1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nơi giãi bày của những người thứ ba, một mớ tơ vò,cho những người đã, đang và sắp là người thứ ba

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi dunglanguoithuba, 31/08/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bagia_yeu_traidep

    bagia_yeu_traidep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2006
    Bài viết:
    462
    Đã được thích:
    0
    chị viết thế này thì chỉ có loại ít học như chị em mình hiều thôi. Chứ còn trình độ đại học, trí thức thì dek hiểu đc đâu. Dù sao thì mụ cũng tâm phục khẩu phục chị. blabla
  2. urby

    urby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2003
    Bài viết:
    394
    Đã được thích:
    0
    Dạo này tớ hay chat với mẹ tớ. Bây giờ tớ đã hiểu chuyện nhân tình thế thái nên mẹ cũng hay tâm sự với tớ hơn. Thế là tớ biết được là các bác bạn gái của mẹ, các chị em gái của mẹ, ai góa chồng thì không nói, ai có chồng thì chồng cũng đều ngoại tình cả. Mà mỗi nhà mỗi cảnh không ai giống ai. (Có cái hay là chẳng ai ly dị cả nên nếu không biết vẫn cứ tưởng yên ấm hạnh phúc). Có trường hợp người thứ ba lại vẫn đang là người thứ hai của một gia đình khác nữa cơ. Chỉ có một điều giống nhau là các bà vợ đều cực kỳ khổ tâm.
    Chúng mình đang còn trẻ, cứ nghĩ trẻ đẹp khéo léo thì có thể giữ được chồng. Sống với nhau hai mươi ba mươi năm nữa chắc là thôi rồi... nghĩ mà thấy cám cảnh.
  3. BenQVN

    BenQVN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2008
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay đọc được đoạn này, kính gửi các chị xem xét. Giọng chị vợ cũng đanh đá gớm. Nhưng mà thích vì "gừng già gừng cay:
    http://www.vnexpress.net/Vietnam/Ban-doc-viet/Tam-su/2008/04/3BA00E57/
    Gửi những em gái đã, đang và có thể sắp yêu chồng chị hay chồng của bất kỳ ai khác. Các em mạnh miệng nói chị đừng trách người khác mà hãy tự trách mình trước vì các em chưa được, hay chưa bị làm vợ mà thôi. Các em đang yêu và nghĩ mình đang được yêu, các em đang nghĩ mình có gì đó hơn các chị ở nhà. Nhưng các em ơi, các em quên nghĩ rằng các chị cũng từng là những cô gái trẻ, cũng từng nhiệt tình, từng tin khi yêu lắm.
    Ngay như chị bây giờ, trước khi lấy chồng, chị cũng có tình cảm với vài anh đã có gia đình, nhưng chị luôn nghĩ rằng đời có luật nhân quả, em gây ra điều gì đó với ai thì rồi em cũng sẽ gặp lại như vậy. Nên chị luôn biết dừng lại ở một điểm nhất định nào đấy để không làm xáo động gia đình người khác. Đến khi lập gia đình, chị càng thấm thía hơn điều này khi có một em gái trót dành một phần tình cảm cho chồng chị, dĩ nhiên chị không thể hoàn toàn trách em gái kia, vì lỗi cũng do chồng chị góp phần gây ra mà.
    Nhưng buồn cười nhất là khi em ấy cho rằng tình cảm của em ấy rất trong sáng, ban đầu chỉ là tình anh em, sau đó sự cảm mến nhau và những tin nhắn thăm hỏi nhau ngày càng nhiều từ khi nào không biết. Em ấy cũng nói là chị không nên chỉ lên án em ấy mà cũng nên nhìn lại mình. Và chị cũng nhìn lại mình thật, chị hỏi em ấy "Nếu sau này em lấy chồng, em gặp phải người con gái nói với em như em nói với chị thì em sẽ như thế nào? Em có bình tĩnh ngồi nói chuyện được như chị bây giờ hay không? Và em có muốn điều đó xảy ra với em không?".
    Chỉ thế thối em à, rất nhẹ nhàng nhưng cô bé đã hiểu, hiểu rất nhanh. Cô ấy xin lỗi và hứa với chị rằng những tình cảm ấy sẽ không còn tồn tại vì đó chỉ là cảm xúc thoáng qua mà thôi. Nhưng chị thì khác, chị hiểu rõ tình cảm đó vì sao mà có. Đàn ông luôn muốn chứng tỏ khả năng chinh phục và sức hấp dẫn của mình. Đàn ông có vợ thì lại càng muốn chứng tỏ nhiều hơn. Và đàn ông có vợ luôn có ưu thế hơn về kinh nghiệm tán tỉnh, cưa cẩm. Các em gái đến với người đàn ông có vợ sẽ có cảm giác được chiều chuộng, được hiểu hơn, và hơn hết các em luôn có cảm giác mình là người chiến thắng so với chị vợ ở nhà.
    Thế thôi em à, chị chỉ nói thế để em thấy rằng các chị rất hiểu các em, hiểu bản thân chứ không phải chỉ trách các em đâu. Giờ thì chị phải đi đón con, nấu nướng chờ chồng chị, và có thể đang người yêu của em gái nào đó đang đọc bài này về ăn đây. Ăn xong biết đâu anh ấy sẽ ntin cho em. Chào các em nhé.
  4. miubekon

