1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nơi giải toả bức xúc.......

Chủ đề trong 'Thái Bình' bởi tungteng, 07/11/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tungteng

    tungteng Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2003
    Bài viết:
    682
    Đã được thích:
    0
    Muốn giải toả nhiều thứ, nhưng chẳng có điều gì rõ nét cả.... Một ngày chủ nhật buồn... mình lang thang xuống tận Kiến Trúc... gặp một vài thằng bạn cấp 3. Ngoài miệng thì cười nói vui vẻ mà sao trong lòng thấy trống rỗng đến vậy. Chẳng hiểu tại sao nữa... Chẳng hiểu vì lẽ gì nữa, chẳng hiểu vì ai nữa?. Chẳng lẽ cuộc sống cứ trôi đi một cách chán ngắt như vậy sao? Cứ ngỡ quanh mình nhiều bạn bè lắm, nhưng quả thực những lúc như thế này cần một người hiểu mình thì chẳng có... Phải chăng mình có quá nhiều "bè" mà chẳng có "bạn"...????
  2. tungteng

    tungteng Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2003
    Bài viết:
    682
    Đã được thích:
    0

    .........................................................................
  3. tungteng

    tungteng Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2003
    Bài viết:
    682
    Đã được thích:
    0

    .........................................................................
  4. Cafe_chieu_thu_bay

    Cafe_chieu_thu_bay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    1
    Tức quá! Lộn hết cả ruột. Điên lên mất thôi.
    Vẫn không thể nào mà gặp được, gọi bao nhiêu mà vẫn công cốc.
    Thằng thần kinh! Thằng chết tiệt! Mong sao cho bị 1 trong 4 con đấy nó cắn cho đứt lưỡi. Đã nói như thế rồi mà còn vô trách nhiệm, cứ làm như chuyện đùa ấy. Làm hỏng hết việc của mình,tức ko thể chịu nổi nữa rồi. Chỉ muốn chửi vào mặt cho bõ tức thôi aaaaaa
    Chẳng được cái tích sự gì cả, chỉ gây phiền phức thêm thôi. Lưỡi không xương!
  5. Cafe_chieu_thu_bay

    Cafe_chieu_thu_bay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    1
    Tức quá! Lộn hết cả ruột. Điên lên mất thôi.
    Vẫn không thể nào mà gặp được, gọi bao nhiêu mà vẫn công cốc.
    Thằng thần kinh! Thằng chết tiệt! Mong sao cho bị 1 trong 4 con đấy nó cắn cho đứt lưỡi. Đã nói như thế rồi mà còn vô trách nhiệm, cứ làm như chuyện đùa ấy. Làm hỏng hết việc của mình,tức ko thể chịu nổi nữa rồi. Chỉ muốn chửi vào mặt cho bõ tức thôi aaaaaa
    Chẳng được cái tích sự gì cả, chỉ gây phiền phức thêm thôi. Lưỡi không xương!
  6. bun_dau_mam_tom

    bun_dau_mam_tom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Hơ hơ, hôm nay mát giời, chẳng có thằng nào con nào bén mảng đến gánh bún đậu. Bún thì thiu, đậu thì ôi, mắm tôm lúc nhúc giòi. Em quẩy luôn gánh bún vào hàng in-tơ-nét giết thời gian, tiện thể lăng xê quả trademark bún đậu mắm tôm, tống tình với mấy chú canh in-tơ-nét. hơ hơ.
    Nghe trẻ con nó đồn ầm ĩ, cái box thái bình này hay lắm. hơ hơ. có anh vohongkong vừa đẹp giai lại rậm râu, nhảy vào giành nhau với chị em một phát. hơ hơ. lại có thằng kexautinh chuyên chọc gậy bánh xe, văn chương thum thủm lại còn hay khoe, nhảy vào chửi nhau một phát cho nó đỡ ngứa nghề, hơ hơ. lại có mấy chị gái già, chị thì không có dép mà đi, chị thì chuyên vào rừng thông ị bậy, chị thì lại đi bán cà phê, nhảy vào chọc ngoáy cho sướng, hơ hơ.
    em xin tự giới thiệu mấy dòng như thế, nhờ các anh chị kết nạp em vào hội TB vấy.
  7. bun_dau_mam_tom

    bun_dau_mam_tom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Hơ hơ, hôm nay mát giời, chẳng có thằng nào con nào bén mảng đến gánh bún đậu. Bún thì thiu, đậu thì ôi, mắm tôm lúc nhúc giòi. Em quẩy luôn gánh bún vào hàng in-tơ-nét giết thời gian, tiện thể lăng xê quả trademark bún đậu mắm tôm, tống tình với mấy chú canh in-tơ-nét. hơ hơ.
    Nghe trẻ con nó đồn ầm ĩ, cái box thái bình này hay lắm. hơ hơ. có anh vohongkong vừa đẹp giai lại rậm râu, nhảy vào giành nhau với chị em một phát. hơ hơ. lại có thằng kexautinh chuyên chọc gậy bánh xe, văn chương thum thủm lại còn hay khoe, nhảy vào chửi nhau một phát cho nó đỡ ngứa nghề, hơ hơ. lại có mấy chị gái già, chị thì không có dép mà đi, chị thì chuyên vào rừng thông ị bậy, chị thì lại đi bán cà phê, nhảy vào chọc ngoáy cho sướng, hơ hơ.
    em xin tự giới thiệu mấy dòng như thế, nhờ các anh chị kết nạp em vào hội TB vấy.
  8. vohongkong

    vohongkong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2004
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    0
    HAHA.
    Đúng là món khoái khẩu của TA đây rồi - Bun_dau_mam_tom. Cô chủ quán xinh tươi, cho anh đây một suất nào. Phải chăm đến hàng cô em mới được. KHÀ KHÀ.
  9. vohongkong

    vohongkong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2004
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    0
    HAHA.
    Đúng là món khoái khẩu của TA đây rồi - Bun_dau_mam_tom. Cô chủ quán xinh tươi, cho anh đây một suất nào. Phải chăm đến hàng cô em mới được. KHÀ KHÀ.
  10. kexautinh

    kexautinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2004
    Bài viết:
    486
    Đã được thích:
    0
    khứa khứa khứa, chào mừng chào mừng, box ta thêm món ăn mới , nghe cũng có vẻ có mùi mắm tôm đấy, không biết cô em bán hàng ở đâu mà vào đây muộn thế. Không phải nhờ anh chị nào cả, anh đấy thích là được rồi. Vào đây chơi vào đây chơi.

Chia sẻ trang này