1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nơi giãi bày của những người thứ ba, một mớ tơ vò,cho những người đã, đang và sắp là người thứ ba

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi dunglanguoithuba, 31/08/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ngaythu_8

    ngaythu_8 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/01/2006
    Bài viết:
    1.307
    Đã được thích:
    2
    ..Đợi mãi chẳng có người thứ 3 nào kể cho mình biết một ngày họ làm những công việc gì ...
    ....Thế bây giờ có ai kể cho mình nghe họ đã nghe người đàn ông của họ nói những gì ..
    Mình có cô bạn gái cũng rơi vào trường hợp là người thứ 3 ..
    Hãy nghe anh ta nói gì về vợ của mình .
    Người đàn ông của cô ấy không hề nói xấu vợ , ngược lại rất khen vợ .Nhưng anh ta nói rằng mặc dù vợ rất tốt nhưng anh ấy không yêu vợ , anh ấy và vợ không hợp nhau .( lý do Không hợp này thì nhiều nhiều lắm )
    Nhưng cô ấy rất tốt anh ta chỉ thấy thương cô ấy nhưng không hề yêu cô ấy và anh ta rất đau khổ vì không thể chia tay.
    ..
    Thế người đàn ông của các bạn nói gì nhỉ ?
    Người ta bảo đừng nghe nghiện trình bày , đừng nghe **** kể chuyện .
    Bây giờ tớ chắc phải đổi lại trong Hạnh phúc gia đình là :
    ...Đừng tin những gì đàn ông có vợ nói ...
  2. tranganhfut

    tranganhfut Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/11/2002
    Bài viết:
    1.944
    Đã được thích:
    2
    Đầu tiên người thứ 3 thấy dằn vặt tội lỗi, người đàn ông an ủi hãy thoải mái và vui vẻ để đời thêm đẹp đi em.
    Tiếp theo, người thứ 3 không còn cảm thấy dằn vặt nhiều nữa mà bước vào cuộc chơi thật sự, hoàn toàn vui vẻ và thoải mái.
    Tiếp theo, khi cả 2 đã cùng hoà nhịp con tim .... thì người đàn ông "khự" lại, vấn đề với anh bây giờ đã trở nên nghiêm túc ... chúng ta bắt đầu yêu nhau.... Anh nghĩ nếu chúng ta không dừng lại thì sẽ rất khổ cho cả 2 sau này. Người thứ 3 chấp nhận, vì hiểu nếu tiếp tục 1 là gia đình người đàn ông đổ vỡ, 2 là mối quan hệ của họ đổ vỡ theo chiều hướng "bi thương".
    Cuối cùng, người thứ 3 và người đàn ông chia tay trong hoà bình và êm ái. Tuy rằng đôi lúc thấy nhau có bùi ngùi xao xuyến, nhưng cả 2 đều tôn trọng đó là những cảm xúc và khoảnh khắc đẹp trong cuộc sống.
    Giữa 2 người hoàn toàn ko phải sự hời hợt, nhưng rồi cũng sẽ chẳng nặng nợ với nhau.
    Có thể ai đó sẽ nói với tôi rằng, người đàn ông kia đạt được mục tiêu rồi thì bỏ, ích kỷ và lừa dối .... Hoàn toàn có thể....nhưng điều đó chẳng quan trọng, miễn là giữ lại hình ảnh đẹp trong nhau vì rồi cũng có ăn đời ở nợ đựợc với nhau đâu.
  3. mhtn

