1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nơi giải toả bức xúc.......

Chủ đề trong 'Thái Bình' bởi tungteng, 07/11/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. mavinh

    mavinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2003
    Bài viết:
    214
    Đã được thích:
    0
    Muon giai toa buc xuc thi cac bac nen di "ky vien" thoi...con cac chi em ma buc xuc thi...cu dem "1/2 the gioi ben kia" ra ma hanh ha.
  2. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Bức xúc vì hôm nay có người không hiểu mình....
  3. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Bức xúc vì hôm nay có người không hiểu mình....
  4. tungteng

    tungteng Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2003
    Bài viết:
    682
    Đã được thích:
    0
    Có đôi khi tôi phải chấp nhận một sự ngược đời như thế, như thể việc tắt caí máy tính này đi phải bấm vào START.
  5. tungteng

    tungteng Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2003
    Bài viết:
    682
    Đã được thích:
    0
    Có đôi khi tôi phải chấp nhận một sự ngược đời như thế, như thể việc tắt caí máy tính này đi phải bấm vào START.
  6. tieu_than_tien

    tieu_than_tien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2004
    Bài viết:
    576
    Đã được thích:
    0
    mẹ ơi, từ hồi con sang đây con tươi cười nhiều hơn hẳn khi ở nhà (ở nhà con vẫn bị gọi là "cáu kỉnh" mà.COn hy vọng là vì cười nhiều con sẽ xinh tươi hơn, để khi con về VN mẹ sẽ sung sướng (mẹ cứ lo con đi học vất vả lại mọc mụn với gầy đi).
    mẹ có biết vì sao tự nhiên con lại vui vẻ vậy không? Đừng nghĩ đến chuyện iu đương gì mẹ nhé. Đơn giản là chúng nó nói, con không hiểu gì...cười, con nói, chúng nó không hiểu, cả hai cùng cười....haa aaa.
    Nhiều khi cũng vui ra phết!
  7. tieu_than_tien

    tieu_than_tien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2004
    Bài viết:
    576
    Đã được thích:
    0
    mẹ ơi, từ hồi con sang đây con tươi cười nhiều hơn hẳn khi ở nhà (ở nhà con vẫn bị gọi là "cáu kỉnh" mà.COn hy vọng là vì cười nhiều con sẽ xinh tươi hơn, để khi con về VN mẹ sẽ sung sướng (mẹ cứ lo con đi học vất vả lại mọc mụn với gầy đi).
    mẹ có biết vì sao tự nhiên con lại vui vẻ vậy không? Đừng nghĩ đến chuyện iu đương gì mẹ nhé. Đơn giản là chúng nó nói, con không hiểu gì...cười, con nói, chúng nó không hiểu, cả hai cùng cười....haa aaa.
    Nhiều khi cũng vui ra phết!
  8. quynhchi184

    quynhchi184 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2004
    Bài viết:
    319
    Đã được thích:
    0
    Bức xúc quá đi mất!!!!!! Tình hình này nghỉ thi môn TD mất. Chỉ vì cái tội, tối đêm hôm qua ông anh đi chơi về muộn gọi mình dậy mở cửa, sẵn cái tật hóng hớt, nghe lời ông ấy dụ dỗ ngon ngọt thế là tý ta tí tởn cầm đèn pin theo ông ấy ra vườn bắt sên cho cái đám phong lan chết tiệt, hóng đến tận gần sáng mới chịu đi ngủ, hic........Sáng nay dậy muộn, phi đến trường xin xỏ cô thì cô bảo : " Điểm danh rồi! coi như là hôm nay nghỉ học" ......Thế là xong..............cm quá đi mất! Lớp trưởng rỉ tai bảo " ......." có lẽ phải thật........Đúng là ......
    Mà cái box này hình như cũng chết đến nơi rồi????? Đi câu bài cho no'' chết luôn đi .......
  9. quynhchi184

    quynhchi184 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2004
    Bài viết:
    319
    Đã được thích:
    0
    Bức xúc quá đi mất!!!!!! Tình hình này nghỉ thi môn TD mất. Chỉ vì cái tội, tối đêm hôm qua ông anh đi chơi về muộn gọi mình dậy mở cửa, sẵn cái tật hóng hớt, nghe lời ông ấy dụ dỗ ngon ngọt thế là tý ta tí tởn cầm đèn pin theo ông ấy ra vườn bắt sên cho cái đám phong lan chết tiệt, hóng đến tận gần sáng mới chịu đi ngủ, hic........Sáng nay dậy muộn, phi đến trường xin xỏ cô thì cô bảo : " Điểm danh rồi! coi như là hôm nay nghỉ học" ......Thế là xong..............cm quá đi mất! Lớp trưởng rỉ tai bảo " ......." có lẽ phải thật........Đúng là ......
    Mà cái box này hình như cũng chết đến nơi rồi????? Đi câu bài cho no'' chết luôn đi .......
  10. Oho_aiTai

    Oho_aiTai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2004
    Bài viết:
    370
    Đã được thích:
    0
    Đi làm chén rượu nào cho hết bức xúc!!!
    Để tôi câu bài giúp cho nhá!!!!

Chia sẻ trang này