1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nơi giải toả bức xúc.......

Chủ đề trong 'Thái Bình' bởi tungteng, 07/11/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cris_canto_becks

    cris_canto_becks Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2006
    Bài viết:
    854
    Đã được thích:
    0

    ơ chả thế mà có câu :
    "Ông Giời sao lỡ bất công
    Người 2 hộp sữa người không hộp nào "
    Nói chung là cũng nên biết nhịn, nhục thế đấy, biết sao :-??
  2. cris_canto_becks

    cris_canto_becks Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2006
    Bài viết:
    854
    Đã được thích:
    0
    Ô thế thì lại hay quá, ngày nào cũng OnL rồi lại Uot ngay cũng vì lí do đó. Toét hết cả mắt ;)) Cứ tưởng là được thành ra thấy Box nó cũng ... chuối nên đâm ... chán chẳng buồn ... pót hay xì-pam gì . Mà dạo này Box cũng trầm nhỉ, cứ như gái đang vào thì í nhỉ [ e lệ , kín đáo, khép mình ] ... :-??
    Là sao ?

  3. chi_hai_5tan

    chi_hai_5tan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2004
    Bài viết:
    288
    Đã được thích:
    0
    Tiếng Trung! Bình thường nghe mọi người nói Tiếng Trung thấy hay hay.Nhưng nghe nhiều hàng xóm nhà mình nói thì...Hình như cả xóm mình bắt đầu trung hoá rồi hay sao ý.Các em học TT nói, các anh ko học TT cũng nói.Sáng, mở mắt ra đã thấy nói.Tối đến 12h đêm rồi mà vẫn nói.Không biết mình còn có thể chịu được đến bao giờ nữa đây.
  4. FerroConcrete

    FerroConcrete Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2006
    Bài viết:
    160
    Đã được thích:
    0
    Buồn và cô đơn quá, chán chán thật, lớn lên roài mới biết thế nào là cô đơn.
    Vẫn phải sống và chiến đấu thôi .
    Không mơ mộng nữa - Ko lãng đãng nữa tôi ơi.
  5. kukumalu_06

    kukumalu_06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2006
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    0
    Dạo này làm sao ý.Toàn gặp những chuyện không vừa ý thôi.Hết chuyện bạn bè , chuyện gia đình rồi cả những chuyện linh tinh nữa.Chán ghê! Ai có thể giúp mình được lúc này nhỉ
  6. cobematbuon2010

    cobematbuon2010 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2006
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    Chán quá đi mất, không hiểu là bị làm sao nữa suốt ngày kêu ca phàn nàn.Mẹ bảo là phải quen nhưng sao mà khó qúa không chịu nổi mất
  7. doicoluus38880

    doicoluus38880 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2006
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    Tình còn khó trong thời cơm áo
    Dìu em đi dưới bóng nợ nần
    Mặt buồn ơi, em buồn gì đấy? Em đang ở thành phố Thái Bình ah?
  8. anhpharm

    anhpharm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2006
    Bài viết:
    484
    Đã được thích:
    0
    bực mình ko thể chịu được nữa rồi. Tên iory8485 nó cứ dùng nick của mình đi chơi đỏ đen, lan điệp mà nói thì nó cứ nhe răng ra, chả trách hắn đăng kí thành viên răng 9630. hic hic ko làm sao mà sử lý đc bây giờ. NIck của nó thì bị khoá, cứ "dùng tạm" nick của mình đi chơi khắp nơi ức chế lắm rồi đây.
  9. lapandphuong

    lapandphuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2006
    Bài viết:
    383
    Đã được thích:
    0
    mia nhà nó chứ từ nhỏ đến giờ mới gặp thằng conhecter như thế . Mình đi đòi không khéo còn ngại vậy mà nó cư trơ ra hic hic úc chế vail
  10. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Bực mình...
    Chẳng ra làm sao cả mà cũng thể hiện thái độ như thế
    KHông chịu nổi nữa, quá giới hạn rồi...
    Mình không phải là con rối

Chia sẻ trang này