1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nơi giải toả bức xúc.......

Chủ đề trong 'Thái Bình' bởi tungteng, 07/11/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kexautinh

    kexautinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2004
    Bài viết:
    486
    Đã được thích:
    0
    khứa khứa khứa, chào mừng chào mừng, box ta thêm món ăn mới , nghe cũng có vẻ có mùi mắm tôm đấy, không biết cô em bán hàng ở đâu mà vào đây muộn thế. Không phải nhờ anh chị nào cả, anh đấy thích là được rồi. Vào đây chơi vào đây chơi.
  2. t9g68

    t9g68 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2003
    Bài viết:
    1.254
    Đã được thích:
    0
    Khứa khứa, dạo này tâm hồn anh cũng hồi xuân, nhiều thứ trên người anh cũng hồi xuân, để anh tham gia chửi nhau với mấy thằng mới đến nữa các chú nhé, làm sao box ta bắn nhau loạn xạ lên như Irac để ngày nào cũng được vào chuyên mục thời sự quốc tế các chú nhẩy.
  3. t9g68

    t9g68 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2003
    Bài viết:
    1.254
    Đã được thích:
    0
    Khứa khứa, dạo này tâm hồn anh cũng hồi xuân, nhiều thứ trên người anh cũng hồi xuân, để anh tham gia chửi nhau với mấy thằng mới đến nữa các chú nhé, làm sao box ta bắn nhau loạn xạ lên như Irac để ngày nào cũng được vào chuyên mục thời sự quốc tế các chú nhẩy.
  4. Cafe_chieu_thu_bay

    Cafe_chieu_thu_bay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    1
    Bún đậu mắm tôm! Bún đậu mắm tôm! Món khoái khẩu của em và của một cơ số người đây rồi.
    Các chị gái già tránh sang 2 bên, mỗi người cầm cái đũa có cắm 1 bông hoa héo trên đầu xếp hàng chào khách. Còn các anh giai có râu hay ko râu thì phải nhiệt tình nhảy ra ôm hôn thắm thiết nhé.
  5. Cafe_chieu_thu_bay

    Cafe_chieu_thu_bay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    1
    Bún đậu mắm tôm! Bún đậu mắm tôm! Món khoái khẩu của em và của một cơ số người đây rồi.
    Các chị gái già tránh sang 2 bên, mỗi người cầm cái đũa có cắm 1 bông hoa héo trên đầu xếp hàng chào khách. Còn các anh giai có râu hay ko râu thì phải nhiệt tình nhảy ra ôm hôn thắm thiết nhé.
  6. langquathong

    langquathong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/06/2003
    Bài viết:
    188
    Đã được thích:
    0
    Chuyện đến bây giờ mới kể...
    chả là hồi ý, vohongkong vốn còn đang đam mê langquathong lắm lắm, và yêu-vohongkong còn chưa xuất hiện trên giang hồ, thì bun_dau_mam_tom là món quà mà vhk dành cho langquathong mỗi trưa thứ bảy.
    Thế rồi một ngày thu, Hà nội đã trong xanh nay lại càng trong xanh hơn, hồ Ha le vốn thánh thiện nay lại thêm phần thánh thiện, vhk vi vu trên con ngựa giống Start của mình, lẽo đẽo đi theo con suzuki vừa đi vừa thở của langquathong, buông lời hoa ****.
    Thế rùi hai anh chị rẽ oạch ngay vào gánh bún đậu mắm tôm trên phố Hàng (gì ấy nhỉ?).
    Windysmile đang ngồi với kẻ xấu tính, tay trong tay
    Chân mất dép đang đong đưa với tungteng
    Cafe thì à ơi tờ gờ
    ..................
    Vohongkong gầm lên một tiếng long trời lở đất.
    Đi măm măm đã, tí kể tiếp.
  7. langquathong

