1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nơi giải toả bức xúc.......

Chủ đề trong 'Thái Bình' bởi tungteng, 07/11/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chanmatdep

    chanmatdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2004
    Bài viết:
    546
    Đã được thích:
    0
    Người ta cứ nói đừng QUÁ TIN....
  2. chanmatdep

    chanmatdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2004
    Bài viết:
    546
    Đã được thích:
    0
    Đồ chuối cả buồng. Supper banana
  3. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Bức xúc​
  4. dauphu_sotcachua

    dauphu_sotcachua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2004
    Bài viết:
    268
    Đã được thích:
    0
    Thằng phòng dưới siêu ngu, đêm ngủ lại mở cửa ra ban công..tè, lúc vào lại còn thích mát không thèm gài cửa. Thế là đêm thằng con nghiện nó vào, nẫng hết tiệt.... vừa đầu tháng... chán hơn gián. Sáng ra chỉ muốn cầm cái đèn ngủ táng vào đầu thằng nghiện, tức là chẳng biết thằng nào vì nhà bà chủ có đến 2 thằng nghiện lận.... Mạn fép anh iêm cho tôi xả street phát:
    Mẹ cha thằng nghiện
    mày hút thuốc fiện
    mày biện tiền ông
    đầu tháng ông "rông"
    ông chưởi mày chết
    mày ăn con rết
    mày ị ra con giun
    mà lại ị đùn
    nhằm phải chỗ ngủ
    Ôi thằng nghiện trời đánh thánh vật, mày giành mày giật, bữa ăn của tao. Tiền của tao, trong túi tao là polime, sang túi mày nó thành giấy chùi...mông. Cái loại chùi mông trước khi ị, cái loại buồn ị trước khi ăn, cái loại nhăn nhăn nhở nhở hở ra là vồ, người ta nói thì sửng cồ, rõ là thằng biếu cổ
    Ôi tiền ơi, quay về đây với tao, để tao ăn nốt vài xịch rồi mày mất cũng được, biết thế chiều qua tao rủ thằng T đi ăn chân gà nướng là xong, chỉ tại thấy trong người như là có ông Tào ông đuổi nên bụng bảo dạ: vào môi, trôi xuống ruột, tuột đến mông rồi thì cũng tống ra cả thôi, để mai ông Tào ông thôi đuổi ăn cho nó chắc dạ...
    Tiền ơi, vĩnh biệt mày.... mẹ cha thằng nghiện, ông xin chưởi mày lần cuối
  5. tungteng

    tungteng Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2003
    Bài viết:
    682
    Đã được thích:
    0
    Hoa tím vẫn rơi đầy sân
  6. chanmatdep

    chanmatdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2004
    Bài viết:
    546
    Đã được thích:
    0
    Ky bo thế cơ chứ?
  7. pre_tax

    pre_tax Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/11/2004
    Bài viết:
    245
    Đã được thích:
    0
    Bức xúc quá:
    - Vì vào trong này toàn thấy post solo.
    - Vì vào trong này toàn thấy anh hùng " núp ", vào box quê mình mà phải núp thì...
  8. chanmatdep

    chanmatdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2004
    Bài viết:
    546
    Đã được thích:
    0
    Có tớ post này. Cậu có phải solo đâu?
    Có tớ là dân thường, quang minh chính đại không phải anh hùng "núp" này

  9. pre_tax

    pre_tax Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/11/2004
    Bài viết:
    245
    Đã được thích:
    0
    Híhí, em không nói bác với cả lúc em vào toàn thấy " núp " thôi
  10. baotrungvip

    baotrungvip Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    5.898
    Đã được thích:
    1
    Em đi bỏ lại con đường
    Anh đi cũng bỏ con đường,giống em

    (Thế còn nói chuyện dek gì nữa?)
    Các bác thông cảm cho em giải toả tí

Chia sẻ trang này