1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nơi giải toả bức xúc.......

Chủ đề trong 'Thái Bình' bởi tungteng, 07/11/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tungteng

    tungteng Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2003
    Bài viết:
    682
    Đã được thích:
    0
    Bức xúc vì thời tiết thay đổi.... Buồn!
  2. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Đói quá!......
    Sáng nay đang ngủ ngon thì nhận được tin nhắn của thằng lớp trưởng: "9h đến trường làm project. Nhanh lên, nhóm mình hôm nay có thầy hướng dẫn và điểm danh đấy"... Cuống cuồng chẳng kịp ăn sáng, phóng vội đến trường. Ngó Lab 1 chẳng thấy mặt mũi thằng nhóm trưởng quý hoá đâu. Điên tiết đang định về thì nó mò đến. Hix.... Nhóm có 5 người thì 2 người vắng mặt. Ngồi đợi mãi, check mail, chat chit một lúc mới thấy thầy vào. Thế là ông ấy đày cả bọn đến tận bây giờ. Sốt ruột, đói, lại học ngay tiết đầu tiên của buổi chiều, cả nhóm xin về sớm. Hix... cứ tưởng bọn nó xin về sớm để rủ nhau đi ăn rồi lát vào học luôn, ai dè bọn nó đi về vì chiều học có hai tiết. Hix... mình chẳng muốn đi ăn một mình thế là đành online ( biết thế này cứ ngồi phòng Lab mà online free là xong....)... Bực mình với bọn nó quá... Lại đói nữa.,.... huhu
    Để cái Status là " Đói quá" mà sao không có ai mời mình đi ăn nhỉ? Bất công thật.... Bức xúc quá
  3. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Đói quá!......
    Sáng nay đang ngủ ngon thì nhận được tin nhắn của thằng lớp trưởng: "9h đến trường làm project. Nhanh lên, nhóm mình hôm nay có thầy hướng dẫn và điểm danh đấy"... Cuống cuồng chẳng kịp ăn sáng, phóng vội đến trường. Ngó Lab 1 chẳng thấy mặt mũi thằng nhóm trưởng quý hoá đâu. Điên tiết đang định về thì nó mò đến. Hix.... Nhóm có 5 người thì 2 người vắng mặt. Ngồi đợi mãi, check mail, chat chit một lúc mới thấy thầy vào. Thế là ông ấy đày cả bọn đến tận bây giờ. Sốt ruột, đói, lại học ngay tiết đầu tiên của buổi chiều, cả nhóm xin về sớm. Hix... cứ tưởng bọn nó xin về sớm để rủ nhau đi ăn rồi lát vào học luôn, ai dè bọn nó đi về vì chiều học có hai tiết. Hix... mình chẳng muốn đi ăn một mình thế là đành online ( biết thế này cứ ngồi phòng Lab mà online free là xong....)... Bực mình với bọn nó quá... Lại đói nữa.,.... huhu
    Để cái Status là " Đói quá" mà sao không có ai mời mình đi ăn nhỉ? Bất công thật.... Bức xúc quá
  4. tungteng

    tungteng Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2003
    Bài viết:
    682
    Đã được thích:
    0
    Chả hiểu hôm nay làm sao nữa. 11h 30 ra khỏi nhà. Định đến trường nhưng mà sao buồn ngủ thế không biết. Buồn ngủ đến nỗi không thể lái xe được nữa. Tạt vào quán làm cốc cafe cho tỉnh ngủ mà chẳng ăn thua, thế là đành qua nhà thằng bạn ngủ nhờ vậy
    Chiều hai đứa lang thang đi khảo giá mà chẳng ăn thua. Mưa quá.... Hôm nay đen thật
    Mà cứ thắc mắc là tại sao tự dưng mình buồn ngủ đến thế, lại buồn ngủ khi lái xe (hâm thật). Hay tại đêm qua cứ thức đợi??? Nhưng nhiều lần thức đêm có sao đâu nhỉ???
    Bực N thế không biết
  5. tungteng

