1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nơi giải toả bức xúc.......

Chủ đề trong 'Thái Bình' bởi tungteng, 07/11/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ngo_dung

    ngo_dung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/12/2004
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    0
    Không hiểu tại sao mà mình không tập trung được để làm việc, công việc thì nhiều. Tại sao nhỉ? Mọi việc đều đang ngon lành cơ mà. Đêm qua cả Milan và Barca đều chiến thắng. Không, nhất định mình phải tập trung để làm việc, để học tập. Nếu cứ như thế này rất dễ sinh thói ỷ lại. Mà như thế thì chẳng làm được gì ra hồn cả đâu. Tôi là tôi cơ mà, sao lại dễ dàng đầu hàng như vậy được.
  2. LoaKenDen

    LoaKenDen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    0
    Aaaaaaaa đúng là đi tù cao cấp, sướng fải biết! Tắm được 1 cái sướng cả người hehe
    Online được cũng sướng, tha hồ mà del bài, tha hồ mà giải toả bức xúc, tha hồ mà đi post linh tinh, tha hồ mà ca cẩm một tràng bên....aaaaaaaaaaa
  3. LoaKenDen

    LoaKenDen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    0
    Aaaaaaaa đúng là đi tù cao cấp, sướng fải biết! Tắm được 1 cái sướng cả người hehe
    Online được cũng sướng, tha hồ mà del bài, tha hồ mà giải toả bức xúc, tha hồ mà đi post linh tinh, tha hồ mà ca cẩm một tràng bên....aaaaaaaaaaa
  4. iosha

    iosha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2003
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    0
    Lại sắp 8-3 roài, gay nhiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii !
  5. iosha

    iosha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2003
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    0
    Lại sắp 8-3 roài, gay nhiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii !
  6. nikolka

    nikolka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2005
    Bài viết:
    393
    Đã được thích:
    0
    Sáng, nói với bố là phải đi học cả ngày, thế rồi phóng xe tới chỗ xin việc. Hix, chẳng ngờ là cũng bị phỏng vấn. Nhưng cái lão giám đốc này nói hay ra phết. Mình trả lời lơ ngơ quá, chẳng biết có được việc không. Lão xin SĐT của mình rồi bảo mình có thể về. Hm`.... mất toi một buổi sáng.... Hy vọng lão ta liên lạc lại... Mình đang cần việc này... hix
  7. nikolka

    nikolka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2005
    Bài viết:
    393
    Đã được thích:
    0
    Sáng, nói với bố là phải đi học cả ngày, thế rồi phóng xe tới chỗ xin việc. Hix, chẳng ngờ là cũng bị phỏng vấn. Nhưng cái lão giám đốc này nói hay ra phết. Mình trả lời lơ ngơ quá, chẳng biết có được việc không. Lão xin SĐT của mình rồi bảo mình có thể về. Hm`.... mất toi một buổi sáng.... Hy vọng lão ta liên lạc lại... Mình đang cần việc này... hix
  8. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Em bức xức vì cái Box này đang ầm ĩ cả lên, lộn xộn quá, chẳng còn tâm trạng mà post bài nữa...
  9. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Em bức xức vì cái Box này đang ầm ĩ cả lên, lộn xộn quá, chẳng còn tâm trạng mà post bài nữa...
  10. phuongnta1

    phuongnta1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2005
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
    Ai cũng bực mình, nhưng rồi cũng đến hồi kết! "Sau cơn mưa trời lại ...hửng nắng!" Thà rằng 1 lần đau còn hơn là ....chết!
    hôm nay là 4/3 rồi, chẹp chẹp cái ngày 8/3 lại sắp đến rùi, lại phải liên khúc ...mì tôm rùi
    Cuộc đời vẫn đẹp sao,
    tình yêu vẫn... tào lao,
    dù tiền tiêu không còn chút nào,
    mà ta vẫn đợi, vẫn chờ...cái ngày quỷ sứ!

Chia sẻ trang này