    langquathong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/06/2003
    Bài viết:
    188
    Đã được thích:
    0
    Chuyện đến bây giờ mới kể...
    chả là hồi ý, vohongkong vốn còn đang đam mê langquathong lắm lắm, và yêu-vohongkong còn chưa xuất hiện trên giang hồ, thì bun_dau_mam_tom là món quà mà vhk dành cho langquathong mỗi trưa thứ bảy.
    Thế rồi một ngày thu, Hà nội đã trong xanh nay lại càng trong xanh hơn, hồ Ha le vốn thánh thiện nay lại thêm phần thánh thiện, vhk vi vu trên con ngựa giống Start của mình, lẽo đẽo đi theo con suzuki vừa đi vừa thở của langquathong, buông lời hoa ****.
    Thế rùi hai anh chị rẽ oạch ngay vào gánh bún đậu mắm tôm trên phố Hàng (gì ấy nhỉ?).
    Windysmile đang ngồi với kẻ xấu tính, tay trong tay
    Chân mất dép đang đong đưa với tungteng
    Cafe thì à ơi tờ gờ
    ..................
    Vohongkong gầm lên một tiếng long trời lở đất.
    Đi măm măm đã, tí kể tiếp.
  8. bun_dau_mam_tom

    bun_dau_mam_tom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Mẹc-xà-lù. Xúi quẩy, xúi quẩy. Đứa nào có tờ báo cho chị, chị đốt vía cái đã.
    Từ sáng đến giờ chưa có đứa nào sờ đến gánh bún đậu của mình. Đang lơ mơ được sờ râu anh vohongkong thì một lũ lâu nhâu xông vào, thi nhau nói. mưa trên phố huế ướt nhèm cả đĩa đậu. Đúng là danh bất hư truyền. Thấy bảo cái dân Thái Bình chỉ giỏi ăn tục chửi bậy, quanh đi quẩn lại chỉ giỏi đá nhau thôi. Thế mừ đúng thật. May mà dạo này trời lạnh không có khứa, mình mới có thời gian mà vào nét. Phải xử lý từng thằng một. Đầu tiên là thằng xấu tính đã. Cái thằng, ngứa con mắt. Ông mà bắt được ông chả giúi vào bát mắm tôm cho chết ngạt.
  9. bun_dau_mam_tom

    bun_dau_mam_tom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Mẹc-xà-lù. Xúi quẩy, xúi quẩy. Đứa nào có tờ báo cho chị, chị đốt vía cái đã.
    Từ sáng đến giờ chưa có đứa nào sờ đến gánh bún đậu của mình. Đang lơ mơ được sờ râu anh vohongkong thì một lũ lâu nhâu xông vào, thi nhau nói. mưa trên phố huế ướt nhèm cả đĩa đậu. Đúng là danh bất hư truyền. Thấy bảo cái dân Thái Bình chỉ giỏi ăn tục chửi bậy, quanh đi quẩn lại chỉ giỏi đá nhau thôi. Thế mừ đúng thật. May mà dạo này trời lạnh không có khứa, mình mới có thời gian mà vào nét. Phải xử lý từng thằng một. Đầu tiên là thằng xấu tính đã. Cái thằng, ngứa con mắt. Ông mà bắt được ông chả giúi vào bát mắm tôm cho chết ngạt.
  10. Cafe_chieu_thu_bay

    Cafe_chieu_thu_bay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    1
    Chết thật, lại thêm một người mới đi Thái về hay sao ý nhỉ. Thế cuối cùng là "chị" hay là "ông" thế ạ?
    Đúng rồi, cái thằng xấu tính ngứa con mắt quá, cho em xử lý với.
    Đang bức xúc quá đây. Giời ơi là giời, bức xúc lắm rồi. Thèm trà. Thèm cafe. Thèm Karaoke (nhất là được chị lăn qua sông hát cho nghe). Thèm Heniken. Thèm...
    Nhớ...

Chia sẻ trang này