1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nơi giải toả bức xúc.......

Chủ đề trong 'Thái Bình' bởi tungteng, 07/11/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chi_hai_5tan

    chi_hai_5tan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2004
    Bài viết:
    288
    Đã được thích:
    0
    Chẳng hiểu sao hôm nay nó cảm thấy bức bối quá.Chỉ vì 1 chuyện ko đâu .Nó chán sống với những người khéo léo quá lắm rồi.Ko biết lúc nào người ta thực lòng với mình cả.Cứ tưởng người ta quý mình lắm nhưng cuối cùng thì.............làm nó thất vọng quá.........
  2. my_love_for_you

    my_love_for_you Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    409
    Đã được thích:
    0
    Bức xúc quá , hôm nay đã chán rồi mà mấy đứa bạn cùng lớp còn đùa được Bây giờ mình đang nghĩ gì nhỉ , chẳng hiểu nữa , nó cứ ám ảnh mình ... Quên nó đi , liệu có thể làm được ko
  3. lapandphuong

    lapandphuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2006
    Bài viết:
    383
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống là gì đây chả hiểu được nữa ? Nhiều lúc chả hiểu mình nữa .Có những việc mà không biết làm thế nào nữa . Sao chuyện người khác mình tỉnh táo thế mà chuyện của mình chả biết làm thế nào ? Hôm nay muốn đấm nhau qua đi
  4. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Bức xúc vật. Thà online không gặp anh còn hơn... Lại cãi nhau... Sao mà cãi nhau mãi thế này
  5. chi_hai_5tan

    chi_hai_5tan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2004
    Bài viết:
    288
    Đã được thích:
    0
    Chẳng lẽ suốt ngày lên diễn đàn kể lể bức xúc nhưng ko thể chịu đc nữa rùi. Sáng nay rảnh lên post bài về sự tích hoa bất tử cho mọi người đọc.Viết gần xong rùi thì mạng lỗi mất sạch cả những gì đã viết. Trời ơi, ko thể chịu nổi nữa.Biết trách ai bây giờ?????????????????
  6. maiquyen

    maiquyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2005
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Tức chít đi được, hắn được đi nghỉ mát 4 ngày liền mà không thèm cho mình đi cùng chứ. Bảo mọi người quy định cấm không cho mang vợ con theo, điêu thì cũng vừa vừa thôi chứ. ơ mà mình là người iu chứ có pải là vợ hay là con đâu nhỉ. Bảo nói dối là e gái thì lại bảo nếu là e gái thì bọn chúng nó chăm sóc nhiệt tình lém anh chịu sao nổi. Gớm lắm chuyện...Đã thế lại còn bắt mình sắp đồ cho nữa, hic hic
    Sáng lại pải dậy thật sớm để tiễn hắn ta đi nữa chứ, chị gái hắn bảo để hắn đi xe ôm không pải tiẽn, rồi thì cằn nhằn mãi về cái vấn đề đưa hắn đi. Gớm người ta đưa e trai bà đi chứ có pải đưa ai đi đâu mà lắm chuyện thế không biết. Nói như bà ấy thì còn gọi gì là yêu nhau nữa chứ, thể nào mà đến giờ gần 30 tuổi rùi mà chưa có lấy 1 mảnh tình vắt vai,mãi mới lừa được 1 anh thì được 2 tháng sau nó bỏ, người gì mà khô như ngói đã thế còn khó tính, bực hết cả cái mình lên rùi
    Vừa mới sáng mai ra đã thấy điên cái đầu rùi, thế này ko khéo sớm tẩu hỏa nhập ma mất thui,
  7. my_love_for_you

    my_love_for_you Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    409
    Đã được thích:
    0
    Bức xúc quá , dạo này hình như bố mình khó tính hơn ra thì phải . Chắc tại ... nên mới thế , ko sao cả , mọi chuyện đều có thể bỏ quá được mà
  8. my_love_for_you

    my_love_for_you Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    409
    Đã được thích:
    0
    Bức xúc quá , dạo này hình như bố mình khó tính hơn ra thì phải . Chắc tại ... nên mới thế , ko sao cả , mọi chuyện đều có thể bỏ quá được mà
    Mà website của www.ttvnol.com thì chạy chậm kinh khủng , chờ nó thì chắc mình đi ăn xong cơ roài . Vào các website khác thì chẳng sao cả , vẫn chạy nhanh như thường
  9. quangvu113

    quangvu113 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2003
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Trời mưa to quá muốn mời my_love_for_you đi ăn kem mà khó quá, tức thật.
  10. langtungheo

    langtungheo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2004
    Bài viết:
    429
    Đã được thích:
    0
    Tối qua không ngủ được, gọi điện cho mọi người. Người thì đang uống rượu, người thì đang đánh bi-a.... còn mình thì bó gối. híc. bực kinh.

Chia sẻ trang này