1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nơi giải toả bức xúc.......

Chủ đề trong 'Thái Bình' bởi tungteng, 07/11/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. king_demon

    king_demon Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/07/2004
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    0
    Hix...hôm nay mình bị hâm hay sao ý ......trời trở lạnh có khác...cứ mỗi khi trời lạnh mình lại hâm như thế này. miẹ... cứ như thế này thì chết chứ chẳng chơi !
    Được king_demon sửa chữa / chuyển vào 12:06 ngày 15/11/2004
  2. king_demon

    king_demon Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/07/2004
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    0
    ho ho , cáu dêck....
  3. king_demon

    king_demon Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/07/2004
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    0
    ho ho , cáu dêck....
  4. tungteng

    tungteng Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2003
    Bài viết:
    682
    Đã được thích:
    0
    Mày hôm nay tức lắm phải không, anh không nói là lỗi tại ai cả nhưng anh cũng thấy tức cho mày. Cái chuyện đến muộn thôi đôi khi nó cũng thật lắm vấn đề, mà ai bảo mày đến muộn, nó đã hẹn mày thì biết đường mà đến sớm. Mà cái con bé đó sao nó lại chấp mấy cái vặt vãnh đó, chuyện tắc đường ở Hà Nội này là chuyện như cơm bữa mà. Anh biết mày chỉ đến chậm 15 phút, nhưng chỉ bấy nhiêu đó cũng đã xảy ra bao nhiêu chuyện.
    Tức làm gì cái chuyện đó, anh cũng hiểu thế nào khi mày phải chứng kiến cái cảnh con bé đó nhảy tót lên chiếc Attila của thằng đấy. Tức lắm hả? Về nhà uống ực ngụm nước đi, chuyện đó không có gì phải tức.
    Mày có biết bài 25 minutes không em? cũng chỉ 25 phút thôi đã có người phải chứng kiến người yêu của mình lên xe hoa về một nhà thằng cha khác. Ban nhạc MCLTR đã có một bài thật hay khi viết về chuyện đến muộn này.
  5. tungteng

    tungteng Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2003
    Bài viết:
    682
    Đã được thích:
    0
    Mày hôm nay tức lắm phải không, anh không nói là lỗi tại ai cả nhưng anh cũng thấy tức cho mày. Cái chuyện đến muộn thôi đôi khi nó cũng thật lắm vấn đề, mà ai bảo mày đến muộn, nó đã hẹn mày thì biết đường mà đến sớm. Mà cái con bé đó sao nó lại chấp mấy cái vặt vãnh đó, chuyện tắc đường ở Hà Nội này là chuyện như cơm bữa mà. Anh biết mày chỉ đến chậm 15 phút, nhưng chỉ bấy nhiêu đó cũng đã xảy ra bao nhiêu chuyện.
    Tức làm gì cái chuyện đó, anh cũng hiểu thế nào khi mày phải chứng kiến cái cảnh con bé đó nhảy tót lên chiếc Attila của thằng đấy. Tức lắm hả? Về nhà uống ực ngụm nước đi, chuyện đó không có gì phải tức.
    Mày có biết bài 25 minutes không em? cũng chỉ 25 phút thôi đã có người phải chứng kiến người yêu của mình lên xe hoa về một nhà thằng cha khác. Ban nhạc MCLTR đã có một bài thật hay khi viết về chuyện đến muộn này.
  6. tranngocthinh

    tranngocthinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2004
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    0
    Đang bực cả cái...mình, có chỗ xả đây rồi. Hị hị...đã quá.
    Sáng nay dậy muộn, mắt nhắm mắt mở, quơ cái khăn khô lau vội cái mặt mốc, không kịp đánh răng, nhai vội cái kẹo làm trắng răng, thơm mồm (chả biết có được như quảng cáo không mà lúc mình nói chuyện, cái thằng đối diện nó cứ quay mặt đi, gét thế không biết!), quơ giầy xong đến lúc dắt xe sao mà nó nặng thế này, nhìn xuống chân sau, thì hỡi ơi! xẹp lép. Thế mới cú chứ.
    Dắt bộ mấy trăm mét mới có chỗ vá xe. Lôi ra một cái đinh to tổ bố. Đúng là bọn giết người không dao.Thế là đi tong buổi sáng rồi. Mấy việc dở dang tối hôm qua chưa xong, hẹn sáng nay làm nốt, thế là hỏng. Dở nhất là nói với xếp thế nào đây. Mình lý do hơi bị nhiều rồi.
    Vừa đi đường vừa ngĩ kế, đâm luôn vào một chị đi trước. Thật xíu quẩy, phải xin lỗi rối rít. Cũng may không bị sao.
    Đến Cty gặp ngay khuôn mặt không lấy gì làm nhẹ nhõm của xếp. Thế là tháng này mất đứt hai ngày lương. Hic hic...
  7. tranngocthinh

    tranngocthinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2004
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    0
    Đang bực cả cái...mình, có chỗ xả đây rồi. Hị hị...đã quá.
    Sáng nay dậy muộn, mắt nhắm mắt mở, quơ cái khăn khô lau vội cái mặt mốc, không kịp đánh răng, nhai vội cái kẹo làm trắng răng, thơm mồm (chả biết có được như quảng cáo không mà lúc mình nói chuyện, cái thằng đối diện nó cứ quay mặt đi, gét thế không biết!), quơ giầy xong đến lúc dắt xe sao mà nó nặng thế này, nhìn xuống chân sau, thì hỡi ơi! xẹp lép. Thế mới cú chứ.
    Dắt bộ mấy trăm mét mới có chỗ vá xe. Lôi ra một cái đinh to tổ bố. Đúng là bọn giết người không dao.Thế là đi tong buổi sáng rồi. Mấy việc dở dang tối hôm qua chưa xong, hẹn sáng nay làm nốt, thế là hỏng. Dở nhất là nói với xếp thế nào đây. Mình lý do hơi bị nhiều rồi.
    Vừa đi đường vừa ngĩ kế, đâm luôn vào một chị đi trước. Thật xíu quẩy, phải xin lỗi rối rít. Cũng may không bị sao.
    Đến Cty gặp ngay khuôn mặt không lấy gì làm nhẹ nhõm của xếp. Thế là tháng này mất đứt hai ngày lương. Hic hic...
  8. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Bức xúc lắm...đúng là bức xúc thật, nhưng chả biết là vì cái gì nữa..............Không giải toả được
  9. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Bức xúc lắm...đúng là bức xúc thật, nhưng chả biết là vì cái gì nữa..............Không giải toả được
  10. SA246

    SA246 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2004
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Bực mình quá, không thể chịu nổi, muốn đập tan cái nhà đấy ra quá!

Chia sẻ trang này