    mhtn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2004
    Bài viết:
    2.494
    Đã được thích:
    0
    Cái vàng vàng thứ nhất thì tớ không hiểu lắm ý của bạn? Người thứ 3 thì cũng như bao người khác, cũng đi làm vì cuộc sống mưu sinh, cũng có bạn bè, có các mối quan hệ như bao người, chỉ khác là tình cảm của họ hướng về một người đã có gia đình. Những ngày lễ, trong khi bạn bè họ tay trong tay đi với người yêu thì họ lủi thủi một mình. Những buổi gặp gỡ với người họ yêu thì chắc là luôn theo kiểu tranh thủ, kín đáo và tớ nghĩ chắc họ không có nhiều cơ hội cho lắm. Thế thôi chứ có gì mà bạn thắc mắc nhỉ?
    Còn cái vàng vàng thứ 2 thì để tớ xin góp vui bằng một trường hơp. Nói trước là tớ không phải là người thứ 3 nhưng tớ và anh ta cũng có nói chuyện với nhau về vợ và bồ của anh ta:
    Với vợ: Anh ta bảo rằng: vợ anh ta là người phụ nữ đẹp (với tính cách anh ta thì điều này tớ không nghi ngờ, ngoài ra tớ cũng đã được xem ảnh chị ấy thì thấy cũng khá ổn), hiền lành, dịu dàng, rằng cả hai đều thoả mãn về nhau. Nói tóm lại chưa bao giờ tớ thấy anh ta chê vợ điều gì cả. Nếu tớ có khích bác tý thì anh ta sẵn sàng gân cổ lên "cãi" hộ vợ. Thế nhưng anh ta vẫn có thêm người nữa. Tớ hỏi tại sao. Câu trả lời: Luôn luôn có quan điểm vợ phải xinh xắn , hiền lành nhưng vẫn bị cuốn hút bởi những người có cá tính, sinh động. Chưa bao giờ có ý định bỏ vợ (cái này thì tớ tin), thậm chí nói thẳng điều đó với người thứ 3 (điều này tớ không dám chắc).
    Với bồ: Tớ cũng đã chứng kiến một vài lần anh ta gọi điện cho bồ ngay trước mặt tớ. Ngồi trước mặt tớ mà anh ta xoen xoét tuôn ra những câu ngọt ngào dối trá. Tớ và anh ta đang chuẩn bị đi ăn với nhau, bồ anh ta gọi điện. Anh ta cho một tràng: anh phải đi ăn với..., vì công việc thôi mà, hôm nay em ăn với bạn nhé, có nhiều điều anh chưa thể giải thích được... (Cú thế, tớ có bắt anh ta hàng ngày phải kè kè cạnh tớ đâu cơ chứ, thậm chí anh ta còn tuyên bố tự nguyện đi ăn với tớ đấy chứ). Cũng có lần anh ta cho tớ xem tin nhắn của cô bé ấy. Qua cách viết tớ đoán cô bé này khá ngoan (anh ta cũng nói vậy) nhưng chắc hơi lãng mạn. Tớ hỏi: nếu có bé ấy có bạn trai thì có tiếp tục giữ mối quan hệ này không? Trả lời: không. Vì không chấp nhận được cảm giác bị chia sẻ, và cũng đã từng nói với cô bé ấy về cảm giác không muốn chia sẻ đấy. Nhưng sau một hồi suy nghĩ thì anh ta lại tỏ ra bình thường nếu như cô bé ấy có một người khác ngoài anh ta (kèm với một câu nói: mình cũng có tốt đẹp gì mà yêu cầu người ta phải thế này thế khác với mình chứ) và vì thế lại càng không có ý nghĩ bỏ vợ theo bồ.
    Tất nhiên đây chỉ là một trong vô số các trường hợp ngoại tình, tớ không có ý bảo mọi người đều thế cả, nhưng tớ nghĩ trường hợp này chắc cũng khá phổ biến trong xã hội.
    Được mhtn sửa chữa / chuyển vào 15:58 ngày 15/09/2006
  4. dunglanguoithuba

    dunglanguoithuba Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2006
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Càng đọc càng thấy những người đàn ông sao họ biết hay cố tình ko biết mà làm cho những người phụ nữ yêu họ hết lòng phải khổ thế này nhỉ? Biết là anh ta ko xứng đáng nhưng ko thể làm thế nào khác được.
    Đang định tra lời cho câu hỏi ngưòi thứ ba làm gì thi ban kia đã trả lời hộ rồi, bạn chẳng phải vợ cũng chăng là ngwưòi thứ ba mà hiểu rõ nhỉ? Mà chắc là những người ngoài cuộc đều biết cả chỉ những người trong cuộc biết nhưng cứ tự huyễn hoặc mình có phải ko?
    Mình đang sống vì cái gì, biết rõ ràng mọi chuyện nó sẽ như thế nào rồi nhưng
  5. langtubachkhoa

    langtubachkhoa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    27/06/2004
    Bài viết:
    1.212
    Đã được thích:
    784
    Đàn ông chung thuỷ = 1 vợ + only 1 người tình
  6. mandarhy

