1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nơi giải toả bức xúc.......

Chủ đề trong 'Thái Bình' bởi tungteng, 07/11/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. NovemberRain_2511

    NovemberRain_2511 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2004
    Bài viết:
    302
    Đã được thích:
    0
    Thiên vị quá... Bất công không chịu được...
  2. Mon_amour

    Mon_amour Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2004
    Bài viết:
    209
    Đã được thích:
    0
    Thằng bạn học cùng cấp 3 hôm nay cưới vợ.Mình cứ chờ tưởng được mời .Hoá ra nó không thèm mời mình .Tức điên lên được .Nó xấu tính quá chẳng chả cho ai biết mình đang hạnh phúc Tức đến phát buồn cười lên được .Vì may quá không bị mất một khoản tiền kha khá ..hihihi Giá mà .....
  3. Mon_amour

    Mon_amour Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2004
    Bài viết:
    209
    Đã được thích:
    0
    Thằng bạn học cùng cấp 3 hôm nay cưới vợ.Mình cứ chờ tưởng được mời .Hoá ra nó không thèm mời mình .Tức điên lên được .Nó xấu tính quá chẳng chả cho ai biết mình đang hạnh phúc Tức đến phát buồn cười lên được .Vì may quá không bị mất một khoản tiền kha khá ..hihihi Giá mà .....
  4. Cafe_chieu_thu_bay

    Cafe_chieu_thu_bay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    1
    Bực mình thật, ko thể nào vào đc TMG để xem xem...
    Ah mà thôi ko bực mình nữa, vì đã hiểu lí do rùi. LÀ lá la...
    Được cafe_chieu_thu_bay sửa chữa / chuyển vào 14:45 ngày 16/01/2005
  5. Cafe_chieu_thu_bay

    Cafe_chieu_thu_bay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    1
    Bực mình thật, ko thể nào vào đc TMG để xem xem...
    Ah mà thôi ko bực mình nữa, vì đã hiểu lí do rùi. LÀ lá la...
    Được cafe_chieu_thu_bay sửa chữa / chuyển vào 14:45 ngày 16/01/2005
  6. Mon_amour

    Mon_amour Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2004
    Bài viết:
    209
    Đã được thích:
    0
    Được hôm chuyển nhà mới thật là sui xẻo.Lúc mọi người đến chuyển hộ thì người ta chưa chuyển đi .Đén lúc cần chuyển thì không có ma nào.Tức điên lên đươc.Thế lại còn lúc sắp xong thi có mấy "Bố" từ lâu không đên chơi ,thôi còn nước còn tát .Cũng nhờ nhặt được vài thứ đồ .
    ĐỜI ĐÔI KHI RẤT DỞ NHƯNG TA VẪN PHẢI NIỀM NỞ
  7. Mon_amour

    Mon_amour Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2004
    Bài viết:
    209
    Đã được thích:
    0
    Được hôm chuyển nhà mới thật là sui xẻo.Lúc mọi người đến chuyển hộ thì người ta chưa chuyển đi .Đén lúc cần chuyển thì không có ma nào.Tức điên lên đươc.Thế lại còn lúc sắp xong thi có mấy "Bố" từ lâu không đên chơi ,thôi còn nước còn tát .Cũng nhờ nhặt được vài thứ đồ .
    ĐỜI ĐÔI KHI RẤT DỞ NHƯNG TA VẪN PHẢI NIỀM NỞ
  8. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Tự nhiên bị biến thành chân gỗ... ức quá
  9. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Tự nhiên bị biến thành chân gỗ... ức quá
  10. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Không hiểu hôm qua là ngày gì mà đen thế... Đã hẹn nhau 8h rồi mà có người còn cho mình leo cây. Trời thì lạnh, lại không mang xe, đến thì chẳng có ai, gọi điện thì có người bảo ốm không đến được. Hix.. sao hoãn lại không báo trước mà đến khi mình nhắn tin hỏi thì mới nói lý do chứ? Bức xúc quá, bức xúc đến tận hôm nay ...... đường xa, gió lạnh thế mà cứ đứng đợi, hết nhắn tin lại gọi điện... thế mà có người không thèm nghe, không thèm trả lời... Ức lắm cơ... Không tin nữa, hixc...

Chia sẻ trang này