1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nơi giải toả bức xúc.......

Chủ đề trong 'Thái Bình' bởi tungteng, 07/11/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nikocavn

    nikocavn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2003
    Bài viết:
    1.093
    Đã được thích:
    0
    Cả buổi tối vui vẻ, từ lúc chiều ra CNgõ đến lúc đi học, đi ăn tối và ra sân bóng. Nhưng trên đường về nhà thì...
    Đã điên hết cả người lên vì lại xích mích vô cớ, về nhà lại nhìn cái hóa đơn tiền Net mà choáng hết cả người... MK, sao lắm thế nhỉ? Hai tháng nay mình có dùng quá đáng lắm đâu mà tiền cứ tăng gấp đôi các tháng trước thế này
    Điên không biết làm gì hơn nữa rồi.
    Đến vứt mịa đi thôi.
  2. FerroConcrete

    FerroConcrete Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2006
    Bài viết:
    160
    Đã được thích:
    0
    Bực như con mực, mấy hôm nay mưa quá. Sao mà ghét trời mưa thế không biết, nó làm nỗi nhớ cứ dài ra...dài ra mãi.
    ..............
    Cái nghề của mình thì lại càng ghét cái thời tiết mùa này.

    Thất bát roài...
  3. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm nay - Một ngày tràn trề buồn chán và thất vọng
  4. lapandphuong

    lapandphuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2006
    Bài viết:
    383
    Đã được thích:
    0
    MK .. đã hẹn với em chủ nhật đi chơi xa vậy mà lại không đi được ức chế vail hic hic
  5. FerroConcrete

    FerroConcrete Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2006
    Bài viết:
    160
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay mệt vãi cả ra.Từ sáng sớm dến tân 10h đêm...Hôm nay đổ hết cả thảy 60 K tiền xăng mà vẫn hết veo.Hôm nay mình như 1 thằng xe Ôm vậy
    Những ngày bình thường thì không sao, số mình thế nào ấy.
    Khi bận thì bận kinh khủng, việc nhà việc học việc cơ quan...cùng lúc dồn nén.
    Nhưng thế mới hiểu bản thân mình hơn.
    Ta là Chiến binh bất khả chiến bại. He he he
    Sóng gió qua đi - Giúp ta mới hiểu hết gí trị của Bình yên.
  6. my_love_for_you

    my_love_for_you Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    409
    Đã được thích:
    0
    Cái máy điện thoại điên thật , ức chế . Chủ quan tưởng cắm 30'' là gọi được ngay , nào ngờ đang gọi hết pin ... Ko thể tả được cảm xúc lúc này , chỉ muốn ném nó xuống đất cho hết tức thôi . Nghĩ đi nghĩ lại , tiếc lếm
  7. FerroConcrete

    FerroConcrete Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2006
    Bài viết:
    160
    Đã được thích:
    0
    Mới sáng ra trên đường đi đến trường, gặp phải 2 con dở hơi đang tập bơi, nó vượt sai đường làm mình suýt ngã, Mịa cha nó chứa anh em ạh, không biết nó là cái của khỉ gì nữa, nó không biết sai lại còn bù lu bù loa trên đường giữa ngã tư đông người, mình ngượng chín cả mẹt.
    Mình không hề nói 1 câu nào cười méo mó như thể mình có lỗi, cho qua chuyện.( Bản thân chúng nó có việc Deck gì đâu chớ .)
    Sáng nay có ai đi làm qua đến ngã Tư Vọng - Đại La thì thấy cảnh tội nghiệp của mình. Gặp 2 con dở !
    Không cố chấp đâu nhưng búc xúc quá.
  8. lapandphuong

    lapandphuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2006
    Bài viết:
    383
    Đã được thích:
    0
    mịa cha chúng nó chứ hôm nay làm việc với mấy thằng trung quốc dỏ hơi lại còn bảo thủ đếch cả chịu được muốn đấm cho nó cái rồi chuồn hic tiếc nó lại là đối tác không thì ăn đủ
  9. yukihide_mori

    yukihide_mori Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/10/2003
    Bài viết:
    639
    Đã được thích:
    0
    Dek hiểu cái chìa khóa xe của mình vứt ở xó nào mà giờ không tìm thấy.
    TS nhà nó chứ, điên quá rồi . hik
  10. cris_canto_becks

    cris_canto_becks Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2006
    Bài viết:
    854
    Đã được thích:
    0

    Thửa được con S-Fone, nghịch thế nào mà khoá ngay máy lại, *********a đấy nó lại khoá bằng mã số mới đau, quả này mò mệt .... có khoảng ... 10.000 số thôi mà .... hok

Chia sẻ trang này