    mandarhy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/08/2005
    Bài viết:
    262
    Đã được thích:
    0
    Mình gặp bạn trong nhiều topic rồi, bạn rất có tình có lý, nói chung là một trong những người có tâm với diễn đàn TTVNOL này. Mình cũng chịu khó theo dõi trên này phết đấy chứ, thừa thời gian mà, nhàn cư thì lại vi bất thiện .
    Nói tóm lại, mình không tranh luận nữa đâu, bởi tranh luận không thể giải quyết vấn đề tốt hơn là hành động (anh nhà tớ nói thế ). Tớ vẫn luôn tự hỏi mình có ngộ nhận không nhỉ? Hy vọng là không. Bọn tớ đã nghĩ rất nhiều lý lẽ cho việc bỏ và không bỏ, và thấy rằng, cả về cảm xúc cũng như lý trí, không thể bỏ nhau.
    Tuy nói là không tranh luận nữa, nhưng tớ vẫn giải đáp mấy điều của bạn để bạn yên tâm cho tớ nhé .
    - Đúng là tớ không nên khuyến khích chia rẽ gia đinh đã có con cái, nhưng bạn nên nhớ không phải việc duy trì một gia đình đã không còn hạnh phúc có thể đem lại cho con cái những điều tốt đẹp, khi gia đình không còn hạnh phúc, đừng có gắng giữ gìn một vỏ bọc đẹp đẽ để con cái lại nhìn thấy sự giả tạo trong cuộc sống của bố mẹ chúng, hay sự hiềm khích trong nội bộ gia đình, vợ chồng chỉ trích lẫn nhau, bố mẹ chỉ trích con cái,.... Nếu như vậy, chẳng thà là tan vỡ nhưng ai cũng được sống thật với mình, con cái cũng nhận thức được tốt hơn về giá trị của cuộc sống. Sống không có nghĩa là chịu đựng hay kìm kẹp lẫn nhau, không phát triển được đâu.
    - Nếu tớ cũng không có con, cũng vấn đề đấy, bon tớ không thích điều này chút nào, nhưng mà tính sau bạn ạ. Bọn tớ còn đang tính những thứ khác trước. Hôm qua đồng chí đã quyết định rồi, làm rất nhiều chuyện làm tớ rất choáng. Như vậy, cả về cảm xúc, lý trí và dùng cả trò chơi may rủi để quyết định, đồng chí đã nói, em không ở vị trí tranh giành, anh đã ở phía của em, em cũng sẽ không cần phải nói gì hết. Quá tuyệt !!!
    - Vợ anh kia cũng tốt, nhưng mà tớ cũng chẳng biết nói thế nào, chỉ biết là nếu anh ấy bỏ người đó, rất nhiều nguời ủng họ và cũng chẳng lấy làm ngạc nhiên, có chăng chỉ là anh ấy cảm thấy thương chị vợ mất đi một chỗ dựa. Nhưng nói tóm lại, chị ấy tính cách rất mạnh, thậm chí còn hơn tớ, dù rằng bọn tớ thống nhất nếu chị ấy có cần giúp đỡ thì chúng tớ sẽ cùng giúp chị ấy, mà không độc lập giúp đỡ, thì tớ nghĩ chị ấy bản lãnh cũng cao lắm, chẳng cần ai giúp gì đâu. Tớ chỉ chưa lường được chị ấy có thể phản ứng mạnh đến thế nào để còn xử trí thôi. (Thấy bói ngày trước nói tớ phải cẩn thận không bị nước sôi đổ vào người , hy vọng hom qua tớ bị bỏng dầu thì nó hoá giải được phần nào nhỉ )
    - Về sự sắp đặt của kẻ chinh phục..... nói thế nào nhỉ, thế thì phải nói ông trời đã chinh phục cả 2 người và thuyết phục họ đến với nhau mà thôi. Nhiều lúc tớ hỏi tại sao lấy nhau 6 năm, khi khám không có vấn đề gì, nằm trong số những trường hợp không tìm ra nguyên nhân nen không có con. My god, bảo là có nguyên nhân thì đã khác, đằng này chẳng hiểu thế nào, đồng chí bảo đó là số của tớ, để dành anh ấy cho tớ. Nói thật là đôi lúc cũng phải duy tâm chút vậy.
    - Còn về sự tự hào khi có anh ấy, tớ chỉ biết tớ tự hào, ngưỡng mộ anh ấy, với chính mình cũng được. Có người chồng nào không muốn người vợ mình đối xử với mình như vậy không. Mọi ngưòi hay nghĩ tự hào chỉ gắn liền với những thứ vật chất phù du bên ngoài, với danh phận, với công việc, với tiền tài, với cái này, cái khác. Tớ tự hào về tinh thần và nhân cách sống của anh ấy.
    " Ta dại ta tìm nơi vắng vẻ
    Người khôn người tìm chốn lao xao"...
    Tớ có thể im lặng, nhưng tớ vẫn muốn mọi người nên suy nghĩ thoáng hơn, thẳng thắn hơn, nhất là những người đàn ông trong cuộc. Cái gì cũng có giá trị riêng của nó, được hay mất cũng có giá trị riêng có của nó. Hãy để cho trái tim tự nguyện dâng hiến lên nhau chứ còn sống mà để níu giữ trái tim của một con người thì chẳng làm nên cái gì hết. Người có trái tim sẽ được sống với tình yêu, chứ còn mấy đức ông chồng háo sắc thì cũng nên để số phận đối đáp lại họ. Cuộc đời công bằng lắm . Hoặc là bạn sống tốt, hoặc là bạn sẽ bị gạt ra ngoài vòng hạnh phúc. Nhưng thế nào là sống tốt, mọi ngưòi phải tự suy nghĩ thôi, nhưng hãy cố gắng thoát ra khỏi sự giáo điều, thành kiến, lạc hậu nhé. Hãy nghĩ đến nhân-quả thôi.
    Thoi, tớ im lặng đây, tớ nói hết những điều muốn nói trong topic này rồi. Khi nào có topic nào hay, hấp dẫn thì tớ lại post tiếp nhé. Tớ ghét suy nghĩ phiến diện, một chiều lắm . Hẹn gặp lại mọi người ở topic khác
    PS: người cũng có người này người khác, tới đang nói trường hợp của tớ, mọi người đừng có áp dụng bừa bãi, hậu quả khôn lường, phải tội tớ lắm Nhớ là luôn luôn nên hỏi ý kiến người khác, người thân. Bọn tớ suy nghĩ độc lập và tin vào suy luận của mình lắm, nhưng cũng vẫn tham khảo ý kiến của một số bạn bè, người thân về chuyện này đấy.
    Được mandarhy sửa chữa / chuyển vào 08:30 ngày 16/09/2006
  7. chip_quay

