1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nơi giải toả bức xúc.......

Chủ đề trong 'Thái Bình' bởi tungteng, 07/11/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ___o0o___

    ___o0o___ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2004
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay thật bức xúc vì toàn những chuyện đâu đâu. Giá có mày ngồi uống rượu với tao lúc này thì hay biết mấy N à
  2. ___o0o___

    ___o0o___ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2004
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    Bố khỉ, sao sửa cái chữ ký mà kô được nhỉ? Đã bức xúc sẵn rồi, chỉ muốn đập bố nó máy ra.
  3. nikocavn

    nikocavn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2003
    Bài viết:
    1.093
    Đã được thích:
    0
    Sao mày không gọi tao, hờ hờ
  4. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    @ bác gì a nô cho mẹ cháu chiều nay : bác à ! cháu nói thật là cháu nể bác là bạn mẹ cháu từ bấy lâu nay chứ không thì cháu đã xử lý bác roài ai đời con bé nó đang tí tởn hí hí hửng hửng được lên thăm thủ đô thì bác lại làm quả bom dội ngay vào bộ não trung ương khiến cháu nó chết mà không kịp di chúc
    Bác có mời mẹ cháu về Thái Bình họp hành ban bệ giè thì bác cứ để con bé đi cho mãn nguyện roài trở về bác muốn dẫn dắt mẹ nó đi đâu mà an toàn cho tính mạng của mẹ cháu thì cháu cũng chả giữ ai làm làm xế thì chết con bé chứ còn gì
    Cháu tuyên bố kế hoạch Nava phá sản hoàn toàn và thất bại thuộc về phía cháu

  5. my_love_for_you

    my_love_for_you Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    409
    Đã được thích:
    0
    Gọi mãi mà ko được , chẳng biết là do sóng yếu quá ko nhận được hay là vì 1 lí do nào khác . Chán thật , có nên gọi tiếp hay ko ???
  6. cobematbuon2010

    cobematbuon2010 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2006
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    Lâu quá rồi không vô đây để giải toả bức xúc.
    Cuộc sống chán thật đấy mình ghét ở nhà thế suốt ngày bị kêu ca phàn nàn.
    Không có tiền tiêu đến đau cả đầu.
    Sinh viên nghèo khổ quá mọi người ơi!
  7. boy_1000kis_cn

    boy_1000kis_cn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2003
    Bài viết:
    1.572
    Đã được thích:
    0
    Hic sinh viên ngèo khổ không tiền thì bức xúc.....
    Tui đây đi làm có tiền nhưng cuộc sông cũng lặng lẽ quá...ngày làm trưa và tối online .....bình lặng và yên ả nhưng lại cũng cực ký bức xúc .....
  8. cris_canto_becks

    cris_canto_becks Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2006
    Bài viết:
    854
    Đã được thích:
    0
    Đang ngon giấc thì chuông điện thoại reo, tưởng là báo thức nhưng không fải . Số lạ miễn cưỡng nghe thì được đáp trả bằng những lời sặc sụa rượu và cực kì thiếu văn hoá. Vứt máy sang 1 bên, ngồi dậy và suy nghĩ xem trong thời gian qua có gây thù hằn với ai không ? Không tìm được câu trả lời nằm xuống và nghĩ rằng thằng khốn đó nhầm máy. Thức đến sáng luôn ....
  9. lapandphuong

    lapandphuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2006
    Bài viết:
    383
    Đã được thích:
    0
    hôm nay chả hiểu sang muốn đánh người thế hic hic
  10. boy_1000kis_cn

    boy_1000kis_cn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2003
    Bài viết:
    1.572
    Đã được thích:
    0
    Ặc bức xúc thì ai chẳng có lúc ...kiếm cách giải toả lành mạnh đi ví dụ như đi lam chầu bia .....hê thế có phải hay không chứ tìm cách đánh người để giải toả thì nguy hiểm quá ....đánh được cũng khổ .. không đánh được lại càng khổ hơn...

Chia sẻ trang này