1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nơi giãi bày của những người thứ ba, một mớ tơ vò,cho những người đã, đang và sắp là người thứ ba

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi dunglanguoithuba, 31/08/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. LeGiaLy

    LeGiaLy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2007
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    Có chị nào ngoài căm ghét ra có chút thương xót với người thứ ba như người vợ trong bài thơ này không? Nếu chẳng may rơi vào mình không biết mình sẽ như thế nào nhỉ, tốt nhất là giữ honey cho thật chặt
    BIẾT - Võ Thị Kim Liên
    Biết là em yêu chồng tôi
    Trầu cay, cau chát và vôi thì nồng
    Biết là em cũng có chồng
    Cơm canh không ngọt nên lòng vẩn vơ
    Biết là tôi vốn dại khờ
    Nhìn đời như thể bài thơ không vần
    Tôi không yêu được hai lần
    Nên thương em lỡ bước chân khó về
    Biết là sau phút đam mê
    Mộng mơ tan để não nề xót xa!
    Em thất vọng với người ta
    Tôi thất vọng với cỏ hoa? một thời
    Biết chồng vẫn chồng của tôi
    Chiều ngâu nhặt lá trầu rơi se lòng
  2. Koongluv

    Koongluv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2006
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0
    Ghét nhất cái thể loại thứ 3, thứ 4.... thứ (n) này . Có đạo đức thì nên biết điểm dừng, đã không biết lại còn lên đây mà óan thán tâm sự. "Tự do" cái quái gì, thử tự do 1 ngày đi xem vợ ( chồng ) người ta có cho mình ra bã hay không ?
    Tự do chỉ dành cho người tử tế, muốn tự do thì SỐNG CHO TỬ TẾ ĐI!!!
    (Mình chứng kiến rất nhiều gia đình điêu đứng vì mấy thể loại này rồi , đợt trước cũng có con ôn hàng lởm còn mò đến định dọa mẹ con mình. Vãi chưởng, đập cho một trận lọ mọ lôi cả hội hè nó kéo đến lủi thủi bỏ về, còn bố mình thì chừa hẳn.)
  3. Koongluv

    Koongluv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2006
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0
    Ăn nói nghe ngu VL ý, có chồng có con rồi mà ăn nói thế à, hay là chồng hờ, mỗi tháng 2 triệu tiền nhà
  4. ba_gia_bon_chen

    ba_gia_bon_chen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.332
    Đã được thích:
    0
    Càng đọc topic này càng khiếp đảm. Sao đàn bà lại có thể cay nghiệt với nhau đến thế? Đàn bà với nhau còn thế, hỏi sao đàn ông lại không dẫm đạp lên đàn bà?
  5. Koongluv

    Koongluv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2006
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0
    Em chẳng khiếp đảm gì đâu chị ạ, cùng là đàn bà, cùng có những phút yếu lòng.Xét cho cùng, ai là phụ nữ mà không gặp những lời tán tỉnh của đàn ông, kể cả những người đã vợ con đề huề. Chẳng lẽ ai cũng là người thứ 3. Quan trọng, sống thì phải biết điểm dừng. Không biết điểm dừng thì nên im lặng, rút lui cho kịp. Tất cả các thể lọai ghen ngược hay lên đây rêu rao đều là cái lũ đầu chỉ để mọc tóc. Chị thử đọc cái bài em vừa trích ở trên xem, lại còn dương dương chửi người ta là "đồng nát" với "bãi ***" cơ mà.Chúng nó không có "học" thì để đời "dạy" chị à .
    Em nói rồi mà TỰ DO CHỈ DÀNH CHO NGƯỜI TỬ TẾ !
  6. littlebraid_aof

    littlebraid_aof Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2005
    Bài viết:
    1.087
    Đã được thích:
    0
    Bạn này nói quá đúng roài!
    Ở trường mẹ em còn có cô giáo hẳn hoi, bị 1 con bé cùng cơ quan chồng nó đong đưa cướp chồng mình. Cô ấy đến nói chuyện tử tế nó kiêu, không tiếp, không nghe. Thế là nó bị cô này đến tận cơ quan đánh nát mặt, xé rách hết quần áo. Eo ơi, sợ quá, nhục nhã. Thế là phải bỏ làm. Mấy năm rồi vẫn chưa lấy được chồng. Đáng đời con cáo già gian ác! Cười phát cho đã haha, hihi, hehe
  7. Koongluv