    miubekon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2008
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    Đồng cảm với bạn, mình yêu anh ấy 7 năm, tới trước khi cưới thì phát hiện ra anh ấy có một người con gái khác. Mình quyết chia tay trong cay đắng, và trong lòng còn yêu rất nhiều. Cuối cùng, lại quay lại bên nhau. Giờ mình đã có em bé rồi, dù anh rất tốt với mình, nhưng để quên đi người con gái đã gắn bó cả năm trời với anh, thật khó! Mình chỉ muốn quên đi tất cả để tập trung cho bé của mình thôi!
  5. bagia_yeu_traidep

    bagia_yeu_traidep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2006
    Bài viết:
    462
    Đã được thích:
    0
    thế mà ấy cho quay lại á? Mụ chắc ko thể thế đâu. Vì mụ đa nghi lắm, chắc lúc nào cũng nghĩ hắn vẫn âm thầm lén lút " hoạt động " thôi.
  6. kathyvo

    kathyvo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2006
    Bài viết:
    249
    Đã được thích:
    0
    E thấy lợn còn khôn hơn chị ấy . Nhưng mà e thấy các chị đừng nên tranh cãi với nữa, vì ở đời người đáng thương nhất là không nhận ra được lỗi lầm của mình như chị này. Chị ấy đã đáng thương thế rồi, nên các chị cũng thông cảm cho chị ấy với .
  7. beeandhoney

    beeandhoney Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2008
    Bài viết:
    148
    Đã được thích:
    0
    Nẫu cả người, trừ các em gái chưa chồng bị giai nó đong mà nó có vợ rồi mà bảo là chưa còn thương được nhé, còn lại thì nạn nhân cái quái j, do mình hết. Các gái biết có vợ rồi mà vẫn lao vào thì là tội nhân chứ nạn nhân quái giề. Chẳng đâu xa, em đây, ngày trước có anh giai có vợ rồi âm mưu biến em thành người thứ 3, chơi bthwờng ko sao, từ lúc thấy lão thế ghét ko để đâu cho hết. 20/10, 8/3 rủ em đi cafe, em bẩu anh cứ về nấu cơm dọn dẹp nhà cửa, đón con, cho con ăn, cho con ngủ xong, đưa vợ đi chơi về mà còn tgian thì anh em mình đi nhé ; valentine tặng chocolate, em bảo chocolate thì em thích lắm, nhưng của em thì em ăn, ăn của ng khác sâu răng đau bụng khổ thân em lắm , etc...Mặc dù giai này là đồng nghiệp em quý lắm nhé, dội nước lạnh vào mặt giai mấy lần cũng thấy tội tội đấy, nhưng mình có thân mình phải biết thương mình, nó mà biến mình thành người t3 thì nó thương nó chứ thương mình quái j!
  8. Nuoc0511

    Nuoc0511 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2007
    Bài viết:
    410
    Đã được thích:
    1
    Đời ai cũng như bác thì làm gì còn người thứ 3 nữa
  9. UiiiDzaaa

    UiiiDzaaa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2008
    Bài viết:
    185
    Đã được thích:
    0
    hay nè !!! ng thứ 2 thì sao bạn??? cho minh bit lun đi...mình quan tâm vấn đề này lắm
  10. UiiiDzaaa

    UiiiDzaaa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2008
    Bài viết:
    185
    Đã được thích:
    0
    mình cảm giác bạn ko bình thừong ghút nào lun. oxa bạn yêu mới lấy bạn và ngựoc lại thế mà bạn toàn nhắc ng thứ 3 của bạn thì oxa bạn nói bạn hạm đúng quá rùi. Hình như bạn quá lạng mạn và lơ lửng trên mây chứ ko chịu dứng dứoi đất.
    May là mới có 1 ng yêu bạnchứ lỡ 2 ng yêu bạnchắc bạn tự vẫn vì có lỗi nhìu như thế. Trong khi thằng chồng bạn dc bạn đối xử như thế thì ko đáng tội sao ?
    Còn anh chàng thứ 3 đáng yêu của bạn í ...Anh ta yêu bạn lắm nhỉ , hỉu bạn lắm nhỉ , quantâm đến HP của bạn quá nhỉ ? ANh ta hỉu bạn thế thì chắc chắn biết bạn là ng nhu nhựoc trong tình cảm lẽ ra biết bạn có cảm giác tội lỗi như thế thì anh ta nên biến dđi cho cuộc sống bạn bình yên, hay là anh ta cứ lãng vãn quanh bạn cho đến 1 ngày bạn ngã vào anh ta hoặc oxa bnạ quá nản bạn mà ra đi rồi anh ta nhảy vào ... Riêng mình cảm thấy anh ta có phần hơi vô duyên còn bạn thì quá điên . Bản thân bạn đã đồng ý lấy oxa mà kobiết giữ HP gia đình chỉ chăm chăm lo cho cái tội lỗi nhảm nhí kia , may là bạn chưa có con , có con rồi thì chắc tội nghiệp con của bạn có ng mẹ như vậy lắm .
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này