1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nơi giải toả bức xúc.......

Chủ đề trong 'Thái Bình' bởi tungteng, 07/11/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. t9g68

    t9g68 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2003
    Bài viết:
    1.254
    Đã được thích:
    0
    mong được chỉ giáo!
  2. thanhphamthai

    thanhphamthai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    203
    Đã được thích:
    0
    t9g68 ah`, thế này gọi là xì pam đấy... hhahhaha
  3. thanhphamthai

    thanhphamthai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    203
    Đã được thích:
    0
    t9g68 ah`, thế này gọi là xì pam đấy... hhahhaha
  4. t9g68

    t9g68 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2003
    Bài viết:
    1.254
    Đã được thích:
    0
    còn thế này thì gọi là gì ạ.
    Khổ thế cơ chứ, đời hai mươi mấy cái lá vàng rơi mà chưa biết bò bốn chân vào giường, hồi nọ đi massage có em cứ sờ sờ nắn nắn đầu gối mình rồi khen đẹp. rồi lại còn khuyên lúc nào rỗi rãi anh vạch đầu gối ra mà nói chuyện có hơn là cứ thắp hương mãi như thế ko
  5. t9g68

    t9g68 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2003
    Bài viết:
    1.254
    Đã được thích:
    0
    còn thế này thì gọi là gì ạ.
    Khổ thế cơ chứ, đời hai mươi mấy cái lá vàng rơi mà chưa biết bò bốn chân vào giường, hồi nọ đi massage có em cứ sờ sờ nắn nắn đầu gối mình rồi khen đẹp. rồi lại còn khuyên lúc nào rỗi rãi anh vạch đầu gối ra mà nói chuyện có hơn là cứ thắp hương mãi như thế ko
  6. NovemberRain_2511

    NovemberRain_2511 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2004
    Bài viết:
    302
    Đã được thích:
    0
    Chẳng hiểu nó đang nghĩ gì nữa... Chẳng có lập trường gì cả, lúc nào cũng bị xuôi theo một lối mòn... Tại sao nó lại có thể như vậy được chứ... Tại sao lúc cần người ta nhất thì lại không thể liên lạc được để rồi nó phải trải qua một khoảng thời gian đầy hoảng sợ như thế này? Không điều khiển được mình nữa, lí trí nó bảo rằng đó là một sai lầm, nhưng nó lại không thể phán kháng mạnh mẽ được... Nó chỉ sợ nó buông xuôi.... cũng may là thời gian có vẻ qua nhanh và nó không sao cả.... Mệt mỏi.... Đến lớp với tâm trạng hỗn loạn và đôi mắt thâm quầng, nó tự hỏi nó đã để chuyện gì xảy ra thế này??? Nó muốn đập phá, giá như lúc đó nó có thể tát thẳng vào mặt kẻ đó thì chắc sẽ hả dạ lắm.... Điên hết cả người.... Nó không hề nghĩ là mình lại yếu đuối đến như vậy....
    Thật là ngu ngốc.... Nó luôn là một kẻ ngu ngốc như vậy.........................................................
  7. NovemberRain_2511

    NovemberRain_2511 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2004
    Bài viết:
    302
    Đã được thích:
    0
    Chẳng hiểu nó đang nghĩ gì nữa... Chẳng có lập trường gì cả, lúc nào cũng bị xuôi theo một lối mòn... Tại sao nó lại có thể như vậy được chứ... Tại sao lúc cần người ta nhất thì lại không thể liên lạc được để rồi nó phải trải qua một khoảng thời gian đầy hoảng sợ như thế này? Không điều khiển được mình nữa, lí trí nó bảo rằng đó là một sai lầm, nhưng nó lại không thể phán kháng mạnh mẽ được... Nó chỉ sợ nó buông xuôi.... cũng may là thời gian có vẻ qua nhanh và nó không sao cả.... Mệt mỏi.... Đến lớp với tâm trạng hỗn loạn và đôi mắt thâm quầng, nó tự hỏi nó đã để chuyện gì xảy ra thế này??? Nó muốn đập phá, giá như lúc đó nó có thể tát thẳng vào mặt kẻ đó thì chắc sẽ hả dạ lắm.... Điên hết cả người.... Nó không hề nghĩ là mình lại yếu đuối đến như vậy....
    Thật là ngu ngốc.... Nó luôn là một kẻ ngu ngốc như vậy.........................................................
  8. NovemberRain_2511

    NovemberRain_2511 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2004
    Bài viết:
    302
    Đã được thích:
    0
    Bức xúc.... Cả đêm qua không ngủ được, gửi tin nhắn thì chẳng ma nào nhắn lại ( hehe... sorry F_r_i, không có anh trong đó đâu nhá)... Đúng là thức đêm mới biết đêm dài... hix... cha mẹ ơi, đêm qua dài thế không biết... Hậu quả là sáng nay dậy muộn. Chuông đồng hồ báo thức kêu inh ỏi cũng không tắt nổi mà lại dúi nó xuống gối ngủ tiếp... Đến nơi thì đông kín, không có chỗ ngồi đành đứng ngoài... Nào là sách, nào là giấy bút, đủ thứ linh tinh... ghi ghi chép chép... Giờ giải lao chạy vội đi ăn sáng, tranh thủ online.... hix.... 10p nữa lại tiếp tục lặp lại cái quá trình kinh khủng kia.... Chóng hết cả mặt
  9. NovemberRain_2511

    NovemberRain_2511 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2004
    Bài viết:
    302
    Đã được thích:
    0
    Bức xúc.... Cả đêm qua không ngủ được, gửi tin nhắn thì chẳng ma nào nhắn lại ( hehe... sorry F_r_i, không có anh trong đó đâu nhá)... Đúng là thức đêm mới biết đêm dài... hix... cha mẹ ơi, đêm qua dài thế không biết... Hậu quả là sáng nay dậy muộn. Chuông đồng hồ báo thức kêu inh ỏi cũng không tắt nổi mà lại dúi nó xuống gối ngủ tiếp... Đến nơi thì đông kín, không có chỗ ngồi đành đứng ngoài... Nào là sách, nào là giấy bút, đủ thứ linh tinh... ghi ghi chép chép... Giờ giải lao chạy vội đi ăn sáng, tranh thủ online.... hix.... 10p nữa lại tiếp tục lặp lại cái quá trình kinh khủng kia.... Chóng hết cả mặt
  10. NovemberRain_2511

    NovemberRain_2511 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2004
    Bài viết:
    302
    Đã được thích:
    0
    Bức xúc nhất là không hiểu mình đang làm gì.... Không hiểu nổi hành động của bản thân nữa..... Ra thôi... Lại gặp gỡ, lại bè bạn.... Đây chỉ là bè thôi.... Ta có bạn không nhỉ?

Chia sẻ trang này