1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nơi giải toả bức xúc.......

Chủ đề trong 'Thái Bình' bởi tungteng, 07/11/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cobematbuon2010

    cobematbuon2010 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2006
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    Thật chả biết thế nào nữa?Anh tránh tại mình mà anh phải chia tay với người yêu, anh có hiểu được tâm trạng của em không?
    Em biết em cha là gì đối với anh cả nhưng sao đến chuyện đó anh cũng nói là do em.
    Mà anh cũng thật là tức giận gì mà lại chút giận lên cháu anh thế làm cho nó tránh em, anh thật là người đáng trách. em mong anh lại giận nhau với người yêu nữa cho mà xem. nếu không thì chia tay hẳn với người yêu đi nhé.
    Đúng là tự nhiên thấy bực cả mình.
  2. my_love_for_you

    my_love_for_you Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    409
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua bực mình thật , mình cũng ko nghĩ là đứa bạn mà mình coi gần như bạn thân lại có thể nói những lời đó . Chẳng biết bạn bè ngoài nhìn vào sẽ nghĩ như thế nào nhỉ , bạn bè bình thường mà còn add lại nick của mình , thế mà bạn gần thân bảo đừng add vì sợ thằng đó nó cũng lấy mất nick , nói bậy linh tinh ... Mình phải chọn bạn mà chơi mới được ... Số mình nó khổ thế đấy , tất cả tại !!! hết , ai bảo lần trước !!! nói với mình là nuhongsamac04 , bây giờ mới mất . Khi nào về , phải xử lí với được ... Thái Bình - Thanh Hoá sao mà xa thế :(( :((
  3. biathaibinh

    biathaibinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2006
    Bài viết:
    214
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay bực với cái bà già ở cơ quan quá !!! Đã ko hiểu một tí gì về công nghệ thông tin thế hệ trẻ truyền đạt cho lại không chịu nghe lại còn cãi nhem nhẻm nhem nhẻm điên hết cả người.
  4. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Hí hí, đúng là bức xúc thật . Sao không chửi cho đỡ bức xúc đê anh
    Vừa bị con bạn cứơp mất xe ôm, lại còn phải trả xiền cafe. Bức xúc điện loạn
  5. nikocavn

    nikocavn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2003
    Bài viết:
    1.093
    Đã được thích:
    0
    Điên đek chịu được. Mới đùa có một câu đã cáu. Người đâu mà chẳng thèm để ý gì đến cảm xúc của người khác thế chứ? Mình cóc cần
  6. my_love_for_you

    my_love_for_you Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    409
    Đã được thích:
    0
    Cũng chẳng hiểu chính mình đang nghĩ gì nữa , bức xúc với tất cả mọi người ... Cả chính với mẹ mình nữa , chán thật , tại sao lại thế nhỉ ??? Bây giờ stress của mình nặng quá rồi , chẳng biết làm sao để có thể giải toả được đây . Ức quá , ức đến ứa nước mắt , may ra nó chỉ chảy ra rồi ngừng lại ngay , chứ nó mà cứ tuôn mãi thì con bạn sẽ nghĩ có mỗi chuyện như thế cũng ...
    Mình cũng chẳng biết tại sao nữa , hôm nay đi in giấy cho quỹ học bổng , 3 đứa đi in , mỗi mình mình có quyết định khác . Mình nghĩ đó là giấy tờ quan trọng thì ko nên đề ngày lấy vào cuối tờ giấy đó , vì mọi người còn xem . Nhưng 2 đứa bạn mình thì khác . Đến mình cũng chẳng hiểu nổi chính mình nữa là người khác , nhưng mình biết được rằng mình đang rất cần có " 1 bờ vai " nào đó để có thể khóc thoải mái ... Nhưng chắc mình cũng chẳng có được , vì cũng có người đang rất cần đến mình mà mình đâu làm được gì cho người đó ... Em phải làm sao đây hả !!!
  7. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Sang ngày mới mất rồi. Bức xúc ngày cũ qua đi. Lúc này thì chỉ bức xúc duy nhất một điều là biết anh đang chơi game không về nhà. Còn bắt mình online đợi chơi hết game nữa...
    Đúng là bực thật !
  8. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Mình đang tự hành hạ bản thân hay sao ấy. Tự bắt mình thức đến giờ này chỉ vì một lý do lãng xẹt. Mình đang tự đánh mất bản thân rồi.....
  9. maiquyen

    maiquyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2005
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Tức chết đi được. Hôm qua hẹn với anh bạn đi chơi thế mà xin phép méo cả miệng mới cho đi, là người yêu chứ có phải bố người ta đâu cơ chứ.Mà là bố khéo còn dễ hơn chỉ cần bảo con đi chơi với bạn đến mấy giờ về là được, đằng này lại pải trả lời đi chơi với ai, tên là gì, bao nhiêu tuổi, làm gì, quan hệ bạn bè như thế nào, nhà ở đâu, đi đâu chơi, quen biết trong trường hợp nào...hic hic. Mà mình có nói ra thì cũng làm sao mà biết được họ là ai, hơn nữa nói ra thì làm gì còn cho mình đi chơi chứ. Chẳng nhẽ lại khai thật là anh chàng quen ở trên mạng mà như thế thì có lăn ra ăn vạ khóc hết cả nước mắt cũng còn lâu mới được đi, ơ hơ mình có dại đâu mà khai thật chứ.
    Cứ nói đến di chơi với ai trên mạng là lại mắng mình, cấm không cho mình đi chơi, bảo hay ho gì mấy cái thứ tình bạn trên mạng, viển vông, không có thật. Thế mà không thèm nhìn lại mình còn hơn thế nữa là. Cả 2 chẳng quen nhau trên mạng và yêu nhau cũng được 3 năm rồi còn gì, đúng là...ghét CÁI THỚT quá. 9 h mới được đi chơi, 10 đã gọi điện bắt về, thế thì uống làm sao hết được cốc nước cam chứ, làm sao mà da nó đẹp được chứ....ôi tức chít đi được, biết thế này ngày xưa ko yêu nữa còn hơn.
  10. lapandphuong

    lapandphuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2006
    Bài viết:
    383
    Đã được thích:
    0
    hôm nay đúng là một ngày đen đủi vô cùng của mình . Lắm chuyện qua đi đâu hết cả đầu . Hôm nọ đi buôn quả bị nỗ mấy triệu hic hic vay tiền trả nợ hôm nay thằng bạn có việc mà mình lại không xoay được cho nó . Đau khổ nhất của thằng đàn ông là không giúp được gì cho bạn bè hic hic hic

Chia sẻ trang này