1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nơi giải toả bức xúc.......

Chủ đề trong 'Thái Bình' bởi tungteng, 07/11/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. LoaKenDen

    LoaKenDen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    0
    Aaaaaaaaaaaaaaaaaaa.Bức xúc, bức xúc quá, bức xúa đến nỗi mắt nhắm mắt mở đạp trúng chân giường, xuống cầu thang chân này vấp...ngón chân kia, ngồi xuống ghế ngồi trúng cái chìa khoá xe, hì hục đi giầy đau cả chân, ra ngoài phanh gấp suýt ngã, đến nơi thì lèo tèo, xấu hổ quá, chịu mất toi 1nghìn gửi xe đi măm măm.
    Bức xúc quá, chả lẽ lại...thôi, nhịn đã, nhịn đã...
  2. kieu_trang_hk

    kieu_trang_hk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2004
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Phải chăng mình đang ghen? Không, không thể ghen và không có quyền ghen. Nhưng, thật sự mình ghét cái cảm giác tự nhiên biết rằng, người ta không chỉ ga lăng với chỉ một mình mình.
    Ta là một, là riêng là thứ nhất
    Không có ai bè bạn nổi cùng ta!
  3. kieu_trang_hk

    kieu_trang_hk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2004
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Phải chăng mình đang ghen? Không, không thể ghen và không có quyền ghen. Nhưng, thật sự mình ghét cái cảm giác tự nhiên biết rằng, người ta không chỉ ga lăng với chỉ một mình mình.
    Ta là một, là riêng là thứ nhất
    Không có ai bè bạn nổi cùng ta!
  4. t9g68

    t9g68 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2003
    Bài viết:
    1.254
    Đã được thích:
    0
    AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
    xé hết đi, đốt hết đi, khà khà thật là ấm cúng. ngọn lửa này thật là tuyệt vời nhất trên đời. mấy cuốn tài liệu chết tiệt, bắt ta học ôn đến to cả đầu, nay nhìn các ngươi cháy bong từng trang một, thật là thoả lòng thoả dạ, ta hoá kiếp cho các ngươi để trở về với tro bụi trần gia.
    bay lên, bay lên đi, bay lên cao vào.
    chân trời kiến thức thật là rộng mở
  5. t9g68

    t9g68 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2003
    Bài viết:
    1.254
    Đã được thích:
    0
    AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
    xé hết đi, đốt hết đi, khà khà thật là ấm cúng. ngọn lửa này thật là tuyệt vời nhất trên đời. mấy cuốn tài liệu chết tiệt, bắt ta học ôn đến to cả đầu, nay nhìn các ngươi cháy bong từng trang một, thật là thoả lòng thoả dạ, ta hoá kiếp cho các ngươi để trở về với tro bụi trần gia.
    bay lên, bay lên đi, bay lên cao vào.
    chân trời kiến thức thật là rộng mở
  6. chanmatdep

    chanmatdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2004
    Bài viết:
    546
    Đã được thích:
    0
    Chẳng biết tin vào ai nữa. Nó sợ người ta bị tổn thương, còn mình thì sao? Cảm xúc của mình chẳng có ý nghĩa gì à? Sẽ phải sống khác hơn!
  7. chanmatdep

    chanmatdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2004
    Bài viết:
    546
    Đã được thích:
    0
    Chẳng biết tin vào ai nữa. Nó sợ người ta bị tổn thương, còn mình thì sao? Cảm xúc của mình chẳng có ý nghĩa gì à? Sẽ phải sống khác hơn!
  8. langquathong

    langquathong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/06/2003
    Bài viết:
    188
    Đã được thích:
    0
    Đến mày cũng không hiểu tao nữa... Cảm xúc của mày đã được lưu giữ ở nơi xứng đáng nhất, chứ không phải ở cái chỗ dở hơi đó, hiểu chưa ạ?
    Mẹ kiếp! Tổn thương cái đ** gì! Lúc như lão già, lúc chả khác gì trẻ con... Đ** thể chiều được.
    Hỏng mẹ nó cả buổi tối. Chúa Trời mặc quần đùi!
    Cả ngày bức xúc, thử hỏi còn xinh đẹp thế đ** nào được! ********! Cái máy điện thoại ********!
    Đồ mắc dịch mất lịch sự! Nó không biết rằng mình bức xúc thế nào hay sao thế? Đồ sẹo toàn thân, thần kinh chẻ đôi!
    Thể nào mai cũng bị treo mẹ nó nick
  9. langquathong

    langquathong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/06/2003
    Bài viết:
    188
    Đã được thích:
    0
    Đến mày cũng không hiểu tao nữa... Cảm xúc của mày đã được lưu giữ ở nơi xứng đáng nhất, chứ không phải ở cái chỗ dở hơi đó, hiểu chưa ạ?
    Mẹ kiếp! Tổn thương cái đ** gì! Lúc như lão già, lúc chả khác gì trẻ con... Đ** thể chiều được.
    Hỏng mẹ nó cả buổi tối. Chúa Trời mặc quần đùi!
    Cả ngày bức xúc, thử hỏi còn xinh đẹp thế đ** nào được! ********! Cái máy điện thoại ********!
    Đồ mắc dịch mất lịch sự! Nó không biết rằng mình bức xúc thế nào hay sao thế? Đồ sẹo toàn thân, thần kinh chẻ đôi!
    Thể nào mai cũng bị treo mẹ nó nick
  10. chanmatdep

    chanmatdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2004
    Bài viết:
    546
    Đã được thích:
    0
    Sao lại thế này nhỉ? Chẳng nhớ nổi cái gì nữa, đến số điện thoại ở nhà cũng phải bật list lên. Đau đầu quaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaáa! Đầu mõm như quả cà chua chín! Hix, vỡ đầu ra mất thôi!

Chia sẻ trang này