    chip_quay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    4.495
    Đã được thích:
    0
    Không biết "anh nhà" này là anh của nhà nào nhỉ???
    còn về chị Mandarthy thì hết ý kiến roài ạ, chị cứ sống như chị muốn nhưng đừng cổ xuý mọi ng theo cái lối ấy...cướp chồng là điều mà trước đây, bây giờ và có lẽ là đến sau này không ai có thể chấp nhận được... và với những ng như chị Mandarthy đây thì 2 chữ "cướp chồng" rất đúng đấy
    Quan điểm của em luôn thồng nhất: cực lực phản đối "chuyện 3 ng". Nếu ko yêu nữa thì chấm dứt luôn cho mọi ng cùng nhẹ người. Ng đàn ông bảo rằng vì thương hại vợ mà ko chia tay chỉ là đồ đểu cáng...vì hắn có bồ bên ngoài ko phải là việc làm tàn ác nhất đối với vợ sao Túm lại là chị em nên đề cao cảnh giác. Dẫu biết rằng phụ nữ thường sống nghiêng về phía tình cảm nhưng Biết sai phải sửa, như thế mới có cuộc sống tốt đươc.
    Em trốn việc ngồi nói linh tinh, chúc các chị luôn vui vẻ và tìm được đúng 1/2 cho chính mình...đời còn dài, zai còn nhiều, việc gì phải dùng chung cho nó phiền, các chị nhỉ?
  8. despair

