1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nơi giải toả bức xúc.......

Chủ đề trong 'Thái Bình' bởi tungteng, 07/11/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Oho_aiTai

    Oho_aiTai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2004
    Bài viết:
    370
    Đã được thích:
    0
    Đi làm chén rượu nào cho hết bức xúc!!!
    Để tôi câu bài giúp cho nhá!!!!
  2. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Ngồi đây muỗi đốt đau quá... Bực thật. Thôi, đi ngủ thôi...hehe.
  3. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Ngồi đây muỗi đốt đau quá... Bực thật. Thôi, đi ngủ thôi...hehe.
  4. pre_tax

    pre_tax Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/11/2004
    Bài viết:
    245
    Đã được thích:
    0
    Hừ, bực mình vì cái ttvn này, chả hiểu nó là loại gì nữa: lúc thì phe phé, lúc thì. Sống thì sống hẳn mà chết thì chết hẳn đi, cứ ngắc ngoải mãi.
    Hừ, tức vì việc tăng mà lương chưa thấy tăng
    Hừ, tức nhiều thứ nữa......
  5. pre_tax

    pre_tax Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/11/2004
    Bài viết:
    245
    Đã được thích:
    0
    Hừ, bực mình vì cái ttvn này, chả hiểu nó là loại gì nữa: lúc thì phe phé, lúc thì. Sống thì sống hẳn mà chết thì chết hẳn đi, cứ ngắc ngoải mãi.
    Hừ, tức vì việc tăng mà lương chưa thấy tăng
    Hừ, tức nhiều thứ nữa......
  6. trieu_thanhhai

    trieu_thanhhai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2004
    Bài viết:
    1.756
    Đã được thích:
    0
    khổ thế đấy
  7. trieu_thanhhai

    trieu_thanhhai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2004
    Bài viết:
    1.756
    Đã được thích:
    0
    khổ thế đấy
  8. NovemberRain_2511

    NovemberRain_2511 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2004
    Bài viết:
    302
    Đã được thích:
    0
    Mọi chuyện xui xẻo tự nhiên đổ ập xuống đầu hắn. Chẳng biết phải xử lý như thế nào nữa? Còn bao nhiêu là chuyện phải lo, bây giờ lại chuẩn bị phải đối mặt với chuyện ấy nữa. Làm sao đây? Biết ăn nói thế nào với T nhỉ? Không muốn T lo nhiều về chuyện liên quan tới hắn nữa, vì T đã giúp quá nhiều rồi. T đã đưa hắn giữ cái đó, bay giờ lại làm mất. Có thể tìm lại được không??? Hắn có trách được Sat trong chuyện này không nhỉ? Sat chẳng có lỗi gì cả. Chỉ là chuyện không may thôi mà. Sat cần được thông cảm chứ. Nhưng Sat đưa hắn vào tình thế khó xử quá. Phân vân không biết làm gì bây giờ..... Chẳng lẽ cứ ngồi Net mãi sao.... Đi thôi.... Đi...
  9. NovemberRain_2511

    NovemberRain_2511 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2004
    Bài viết:
    302
    Đã được thích:
    0
    Mọi chuyện xui xẻo tự nhiên đổ ập xuống đầu hắn. Chẳng biết phải xử lý như thế nào nữa? Còn bao nhiêu là chuyện phải lo, bây giờ lại chuẩn bị phải đối mặt với chuyện ấy nữa. Làm sao đây? Biết ăn nói thế nào với T nhỉ? Không muốn T lo nhiều về chuyện liên quan tới hắn nữa, vì T đã giúp quá nhiều rồi. T đã đưa hắn giữ cái đó, bay giờ lại làm mất. Có thể tìm lại được không??? Hắn có trách được Sat trong chuyện này không nhỉ? Sat chẳng có lỗi gì cả. Chỉ là chuyện không may thôi mà. Sat cần được thông cảm chứ. Nhưng Sat đưa hắn vào tình thế khó xử quá. Phân vân không biết làm gì bây giờ..... Chẳng lẽ cứ ngồi Net mãi sao.... Đi thôi.... Đi...
  10. vickytytcun

    vickytytcun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2005
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Co ai chan bang tui ko? Vua chia tay nguoi yeu, nhung van yeu anh ay, van nho anh ay qua. Nhung khong cho phep minh buon vi dang phai on thi tot nghiep. Da the cuoi tuan lai phai om mon Tu Tuong HCM nua chu. Nhuc qua, chan qua

Chia sẻ trang này