1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nơi giải toả bức xúc.......

Chủ đề trong 'Thái Bình' bởi tungteng, 07/11/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoangf

    hoangf Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2003
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0
    thật bực mình,không hiểu sao mình lại vào đây,toàn cái kiểu ton hót câu bài vớ vẩn,nếu mà mình làm quản trị chắc mình treo nick tuốt tuồn tuột ngay cả những kẻ vi phạm nội qui lẫn những ke ton hót,.Thật bực mình hết sức.
  2. kexautinh3

    kexautinh3 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    19/01/2005
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Anh mà là Mod, anh cũng treo luôn những thằng dở ông, dở thằng lên.
  3. kexautinh3

    kexautinh3 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    19/01/2005
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Anh mà là Mod, anh cũng treo luôn những thằng dở ông, dở thằng lên.
  4. chihainamtan

    chihainamtan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2005
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Chào các pác!
    Hôm nay em mới biết ttvn và box Thái Bình.
    Em cũng có vài cái bức và nhiều cái xúc xin được giải toả.
    Không biết có nhầm chuồng nghé với chuồng bê hay không nữa
    Đầu tiên em muốn đàn nghé nhà em hay ăn, chóng lớn, bán được giá.
    Em mong mình có thể tìm được một con "nai vàng" nào đó dù sứt môi hay phù mỏ cũng được.
    Em mong Hưng Hà quê em phát triển để em không còn phải cưỡi trâu ra đồng nữa.
    Em mong em được tiếp tục đi học cao lên để còn cập nhật thông tin khoa học kỹ thuật chứ không thì với trình độ trượt tốt nghiệp bổ túc văn hoá thì em làm được cái gì.
    Em mong biết nhiều về in tơ nét như các bác để còn ma két tinh cho sản phẩm gia truyền nhà em: Nghé con xuất chuồng.
    Còn thì em sẽ viết tiếp sau.......
    Nhà nông quen đi ngủ sớm, mới có 18h30 mà em đã buồn ngủ lắm rồi các bác ạ.
  5. chihainamtan

    chihainamtan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2005
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Chào các pác!
    Hôm nay em mới biết ttvn và box Thái Bình.
    Em cũng có vài cái bức và nhiều cái xúc xin được giải toả.
    Không biết có nhầm chuồng nghé với chuồng bê hay không nữa
    Đầu tiên em muốn đàn nghé nhà em hay ăn, chóng lớn, bán được giá.
    Em mong mình có thể tìm được một con "nai vàng" nào đó dù sứt môi hay phù mỏ cũng được.
    Em mong Hưng Hà quê em phát triển để em không còn phải cưỡi trâu ra đồng nữa.
    Em mong em được tiếp tục đi học cao lên để còn cập nhật thông tin khoa học kỹ thuật chứ không thì với trình độ trượt tốt nghiệp bổ túc văn hoá thì em làm được cái gì.
    Em mong biết nhiều về in tơ nét như các bác để còn ma két tinh cho sản phẩm gia truyền nhà em: Nghé con xuất chuồng.
    Còn thì em sẽ viết tiếp sau.......
    Nhà nông quen đi ngủ sớm, mới có 18h30 mà em đã buồn ngủ lắm rồi các bác ạ.
  6. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Bức xúc quá!... Trời mưa, đường xa, lại còn phải đi xe buýt nữa chứ. Lâu lắm rùi không đi, hôm nay say quá, phải nhảy xuống bắt xe ôm đến trường. Ai dè, vừa đến nơi bọn nó lại bảo thông báo một tin xanh rờn là được nghỉ. Điên hết cả người. Biết vậy ở luôn nhà mà ngủ cho khoẻ. Con bạn mình nó còn bảo : Tại mày hôm nay đi học trời mưa nên bọn tao mới được nghỉ ấy chứ, những hôm mày nghỉ học thì chẳng có giờ nào được nghỉ, lại điểm danh đều đều. Mày cứ đi học là y như rằng hôm ấy không được nghỉ thì cũng không bị điểm danh, hehe"... Hix... thế có cáu không cơ chứ
  7. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Bức xúc quá!... Trời mưa, đường xa, lại còn phải đi xe buýt nữa chứ. Lâu lắm rùi không đi, hôm nay say quá, phải nhảy xuống bắt xe ôm đến trường. Ai dè, vừa đến nơi bọn nó lại bảo thông báo một tin xanh rờn là được nghỉ. Điên hết cả người. Biết vậy ở luôn nhà mà ngủ cho khoẻ. Con bạn mình nó còn bảo : Tại mày hôm nay đi học trời mưa nên bọn tao mới được nghỉ ấy chứ, những hôm mày nghỉ học thì chẳng có giờ nào được nghỉ, lại điểm danh đều đều. Mày cứ đi học là y như rằng hôm ấy không được nghỉ thì cũng không bị điểm danh, hehe"... Hix... thế có cáu không cơ chứ
  8. NovemberRain_2511

    NovemberRain_2511 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2004
    Bài viết:
    302
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay anh cũng bức xúc lắm, nhưng anh chán chẳng muốn than thở nữa... hị hị...
  9. NovemberRain_2511

    NovemberRain_2511 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2004
    Bài viết:
    302
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay anh cũng bức xúc lắm, nhưng anh chán chẳng muốn than thở nữa... hị hị...
  10. khapnoitunghoanh

    khapnoitunghoanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2004
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    Bà con ơi, tui chẳng có "bức xúc" gì đâu.
    Tui mừng quá, thế là TTVNOL đã hoạt động trở lại để tôi lại được gặp gỡ mọi người rồi.
    Nhân dịp năm mới và TTVNOL hoạt động trở lại, các mod có thể cố gắng sắp xếp lại để cho dễ đọc và tìm thông tin hơn được không ?
    Đất khách muôn trùng sao nhỏ hẹp
    Quê nhà một góc nhớ mênh mông

    Được khapnoitunghoanh sửa chữa / chuyển vào 11:19 ngày 06/02/2005

Chia sẻ trang này