1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nơi giãi bày của những người thứ ba, một mớ tơ vò,cho những người đã, đang và sắp là người thứ ba

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi dunglanguoithuba, 31/08/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. exmarketing1

    exmarketing1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2007
    Bài viết:
    2.188
    Đã được thích:
    1
    Các em gái đọc để mà học tập.
  2. thislight_for_myself

    thislight_for_myself Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2004
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Đợt này đang cơm không lành với chồng, hay lang thang bạn bè....
    Có một anh giai, chú của con em rất thân với mình, đã có vợ rồi nhé, vợ hiền lành, gia giáo, nề nếp, bác sĩ, làm bệnh viện chợ Rẫy, cưới nhau được 1 năm, trước đó yêu nhau 2,3 năm gì đó. Ra ngoài này đi học mấy năm.
    Từ hồi biết gia đình mình có chuyện bắt đầu tán tỉnh, rồi nói nhớ, thương, .... loạn cả lên. Chả biết có phải do thấy mình đang giận chồng rồi tưởng bở không.
    Ông chú này là công chức lành (chả biết có lành không), cũng có mã. Tuổi nhỏ nhưng đã có vị trí. Anh Hai Sài Gòn, luôn hẹn bao e một chuyến vào Nam chơi, lấy xe ô tô chở đi mấy tỉnh...
    Mình hỏi: anh có yêu vợ anh không.
    "Chàng"; Vợ anh là do gia đình cuơis cho anh. Vợ anh trước là nhân viên của chị anh. E hiểu rồi đó, là do gia đình sắp đặt, không có tình yêu...
    Mình (chửi): Vợ anh dù có là nhân viên của chị anh, do chị anh giới thiệu cũng là do anh đồng ý yêu và muốn lấy làm vợ. Anh nói gia đình sắp đặt hôn nhân của anh là anh vô trách nhiệm với chính anh và với vợ của anh. ..
    "Chàng": em muốn hiểu thế nào cũng được ...
    "Chàng": khi yêu thì tưởng tốt khi làm vợ. Nhưng hôn nhân không được như vậy...
    Mình: đàn ông như anh, hôn nhân có khó khăn mà bỏ ra ngoài tìm bạn gái thì có quá đáng lắm không? Sao không tìm cách giải quết khó khăn?. Vợ anh nghe được những lời này của anh cảm thấy thế nào? Anh tệ quá
    "Chàng": Trời ơi, đàn ông 99% tệ vậy đó. không có ai không như vậy đâu (chắc cũng ám chỉ chồng mình cũng thế thôi, dụ dỗ đây mà)
    Mình (nghĩ bụng): m.k. tội nghiệp bà vợ, hai vợ chồng đang thắm thiết. Ngờ đâu nó đi ra ngoài nó à ơi rồi nó nói về hôn nhan của nó như vậy. Bà vợ này rồi cũng khổ vì ông chồng.
    Tự hỏi, sao có người chấp nhận làm người thứ ba (mà biết rõ mình là người thứ ba) được nhỉ? Tại sao họ lại tin vào những lời đường mật của tụi đàn ông??? Họ ngây thơ hay đơn giản dục vọng, và cái gọi là "tình cảm" của họ quá lớn, không theer thắng thế?
    Mình suy đoán, việc người thứ ba trở thành người thứ ba ban đầu do quan điểm sống dễ dãi, thiếu nghiêm khắc với mình, tặc lưỡi một cái, và thế là...
    Mình có lúc cực kỳ giận chồng, lại có ông anh nhiệt tình chăm sóc tận tình, không phải không có một lúc nào đó có 1 ý nghĩ "đen tối" chợt xảy đến theo kiểu "thử xem sao, xem như thế nào". Nhưng nó chỉ là ý nghĩ thoáng qua mà thôi, mình nhận ra rằng dù có người khác phá gia đình mình, không bao giờ mình là người đi phá gia đình người khác, nếu thế còn gì đâu là tư cách của mình???
    Chuyện là người thứ ba, theo mình, nó xuất là vấn đề tư cách, quan điểm sống. Nếu ngay từ nhỏ gia đình bạn đã nghiêm khắc với bạn về lối sống, thì việc lớn lên trở thành người thứ ba là rất khó. Nếu bạn có rơi vào tình huống đó, bạn sẽ tự mình dứt ra khi chưa có chuyện gì xảy ra.
    Còn loại người như ông chú đây kiểu gì chẳng trở thành người thứ nhất của người thứ hai và người thứ ba nào đó, ... kiểu gì chẳng làm cho em nào đó "ngây thơ" tin vào bi kịch hôn nhân của lão, hi vọng trên đời này vẫn còn người không như ông chú nàyl
    Được thislight_for_myself sửa chữa / chuyển vào 08:55 ngày 14/07/2008
  3. phuonglanhou

    phuonglanhou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2007
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    0

