1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nơi giải toả bức xúc.......

Chủ đề trong 'Thái Bình' bởi tungteng, 07/11/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. FerroConcrete

    FerroConcrete Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2006
    Bài viết:
    160
    Đã được thích:
    0
    Phù mẹt vãi cả ra.
    Sao không nghỉ cả tuần này cho rồi.
    Công việc và học hành mình không thể bỏ được cái nào.
    Thôi cố nên nào Tôi ôi .
  2. thao_k39a12

    thao_k39a12 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2006
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    Ốm, chìu nay còn phải học quân sự ngồi nghe mấy ông ấy nói mà mệt cả người có khi nay ta play chuồn! Ức chế!
  3. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Hai lần đi mà không được việc. Tức quá....
    Chả bít có nên đi nữa không? Chán lắm rùi..
    Mấy hôm nay căng thẳng quá.
  4. lamduechi

    lamduechi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2006
    Bài viết:
    1.124
    Đã được thích:
    0
    Nhìn thấy cái mặt đã ghét!Nói chuyện cứ như đấm đá nhau.Nhắn tin ko thèm nhắn lại,gọi điện nghe như ngoại lệ.Khó chịu lắm roài,Tưởng là bạn dễ.Khó
  5. romantic_men_a1

    romantic_men_a1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2006
    Bài viết:
    517
    Đã được thích:
    0
    Hic ức chế thằng bạn mình wá!! Bảo gửi ngay từ đầu tuần thì hko gửi, mãi đến hum qua mới thấy lọ mọ ra bưu điện.hic hic Lần này mà chậm tao về sẽ xử lí mày. Nhớ đấy!~~~>>
  6. romantic_men_a1

    romantic_men_a1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2006
    Bài viết:
    517
    Đã được thích:
    0
    [r37)] Hôm wa_ một ngày ức chế hko chịu được.hic hic Chỉ mong có jì đập phá............... hix hix Nhưng bjờ thì tạm ổn rùi ( hâm từng lúc thui!~~~! hi hi)
  7. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Hai cái máy tính nhiễm virut nặng, đúng vào lúc cần dùng. Điên hết cả người mà chả dám đập
  8. thao_k39a12

    thao_k39a12 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2006
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    Điên quá! Cất công ra tận khu Bạch Mai gặp bạn mà kết quả là zero. Thời gian đợi xe bus cộng với đi bộ vì lỡ bến cũng phải gần 2 tiếng. Đã thế cái đôi giầy điệu chẳng ưa gì mình hay sao í, nó cứa cho mấy phát vào chân đau quá, giờ thành chấm phảy rùi. Sáng ngày có người bảo tính mình như thời tiết hôm nay, nghĩ lại cũng thấy đúng. Biết thế ... cho xong! Online spam tý rùi té lên phòng, túi nay trùm chăn ngủ sớm. Nghe đứa bạn nói hình như hôm nay có gió mùa về. Càng sướng!
  9. lamduechi

    lamduechi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2006
    Bài viết:
    1.124
    Đã được thích:
    0
    Bực ko thể tả,tự dưng gặp,nói mấy câu khiến người ta bủi ngủi bùi ngùi.Hixxxxx.Nhưng ko xao xuyến đâu.Hết là hết!
  10. romantic_men_a1

    romantic_men_a1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2006
    Bài viết:
    517
    Đã được thích:
    0
    Ức chế wá!~~! Vừa nạp xong mà bi jờ còn..... 0 k.!~~! hic Không nháy được, nhớ lém.....

Chia sẻ trang này