1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nơi giải toả bức xúc.......

Chủ đề trong 'Thái Bình' bởi tungteng, 07/11/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lapandphuong

    lapandphuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2006
    Bài viết:
    383
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay nóng thế lang thang mãi .Nó lang thang khắp chốn khắp nơi . Nó vẫn âm thầm đi vẫn âm thầm chờ đợi mà không biết chờ đến khi nào hic vẫn chỉ là hi vọng
  2. my_love_for_you

    my_love_for_you Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    409
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua bực mình với ông anh mình quá , đã bảo đi sinh nhật roài mà cuối cùng ko đi , làm mình đi mà chẳng quen biết ai cả , ko muốn đi nhưng chẳng lẽ lại làm cho buổi sinh nhật mất vui . Đã thế tối nay ko ăn uống , để cho cái lão ấy bít như thía nào , chốc nữa đến biết tay mình
  3. quen_de_nho

    quen_de_nho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2005
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    0
    chán lắm rồi đấy, như điên í, làm thì ko thống nhất đi đến khi làm xong rồi lại thay đổi. Sửa thế này đến bao giờ mới xong điên quá, điên quá!
  4. lapandphuong

    lapandphuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2006
    Bài viết:
    383
    Đã được thích:
    0
    sao tức thế không biết không biết phải làm thế nào ? hic hic đúng là một ngày sui sẻo
  5. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    hẹn với chả hò,chán chả buồn chết
    Mình đã bẩu ra tượng đài Liệt Sĩ thì lại ra tượng đài Lê Chân có mà thấy ma ở đấy à?(ối zời tượng ơi là tượng )
    May mà ông còn gỡ gạc được cốc nước mía và được xe ôm tháp tùng về tận nhà không thì hôm nay ông đến tận nhà ông chặt đầu đá bóng kẻ nào làm ông khốn đốn như tối qua nhá
  6. lapandphuong

    lapandphuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2006
    Bài viết:
    383
    Đã được thích:
    0
    lại thêm một lần lang thang trong đêm để tìm câu trả lời cho tương lai nhưng giường như càng nghĩ càng đi vào nối cụt
  7. yukihide_mori

    yukihide_mori Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/10/2003
    Bài viết:
    639
    Đã được thích:
    0
    Ức chế !
    Hạnh phúc chỉ là lời nói dối, phải không Anh ?
  8. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Sáng đợi đến rùi đi xem phim thì cứ kêu mệt bảo cancel bộ phim. Vòng đi vòng lại mãi cuối cùng cũng đến rạp.
    Xem xong kêu đói mà chẳng đưa mình đi ăn. NGồi nhà với cái bụng đói mà ức không chịu được
  9. my_love_for_you

    my_love_for_you Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    409
    Đã được thích:
    0
    Thằng điên , tự nhiên khen mình ngoan . Như thế chỉ tổ làm cho người ta ghét mà thôi , đã dek lấy được ấn tượng , lại còn làm cho người khác ghét thêm . Ngu thế
  10. quen_de_nho

    quen_de_nho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2005
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    0
    Mới sáng ra mà tâm trạng nặng nề quá. Ko chịu đựng nổi.

Chia sẻ trang này