1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nơi giải toả bức xúc.......

Chủ đề trong 'Thái Bình' bởi tungteng, 07/11/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. NovemberRain_2511

    NovemberRain_2511 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2004
    Bài viết:
    302
    Đã được thích:
    0
    Bà chị này phá phách ghê quá.... Đi uống rượu đi
    Được NovemberRain_2511 sửa chữa / chuyển vào 18:13 ngày 17/12/2004
  2. NovemberRain_2511

    NovemberRain_2511 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2004
    Bài viết:
    302
    Đã được thích:
    0
    Cái chữ ký của U hay quá nhỉ?. U biết Khỉ Sắt không? Nếu tôi không nhầm thì đó là tên một bài thơ của Khỉ Sắt
  3. NovemberRain_2511

    NovemberRain_2511 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2004
    Bài viết:
    302
    Đã được thích:
    0
    Cái chữ ký của U hay quá nhỉ?. U biết Khỉ Sắt không? Nếu tôi không nhầm thì đó là tên một bài thơ của Khỉ Sắt
  4. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Nothing to say
    Được Thu_6 sửa chữa / chuyển vào 13:29 ngày 18/12/2004
  5. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Nothing to say
    Được Thu_6 sửa chữa / chuyển vào 13:29 ngày 18/12/2004
  6. Cafe_chieu_thu_bay

    Cafe_chieu_thu_bay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    1
    Bực mình quá, ko làm sao mà gặp được, tìm cứ như tìm chồng đi gái gú ấy. Lặn đâu mà kĩ thế cơ chứ! Mà ko biết hôm qua chị Hà có nhắn lại ko nữa. Kiểu này chắc lại quấn lấy cái con chết tiệt kia rồi, bồ với bịch, cơm với phở. Điên lắm rồi đây. Đã dặn từ trước rồi mà chẳng ý thức gì cả, hỏng hết việc của mình. Giời ơi là giời, thần kinh lên mất thôi Thằng mắc dịch
    Lại còn cả cái vụ kia nữa chứ, trời đánh thánh vật nó đi. Mà không, ông tao sẽ vật chết mày!!!!!
    Từ giờ sẽ là gừng cực cay và gai cực nhọn
  7. Cafe_chieu_thu_bay

    Cafe_chieu_thu_bay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    1
    Bực mình quá, ko làm sao mà gặp được, tìm cứ như tìm chồng đi gái gú ấy. Lặn đâu mà kĩ thế cơ chứ! Mà ko biết hôm qua chị Hà có nhắn lại ko nữa. Kiểu này chắc lại quấn lấy cái con chết tiệt kia rồi, bồ với bịch, cơm với phở. Điên lắm rồi đây. Đã dặn từ trước rồi mà chẳng ý thức gì cả, hỏng hết việc của mình. Giời ơi là giời, thần kinh lên mất thôi Thằng mắc dịch
    Lại còn cả cái vụ kia nữa chứ, trời đánh thánh vật nó đi. Mà không, ông tao sẽ vật chết mày!!!!!
    Từ giờ sẽ là gừng cực cay và gai cực nhọn
  8. t9g68

    t9g68 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2003
    Bài viết:
    1.254
    Đã được thích:
    0
    Bực mình quá, đang ngủ nướng vào ngày nghỉ thì bị gọi đi làm đến giờ chưa về được. việc với chả công, công với chả việc, cứ củ hành tao thế này có ngày tao cho ngủm củ tỏi luôn.
  9. t9g68

    t9g68 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2003
    Bài viết:
    1.254
    Đã được thích:
    0
    Bực mình quá, đang ngủ nướng vào ngày nghỉ thì bị gọi đi làm đến giờ chưa về được. việc với chả công, công với chả việc, cứ củ hành tao thế này có ngày tao cho ngủm củ tỏi luôn.
  10. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Điên hết cả người.... Mất hết niềm tin rồi, không muốn tin ai nữa. Tại sao ai cũng lừa dối mình thế này. Mình đã sai à? Chuyện vừa rồi mình tự nhiên biến thành một con ngốc. Một người thì mắng mình, một người thì nhìn mình bằng ánh mắt nghi ngờ. Mình bị sốc. Mình thực sự bị động trong chuyện này, và mình chẳng còn cách nào khác là làm theo để rồi mình trở thành con rối trước mặt họ. Mình cáu lắm, cảm thấy thật ngốc khi tự nhiên mang phiền toái vào mình. Đấy, làm một việc tốt thì được nhận như thế đấy, từ nay cố gắng mà làm cho nhiều việc tốt vào, vì người khác nhiều vào..... hahahahahaha

Chia sẻ trang này