    tungteng Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2003
    Bài viết:
    682
    Đã được thích:
    0
    Chả hiểu hôm nay làm sao nữa. 11h 30 ra khỏi nhà. Định đến trường nhưng mà sao buồn ngủ thế không biết. Buồn ngủ đến nỗi không thể lái xe được nữa. Tạt vào quán làm cốc cafe cho tỉnh ngủ mà chẳng ăn thua, thế là đành qua nhà thằng bạn ngủ nhờ vậy
    Chiều hai đứa lang thang đi khảo giá mà chẳng ăn thua. Mưa quá.... Hôm nay đen thật
    Mà cứ thắc mắc là tại sao tự dưng mình buồn ngủ đến thế, lại buồn ngủ khi lái xe (hâm thật). Hay tại đêm qua cứ thức đợi??? Nhưng nhiều lần thức đêm có sao đâu nhỉ???
    Bực N thế không biết
  6. nikolka

    nikolka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2005
    Bài viết:
    393
    Đã được thích:
    0
    Một ngày buồn tẻ và lạnh lẽo. Đi học thì chẳng thấy điểm danh. Trời tự nhiên trở lạnh. Tự nhiên thấy bực tức vô cớ. Chẳng vì lẽ gì cả. Chẳng biết tại sao lại bực tức và nhàm chán mọi thứ nữa? Hay tại thời tiết? Khỉ thật! Tình cảm con người cũng thay đổi như thời tiết vậy, chẳng biết nên hiểu thế nào nữa. Đau đầu quá
  7. nikolka

    nikolka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2005
    Bài viết:
    393
    Đã được thích:
    0
    Một ngày buồn tẻ và lạnh lẽo. Đi học thì chẳng thấy điểm danh. Trời tự nhiên trở lạnh. Tự nhiên thấy bực tức vô cớ. Chẳng vì lẽ gì cả. Chẳng biết tại sao lại bực tức và nhàm chán mọi thứ nữa? Hay tại thời tiết? Khỉ thật! Tình cảm con người cũng thay đổi như thời tiết vậy, chẳng biết nên hiểu thế nào nữa. Đau đầu quá
  8. nikolka

    nikolka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2005
    Bài viết:
    393
    Đã được thích:
    0
    Mỗi mình có bức xúc thôi hay sao ấy nhỉ? Mình mà không giải toả ở đây thì khó chịu lém. Cũng chẳng định đến đâu nhưng nể người ta quá nên mình mới làm thế này. Vậy mà chẳng được tích sự gì. Họ đi mà chẳng thèm kể với mình một câu. Mất công quá. Lại bực nữa. Lúc nào mình cũng là người gặp xui xẻo hay sao ấy. Tệ thật. Mặc dù trong đầu luôn tâm niệm : "Ngày mai sẽ tốt hơn ngày hôm nay" nhưng mình không thể không buồn . Chẳng ai hiểu mình khi mình ôm nỗi buồn không tên như thế này..........
  9. nikolka

    nikolka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2005
    Bài viết:
    393
    Đã được thích:
    0
    Mỗi mình có bức xúc thôi hay sao ấy nhỉ? Mình mà không giải toả ở đây thì khó chịu lém. Cũng chẳng định đến đâu nhưng nể người ta quá nên mình mới làm thế này. Vậy mà chẳng được tích sự gì. Họ đi mà chẳng thèm kể với mình một câu. Mất công quá. Lại bực nữa. Lúc nào mình cũng là người gặp xui xẻo hay sao ấy. Tệ thật. Mặc dù trong đầu luôn tâm niệm : "Ngày mai sẽ tốt hơn ngày hôm nay" nhưng mình không thể không buồn . Chẳng ai hiểu mình khi mình ôm nỗi buồn không tên như thế này..........
  10. mavinh

    mavinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2003
    Bài viết:
    214
    Đã được thích:
    0
    Muon giai toa buc xuc thi cac bac nen di "ky vien" thoi...con cac chi em ma buc xuc thi...cu dem "1/2 the gioi ben kia" ra ma hanh ha.

Chia sẻ trang này