1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nơi giải toả bức xúc.......

Chủ đề trong 'Thái Bình' bởi tungteng, 07/11/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Thằng Đức kia!tao đã bảo là không đùa nữa mà sao mày lại để bệnh tim của tao tái phát rồi mày với mấy chục nghìn người lại lăn lóc ra cười như 1 bọn điên ý tao đã khóc khi thấy mày bắt nạt bạn ARGENTINA của tao đấy,mày có biết không? chắc là mày chả biết đâu nên cái mặt mày cứ nhơn nhơn ra như thế để rồi bạn ARG của tao chả biết nói gì hơn là đi về nhà và hẹn mày 4 năm nữa sẽ trả thù cho mày chết như con rết cái đồ..................đồ thất Đức
  2. lapandphuong

    lapandphuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2006
    Bài viết:
    383
    Đã được thích:
    0
    tại sao ?lại là như vậy việc công ty việc học và nhiều thứ việc linh tinh đã làm nó vỡ tung cái đầu nhỏ bé ra rồi mà sao nó còn phải nghĩ đến nhuẽng chuyện vẩn vơ kia nữa . Người ta không biết hay cố tình không biết ? để tim nó từng đêm nhói đau nó phải làm gì
  3. my_love_for_you

    my_love_for_you Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    409
    Đã được thích:
    0
    Cái mạng chết tiệt , lại còn mất sóng nữa chứ , mày làm tao đã ko gọi được cho anh , lại còn mất tiền . Trên đó chẳng có sóng để bắt ấy gì , trời lại còn mưa nữa chứ . Điên lắm rồi đấy
  4. yukihide_mori

    yukihide_mori Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/10/2003
    Bài viết:
    639
    Đã được thích:
    0
    Hihihi, Ý đã trả thù hộ rùi, cười lên đi bạn
    < : Hôm nay mình bị ức chế. Đang ngủ ngon lành sau trận bóng đêm qua thì bị con dở hơi nó gọi... ĐIên vật vã, đành vác xe ra khỏi nhà vậy
  5. j_xtas911

    j_xtas911 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2006
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    0
    1h mama về,đang ngủ
    Dậy trước khi ITALIA ghi bàn 5'' và ngủ sau khi ghi bàn cuối 5''
    ==>Coi như xem hết trận
    Vừa sáng sớm mẹ đã hỏi học hành thế nào?
    Vào Bk mà cũng ko yên nữa
    BAo giờ tự thú nhỉ?
    THui chơi đã
    Chắc bé sắp về rùi Chuẩn bị đi trốn thui
    My god
  6. lapandphuong

    lapandphuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2006
    Bài viết:
    383
    Đã được thích:
    0
    bên cạnh niềm vui là nỗi buồn . như những ngày trước mới có hai ba ngày thôi nó còn có thể chia sẻ với em . Nhưng giờ em đang giận nó bao nhiêu chuyện vui của nó bỗng chốc trở thành truyện buồn hic hic không biết khi nào nó lại được như ngày xưa nữa
  7. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Đức này ! tao bẩu cho mày biết nhé,chơi với nhau bao nhiêu năm rồi mày không hiểu tính nết bạn Ý của tao sao? mày làm sao mà thắng nổi ý chí và nghị lực của đoàn quân áo thiên thanh
  8. anhdangyeu_ls241

    anhdangyeu_ls241 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    2.628
    Đã được thích:
    0
    Tinh tướng...bực cả mình...
  9. my_love_for_you

    my_love_for_you Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    409
    Đã được thích:
    0
    Bức xúc quá , tưởng cái Lưng của mình ko còn đau nữa , nào ngờ vẫn còn đau từ thứ 2 đến giờ . MM , tao chịu hết nổi rồi , mai mày có hết ko thì bảo . Sao cứ đến tuần này !!! về thì lại có chuyện xảy ra ko biết , đen ko thể tả được
  10. lapandphuong

    lapandphuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2006
    Bài viết:
    383
    Đã được thích:
    0
    hôm nay không biết là vui hay buồn nữa chán cảm giác nhớ em , em con đang giận mình không cả dám gọi điện cho em

Chia sẻ trang này