1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nơi giãi bày của những người thứ ba, một mớ tơ vò,cho những người đã, đang và sắp là người thứ ba

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi dunglanguoithuba, 31/08/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. xyz3717

    xyz3717 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    373
    Đã được thích:
    0
    Cướp được chồng người khác mà cảm thấy nhw thành tích vẻ vang lắm hay sao???
    Nếu lỗi do người vợ thì sao không để ông chồng tự động chia tay đi, rùi mình sẽ không bao giờ là người thứ ba (cái loại người mà xã hội vẫn lên án là cướp chồng ý)=> Sẽ đàng hoàng là người thứ hai khi họ chia tay trước rùi. Lại còn vênh váo khoe là xui anh ý bỏ vợ . Buôn nôn
    Ít ra mấy người thứ ba trong topic này họ đều cảm thấy bứt rứt trong lòng khi phá vỡ hạnh phúc gia đình của người khác , họ hoànt oàn có thể được thông cảm vì cái sai của họ là để con tim chiến thắng lý trí đúng đắn. Nhưng bạn này thì khác, rất tự hào là người thứ ba, Trơ trẽn thật đấy
    Được xyz3717 sửa chữa / chuyển vào 14:35 ngày 14/09/2006
  2. mandarhy

    mandarhy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/08/2005
    Bài viết:
    262
    Đã được thích:
    0
    Con người kém cỏi nhất là khi không dám đấu tranh cho hanh phúc của mình và người mình yêu bạn ạ. Từ bỏ tốt trong nhiều trường hợp, nhưng cũng có một số trường hợp, nắm giữ cũng là giải pháp tốt.
    , hìhì, mình biện minh cho mình hơi nhiều đấy nhỉ, còn ai có ý kiến gì không nào. Tớ phải trốn anh nhà tớ viết vài dòng cho mọi người đấy, ông anh không thích tớ vào mạng tí toáy vớ vẩn. Thế nhé
  3. tuananhhanoii

    tuananhhanoii Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ trong này lại có cái vụ này nữa , hay thật bác nào gọi đến mà bị chửi thì cố mà chịu vì tội tò mò không đúng chỗ nhé. (hay là tại tham quả ly thân thì cũng thế)
  4. anti_anti_shock

