1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nơi giải toả bức xúc.......

Chủ đề trong 'Thái Bình' bởi tungteng, 07/11/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Mạng Vịt teo dở hơi không vào đc TTVN. Hai hôm nay ko vào được ức vật vã
  2. my_love_for_you

    my_love_for_you Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    409
    Đã được thích:
    0
    Ức chế ko thể tả được ,càng nghĩ càng tức nó mới điên chứ . Tưởng tuần này trời đẹp tí thế mà mai bão đổ bộ về . Chán kinh khủng !!! Cứ thế này 3x7=21 ngày tiêu mất thôi
  3. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Bức xúc không ngủ được.
    Tự nhiên dở hơi đi bực mình về cái quần đùi hoa làm mình mất cả ngủ. Ức thế chứ lại.
    Vụ này ko tha được. Hừm
  4. vungdoan

    vungdoan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2006
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Ai cũng có búc xúc riêng của mình, người thì vì học hành , người thì về công việc, người búc xúc về yêu đương..tình duyên không được như ý muốn, người thì búc xúc vì những chuyện ngang tai trái mắt....
    Còn tôi tôi búc xúc vì.........
    Vui buồn gì cũng qua
    Thành bại gì cũng bỏ
    khi đến bàn tay trắng
    Khi về nắm xương khô....
    ..........................
  5. tungteng

    tungteng Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2003
    Bài viết:
    682
    Đã được thích:
    0
    Ngồi chơi cả buổi thì chẳng ma nào gọi, đến lúc đi có việc thì lại í ới gọi đi chơi. Đi sao nổi, thông cảm nhé!
  6. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0

    Mới sáng đã ức chết đi được. Đang ngủ ngon lành thì nghe thấy tiếng cãi nhau ầm ầm của đôi vợ chồng. Y như rằng cứ chồng về nhà là đôi này cãi nhau, không thể khác được. Phát chán lên vì vợ với con, nằm im nghĩ bụng : Ta mà là con trai thì ta nhìn cảnh thế này chả dám lấy vợ, hị hị... mà rồi ta còn hư hơn cả ông chồng kia ấy chứ, đến nửa năm nay dek thèm ngủ với vợ buổi nào... chẹp
    Hai vợ chồng cãi nhau chán, bà vợ lụng bụng đi lau nhà, cơm nước ( đến chán, ở nhà có làm dek gì đâu mà để nhà cửa như ma, cơm nước nguội ngắt, công việc suốt ngày đi dưa lê dưa chuột với hàng xóm, nhà cửa, điện đóm thì cứ để thế, thằng chồng nào về nhà mà chả điên ấy chứ ), ông chồng thì lên đập cửa phòng mình, vào ngồi than vãn, kể khổ. Ùh thì khổ thật, nhưng lúc sướng thì ai sướng cho, bây giờ khổ lại than vãn, nhờ vả mình chứ. Chẹp, nghĩ tội thật, nhưng cũng điên. Thế là con bé lại cầm nắm tiền rồi vác xe đi làm việc thiện giúp. Bà vợ ngó ra với theo : Ở nhà chẳng chịu dọn dẹp, suốt ngày đi. Ông chồng quay lại mắng : "Kệ nó, việc mày mày làm đi ".. Hị hị, chán hẳn
    Vừa đi vừa nguyền rủa cái số khổ của mình, đến nơi, con ranh nó ngó đầu ra, thấy mình, nó dập cửa đóng vào bảo : "Chị về đi, em không cần đâu". MK ! Không cần gì hả? Không cần thật à? Không cần mà mày lại thế? Gọi nó nhất định không mở, điên tiết con bé bỏ về, vứt phịch cái thứ dở hơi kia vào tủ lên giường ngủ. Mịa, mình tử tế thế, mà nó không biết điều, lại còn không biết điều với cả Mít nhà mình nữa, sao không ức cho được. Đã chấp nhận như thế, lại còn không biết cảm thông và chia sẻ hay sao? Đàn ông, người ta cần một mái ấm, khi về nhà họ cảm thấy hạnh phúc và bình yên, chỉ cần thế thôi, người đàn bà không biết hiểu điều đó mà cứ ích kỷ giữ khư khư cho mình thì sớm muộn gì cũng mất.. Mà vào hoàn cảnh ấy, tư cách gì mà giận mới chả dỗi... Mình mà thế, cho nó biết tay luôn. Ranh con láo toét. Hừ, điên vật....
    Tự nhiên dính vào chuyện dở hơi, xui xẻo làm mình mất cả vui, ngày chủ nhật tự nhiên thành dở hơi dek chịu nổi. Thôi thì lại ngồi nhà luyện chưởng vậy. Đang điên điên thế này mà C nhà mình gọi điện thì cứ liệu hồn...
    Chán chết với cái gọi là tình yêu và sự sở hữu...
    Vứt mịa nó đi, sống cho vui
  7. vungdoan

    vungdoan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2006
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Cái Em thu_6 Hồng Anh ,anh búc xúc với em quá .
    lập mấy cái topic đều bị em xoá béng A A cay vụ này quá.
    Nghe giọng dịu dàng và tình củm thế mà lạnh lùng vô cảm thật !
    Búc xúc , búc xúc thật. Không biết làm thế nào cho xả bớt bây giờ.
  8. vungdoan

    vungdoan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2006
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Tối hôm qua vừa đặt mình xuống chiếc giường thân yêu chừng 5 phút thì bỗng....."******...bố đánh mày chết" và rồi những âm thanh nghe mà thấy rùng mình, sặc mùi máu tanh ngéo " hự hự ...xoảng...cho mày chết này....A thnằng khốn nạn mày đánh bà ah..."và rồi ..."khẩn trương...đưa bà ấy đi viện kẻo không kịp đâu"
    Đây là những âm thanh quen thuộc mà ..cho đến tối hôm qua là đỉnh điểm của nạn bạo hành gia đình,ở một gia đình nọ ,ngay sát xóm trọ tôi. Mọi người trong xóm ùa ra xem 1 người phụ nữ máu mê be bét trên mặt đã được hàng xóm của chị ta đưa lên xe ôm và rồi có lẽ chuyển ra bệnh viện không quân gần đây.
    Thật là tệ nạn không thể tưởng tượng được.
    Búc xúc cho cái xã hội ta quá.
  9. vungdoan

    vungdoan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2006
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Bực qua búc xúc qua bà con ơi, có ai xuống tay làm phúc cứu tôi với...
    Số là thế này tôi quá tin thàng bạn thân lên đã xem cái Profile của nó, ko ngờ nó gắn Troijan ăn cắp mật khẩu của tui.
    Bây giờ chuyện riêng tư gì nó cũng biết cả, nó đem ra bêu riếu cả làng cả tổng.Nhỏ nhẹ nhắc nó mà mặt nó cứ cười nhăn nhở đầy thách thức tôi.
    Tôi đã thay Pass nhưng mỗi lần thay cái con Virus chết tiệt ấy nó lại gửi những thông tin tôi thay đổi đến hòm thư của nó.
    Bà con xa gần giúp đỡ tui với, có dịp tôi sẽ hâuk tạ chu dáo vụ này.
    Không nhanh nhanh tôi ức hộc máu chết mất....
  10. my_love_for_you

    my_love_for_you Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    409
    Đã được thích:
    0
    Gặp đúng thằng điên , Mịe cha nó chứ , làm mình đứng tim , những thằng như thế tuy hơn tuổi thì mình cũng gọi bằng " thằng " hết .

Chia sẻ trang này