    Koongluv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2006
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0
    kinh khủng, càng đọc càng thấy buồn nôn.thật, *** hiểu con phò này nghĩ gì luôn. "Thôi, xin các mẹ trẻ....nếu thấy mình không có khả năng làm người thứ ba thì biến khẩn trương khỏi topic này đi ạ. " - hoá ra trên đời này lại còn có cả cái gọi là "khả năng làm người thứ ba" cơ đấy. Xin lỗi mod có lock nick em vĩnh viễn em cũng phải chửi con này. mày chui vào hạnh phúc gia đình người ta mày giãy như đỉa phải vôi mà cái mặt L của mày còn vênh lên kia kìa, người ta vào topic chung nói lên quan điểm của mình mày quyền gì bảo người ta "biến".
    Nhiều người trót sai lầm, biết nhận thức, chỉ là không biết làm cách nào để dứt ra, thì còn thương được. Cái loại mày thì nói thật chui ra xó đường mà làm phò đi, còn có lương tâm hơn là đi cướp chồng người khác rồi vênh váo như đúng rồi ý.Phát tởm.
  8. littlebraid_aof

    littlebraid_aof Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2005
    Bài viết:
    1.087
    Đã được thích:
    0
    Chỉ biết dành cho cái đoạn văn xanh xanh trên kia 1 câu: NGU NHƯ NHỢN
  9. bagia_yeu_traidep

    bagia_yeu_traidep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2006
    Bài viết:
    462
    Đã được thích:
    0
    Ko bíêt có cái chế độ nào mà vợ yêu chồng lại bị trách nhỉ? Còn những đứa được gọi là ngừơi thứ 3 đấy. dạo này lên mặt lắm các mụ ạ. Chúng nó tưởng chúng nó có giá lắm nên mới đc các ông chồng người khác để mắt tới. Nằm ngửa ra, nó chơi cho đã rồi bảo, anh kh6ong ly dị được vợ vì anh nghĩ đến con anh. ANh thương con anh. Điệp khúc a71y mà mấy chị Người thứ 3 vẫn tin, vẫn nghĩ là anh ấy vì con, anh ấy là một người cha tốt. Nhưng mấy chị " Trình độ đại học, trí thức" ấy, dek hiều là phở ngon nhưng không thể là món ăn chính được.
    Rồi thêm trò ăn không được, phá cho hôi. Hôi ai, hôi chính mặt các chị í. Dù sao người thứ 1 cũng đã có chồng, còn các chị í mún có chồng thì phải đi vá cái màng mỏng ấy để chồng nó còn rước.
    Mà không có cái xã hội nào chấp nhận các chị Thứ 3 đâu. Hay là các chị thích làm người tiền sử, sống bầy đàn. Ừ thì sống bầy đàn. Giờ cũng được đấy. Giống như đàn sói, đàn cừư ấy, nhưng đến lúc có con thì phải tốn tiền đi xét nghiệm ADN xem con của ai thì phí tiền. Tiền ấy để các chị tân trang mình lại, kiếm một tấm chồng. Chứ tiếc tiền làm gì mà phải đi giành giật như mấy con mụ bán cá ươn ngoài chợ thế.
    Trân trọng khuyên các chị " trình độ đại học, trí thức " nhé. Chồng chúng em gởi lời hỏi thăm và chúc các chị mau có chồng, đừng mãi lết theo các anh í thế.
  10. HaNoiGirl07