    Cái vàng vàng....có nhầm không đấy?thế nào là mẹ ghẻ nhỉ????
  4. ashiteru

    ashiteru Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2008
    Bài viết:
    775
    Đã được thích:
    0
    có khả năng bạn này là người thứ 3, vì thấy bạn nói đúng quá
    thế nào là người thứ 2?
    người thứ 3?
    đâu là người thứ nhất?
  5. GenSheikyo

    GenSheikyo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2008
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Tớ có ý kiến: Topic này không nên có mặt tại box Hạnh phúc gia đình vì nó không đi theo tiêu chí của box. Hợp với box Phá hoại HPGĐ hơn. Tuy nhiên tạm thời chưa có box này nên tớ đề nghị move sang Tâm sự
  6. phuonglanhou

    phuonglanhou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2007
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    0
    Mình định chẳng viết về Topic này vì mình vốn ghét người thứ 3,mà cũng ko bao giờ muốn trở thành người thứ 3, nhưng có 1 câu chuyện thế này...có lúc chẳng hiểu đâu là ngừơi thứ 3 nữa và đâu là người đáng trách xin chia sẻ nhé.
    Hai người yêu nhau được hơn 2 năm, từ khi cô gái là sinh viên năm 3 còn chàng thì đã ra trường đi làm ổn định...Giống như bao mối tình khác, cũng yêu thương hờn giận, hạnh phúc và khổ đau...rồi cô gái ra trường đúng lúc công ty chàng mở chi nhánh ở 1 tỉnh miền trung, tạm thời xa nhau 1 thời gian với mong mỏi được về bên nhau sớm nhất. Tình yêu êm đềm ko có gì thay đổi, cô gái bắt đầu đi làm để ổn định cs, trở thành 1 công chức nhà nước...và chờ đợi người mình yêu thương. Thỉnh thoảng 2 người mới gặp được nhau, ngắn ngủi nhưng ngập tràn HP... xa nhau được 1 năm rưỡi, 1 cô bạn (là người yêu của em trai chàng) gọi điện cho cô gái bảo: có chuyện này, muốn nói cho bạn vì chúng mình đều là con gái, nên hiểu và thông cảm với nhau...anh ấy đã lấy vợ được 2 tháng rồi, vợ đã có bầu gần 6 tháng
    trời đất quay cuồng, đau khổ, điểm lại thời gian và tình cảm 2 người không có gì khác lạ, vẫn nhăn tin nói chuyện hàng đêm...vẫn không hiểu tại sao và như thế nào???
    Đến khi bình tĩnh lại, vờ gọi cho chàng bảo : Em nhớ anh lắm, tuần sau em xin nghỉ phép vào với anh nhé
    Chàng: uh, anh cũng nhớ em lắm, hay là a ra rồi mình đi đâu chơi vài ngày nhé.
    Cuối cùng thì ko ai ra cũng không ai vào, vì cô gái biết rõ ko nên làm thế nhưng vì vẫn chưa hết yêu thương nên vẫn còn những cuộc điện thoại dài vô tận, chàng đã thú nhận về việc lấy vợ ( trước kia cũng nói: có chuyện muốn nói với em nhưng khi nào gặp e anh sẽ nói)
    Về sau biết ngọn nguồn (do 1 đứa bạn kể): chàng làm chân gỗ cho bạn chàng để tán tỉnh nàng kia nhưng nàng kia lại nhằm vào chàng...rồi chân gỗ trở thành nơi để trút "tâm sự", chẳng hiểu thế nào 1 đêm mưa gió, rượu ngà ngà, nàg đến bên chàng và ....tén tén ten...bốn tháng sau thì phải cưới với cái thai 4 tháng trong bụng.
    và vì sao chàng vẫn gọi điện tâm sự được với người yêu là bởi chàng cưới vì trách nhiệm, vì nghĩ đến con nhưng ko yêu vợ????!!!!nên 2 vợ chồng cưới xong vẫn ở 2 nơi, chàng ở lại công ty, chu cấp tiền cho nàng ở nhà cách đó 1km (nàng ko đi làm gì, thất nghiệp).cuộc sống lại tiếp tục trôi đi như vậy, cô gái rất đau lòng nhưng vì qúa yêu chàng nên ko thể hắt hủi, vẫn nghe tâm sự của chàng hàng đêm nhưng quyết ko gặp, 2 người vẫn ở cách nhau 700km, vừa giận vừa thương nhưng vẫn yêu thắm thiết và đau... Đến khi con chàng được 4 tháng, vô tình vợ chàng xem cái bảng kê chi tiết điện thoại, thấy 1 số khả nghi, dày đặc trong list, lại thấy có 1 tin nhắn chúc mừng năm mới rất bt của số đó trong điện thoại mà chồng lại lưu gần 2 năm qua mới bắt đầu điều tra và nhắn tin chửi cô gái, rằng:
    Đồ gái già, người ta có vợ rồi mà mày còn chài được à?
    Mày sẽ ko lấy được chồng, nếu lấy thì chồng mày cũng là 1 người phản bội, mày sống tử tế để cho bố ****** còn sống với chứ.
    Đồ điếm,nghe nói dạo này làm thêm đắt khách lắm hả.
    Cô gái ban đầu không nói gì, gửi nguyên xi tin nhắn đầu tiên đến cho chàng và nhắn thêm rằng : A hãy thu xếp cuộc sống của anh đi, E thấy thật tiếc cho anh vì lấy phải vợ như vậy.
    Nhưng về sau con kia vẫn nhắn tin chửi bới nhiều nên cô gái nhắn 1 tin duy nhất (gọi lại nhưng con vợ không dám nghe)
    : Đồ mất dạy, hoá ra những lời anh ấy kể với tôi về cô là thật chứ không phải nói xấu cô để nịnh tôi.Lừa được 1 người để lấy thì dễ nhưng có được tình yêu và sự tôn trong của người đó thì khó lắm. Lấy rồi thì yêu và chăm sóc chồng cho tử tế, đừng có suốt ngày đem con ra để doạ chồng.
    Sau tin nhắn đó là những tháng ngày bình yên, ko còn bị quấy nhiễu nữa nhưng ko khỏi nỗi day dứt trong lòng...con gái mà, cứng rắn trước đối phương nhưng khi 1 mình thì vẫn yếu đuối lắm, đọc topic này tự hỏi: mình có phải là người thứ 3 chen vào phá vợ HP của vợ chồng họ không?hay mình là 1 nạn nhân???ai là người đáng trách?chàng trai?cô gái hay ????
  7. To_ti_te

