1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nơi giải toả bức xúc.......

Chủ đề trong 'Thái Bình' bởi tungteng, 07/11/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Điên hết cả người.... Mất hết niềm tin rồi, không muốn tin ai nữa. Tại sao ai cũng lừa dối mình thế này. Mình đã sai à? Chuyện vừa rồi mình tự nhiên biến thành một con ngốc. Một người thì mắng mình, một người thì nhìn mình bằng ánh mắt nghi ngờ. Mình bị sốc. Mình thực sự bị động trong chuyện này, và mình chẳng còn cách nào khác là làm theo để rồi mình trở thành con rối trước mặt họ. Mình cáu lắm, cảm thấy thật ngốc khi tự nhiên mang phiền toái vào mình. Đấy, làm một việc tốt thì được nhận như thế đấy, từ nay cố gắng mà làm cho nhiều việc tốt vào, vì người khác nhiều vào..... hahahahahaha
  2. tungteng

    tungteng Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2003
    Bài viết:
    682
    Đã được thích:
    0
    Trong cái xã hội ******** này, có gì mà không điên..... WIndy ơi, anh nói đúng lắm.... hahahaha.
    Suy nghĩ làm dek gì cho mệt, mặc kệ, sống cho mình đã... người khác không biết tự lo cho mình thì là việc vủa nó thôi... hahhahhahhaha
  3. tungteng

    tungteng Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2003
    Bài viết:
    682
    Đã được thích:
    0
    Trong cái xã hội ******** này, có gì mà không điên..... WIndy ơi, anh nói đúng lắm.... hahahaha.
    Suy nghĩ làm dek gì cho mệt, mặc kệ, sống cho mình đã... người khác không biết tự lo cho mình thì là việc vủa nó thôi... hahhahhahhaha
  4. Cafe_chieu_thu_bay

    Cafe_chieu_thu_bay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    1
    Thằng chết tiệt! Mắc dịch! Đi đâu mà cả ngày ko thấy cơ chứ. Ngày mai mà vác mặt đến tao sẽ đuổi thẳng cổ về, ko có bạn bè gì hết.
    Ức chế! Hôm nay cái đt kêu như điên loạn cả lên mà chả được việc gì. Gái gú! Bồ bịch! Đồ điên tình. Thằng thần kinh! Aaaaaaaaaaaaaaa
    Tối nay lại thêm mấy fát đt dở hơi nữa, bực mình. Lắm chuyện, liên thiên, lại còn giở giọng tự ái ra nữa chứ. uh đừng có mà gọi nữa. Ngán ngẩm!
    Cãi xã hội chết tiệt, những thằng chết tiệt. Ối zời ơi đất ơi điên rồi.
    Được cafe_chieu_thu_bay sửa chữa / chuyển vào 22:57 ngày 18/12/2004
  5. Cafe_chieu_thu_bay

    Cafe_chieu_thu_bay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    1
    Thằng chết tiệt! Mắc dịch! Đi đâu mà cả ngày ko thấy cơ chứ. Ngày mai mà vác mặt đến tao sẽ đuổi thẳng cổ về, ko có bạn bè gì hết.
    Ức chế! Hôm nay cái đt kêu như điên loạn cả lên mà chả được việc gì. Gái gú! Bồ bịch! Đồ điên tình. Thằng thần kinh! Aaaaaaaaaaaaaaa
    Tối nay lại thêm mấy fát đt dở hơi nữa, bực mình. Lắm chuyện, liên thiên, lại còn giở giọng tự ái ra nữa chứ. uh đừng có mà gọi nữa. Ngán ngẩm!
    Cãi xã hội chết tiệt, những thằng chết tiệt. Ối zời ơi đất ơi điên rồi.
    Được cafe_chieu_thu_bay sửa chữa / chuyển vào 22:57 ngày 18/12/2004
  6. windysmile

    windysmile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2004
    Bài viết:
    3.261
    Đã được thích:
    2
    Hắc hắc hắc hắc ... !!!
    làm gì mà chửi um lên thế, ******** thì lại càng phải bình tĩnh chứ, phải giữ cho lòng yên như mặt hồ mặc dù có một số thằng đang muốn ném gạch xuống.
    Vui sống thôi , không hưởng thụ mà cũng không kham khổ, đời được mấy ngày vui đâu
    chúng mày ơi, te`n ten .... !
  7. windysmile

    windysmile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2004
    Bài viết:
    3.261
    Đã được thích:
    2
    Hắc hắc hắc hắc ... !!!
    làm gì mà chửi um lên thế, ******** thì lại càng phải bình tĩnh chứ, phải giữ cho lòng yên như mặt hồ mặc dù có một số thằng đang muốn ném gạch xuống.
    Vui sống thôi , không hưởng thụ mà cũng không kham khổ, đời được mấy ngày vui đâu
    chúng mày ơi, te`n ten .... !
  8. chanmatdep

    chanmatdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2004
    Bài viết:
    546
    Đã được thích:
    0
    Lúc nào cũng thế này thì làm sao mà chịu nổi? Mình cũng chỉ là một người bình thường, một trái tim biết yêu thương và cũng biết thù hận, một cái đầu biết suy nghĩ và cũng phải nghỉ ngơi chứ? Một cỗ máy đã rệu rạo phải mang đi đại tu, còn một con người với tinh thần bất định, cảm giác mệt mỏi, công việc như núi nhưng không làm được gì thì phải làm sao? Mang lên núi? Đổ ra Biển hay mang vào Bệnh viện Tâm thần?
    Chẳng biết nữa! Chẳng hiểu làm sao cả!
    Chỉ biết .
  9. chanmatdep

    chanmatdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2004
    Bài viết:
    546
    Đã được thích:
    0
    Lúc nào cũng thế này thì làm sao mà chịu nổi? Mình cũng chỉ là một người bình thường, một trái tim biết yêu thương và cũng biết thù hận, một cái đầu biết suy nghĩ và cũng phải nghỉ ngơi chứ? Một cỗ máy đã rệu rạo phải mang đi đại tu, còn một con người với tinh thần bất định, cảm giác mệt mỏi, công việc như núi nhưng không làm được gì thì phải làm sao? Mang lên núi? Đổ ra Biển hay mang vào Bệnh viện Tâm thần?
    Chẳng biết nữa! Chẳng hiểu làm sao cả!
    Chỉ biết .
  10. tungteng

    tungteng Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2003
    Bài viết:
    682
    Đã được thích:
    0
    Muốn giải toả nhiều thứ, nhưng chẳng có điều gì rõ nét cả.... Một ngày chủ nhật buồn... mình lang thang xuống tận Kiến Trúc... gặp một vài thằng bạn cấp 3. Ngoài miệng thì cười nói vui vẻ mà sao trong lòng thấy trống rỗng đến vậy. Chẳng hiểu tại sao nữa... Chẳng hiểu vì lẽ gì nữa, chẳng hiểu vì ai nữa?. Chẳng lẽ cuộc sống cứ trôi đi một cách chán ngắt như vậy sao? Cứ ngỡ quanh mình nhiều bạn bè lắm, nhưng quả thực những lúc như thế này cần một người hiểu mình thì chẳng có... Phải chăng mình có quá nhiều "bè" mà chẳng có "bạn"...????

Chia sẻ trang này