    anti_anti_shock Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2003
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Ko, mình yêu anh trong 10 năm, anh là mối tình đầu rất đẹp của mình và đến khi anh ấy có người khác rồi mình vẫn yêu anh ấy. Bọn mình xa nhau vì một chút hiểu lầm trẻ con nên tình cảm vẫn còn, khi mình quay lại thì anh đã có người khác, và mình vì yêu quá nên dại dột làm người thứ ba.
    Nếu mình có thể xa anh thì cũng chính là vì mình nhận thức rõ được ở anh sự ích kỷ và giả dối. Anh biết bọn mình ko thể đến với nhau nhưng anh luôn gieo trong mình hy vọng. Mình đau lòng kinh khủng khi anh vuốt ve mình bằng ngón tay đeo nhẫn của anh. Mình đặt mình vào vị trí cô gái của anh, và mình hiểu nếu là cô ta mình sẽ không bao giờ chấp nhận tha thứ cho anh cả. Nếu 5 năm trước đây anh lên án mình là kẻ phản bội, thì bây giờ chẳng phải chính anh cũng là kẻ phản bội đấy sao. Anh còn là kẻ phản bội xấu xa hơn vì anh cùng một lúc bắt cả 2 người phải đau khổ vì anh. Anh biết mình mòn mỏi trong dằn vặt và tội lỗi nhưng anh ko muốn dừng lại. Anh biết cô gái kia ko có lỗi j nhưng anh lại nói dối cô ấy. Đã ko biết bao nhiêu lần mình tự hỏi có thật là mình muốn gắn bó cuộc đời mình với 1 người đàn ông như vậy không?
    Nhận thức được như thế, nhưng để tình cảm được nén xuống ko dễ chút nào. Bởi vì anh như một phần không thiếu được của mình. Mình cần phải nhìn thấy anh, ngồi bên anh, nấu cho anh ăn, khâu quần áo cho anh, xem fim với anh, nằm gối đầu lên tay anh ngủ. Không biết bao nhiêu lần mình quyết tâm không nhắn tin, nhưng rồi mình không kiềm chế được, lại phải bắt đầu quyết tâm lại từ đầu. Dứt bỏ anh là dứt bỏ thói quen, hy vọng, một tình yêu lớn, niềm vui. Ko có anh mình mua sắm quần áo cho ai, làm đẹp vì ai, dọn dẹp nhà cửa vì ai, mong chờ ai? Chỉ nghĩ đến chuyện mất anh là mình nghĩ mình sẽ chết.
    Có lẽ mình may mắn vì sinh ra là một người mạnh mẽ. Mình sợ mất anh, nhưng anh có phải của mình đâu mà mất. Mình không dám bỏ anh, nhưng anh có phải của mình đâu mà nói bỏ. Nếu cứ dùng dằng với anh, còn cuộc đời mình thì sao? Anh sẽ không bỏ người kia. Mình thì muốn có con, muốn có gia đình. Trước đây mình nghĩ anh yêu mình, anh tốt với mình nhất. Nhưng rồi mình hiểu nếu mình không tự lo được cho mình, không tự thương mình, thì sẽ chẳng ai lo được cho mình hết. Nếu mình không tự quyết định thì sẽ không ai quyết định cho mình, vì chỉ mình mới vì mình nhất. Ai cũng có cái ích kỷ và lợi ích riêng. Anh giữ mình lại không phải vì ích kỷ sao?
    Anh có hạnh fúc của riêng anh, gia đình để anh chăm chút, hạnh fúc đấy anh ko bao giờ từ bỏ. Tại sao mình không tự đi xây dựng hạnh fúc cho mình, mà lại cam chịu nhận lấy chút của thừa như thế? Thế có khác gì lấy chồng chung, làm vợ lẽ đâu?
    Có thể bây giờ các bạn giống mình trước kia nghĩ đó là người các bạn yêu nhất. Nhưng chỉ đến khi chết đi người ta mới biết người ta yêu nhất ai. Mình nghĩ nếu quyết tâm dứt bỏ, chắc chắn các bạn sẽ tìm cho mình được 1 người đàn ông, sau này là chồng bạn, sẽ chăm sóc bảo vệ bạn, cho bạn những đứa con và cùng nhau nuôi dạy chúng, dành hết tình yêu cho bạn không sẻ chia. Như thế mới là hạnh fúc do mình gây dựng nên, còn kia chỉ là cái cơm thừa canh cặn của hạnh fúc người khác.
    Đừng nghĩ mình không thể làm được các bạn ạ. Không dễ dàng gì, nhưng nếu phải làm, thì không được nguỵ biện trốn tránh. Cái giá của bình yên sau dằn vặt không bao giờ rẻ cả. Mình chưa là người vợ, mình chưa hiểu cảm giác bị phản bội. Ở đây mình chỉ nói vì lợi ích của người thứ ba thôi. Sau này khi có chồng con, chắc mình sẽ hiểu chuyện này hơn, thông cảm với người vợ hơn và sẽ vui vì mình đã làm đúng.
  5. despair

    despair Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/05/2005
    Bài viết:
    6.956
    Đã được thích:
    1.641
    Hơi muộn nhưng thế vẫn là cách nghĩ đúng... Mong sao, bạn đã sớm ra khỏi tình trạng đó hơn...
    Giải toả được trong suy nghĩ thì mới sống khoẻ được, còn lẩn quẩn trong sự nguỵ biện và hy vọng thì còn khổ nhiều đường,,,
    Đại đa số những người đàn ông bắt cá 2 tay là ích kỷ.. Người đàn ông của các bạn cầm chắc là loại người đó, trừ 1 số trường hợp rất đặc biệt.. "kiểu như vị tướng tình báo và 2 bà vợ"
    Uh bạn tranh chồng người khác cũng được, nhưng có chắc là được chưa? Hay chỉ tự lừa mình "anh ấy thuộc về mình rồi, còn với mụ kia chỉ là vì trách nhiệm" - lão ấy cười thầm cho đấy !!! Biết đâu có đến nửa tá đàn bà nghĩ thế về duy nhất 1 người đàn ông? Ngây thơ thì mới thế !!!
  6. langphong

    langphong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2006
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Em cũng đang cố gắng đây. Các chị cũng cố gắng lên nhé. Không thể cứ tiếp tục mỗi quan hệ không có lối thoát. Sẽ khó khăn nhưng mà không phải không được. Cái không được là việc chung sống hạnh phúc với người ta kia. Chỉ có một lối thoát duy nhất là dứt khoát. Chúc các chị và cả em có đủ sự mạnh mẽ để giải thoát chính mình.
  7. dglam

