1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nơi giải toả bức xúc.......

Chủ đề trong 'Thái Bình' bởi tungteng, 07/11/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. romantic_men_a1

    romantic_men_a1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2006
    Bài viết:
    517
    Đã được thích:
    0
    Ức chế hko chịu được, cái cục gạch này hơi tí là dở chứng.hic hic Muốn đập cho phát nhưng mờ.... tiếc lém.hic hic Cả cái computer này nữa mãi mới vào được.hic huic
  2. vietkaty

    vietkaty Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2004
    Bài viết:
    117
    Đã được thích:
    0
    OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
  3. tungteng

    tungteng Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2003
    Bài viết:
    682
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay trời nắng thật là nắng, nóng và oi. Nghe dự báo thời tiết nói hôm nay là ngày nắng nóng nhất trong đợt nóng này...Nhiều việc quá...Lang thang suốt ngoài đường...Có chỗ nào mát hơn không nhỉ?
  4. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    @ Ngố : Nhà iem mát lắm
    Mấy ngày nắng nóng, thấy ai cũng kêu ca, còn mình thì chẳng ra ngoài tẹo nào. Chỉ buổi tối mới mò ra khỏi nhà nên chả cảm nhận được gì ngoài cái nóng nực từ mặt đường hắt lên. Nhưng như thế cũng đủ khó chịu
    Cả đêm qua không ngủ được. Sáng nay mệt mỏi và đầu nặng trĩu, lại chẳng muốn làm gì cả. Một đống bài tập và cái báo cáo chưa làm xong... Chả hiểu có kịp không nữa....
    Bức xúc !
  5. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Bức xúc từ hôm qua. Nhưng đến nay vẫn chưa hết
    Chiều tối qua điên tiết với thằng lái xe. Mất hơn 2 giờ đồng hồ đi trên đường đầy bụi và nắng. Đến lúc về thì đổ mưa. Uớt hết, lại tắm bụi trên ngã ba Pháp Vân nữa. Điên không thể tưởng. Nếu không phải là... thì chắc mình điên tiết mà bỏ về
    Đang ức chế, chưa kịp xuôi thì lại cãi nhau với đứa bạn. Chẳng bao giờ nó cãi nhau cả, nhưng hôm qua đã tức chuyện linh tinh bên ngoài rồi, bạn nó lại chẳng biết thông cảm cho một chút. Nhiều khi... Giá như bạn nó khéo léo hơn trong cách ứng xử một chút....
    Đêm.... lại thêm bức xúc vì một người. Thật lạ... Có gì liên quan đâu mà phải bực mình chứ. Người ta đi đâu, làm gì thì mặc kệ chứ. Hay tại mấy hôm nay trong tâm trạng không ổn định thế này, nó có người ta an ủi và chia sẻ, nên cứ tưởng rằng đã thân thiết với nhau lâu rồi ? Thật không hiểu nổi nữa ?
    Cũng biết người ta đang bế tắc chuyện gì đó, nhưng không muốn nhìn một người mình quen suy sụp như vậy. Chả hiểu sao người ta có thể nhắn tin hỏi nó câu đó. Thật điên rồ. Người ta hiểu về mình được bao nhiêu mà hồ đồ như vậy nhỉ ?
    Đúng là bế tắc quá rồi...
    Muốn phóng xe lên cầu, hét thật to một tiếng rồi về nhà nằm ngủ...
  6. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Bức xúc từ hôm qua. Nhưng đến nay vẫn chưa hết
    Chiều tối qua điên tiết với thằng lái xe. Mất hơn 2 giờ đồng hồ đi trên đường đầy bụi và nắng. Đến lúc về thì đổ mưa. Uớt hết, lại tắm bụi trên ngã ba Pháp Vân nữa. Điên không thể tưởng. Nếu không phải là... thì chắc mình điên tiết mà bỏ về
    Đang ức chế, chưa kịp xuôi thì lại cãi nhau với đứa bạn. Chẳng bao giờ nó cãi nhau cả, nhưng hôm qua đã tức chuyện linh tinh bên ngoài rồi, bạn nó lại chẳng biết thông cảm cho một chút. Nhiều khi... Giá như bạn nó khéo léo hơn trong cách ứng xử một chút....
    Đêm.... lại thêm bức xúc vì một người. Thật lạ... Có gì liên quan đâu mà phải bực mình chứ. Người ta đi đâu, làm gì thì mặc kệ chứ. Hay tại mấy hôm nay trong tâm trạng không ổn định thế này, nó có người ta an ủi và chia sẻ, nên cứ tưởng rằng đã thân thiết với nhau lâu rồi ? Thật không hiểu nổi nữa ?
    Cũng biết người ta đang bế tắc chuyện gì đó, nhưng không muốn nhìn một người mình quen suy sụp như vậy. Chả hiểu sao người ta có thể nhắn tin hỏi nó câu đó. Thật điên rồ. Người ta hiểu về mình được bao nhiêu mà hồ đồ như vậy nhỉ ?
    Đúng là bế tắc quá rồi...
    Muốn phóng xe lên cầu, hét thật to một tiếng rồi về nhà nằm ngủ...
  7. chi_hai_5tan

    chi_hai_5tan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2004
    Bài viết:
    288
    Đã được thích:
    0
    Hic,hic thế là cái mobile của mình đã ra đi thật rồi.Rõ ràng biết ai đã lấy nó mà chẳng làm gì được. .Bỗng dưng lại ko có gì để liên lạc.
  8. chi_hai_5tan

    chi_hai_5tan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2004
    Bài viết:
    288
    Đã được thích:
    0
    Hic,hic thế là cái mobile của mình đã ra đi thật rồi.Rõ ràng biết ai đã lấy nó mà chẳng làm gì được. .Bỗng dưng lại ko có gì để liên lạc.
  9. langtungheo

    langtungheo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2004
    Bài viết:
    429
    Đã được thích:
    0
    Chia buồn cùng em. Biết ai lấy mà không làm được gì? Hàng xóm chăng? Chăm lên mạng hỏi thăm mọi người cũng được mà ^_^ , để hè này về wê rồi sắm tạm cái khác em ạ.
  10. langtungheo

    langtungheo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2004
    Bài viết:
    429
    Đã được thích:
    0
    Chia buồn cùng em. Biết ai lấy mà không làm được gì? Hàng xóm chăng? Chăm lên mạng hỏi thăm mọi người cũng được mà ^_^ , để hè này về wê rồi sắm tạm cái khác em ạ.

Chia sẻ trang này