1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nơi giải toả bức xúc.......

Chủ đề trong 'Thái Bình' bởi tungteng, 07/11/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vohongkong

    vohongkong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2004
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    0
    Hãy vẫp ngã thật nhiều mới thấy được giá trị dù rất nhỏ bé của thành công
    Hãy đau khổ thật nhiều mới cảm nhận được hạnh phúc dù rất mong manh
  2. NovemberRain_2511

    NovemberRain_2511 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2004
    Bài viết:
    302
    Đã được thích:
    0
    Bức xúc đến mức post bài không đúng font... hehe... Đúng là chú phải bức xúc đến cùng cực rồi... ha` ha`
    Làm một điếu nhé, cho nó giải toả... hí hí
  3. NovemberRain_2511

    NovemberRain_2511 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2004
    Bài viết:
    302
    Đã được thích:
    0
    Bức xúc đến mức post bài không đúng font... hehe... Đúng là chú phải bức xúc đến cùng cực rồi... ha` ha`
    Làm một điếu nhé, cho nó giải toả... hí hí
  4. thanhdttx

    thanhdttx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    402
    Đã được thích:
    0
    Novemberrain, một chiều mưa lãng mạn
  5. thanhdttx

    thanhdttx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    402
    Đã được thích:
    0
    Novemberrain, một chiều mưa lãng mạn
  6. tbprince

    tbprince Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2003
    Bài viết:
    478
    Đã được thích:
    0
    Hic ! Đêm qua tý mất ngủ , vì thấy buồn quá , không thể tin được VN nhà mình lại thua tầm tã đến thế ... nhưng ngủ rồi chẳng biết gì nữa , muốn trách mắng 1 ai đó nhưng chẳng hiểu lý do tại sao...???!!! ước gì đó chỉ là 1 giấc mơ.
  7. tbprince

    tbprince Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2003
    Bài viết:
    478
    Đã được thích:
    0
    Hic ! Đêm qua tý mất ngủ , vì thấy buồn quá , không thể tin được VN nhà mình lại thua tầm tã đến thế ... nhưng ngủ rồi chẳng biết gì nữa , muốn trách mắng 1 ai đó nhưng chẳng hiểu lý do tại sao...???!!! ước gì đó chỉ là 1 giấc mơ.
  8. thanhdttx

    thanhdttx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    402
    Đã được thích:
    0
    Bực mình quá, đội tuyển VN thua rồi, sao ko đuổi quách thằng huấn luyện viên về nước, để nó từ chức làm gì.
    Let it be
  9. thanhdttx

    thanhdttx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    402
    Đã được thích:
    0
    Bực mình quá, đội tuyển VN thua rồi, sao ko đuổi quách thằng huấn luyện viên về nước, để nó từ chức làm gì.
    Let it be
  10. LoaKenDen

    LoaKenDen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    0
    Aaaaaaaaaaaaaaaaaaa.Bức xúc, bức xúc quá, bức xúa đến nỗi mắt nhắm mắt mở đạp trúng chân giường, xuống cầu thang chân này vấp...ngón chân kia, ngồi xuống ghế ngồi trúng cái chìa khoá xe, hì hục đi giầy đau cả chân, ra ngoài phanh gấp suýt ngã, đến nơi thì lèo tèo, xấu hổ quá, chịu mất toi 1nghìn gửi xe đi măm măm.
    Bức xúc quá, chả lẽ lại...thôi, nhịn đã, nhịn đã...

Chia sẻ trang này