    dglam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2006
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Anh đang cố nghĩ các cô thứ ba cũng có khác gái làm tiền một chút ...hihihi...thì ở đâu mọc ra cái cô Ma...ma gì đó nhỉ , lười quay lại xem tên quá . Mawhy ...tại sao ma ...gì đó , cô này đã hùng dũng , lại thêm chú Tóc tai gì gì đó đẩy đít ( hehee xui dại), lại càng hùng dũng tợn.Cô này làm anh càng thấy các cô thứ ba giống gái làm tiền .
    Giống ở chỗ : GÁI ĐĨ GIÀ MỒM !( Em ný nuận gớm quá...... , câu trước chửi câu sau ăng ẳng ,anh đọc hoa mẹ cả mắt anh lên, thôi quê mùa anh đây chỉ có 4 chữ cục mịch tặng em )
    Thôi lại chạy mau không có người ...hihi...oánh anh chết bỏ vợ tội nghiệp
    PS : Thôi anh chả viết nữa đâu , anh chỉ chúc các cô mau tỉnh ngộ ,kiếm thằng brand-new... cho biết đời đẹp là cái chi , nhẩy ?
  8. despair

    despair Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/05/2005
    Bài viết:
    6.956
    Đã được thích:
    1.641
    Bạn lý luận đôi chỗ không thuyết phục lắm...
    Vợ anh kia chưa có con, đành rằng là thế, bạn còn khuyên những người thứ 3 chia rẽ gia đình đã có con cái, và cho rằng như thế chẳng ảnh hưởng xấu đến đứa trẻ..
    Nếu bạn cũng vô sinh nốt thì anh kia lại có thể lên đường tìm 1 em khác sao nhỉ?
    Vợ anh kia cũng tốt và vì thế anh vẫn chưa thể rời bỏ người vợ có cưới hỏi, đúng không bạn? Vậy là anh muốn tranh thủ sự chăm sóc của cả 2 người phụ nữ.
    Sự trùng hợp, đôi khi không phải do định mệnh, số phận gì cả,,, mà do sự sắp đặt của .... người chinh phục. Cái này ghi rõ trong cẩm nang cưa gái mà chúng ta có thể bắt gặp nó ở 1 vài diễn đàn dành cho đàn ông.
    Bạn nói là anh hỏi bạn có tự hào khi có anh không? Mà ai biết là bạn có anh nhỉ? Thế tự hào với ai, với chính mình à? Thế là lại tự huyễn hoặc rồi..
    ----
    Tóm lại, ngay bây giờ anh vẫn tận hưởng sự chăm sóc của Vợ mình, thêm nữa được bạn yêu chiều say đắm ( nếu ko có hậu quả gì - mình cũng thích được hơn 1 người đàn bà chăm sóc )... hai người đàn bà đều nghĩ rằng dành được anh trọn vẹn ( điều này ko chấp nhận được về mặt toán học nhưng đàn ông luôn khiến nó possible ).
    Bạn hy vọng và đòi anh phải dứt điểm, anh hứa nhưng vẫn không cho phép bạn trực tiếp tác động đến những người anh biết. Hứa mà chưa làm thì vẫn là chưa được ạ !! Đành rằng vẫn tin, nhưng tạm ứng cho bác lâu lâu mà bác chưa giao hàng, kể cả thúc giục vài lần thì nên tính đến trường hợp không thể thực hiện được hợp đồng ạ !!!
    Đoạn bôi vàng, mình lại nghĩ chính bạn là người ngộ nhận.. Dù sao cũng chỉ là suy nghĩ từ phía mình thôi, chúc bạn hạnh phúc với 1/2 của anh ấy ( ko phải của bạn ) nhé !!!
  9. Renault

    Renault Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2005
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Tôi đọc tất cả các bài viết.Có bài của bạn mandarhy là gây phản ứng của một số người ở đây,vì nó đi ngược lại những suy nghĩ và giá trị thông thường của cuộc sống. Bạn hairyscary thì đồng ý xu hướng của mandarhy . Tôi thường gặp bạn này trong vài topic,nói chung bạn hairyscary thường đưa muốn đưa một ý mới theo chiều hướng nói ngược lại các quan niệm hiện hành,như là một kiểu độc đáo . Tuy nhiên,nếu trong trường hợp này,bạn ủng hộ người thứ ba,cũng đồng nghĩa với việc nói tốt cho việc đi ngoại tình. Theo chiều suy diễn như bạn hay viết,thì các bác ở đây có khi cũng nghĩ bạn cũng có người thứ ba nên tán thành việc này (nếu bạn đang có vợ). Như thế đúng nghĩa với việc bạn tự hào với việc có khi người thứ ba lại là người tình của vợ (hay người yêu nếu bạn chưa có vợ)bạn,anh này sẽ làm cho bạn nổi tiếng.
    Được Renault sửa chữa / chuyển vào 08:33 ngày 15/09/2006
  10. 091090098

    091090098 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    25/02/2005
    Bài viết:
    721
    Đã được thích:
    6
    Ý bác ấy là chị gì đó có đề ra tính khách quan, nhưng mà chị ấy cũng chẳng khách quan ...
    Còn viết bài phản bác bài chị ý thì phải viết ra trò, chứ ngô nghê, chẳng thuyết phục được ai !!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này