1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nơi giải đáp thắc mắc cho các bạn 8X, 9X với các tiền bối 7X. Tất tần tật các vấn đề từ : học tập, t

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi donghailongvuong, 24/02/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Gungcay

    Gungcay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/05/2001
    Bài viết:
    1.998
    Đã được thích:
    0
    Eo sợ nhỉ!
  2. Description

    Description Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2003
    Bài viết:
    281
    Đã được thích:
    0

    Anh đồng ý với chú, anh điều chỉnh một ý nhỏ: Không phân biệt đạo giáo.
    Tiện đây anh cũng hỏi chú luôn, nếu chú ko có kinh nghiệm thì về hỏi bạn của chú nhé.

    Trong cuộc sống có rất nhiều lý do:
    1. Do mải mê kiếm tiền mà ko chăm lo được cho đời sống tinh thần của vợ.
    2. Do ko có khả năng kiếm được nhiều tiền mà ko chăm lo được đời sống vật chất cho vợ.
    3. Do ko có khả năng chăm lo được đời sống tinh thần, vật chất, giường chiếu cho vợ.
    ...
    ...
    Mà một thằng đàn ông có thể được cắm sừng.
    Khi được vợ cắm sừng, thằng đàn ông sẽ cảm giác như thế nào ??? và sẽ làm gì ???

  3. donghailongvuong

    donghailongvuong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/08/2005
    Bài viết:
    1.547
    Đã được thích:
    1
    Chả cần có vợ cũng nói cho bác rõ luôn !1) Thứ nhất nếu "ông ăn chả bà ăn nem" thì coi như là hoà !2) Nếu bị liệt dương thì đành chấp nhận thôi, vợ-chồng thì ******** là "một phần tất yếu của cuộc sống" .Cố nhiên có những trường hợp do phong độ giảm sút nhất thời : bị ốm, làm việc căng thẳng....thì dần dần cũng phải hồi phục chức năng. Nếu lâu quá thì cũng ko ổn, mà cũng làm khổ người phụ nữ nếu cô ấy đang xanh mơn mởn3) Còn nếu mải mê một cái gì đó : nghiên cứu khoa học, kiếm tiền, đi công tác xa...tạm thời ko có điều kiện quan tâm thì gặp phải con vợ chịu thương chịu khó mình còn yên tâm. Còn loại lẳng lơ - đĩ thoã (cái này ko ít đâu), mà không liên tục tình cảm - ******** với Nó thì cái chuyện bị cắm sừng là điều quá dễ hiểu. Biết mà khuất mắt trông coi, vì Nó có đi với giai thì mình cũng chả bắt quả tang được đâu.     Qua bài của bác Description, các bạn nào chưa có vợ thì hãy tìm người phù hợp với mình. Nếu bị cắm sừng thì đầu tiên phải xem mình có sai lầm gì quá đáng không. Nếu không,  quyết tâm làm cho thằng nào cắm sừng mình phải "thân bại danh liệt". Mà tốt nhất để tránh trường hợp bị cắm sừng thì huặc dùng chính sác "ngu dân" với vợ ( có một nữ đồng nghiệp của E bị như vậy) huặc phải quan tâm chăm sóc vợ, huặc phải dằn mặt ngay lúc mới lấy nhau----------------------------------------------    Ở xóm mình có câu chuyện này, có một bác đi bộ đội, ở nhà có thằng hàng xóm nó "tòng teng" với vợ bác. Sau khi về nhà, nghe hàng xóm kể. Đúng lúc thằng ôn đi họp Đảng bộ, bác bộ đội vào tận cuộc họp đập cho thằng đó một trận. Sau Nó xấu hổ, phải chuyển công tác. Bác bộ đội cao thượng vẫn chấp nhận vợ, sau này họ đẻ vẫn đẻ 3 người con.Bác nào thích, đến E kể cho vô số chuyện ngoại tình, cả những chuyện còn nóng hổi-----------------------------------------------
    Nói chung thằng nào ngu cho nó chết !
  4. 3www