    HaNoiGirl07 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2007
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    1
    Người T3 thì cũng có nhiều loại.
    Có người do không biết giai kia đã có vợ, nghe nó ngon ngọt, nó chiều chuộng mà lao vào, thường thì loại này là bị lừa dối bởi giai trình cao quá. Và dĩ nhiên là gia đình của giai thì cũng lung lay, bởi có thằng nào yêu được cả vợ và bồ cùng một lúc. Nhưng những người thuộc loại này, họ cũng là nạn nhân và thường thì nếu biết mình bị lừa dối, họ sẽ rút lui và đành ôm mối hận 1 thằng đàn ông không ra gì.
    Loại nữa không phải là nạn nhân, mà là những kẻ đục nước béo cò, thấy gia đình người ta có chút gọi là không yên ấm, đầu tiên với anh ả chỉ là tâm sự, đồng cảm, rồi thì cuối cùng cũng dẫn tới xxx mà thôi, loại này, thường cứ nghĩ giai đó chắc chắn sẽ hạnh phúc hơn khi có mình làm vợ.
    Loại nữa là những kẻ ngưỡng mộ, thần tượng giai đã có vợ, nên cứ lao vào tán tỉnh, kể cả khi gia đình giai đang HP, có giai nào chê gái loại này không? khó lắm nhỉ.
    Loại đầu và loại cuối cùng thì thường là gái chưa chồng sẽ là người Thứ 3.
    Loại giữa thì thường là gái đã có chồng, thiếu sự quan tâm của chồng sẽ là người Thứ 3.
    Bay giờ tớ kể cho mọi người chuyện của cô bạn tớ mà rút kinh nghiệm khi mình là người T2 nhé, xem phải làm gì với lũ T3 mặt giặc này.
    Cô bạn tớ, khi biết chồng tòng teng với một gái, nhắn tin, gọi điện mùi mẫn lắm, 1 tháng mà cả trăm cái tin nhắn, trăm cuộc gọi, rồi còn thư từ nữa chứ, hẹn hò nhau nhà nghỉ này nọ đủ kiểu. Khi nó biết chuyện, nó gọi chồng nó để nói rằng mọi chuyện nó đã tỏ cả rồi, bây giờ anh muốn gì? hì hì, thì được lời xin lỗi của chồng, xin làm lại từ đầu. Sau khi nó yên yên, tưởng chồng đã quay trở về, nhưng không, thằng này giở mặt, lúc thì nó bảo nó chấm dứt với con kia rồi, lúc thì nó nói là nó mắc vào mối quan hệ này chỉ vì thương con kia vì số nó khổ khổ sao đó (khổ như thế nào thì con bạn tớ làm sao mà biết được), nhưng lúc nó lại trách cô bạn tớ là chỉ vì con mà không chăm sóc nó (đôi khi sao nhãng chuyện xxx, vì 1 mình con bạn tớ xoay vần với 2 đứa sinh đôi suốt từ 6h tối đến hơn 12h đêm, thương 10h chồng nó mới về đến nhà, đến lúc đó thì lòng dạ nào mà chiều chồng được nữa nhỉ, nó còn phải dọn dẹp, còn phải ngủ, để tái tạo sức lao động cho 1 ngày mới, mà có gọi là ngủ đâu khi 1 đêm vẫn 1 lần dậy pha 2 bình sữa cho 2 thằng sinh đôi tu, trộm vía, đấy là 2 thằng cu ngoan, cứ tu xong sữa là ngủ, chứ không mè nheo gì thêm, nó chỉ thèm chồng đi làm về từ 7h tối, 2 vc ăn với nhau bữa tối và cùng chăm con, nhưng không, giờ đó, giai nhà nó còn phải ở lại công ty để chat chít với Gái kia). Đến nước này, nó bảo sẽ xem xét lại mối quan hệ, và để lên bàn tờ giấy Ly hôn đã ký, nó bảo cho 1 thời gian (tớ ko nhớ là bao lâu) nếu không chấm dứt thì nó sẽ đơn phương li dị.
    Hu hu, tưởng là chấm dứt rồi, nhưng Gái kia vẫn thỉnh thoảng gọi DT cho chồng nó, và tin nhắn nữa, thực ra thì Giai nhà nó trả lời rất dè dặt, có cuộc trả lời, có cuộc không, nhưng quả thật, người gọi vẫn là Gái kia, sau giờ làm việc, trong giờ làm việc, có cả. VÌ sao nó biết được khi DT Giai nhà nó cài pw đàng hoàng? Nó không động đến DT của Giai nhà nó kể từ khi nó đọc hết tin nhắn của 2 đứa kia. Nó có người quen làm ở mạng DT mà chồng nó sử dụng, nó lấy hết kết quả tra cứu từ đó, in ra đàng hoàng. Cái giống ngoại tình này, một khi không có bằng chứng thì mình cứng họng nhé.