    To_ti_te Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    284
    Đã được thích:
    0
    Tớ ứ tin cái câu chuyên của vợ chồng nhà kia, họ mèo mả gà đồng như nhau hết. Duy chỉ có bạn của cậu là ngây thơ. Bảo bạn cậu rằng như thế là may, chứ lấy phải người như thế còn mệt dài dài. Anh ấy hay say rượu mà thời tiết Vn mình hay mưa gió lắm.
  8. To_ti_te

    To_ti_te Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    284
    Đã được thích:
    0
    @ 3 gái đang nhân danh tình yêu : tại sao chỉ có các 3gái khóc lóc tâm sự nhỉ, chả thấy 3giai nào, vì đàn ông nó lý trí hơn đây, nó chả để ai lợi dụng mãi bao giờ, đã ngu lại còn cãi cùn. Các 3gái lúc nào thẽ thọt với chàng : anh ơi em có rồi, em muốn giữ lại. Xem thử ai là kẻ bị loại nhé.
    Còn cái gì mà khả năng làm 3gái, miễn là sạch sẽ chịu cho nó xxx thì có khả năng ngay. Đừng tưởng bở và nhân danh tình yêu nhé, mấy thằng bạn tớ gọi thể loại này là cốm đấy. Bọn giai mất nết nó thích lắm.
    Nếu gia đình nta li dị nhau, thì hầu hết không phải vì thằng giai nó cần gái đâu nhé.
    Nói thẳng ra thì ngu thì chết, héo hon với vụng trộm tủi hờn, thiên hạ khuyên giải mãi mà không sáng ra tìm đường sáng mà đi. Sao cùng là thân người cha mẹ sinh ra chả ai bắt lại phải khổ thế, còn có 3gái còn bảo sao k chửi mấy thằng giai mất nết có vợ mà vẫn lẹo tẹo với gái. Chửi bọn mất nết thì làm gì, bọn Sở Khanh nó thế, ai bảo 3gái ngu.
  9. thuytien2004

    thuytien2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2004
    Bài viết:
    2.368
    Đã được thích:
    0
    1câu chuyện thật buồn, nói chung là ko nên làm ng t3 mọi ng ạ, tớ cũng đã rơi vào hoàn cảnh bị ng t3 làm tan vỡ gia đình, cô vợ chàng kia rất giống với ng t3 của gđ mình......Hãy cố gắng đừng làm người thứ 3
  10. jesuisbanal

    jesuisbanal Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    3.157
    Đã được thích:
    466
    Câu này nói hay lắm! Lúc đọc nửa câu chuyện thì trách anh chàng kia, đọc xong thì trách cả vợ chồng nhà đấy, rõ là bạn cậu không phải là người thứ ba và cũng đừng làm người thứ ba làm gì. Chẳng đáng.
    Cũng tiện hỏi luôn, con trai mà cưa người con gái đang có người yêu ở xa thì có phải là người thứ ba không, hay "người thứ ba" chỉ áp dụng với người đi lại với chồng/vợ người ta thôi ? Dù là gì đi nữa thì mình cũng rất ghét kiểu đấy, nhưng mà, nhiều lúc nghĩ lại cẩn thận mình lại là người thứ ba đấy
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này