1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nơi giải toả bức xúc.......

Chủ đề trong 'Thái Bình' bởi tungteng, 07/11/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Cafe_chieu_thu_bay

    Cafe_chieu_thu_bay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    1
    Chết thật, lại thêm một người mới đi Thái về hay sao ý nhỉ. Thế cuối cùng là "chị" hay là "ông" thế ạ?
    Đúng rồi, cái thằng xấu tính ngứa con mắt quá, cho em xử lý với.
    Đang bức xúc quá đây. Giời ơi là giời, bức xúc lắm rồi. Thèm trà. Thèm cafe. Thèm Karaoke (nhất là được chị lăn qua sông hát cho nghe). Thèm Heniken. Thèm...
    Nhớ...
  2. t9g68

    t9g68 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2003
    Bài viết:
    1.254
    Đã được thích:
    0
    Dạ, thế nhà em đứng thứ mấy để được ăn bún đậu ạ. nhà bác có cần em xắn tay áo giúp bác 1 tay để bắt ku xấu tính ko ạ. em cũng nhớ cái món bún đậu quá.
    Nhớ cái lần thích 1 em cùng cơ quan, chỉ phải mỗi tội là em ấy thích ăn bún đậu, trưa nào cũng đi ăn, mà có được ra cái rét tâu rần gì cho cam, toàn ra chợ ngồi. Ghế thì là mấy viên gạch có gián cái vỏ bìa hộp vinataba lên để ngồi, có mỗi cái ghế đôn nhỏ thì dùng làm bàn, chỗ ngồi thì thơ mộng lắm cơ, dòng nước đen đen trôi trôi quanh ta như nói lên mùi gì (nước cống rãnh ấy ạ), mà em ấy cũng tài thật, cứ là phải xin tới 2 lần mắm tôm cho 1 suất ăn, mũi lúc nào cũng khịt khịt (rồi cười hì hì, duyên ơi là duyên.
    Nay, biết có hàng bún đậu nhà bác, em sẽ lại tán tỉnh lại em ấy một lần nữa, nếu được chắc bác đắt hàng lắm đây.
    Mà nói nhỏ nhé, bác bán có rẻ ko đấy. Trưa nào 2 đứa em đi ăn cũng chỉ hết có 3.000VND thôi.
  3. t9g68

    t9g68 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2003
    Bài viết:
    1.254
    Đã được thích:
    0
    Dạ, thế nhà em đứng thứ mấy để được ăn bún đậu ạ. nhà bác có cần em xắn tay áo giúp bác 1 tay để bắt ku xấu tính ko ạ. em cũng nhớ cái món bún đậu quá.
    Nhớ cái lần thích 1 em cùng cơ quan, chỉ phải mỗi tội là em ấy thích ăn bún đậu, trưa nào cũng đi ăn, mà có được ra cái rét tâu rần gì cho cam, toàn ra chợ ngồi. Ghế thì là mấy viên gạch có gián cái vỏ bìa hộp vinataba lên để ngồi, có mỗi cái ghế đôn nhỏ thì dùng làm bàn, chỗ ngồi thì thơ mộng lắm cơ, dòng nước đen đen trôi trôi quanh ta như nói lên mùi gì (nước cống rãnh ấy ạ), mà em ấy cũng tài thật, cứ là phải xin tới 2 lần mắm tôm cho 1 suất ăn, mũi lúc nào cũng khịt khịt (rồi cười hì hì, duyên ơi là duyên.
    Nay, biết có hàng bún đậu nhà bác, em sẽ lại tán tỉnh lại em ấy một lần nữa, nếu được chắc bác đắt hàng lắm đây.
    Mà nói nhỏ nhé, bác bán có rẻ ko đấy. Trưa nào 2 đứa em đi ăn cũng chỉ hết có 3.000VND thôi.
  4. langquathong

    langquathong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/06/2003
    Bài viết:
    188
    Đã được thích:
    0
    anh này chả nhớ gì cả, cái hồi đấy hai đứa mình ăn hết 5k chứ!
    Hay là 3k đi với em khác?
  5. langquathong

    langquathong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/06/2003
    Bài viết:
    188
    Đã được thích:
    0
    anh này chả nhớ gì cả, cái hồi đấy hai đứa mình ăn hết 5k chứ!
    Hay là 3k đi với em khác?
  6. chanmatdep

    chanmatdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2004
    Bài viết:
    546
    Đã được thích:
    0
    Hix, 2 viên thuốc ngủ và hậu quả là: Sáng nay suýt đi làm muộn còn bây giờ trong đầu cứ tưởng tượng đến cái ổ ấm cúng của mình, chẳng thể tập trung làm việc được
  7. chanmatdep

    chanmatdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2004
    Bài viết:
    546
    Đã được thích:
    0
    Hix, 2 viên thuốc ngủ và hậu quả là: Sáng nay suýt đi làm muộn còn bây giờ trong đầu cứ tưởng tượng đến cái ổ ấm cúng của mình, chẳng thể tập trung làm việc được
  8. kexautinh

    kexautinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2004
    Bài viết:
    486
    Đã được thích:
    0
    Hắc hắc hắc hắc...
    đa tạ cô em đã quan tâm , anh vốn cung không thích ăn mắm tôm cho lắm, nhìn cái bát mắm tôm trong avatar của cô anh suýt lôn, hì. nếu cô định dúi bát mắm tôm cho anh nhớ đừng dúi vào mồm anh nhé, anh lôn vào mặt cô ngay đấy, nếu không lôn thì anh cũng cố gắng nhè vào mồm cô.
    Muốn đắt khách thì bê đến box TB mà bán, nhưng đừng mời anh cô em nhé.
  9. kexautinh

    kexautinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2004
    Bài viết:
    486
    Đã được thích:
    0
    Hắc hắc hắc hắc...
    đa tạ cô em đã quan tâm , anh vốn cung không thích ăn mắm tôm cho lắm, nhìn cái bát mắm tôm trong avatar của cô anh suýt lôn, hì. nếu cô định dúi bát mắm tôm cho anh nhớ đừng dúi vào mồm anh nhé, anh lôn vào mặt cô ngay đấy, nếu không lôn thì anh cũng cố gắng nhè vào mồm cô.
    Muốn đắt khách thì bê đến box TB mà bán, nhưng đừng mời anh cô em nhé.
  10. bun_dau_mam_tom

    bun_dau_mam_tom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Dạ thưa chị cà-fé. Em là giống cái 100%. Đầy đủ các bộ phận đấy chị ạ. Phải mỗi tội trời cho cái tính cục súc, ăn nói như đồ tể ấy chứ nhà em cái tâm nó cũng không đến nỗi đâu chị ạ.

Chia sẻ trang này