1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nơi giải toả bức xúc.......

Chủ đề trong 'Thái Bình' bởi tungteng, 07/11/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. quynhchi184

    quynhchi184 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2004
    Bài viết:
    319
    Đã được thích:
    0
    Bức xúc vì các bác cứ.......bức xúc!kekekeke
  2. pre_tax

    pre_tax Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/11/2004
    Bài viết:
    245
    Đã được thích:
    0
    He he, bức xúc thì ra đường mười đoạn Phúc Khánh mà giải toả. Dân Phúc khánh được gọi là dân "cầu tõm"..bà con biết là gì rồi chứ , mà các bác bên giao thông cũng quan tâm đến bà con Phúc Khánh phết, xây cho bao nhiêu cầu mới.
  3. pre_tax

    pre_tax Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/11/2004
    Bài viết:
    245
    Đã được thích:
    0
    He he, bức xúc thì ra đường mười đoạn Phúc Khánh mà giải toả. Dân Phúc khánh được gọi là dân "cầu tõm"..bà con biết là gì rồi chứ , mà các bác bên giao thông cũng quan tâm đến bà con Phúc Khánh phết, xây cho bao nhiêu cầu mới.
  4. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Bức xúc....! Nếu không có chị ấy nói thì mình sẽ chẳng hiểu ra mọi việc... Mình thật ngốc quá! Chẳng trách ai được...
  5. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Bức xúc....! Nếu không có chị ấy nói thì mình sẽ chẳng hiểu ra mọi việc... Mình thật ngốc quá! Chẳng trách ai được...
  6. my_baby_you

    my_baby_you Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2005
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
  7. my_baby_you

    my_baby_you Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2005
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
  8. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Ốm rồi.... thật là không bình thường chút nào... T cho rằng mình ốm vì thay đổi thời tiết, nhưng hình như không phải vậy. Ốm vì bức xúc quá, huhu.... Tối qua cầm cái điện thoại cứ nhấc lên nhấc xuống mà không dám gọi, lại giở trò rút thăm... thế rồi lại thôi... Ngố quá!
  9. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Ốm rồi.... thật là không bình thường chút nào... T cho rằng mình ốm vì thay đổi thời tiết, nhưng hình như không phải vậy. Ốm vì bức xúc quá, huhu.... Tối qua cầm cái điện thoại cứ nhấc lên nhấc xuống mà không dám gọi, lại giở trò rút thăm... thế rồi lại thôi... Ngố quá!
  10. LoaKenDen

    LoaKenDen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    0
    Đúng là ngố thật, ngố quá, khổ thân mày. Đừng có adua đua đòi bắt chước tao cái trò rút thăm. Cafe trứng đê!
    Tao cũng bức xúc, vì tao sắp nghiêng ngả mie nó rùi hề hề, thế nhưng phương châm vẫn là thế, ngu gì...

Chia sẻ trang này