1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nơi giải toả bức xúc.......

Chủ đề trong 'Thái Bình' bởi tungteng, 07/11/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. truongdu

    truongdu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2001
    Bài viết:
    5.105
    Đã được thích:
    0
    KN là bọn nào e ???
    E có cần giúp đỡ gì ko ???

  2. cobematbuon2010

    cobematbuon2010 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2006
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay thầy bảo gửi danh sách điểm xuống mà chả thấy đâu cả. Đã thế máy lại hết tiền nên không thể nhắn tin mắng cho lão một trận.
    Đanh đá thế này thì ế mất thôi.Chán thật
  3. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Bức xúc vật, thấy ghét cái nick Thu_6 quá rồi. Vì nó mà gây mất đoàn kết...
    Điên cả đầu !
  4. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    T online, nói chuyện một chút mà bức xúc kinh lên được. Lại có chuyện. Sao mình với T suốt ngày cãi nhau thế nhỉ? T bảo không chấp nhận được những gì mình làm, nhưng những điều T làm thì sao. Điên bỏ xừ.. Có bao giờ để ý hành động của mình làm người khác tức đâu
  5. onelove_oneheart

    onelove_oneheart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2005
    Bài viết:
    1.015
    Đã được thích:
    0
    Càng ngày đi làm mình càng ức chế cái thăng làm cùng !!!!
    Ư...u.u.u.u.u...c Chê ....e.e.e.e.e.e.e. ế
  6. nikocavn

    nikocavn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2003
    Bài viết:
    1.093
    Đã được thích:
    0
    Thua bạc. Hết sạch xiền roài
  7. Sweet_dream_1901

    Sweet_dream_1901 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2006
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Bực mình quá , đang yên đang lành , vào trong diễn đàn 1 lát thì tự nhiên lại có người mắng mình nữa chứ . Nói như thế ai mà chả tức . Mà cũng ko biết có phải người đó ko , nếu đúng thì ko quen biết gì hết , mà cũng chẳng gặp mặt , chẳng chát nữa ... Lần sau em chừa !!!
  8. thu_truong_hung

    thu_truong_hung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/11/2002
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay chẳng chăn được con gà nào cả, lại còn bị mấy con gà chăn thế mới điên chứ, còn đen hơn là thua bạc.Hichic
  9. chi_hai_5tan

    chi_hai_5tan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2004
    Bài viết:
    288
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay thì chưa có chuyện gì vui mà cũng chưa có chuyện gì đáng phàn nàn cả .Nhưng hôm qua ko biết là ngày gì của nó nữa .Gặp toàn những chuyện ko vừa ý ,chẳng đâu vào đâu cả.Chán ghê!
  10. thienhanho

    thienhanho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2004
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Bực quá! Tức quá! Mất tự do quá! Làm bạn với anh ấy mà mình đã thấy mình không có khoảng không riêng cho mình nữa rồi. Cảm thấy cuộc sống của mình tự dưng có một người khác xen vào quá sâu. Tự hỏi mình:"Yêu anh ấy thì mình có còn là mình nữa không?". Muốn nói anh ta tránh xa khỏi cuộc sống của mình nhưng không giám hic hic hic cha mẹ ưng anh ta mất rồi. Đành còn một cách lạnh lùng cho anh ta hiểu. Mong rằng anh ta sẽ sớm hiểu ra điều đó.

Chia sẻ trang này