết về những nguời đó, đừng phát ngôn lung tung như vậy. Làm sao bạn viết mandhy lăng loàn hay có "tiền án, tiền sự", họ đều là những người con gái trong sáng, bình thường có khi còn tốt hơn những người khác. Tất cả là số phân, chả ai điên gì mà đi " xông vào cướp chồng người khác" để phải chịu cảnh lén lút,jkhổ sở dằn vặt, vào ko vào được, ra ko ra được.
    Ko thể biết rõ câu chuyện của người ta thế nào, chỉ đọc để biết thôi, mỗi người có một hoàn cảnh khác nhau, nhưng đúng là thoát ra được thì tôt nhất. Ôi! TÌNH YÊU.
  6. dunglanguoithuba

    dunglanguoithuba Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2006
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    For anti shock!
    Mình thật sự khâm phục bạn.
    Làm sao bạn có thể chịu đựng được 10 năm như vậy?
    Làm sao bạn có thể chịu đựng được khi biết anh ấy vẫn về nhà và làm những việc như với bạn với người khác?
    Làm sao bạn có thể chịu đựng được khi ko kể với ai cả kể cả người bạn thân nhất?
    Bạn là một cô gái hiền lành, cam chịu có phải ko? Chẳng lẽ trong 10 năm ấy vợ anh ta ko biết gì hay sao, làm sao mà giấu ghê thế được.
    Nhưng dù sao mọi chuyện cũng qua rồi, thê là bạn đã thoát ra khỏi " mớ tơ vò " ấy, ko phải thỉnh thoảng lại giật mình hay ngồi thần mặt ra nghĩ. Bây giờ bạn đang đối diện với một nỗi đau, tổn thương mà suốt đời chẳng quên được.
    Dù ai có nói gi nhưng mình vẫn thấy nhừng người thứ ba đáng thương quá, từ lúc bước chân vào cho đến khi bước ra ( kể cả bỏ đi hoặc lấy được người đó). Vậy mà hàng ngày vẫn có nhiều người bị rơi vào con đường này.
    Mong những người sắp là người thứ ba đọc được những bài viết này mà phần nào suy nghĩ lại quyết định của mình.
  7. despair

    despair Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/05/2005
    Bài viết:
    6.956
    Đã được thích:
    1.641
    10 năm làm trò chơi cho 1 người đàn ông?
    Thật là nhẫn tâm, giữ bạn trong hoàn cảnh đó, những 10 năm, thậm chí ko nghĩ đến sau này bạn sẽ ra sao... Thật là nhẫn tâm...
    1 con nhện vẫn thường bọc các con mồi trong những cái túi bằng tơ.. để dùng dần... Điều đáng nói là những con mồi tự động bay vào và chẳng hề cựa quậy ...
    Nếu có trách nhiệm, anh ta cần dứt khoát quan điểm.. làm gì có yêu mà bắt bạn hy sinh như vậy..
  8. mandarhy

    mandarhy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/08/2005
    Bài viết:
    262
    Đã được thích:
    0
    Chuyện đời thật nực cười, mọi người thích nói gì thì nói thôi, mình chẳng phải sống với ngưòi ta nên sá gì mấy câu chỉ trích bình thường như mọi người kiểu đó.
    Trong số sao tôi đc vote ấy, có 1 lần 5 sao là do can thiệp ngăn cản người khác làm nguời thứ 3 đấy. Bây giờ có ai vote cho tôi 1 sao tôi cũng chịu. Nhưng bài post của tôi, tôi biết nó có hiệu quả nhiều hơn những phản ứng nhận được. Good luck to everybody.
  9. Hsen

    Hsen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2006
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Gia dung gap thi hon
    Anh van la Anh cua ngay xua lap lanh
    Em sa mac khat tin vao ảo anh
    Gap nhau roi may hoa khong may
    Cai vo han cua thoi gian xoa nhoa di tat ca
    Mua dong sang, khang khiu canh trui la
    Giat minh nhin xuong trang ban tay
  10. hairyscary

    hairyscary Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2003
    Bài viết:
    1.354
    Đã được thích:
    1
    mandarhy!
    Đúng là nên làm ngơ với mấy cái bài viết có cái xu hướng nhắm rõ ràng vào cá nhân cụ thể. Nhất là với bài của anh ku đấy.
    Nhưng cũng đừng trách anh ku đấy làm gì. Sống ở nước ngoài, giọng điệu nhiều lúc cực đoan, lắm sách nhiều vở, và giọng thì nghe rõ ảnh hưởng từ giọng của papa. Nói chung là vẫn còn nhiều chỗ để grow up.
    Mà tớ thì đồng ý với cậu về cái sự khách quan trong những bài viết ở đây. Hình như là cậu có đề cập tới chuyện khách quan này phải không nhỉ?!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này