    3www Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/01/2002
    Bài viết:
    776
    Đã được thích:
    0
    ờ, ông là con nhà võ, cho hỏi lun là mấy anh em đang đà già yếu nhưng lại muốn chiều chuộng chị em tới bến. Ông xem có ngón võ nào mà mỗi khi ra trận chỉ cần điểm huyệt 1 cái thì tự khắc bế quan toả cảng, chinh chiến lâu dài không. Chiêu này tầm sư học mãi chưa thấy ai dạy cả.
  5. donghailongvuong

    donghailongvuong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/08/2005
    Bài viết:
    1.547
    Đã được thích:
    1
        Sáng nay vừa cafe với một anh bạn là bác sỹ của Viện y học thể thao (sắp dạy Vovinam). Ông bạn nói một con số giật mình...có nguy cơ 50% thanh niên của ta sẽ bị liệt dương. Vì những lí do thủ dâm quá mức, rồi xem phim *** quá nhiều, lười vận động, bia thuốc lá quá độ....    Còn với bác 3www, khi lâm trận thì cứ hợp đồng binh chủng đánh tổng lực đại khái là "nhất lưỡi, nhì râu, tam đầu, tứ củ"....tất nhiên phải có "bàn tay ta làm nên tất cả". Sau đó thì mới dùng pháo binh cấp tập, vì súng pháo - đạn dược con nhà nghèo nên tích kiệm. Chắc bác thừa biết món "thóp hậu môn" rồi ![​IMG]    Tóm lại chơi thể thao, còn dùng thuốc dùng thang là hạ sách rồi !

    -------------------------------------------------------------NGƯỜI VIỆT NAM HỌC VÕ VIỆT NAM !Các bạn có muốn VOVINAM trở thành đại diện cho võ dân tộc trên trường quốc tế không ?Hiện nay ở tất cả các quận huyện trên địa bàn HÀ NỘI đều có dạy VOVINAMLiên hệ học VOVINAM ở HÀ NỘI : 04.9138891, 0915109842,  vovinamhanoi@yahoo.com Tìm hiểu chi tiết về VOVINAM : http://www.vovinamus.com -------------------------------------------------------------HIỆN LONG TẠI ĐIỀN, LỢI KIẾN ĐẠI NHÂN  (Hào 2 quẻ Thuần Càn - Kinh Dịch)
  6. fallingin2U

    fallingin2U Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2004
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    Eo ôi, anh Des thật dũng cảm khi dám công khai hoàn cảnh của mình. Nói tóm lại anh bị bệnh gì thì nói rõ hơn nữa đi ạ, để các tiền bối còn giúp đỡ
  7. fallingin2U

    fallingin2U Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2004
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
  8. Description

    Description Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2003
    Bài viết:
    281
    Đã được thích:
    0
    [blue]
    Anh đang hỏi là CẢM GIÁC, chú luyên thuyên cái wái gì thế ???
    Thêm nữa, được mấy thằng đàn ông LÀM được như chú bộ đội kia ??? mà xét cho cùng, chú bộ đội ấy cũng hay ho gì, cũng chỉ để thể hiện mình là thằng cao thượng, chứ 3 đứa con kia cô vợ cũng muối mặt chứ ngẩng lên đầu lên được chắc (theo kết quả của một nghiên cứu thì trường hợp có thai khi bị cưỡng ép là khá cao).
    Thế nhé, chú về thăm dò giúp anh với nhé.
    CẢM GIÁC: ...
    HÀNH ĐỘNG: ....
    Cám ơn chú nhiều .

  9. _Jin_

    _Jin_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2006
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Anh ĐHLV cho em hỏi:
    Người đàn ông trong gia đình sẽ xử xự như thế nào nếu biết vợ mình thi thoảng vẫn hay nhớ đến người yêu cũ, nếu biết vợ mình vẫn giữ gìn những kỉ vật của người yêu cũ, vẫn nâng niu bằng thứ tình cảm mà ko thể hiểu nổi.
    Người đàn ông ấy sẽ phải xử xự thế nào nếu biết vợ mình đến với mình chẳng qua chỉ vì khi đó cô ấy tuyệt vọng, cô ấy muốn kết thúc sự cô đơn 1 cách nhanh chóng bằng cách lấy chồng để quên mối tình cũ. Và rằng thực tế khi làm đám cưới cô vợ chẳng hề yêu anh chồng này 1 chút nào. Cô ta vẫn dịu dàng, vẫn chăm sóc chồng nhưng tất cả chỉ giống như theo sách vở chỉ dạy, hình ảnh mà ng ta nhìn thấy ở gia đình ấy là sự bình yên, tuyệt nhiên ko có tiếng cười đùa rộn rã. Bình yên đến vô vị.
  10. Description

    Description Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2003
    Bài viết:
    281
    Đã được thích:
    0
    Anh xí xớn tí.
    Chả sao cả, miễn là:
    1. Đừng có mà chạy lại với thằng kia
    2. Nếu có chạy lại với thằng kia thì cũng đừng để thằng này biết.
    ... còn nếu không làm được (ít nhất) 2 việc đấy thì đợi chú dhlv trả lời anh 2 câu hỏi kia.

Chia sẻ trang này