    despair Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/05/2005
    Bài viết:
    6.956
    Đã được thích:
    1.641
    Bạn ơi !!!
    Mình ko viết để đối đáp bạn, bạn khiến mình tự nhiên tưởng tượng về một "Trái đất này không còn lực ma sát hay lực hấp dẫn ấy".
    Tồn tại Mâu thuẫn trong các gia đình đã có con cái trong xã hội mình là khá phổ biến nếu không muốn nói là đại đa số, mâu thuẫn lớn cũng không phải là ít...
    Những người đàn ông ngoại tình khôn thì khen vợ, ko khôn lắm thì chê vợ... Nhưng đều chung 1 điều ( đa số là nhấn mạnh có chủ ý ) là gia đình anh không hạnh phúc, vợ chồng không đồng cảm với nhau, không hợp tính nhau, chịu đựng nhau .. Nên mâu thuẫn gia đình dường như trầm trọng hơn rất nhiều, đứng trên phương diện tuyên truyền..
    Mình muốn nói rằng nếu không có sự sẵn sàng làm lành những mâu thuẫn gia đình, có vấn đề gì thì kiếm ngay người khác, có lẽ tỷ lệ ly dị phải khá cao ( 80% số gia đình chăng?? )
    Trường hợp của bạn chỉ mình bạn là người cân nhắc mọi vấn đề để đi đến quyết định.. Dự tính quyết thế nào thì bạn đã định trước rồi, ý kiến của bọn mình chỉ là chung chung, nếu đáng để bạn tham khảo thì là tốt lắm rồi.. Chúc bạn lựa chọn đúng đắn !!!
    Mong tin tốt từ bạn !!! Hãy nhớ đến thân phận của chị vợ anh ấy !!!
    ---
    Chia sẻ với bạn :
    Mình cũng sắp lấy vợ, hôm trước, tự dưng mình nói với cô ấy, sau này mà không có con, thì mình sẽ nhận con nuôi em nhé.. Cô ấy nhất trí, thực ra thì chả có gì để nghĩ mình sẽ không sinh con được, nhưng mà tự dưng buột miệng nói thế.. Cô ấy cũng nhất trí..
    hôm khác, cũng ở đoạn đường đó, mình lại nhắn nhe trước với cô ấy, "suy nghĩ kỹ nhé, quyết định chung sống là không có chuyện bỏ nhau đâu đấy, cũng không có chuyện nói là không hợp đâu, dù tính khí có khác nhau 1 chút thì cũng phải sẵn sàng mà chấp nhận tự điều chỉnh 2 phía cho phù hợp nhau, em nhé !!!"
    Được despair sửa chữa / chuyển vào 09:02 ngày 16/09/2006
  9. mandarhy

    mandarhy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/08/2005
    Bài viết:
    262
    Đã được thích:
    0
    Câu này vẫn chỉ có tính lý thuyết bạn ah, cứ phải sống chung rồi mới biết được, nói vẫn hay hơn làm mà, căn bản là có làm được điều đó hay không vậy. Chúc bạn hạnh phúc nhé. Trên đời này, những gia đình sống hạnh phúc không thiếu đâu.
    Còn mình không đặt thân phận mình vào chị vợ của anh ấy, bởi ai cũng có vị trí khác nhau, so sánh là khập khiễng. Có lẽ mình nói chuyện ở đây là thừa, bởi những người rơi vào hoàn cảnh giống mình, gặp những con người giống như những con người trong cuộc này, cũng sẽ đi đến quyết định như thế này mà thôi. Mà bọn mình cũng có thể nhận con nuôi bạn ạ, nhưng mà mình hy vọng không phải thế bởi vì mình muốn có nhiều con. Bật mí là anh của mình có một lũ đệ tử hay tự đi vận động từ thiện cho vùng sâu vùng xa và trẻ nhỏ lắm đấy. Bọn mình đi theo những hướng khác nhau, nhưng cùng một mục đích bạn ạ. Điều này mới chính là điều quyết định nhất định ngưòi này phải hiện diện bên người kia đó.
    Tớ không nói thêm nữa vì anh tớ dạy "im lặng là giá trị". Anh cho phép tớ nói, tham gia diễn đàn thế này là bởi bằng vào tuổi tớ, anh cũng như tớ, nhưng đời đã cho anh thấy giá trị của sự im lặng. Tớ cũng tập ngấm giá trị của sự im lặng thôi.
    Tặng mọi người 4 câu thơ mà tớ đã được nghe:
    "Mai hết cuộc ta xin về chốn cũ
    Giã từ những thời áo đỏ đèn hoa
    Không phải vì ta nhớ nguồn nhớ cội
    Mà bởi trong ta không dunag nổi thị thành "
    Bốn câu thơ trên của trụ trì một ngôi chùa trên núi ở Huế đấy. Cảm giác bình yên... [r32).
    Được mandarhy sửa chữa / chuyển vào 10:16 ngày 16/09/2006
  10. hairyscary

    hairyscary Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2003
    Bài viết:
    1.354
    Đã được thích:
    1
    Tớ đoán trước là trong bụng cô bạn cậu đã có sẵn câu trả lời là nếu mà không thống nhất được chuyện gì thì lệnh ông không bằng cồng bà, cứ như các cụ mà làm, anh là cứ phải nghe lời em, cấm có cãi....
    Chúc mừng trước. Cuối cùng thì cũng dẹp được nhiều vấn đề đang theo đuổi để cưới vợ.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này