    Không tự giải quyết được với nhau hả, nó giải quyết lấy. Ngu 1 cái là Gái kia dùng địa chỉ hòm thư của công ty để viết thư cho chồng nó, thế là 1 ngày chả đẹp trời tẹo nào, nó đến công ty của Gái, nói lễ tân xuống mời Gái xuống gặp khách hàng từ công ty XYZ gì đó. Ha ha, Gái lịch thiệp quá, Gái sang trọng quá, Gái là một người có chức có quyền của một công ty hẳn hoi mà. Gái chưa biết nó là người T2, nhưng khi Gái nghe nó giới thiệu tên, thần sắc Gái đã thay đổi, Gái đứng lên mời nó vào Phòng khách nói chuyện và đóng kín cửa chứ không ngồi ở Lobby nói chuyện nữa.
    Mới đầu, Gái còn cao giọng nói với nó rằng nó đa nghi quá, sao lại nghi ngờ một tình cảm trong sáng như thế giữa Gái và Giai kia, rằng giữa Gái và Giai chả có chuyện gì cả, chỉ hỏi han nhau chut chút thôi, vì là người quen cũ mà. Rồi Gái nói nhỏ với nó: có chồng thì phải giữ là đúng rồi chị ạ. Đến mức này, con bạn tớ không chịu được nữa, nó giở túi, vứt toẹt đống thư từ chúng nó viết cho nhau lên bàn, ha ha, nó kể lúc đó mặt Gái mới thảm làm sao, Gái nói rằng: thực ra chưa có chuyện gì xảy ra đâu, nhưng bởi vì Giai nhà chị nồng nàn và tấn công Gái ác liệt quá, nên Gái liêu xiêu. Rồi Gái cầm lấy tập thư và bảo: chị về chị dạy giai nhà chị đi, ai lại có vợ rồi mà lại đi cua Gái như thế. COn bạn tớ máu nóng dồn lên tận đỉnh đầu, đập bàn 1 cái, Gái giật cả mình, lúc đó nó mới thẽ thọt nói: em ơi, thôi, chị chả nói chuyện với em nữa, để chị nói chuyện với chồng em nhé, chồng gì mà chả biết giữ vợ gì cả, có lẽ chồng em cũng phải thay chị dạy cho em 1 bài học mới được.
    Lúc đó Gái thốt ra "em xin lỗi chị" rồi cứ ngồi im như thế. Nó bảo: về mà chăm chồng chăm con đi nhé, tập thư này em cần cứ giữ lấy, chị còn ối.
    Nó tự mở cửa phòng họp đi về, còn Gái thì không đứng dậy được.
    Chồng nó bảo nó hâm, khơi lên mọi chuyện làm gì, nó thủng thẳng đáp: nói là chấm dứt mà vẫn không chấm dứt được, để em làm cho, hay anh muốn cả thằng chồng nó cũng vào cuộc, em không nói cho chồng nó là vì còn muốn con nó có mẹ đấy nhé.
    Sau đó thì mọi chuyện có vẻ im ắng, chồng nó cũng có vẻ vì gia đình hơn, sau giờ làm thì về sớm hơn và cùng nó chăm sóc 2 thằng nhóc, rồi cũng biết chiều chuộng vợ hơn, nó thì sau cú sốc này gầy tọp đi, ấy thế mà lại xinh lên (trước thừa chục cân thịt sau khi sinh), nó cười vui vẻ lắm, nhưng tính đàn bà vẫn vậy, thỉnh thoảng lại đã đểu chồng 1 câu, chồng cứ gọi là im thin thít, tớ bảo nó rồi, làm thế là không nên đâu, nó bảo phải có thời gian nó mới quên được chuyện này, bây giờ thì chưa quên được, nên vẫn thỉnh thoảng lại thả ra 1 câu.
    Thế đấy. người T3 có phải là vừa đâu, giả sử thằng chồng kia biết chuyện, mà đến gặp Giai này, chắc gì Giai này đã "nỏ mồm" như con mẹ kia nhỉ, đúng là người ta nói gái đĩ già mồm cũng không sai. người T3 là Gái này cũng muốn cơi nới, mà không muốn phá cái cũ đi, chỉ thêm mắm, thêm muối thôi, cho đời tí gia vị thôi, chứ bảo là cho chồng Gái biết, Gái lại nhũn như con chi chi, gì thì gì, chứ Gái mà đã mang tiếng là ngoại tình, rồi bị vợ người ta đến đánh ghen cũng nhục lắm, chả những Gái nhục mà chồng Gái, con Gái và bố mẹ Gái (cả bên đẻ lẫn bên chồng) đều cảm thấy nhục nhã khi có vợ, mẹ, con và con dâu như Gái.
    Mẹ cái loại đi quan hệ với chồng người rồi về lên giọng nói người ta dạy chồng với giữ chồng thì chỉ có đi làm đĩ thôi, cho dù Gái đã từng Tây Tàu đủ nước, Tiền tiêu băng $ bốn số, dưới quyền thì ối kẻ gọi Gái bằng cái chức vụ to nhất công ty ấy.
    .
    Làm người T3 có sung sướng gì không? Có chứ, ấy là lúc đang trong vòng bí mật thôi, lộ bí mật rồi, lo bỏ mẹ đi được, phải bà vợ tử tế, còn ngọt nhạt cho mà biết "cầm nhầm đồ của người khác" phải bà vợ sư tử hả, cái mặt mẹt có ngày lĩnh đủ đó.
    Được hanoigirl07 sửa chữa / chuyển vào 13:04 ngày 02/04/2008
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này