1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nơi giải toả bức xúc.......

Chủ đề trong 'Thái Bình' bởi tungteng, 07/11/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Coc_votu

    Coc_votu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/11/2002
    Bài viết:
    373
    Đã được thích:
    0
    Cóc tôi là một dân thường của Box nè . Cóc tui hổng biết ''''Núp'''' là gì cả . Thiệt đấy
  2. chanmatdep

    chanmatdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2004
    Bài viết:
    546
    Đã được thích:
    0
              Cóc là tôi
    Mấy hôm trước vào thấy níck của bạn, chợt giật mình. Cứ tưởng là Cộc hoá ra không phải.
    Lại một kỷ niệm thân thương hiện về. Tuổi thơ tôi ơi, có bao giờ trở lại?

  3. Coc_votu

    Coc_votu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/11/2002
    Bài viết:
    373
    Đã được thích:
    0
    Cóc tôi muốn lên thiên đình gặp Ngọc Hoàng quá mà không được .
    Lý do rất đơn giản . ..Cóc tui hết tiền rùi hiic hic hic
  4. Coc_votu

    Coc_votu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/11/2002
    Bài viết:
    373
    Đã được thích:
    0
  5. chanmatdep

    chanmatdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2004
    Bài viết:
    546
    Đã được thích:
    0
    Hi hi, phần đầu thì đúng bác ạ. Còn phần sau thì không chính xác tí nào. Tôi kiểm tra rồi mà
  6. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Dạo này thấy mình ngoan quá. Hè rùi mà cả ngày vẫn ở nhà miệt mài học tập, hehe. Ngoan quá thành ra bức xúc, hihihi
  7. emtenmotloaihoa

    emtenmotloaihoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2004
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    Hehe! Em Thu_6 công nhận là ngoan và chịu khó thật.
    Trong năm học, khi bạn bè học tập thì "chịu khó" đi chơi và ..., nên bi giờ sau khi biết kết qủa thi học kỳ thì đành phải "ngoan ngoãn" học bài để còn đá lại(hehe).
    Mà cũng bức xúc quá cơ. Vào hè, các bạn thì về quê nghỉ ngơi chơi bời đú đởn thì mình lại phải ôn bài. Khổ thân quá, thời tiết nóng lực, suốt ngày phải "xúc" thì làm sao mà không "bức" cơ chứ. Vì vậy em ấy mới bảo là hóa ra thành bức xúc.
    Trên đấy nà cái ný do bức súc của em Thu_6.
    Còn em thì bi giờ chả có cái gì to to mà bức với cả xúc. Thực ra là cũng có nhưng "nó đi mất rồi". Đành ngồi hehe thôi.
    Nhưng mà em muốn ấy lắm rôôôôôi các bác ạh.
    Đi thôi
  8. Coc_votu

    Coc_votu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/11/2002
    Bài viết:
    373
    Đã được thích:
    0
    Học hành là chuyên cả đời mà '''' HỌc học nữa học mãi .... chết vvẫn học ''''
    EM có ý chí học tập vậy là thật đáng mừng.. Ai cũng học như thu_6 thì có phải là ( dân giàu ...kô )
    Muốn học quá mà không ai cho học
  9. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài viết của bác etmlh em lại thấy bức xúc hơn. Hix, khi nào offline HĐH mà bác này có mặt thì em không tha đâu nhé.
    Hôm nay ol toàn gặp xui xẻo, thấy các bác spam bài ghê quá. Em lại bức xúc rồi,. Mai về TB vậy....
  10. daisu_chualang

    daisu_chualang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2005
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    nhục, tự nhiên lai chuốc hoạ vào thân,lên phường mất một ngày, lại còn phải dẹp tiệm nữa chứ
    mình mà gặp lại nó đập cho cả nhà nó nát mặt,mà nhìn mấy ********* công an khu vực sao mà ngứa mắt thế, đúng là lũ chó, ko đc ăn thì kiếm chuyện

Chia sẻ trang này