1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nơi giải toả bức xúc.......

Chủ đề trong 'Thái Bình' bởi tungteng, 07/11/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Cáu quá! Thay cái avarta mãi mà không được......
  2. vohongkong

    vohongkong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2004
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    0
    TAO cũng thấy bức xúc mà dek biết vì sao.
    Miẹ kiếp. Tiên sư anh TÀO THÁO
  3. vohongkong

    vohongkong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2004
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    0
    TAO cũng thấy bức xúc mà dek biết vì sao.
    Miẹ kiếp. Tiên sư anh TÀO THÁO
  4. NovemberRain_2511

    NovemberRain_2511 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2004
    Bài viết:
    302
    Đã được thích:
    0
    Mọi thứ chẳng bao giờ theo ý muốn.
  5. NovemberRain_2511

    NovemberRain_2511 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2004
    Bài viết:
    302
    Đã được thích:
    0
    Mọi thứ chẳng bao giờ theo ý muốn.
  6. kexautinh

    kexautinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2004
    Bài viết:
    486
    Đã được thích:
    0
    Một bầu trời trống rỗng
    Một đam mê không lửa
    Một câu hát không thành tiếng
    Một nỗi buồn không tên
    Một trái tim muốn được ngủ yên
  7. kexautinh

    kexautinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2004
    Bài viết:
    486
    Đã được thích:
    0
    Một bầu trời trống rỗng
    Một đam mê không lửa
    Một câu hát không thành tiếng
    Một nỗi buồn không tên
    Một trái tim muốn được ngủ yên
  8. kieu_trang_hk

    kieu_trang_hk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2004
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Dở hơi, ngu ngốc. Không cho nó thoát!
  9. kieu_trang_hk

    kieu_trang_hk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2004
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Dở hơi, ngu ngốc. Không cho nó thoát!
  10. tungteng

    tungteng Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2003
    Bài viết:
    682
    Đã được thích:
    0
    Tôi như người lạc lõng giữa con đường về. Dòng xe cứ chạy ngược chạy xuôi, tiếng còi inh ỏi, tiếng người ta cười nói, rồi đèn đỏ đèn xanh, tiếng xe cấp cứu, tiếng rao. Tất cả mọi thứ đập vào tai vào mắt tôi. Nhưng đường về nhà có mỗi con đường này, còn cách lưạ chọn nào khác không? Mệt quá.

Chia sẻ trang này