1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nơi giải toả bức xúc.......

Chủ đề trong 'Thái Bình' bởi tungteng, 07/11/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Thề là đang ở chỗ làm mà, hị hị. Bạn bè mà khôg tin nhau àh
  2. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Điên đek chịu được. Đầu giờ chiều đi nộp lệ phí giải bóng thì người ta không có ở đó. Trời vừa nắng, lại vừa không có mũ nón gì, bực mình ghê gớm. Đã thế online lại bị một thằng dở hơi quấy rầy. Không thèm nói chuyện với nó, nó lại còn dọa sẽ đón đường oánh mình chứ. Điên hết cả người. Đào đâu ra cái thể loại ăn nói như vậy nhỉ? Thật đúng là 1 buổi chiều chẳng ra gì
  3. quen_de_nho

    quen_de_nho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2005
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    0
    thỉnh thoảng mình như một người điên, tự dưng đang ngồi buôn lại nghĩ đến chuyện mình sẽ chết và nói mọi người chuẩn bị mọi thứ, vậy là tất cả ùa vào, vòng hoa trắng àh, 200 thôi nhé ==> mình bảo như vậy đâu có đủ lệ phí đi đường, ứ chết nữa, chờ đến khi nào được nhiều hơn nói xong cả phòng cùng quay ra , đúng là hâm thật, hết chuyện để nòi rồi hay sao, hix dạo này mình có nhiều lúc điên điên thật đấy
  4. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Đúng hẹn nó ra đó nhưng chẳng thấy ai. Đường thì tối, lại còn bị hiểu nhầm... Tức đến phát khóc.
    MK ! Đúng là như mứt ! Điên không chịu được
  5. onelove_oneheart

    onelove_oneheart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2005
    Bài viết:
    1.015
    Đã được thích:
    0
    mị nhà nó chứ!!! Đội Anh đá như lìn!! Hiệp 1 mình cứ tưỏng là ngon ăn rui!! Vậy mà hiệp 2 đá như mứt ấy làm mình thua đau đơn như thế này đây!!! Xem mà muốn đập tan cái TiVi của ngưòi ta ra
  6. my_love_for_you

    my_love_for_you Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    409
    Đã được thích:
    0
    Điên hết cả người lên được , sáng hôm qua lẫn hôm nay mình chưa có cái gì lót vào dạ dày cả . Bực ko thể tả được . Hôm qua có hẹn với chị , anh rủ đi ăn sáng nhưng ko đi được . Chờ mãi chẳng thấy chị lên , hoá ra chị còn đi lấy bằng . Sáng nay anh hẹn 8h đi ăn sáng , lò dò dậy , gần 8h nhận điện bảo ko đi được , vì anh bây giờ đang ở nhà bác . Hẹn nó 9h nhưng tức quá nó bảo ko đi nữa . Giờ nhìn mặt , ghét thế
    Bọn bạn nói chuyện cứ úp úp mở mở , chẳng nói cho mình biết . Đe....ó cần biết
  7. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay trên đường ra sân bóng, bị thằng xe máy lượn đẹp đằng trước, quệt con xe của mình lăn kềnh. Hậu quả là xây xước hết chân tay
    Hỏng hết cả hàng . Đau quá
  8. lapandphuong

    lapandphuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2006
    Bài viết:
    383
    Đã được thích:
    0
    hôm nay về thăm que hương hic hic đi đường rơm dạ đầy đường sít ngã đen vãi ra hic hic
  9. my_love_for_you

    my_love_for_you Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    409
    Đã được thích:
    0
    Bức xúc quá , bức xúc quá , spam 1 phát tí đã
  10. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0

    Mưa rồi ! Mới rửa cái xe lúc trưa, giờ lại mưa. Đúng là như... mứt :D .
    Hôm nay toàn chuyện bực mình. Cáu thế không bít

Chia sẻ trang này