1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nơi giải toả bức xúc.......

Chủ đề trong 'Thái Bình' bởi tungteng, 07/11/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tungteng

    tungteng Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2003
    Bài viết:
    682
    Đã được thích:
    0
    Tôi như người lạc lõng giữa con đường về. Dòng xe cứ chạy ngược chạy xuôi, tiếng còi inh ỏi, tiếng người ta cười nói, rồi đèn đỏ đèn xanh, tiếng xe cấp cứu, tiếng rao. Tất cả mọi thứ đập vào tai vào mắt tôi. Nhưng đường về nhà có mỗi con đường này, còn cách lưạ chọn nào khác không? Mệt quá.
  2. NovemberRain_2511

    NovemberRain_2511 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2004
    Bài viết:
    302
    Đã được thích:
    0
    Sáng vùng dậy, một ngày mới lại đến. Ta hi vọng vào ngày hôm nay rất nhiều, mỉm cười hình dung ra gương mặt người đó vui mừng khi gặp ta..., tự nhiên thấy tự tin hẳn. Thế mà, khởi đầu của một ngày lại là tiếng cáu gắt và lời trách móc của bà cô... Tự nhiên bao hứng thú biến mất, mọi thứ trở nên nặng nề.Chạy xuống nhà và gọi điện cho thằng bạn :
    - Mày ở nhà tao đến nhá
    A : Tao đi học đây
    - Vậy tao đến đi học cùng mày
    A: Maỳ có chuyện gì a`?
    - Chuyện gì? Tao thấy lạc lõng quá...
    ... Nơi nào dành cho Ta?
  3. NovemberRain_2511

    NovemberRain_2511 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2004
    Bài viết:
    302
    Đã được thích:
    0
    Sáng vùng dậy, một ngày mới lại đến. Ta hi vọng vào ngày hôm nay rất nhiều, mỉm cười hình dung ra gương mặt người đó vui mừng khi gặp ta..., tự nhiên thấy tự tin hẳn. Thế mà, khởi đầu của một ngày lại là tiếng cáu gắt và lời trách móc của bà cô... Tự nhiên bao hứng thú biến mất, mọi thứ trở nên nặng nề.Chạy xuống nhà và gọi điện cho thằng bạn :
    - Mày ở nhà tao đến nhá
    A : Tao đi học đây
    - Vậy tao đến đi học cùng mày
    A: Maỳ có chuyện gì a`?
    - Chuyện gì? Tao thấy lạc lõng quá...
    ... Nơi nào dành cho Ta?
  4. chanmatdep

    chanmatdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2004
    Bài viết:
    546
    Đã được thích:
    0
    Mọi thứ chẳng đâu vào đâu cả. Cái gì cũng không rõ ràng, sắp nổ tung mất rồi. Muốn phá phách một chút nhưng ngay cái việc đơn giản ấy cũng không thể - đúng hơn là không dám làm! Chưa bao giờ cuộc sống vô vị đến thế! Sống hôm nay mà không biết ngày mai mình ra sao, giờ này, phút này, giây này đang "tồn tại" nhưng chỉ một tích tắc nữa thôi, biết đâu mọi thứ đã thay đổi? Cứ vờ tạo cho mình một bộ mặt vui vẻ, cười đùa, nghênh ngang để khi một mình lại chìm trong nỗi thất vọng, chán chường. Có những cái có như không, những cái tưởng như không có thì lại cứ hiện hữu, dằn vặt mình. Phải làm gì bây giờ? Lúc này mình muốn gì? Có thể làm gì? Nên làm gì? Tại sao lại phải làm gì? Không biết, chẳng biết gì cả. Tốt nhất là không làm gì!
    Mệt mỏi!
  5. chanmatdep

    chanmatdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2004
    Bài viết:
    546
    Đã được thích:
    0
    Mọi thứ chẳng đâu vào đâu cả. Cái gì cũng không rõ ràng, sắp nổ tung mất rồi. Muốn phá phách một chút nhưng ngay cái việc đơn giản ấy cũng không thể - đúng hơn là không dám làm! Chưa bao giờ cuộc sống vô vị đến thế! Sống hôm nay mà không biết ngày mai mình ra sao, giờ này, phút này, giây này đang "tồn tại" nhưng chỉ một tích tắc nữa thôi, biết đâu mọi thứ đã thay đổi? Cứ vờ tạo cho mình một bộ mặt vui vẻ, cười đùa, nghênh ngang để khi một mình lại chìm trong nỗi thất vọng, chán chường. Có những cái có như không, những cái tưởng như không có thì lại cứ hiện hữu, dằn vặt mình. Phải làm gì bây giờ? Lúc này mình muốn gì? Có thể làm gì? Nên làm gì? Tại sao lại phải làm gì? Không biết, chẳng biết gì cả. Tốt nhất là không làm gì!
    Mệt mỏi!
  6. katy_katy

    katy_katy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2004
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    những ngày buồn chán và mệt mỏi ... tôi đang trốn tránh điều gì ? tôi đang làm gì thế này ?? Ngay cả tôi cũng không biết được là tôi đang làm cái gì nữa ! Chỉ biết rằng 1 ngày qua rất nhanh , cứ như 1 ngày vô nghĩa vậy. Có đứa bạn nói là hãy làm cho cuộc sống bận rộn ...Nhưng chnẳg lẽ lại là bận rộn theo cách này hay sao ? bận rộn để rồi đến tối về nhà thì lại thấy rằng ngày hôm nay mình không làm được cái gì hay ho ...Chán tất cả mọi thứ !!!!! chán mình , chán mọi người , chán cuộc sống mà tôi đang có ...Còn nhớ ngày xưa mỗi khi tôi làm gì sai mẹ hay nói " biết mày thế này tao đẻ ra quả trứng luộc lên ăn cho nó nhẹ nợ .." Mẹ ơi sao mẹ không đẻ con ra là 1 quả trứng ????
  7. katy_katy

    katy_katy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2004
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    những ngày buồn chán và mệt mỏi ... tôi đang trốn tránh điều gì ? tôi đang làm gì thế này ?? Ngay cả tôi cũng không biết được là tôi đang làm cái gì nữa ! Chỉ biết rằng 1 ngày qua rất nhanh , cứ như 1 ngày vô nghĩa vậy. Có đứa bạn nói là hãy làm cho cuộc sống bận rộn ...Nhưng chnẳg lẽ lại là bận rộn theo cách này hay sao ? bận rộn để rồi đến tối về nhà thì lại thấy rằng ngày hôm nay mình không làm được cái gì hay ho ...Chán tất cả mọi thứ !!!!! chán mình , chán mọi người , chán cuộc sống mà tôi đang có ...Còn nhớ ngày xưa mỗi khi tôi làm gì sai mẹ hay nói " biết mày thế này tao đẻ ra quả trứng luộc lên ăn cho nó nhẹ nợ .." Mẹ ơi sao mẹ không đẻ con ra là 1 quả trứng ????
  8. NovemberRain_2511

    NovemberRain_2511 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2004
    Bài viết:
    302
    Đã được thích:
    0
    Hí hí, cái chú này buồn cười thật đấy. Mẹ chú mà đẻ ra chú là quả trứng thì mẹ chú là gà à? Hahhahha.... Chú em bức xúc làm gì, cuộc sống mà. Nó vốn dĩ công bằng, chỉ có điều chú cứ luôn nhìn thấy mặt trái của nó để rồi ngồi đây mà than thở... Nếu chú lạc quan hơn, thì chú sẽ thấy nhiều điều thú vị lắm. "Phía sau nỗi buồn sẽ nhập nhoạng niềm vui"... Chú nghe câu thơ này chưa? Anh tặng chú đấy...
    Chào chú nhé!
  9. NovemberRain_2511

    NovemberRain_2511 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2004
    Bài viết:
    302
    Đã được thích:
    0
    Hí hí, cái chú này buồn cười thật đấy. Mẹ chú mà đẻ ra chú là quả trứng thì mẹ chú là gà à? Hahhahha.... Chú em bức xúc làm gì, cuộc sống mà. Nó vốn dĩ công bằng, chỉ có điều chú cứ luôn nhìn thấy mặt trái của nó để rồi ngồi đây mà than thở... Nếu chú lạc quan hơn, thì chú sẽ thấy nhiều điều thú vị lắm. "Phía sau nỗi buồn sẽ nhập nhoạng niềm vui"... Chú nghe câu thơ này chưa? Anh tặng chú đấy...
    Chào chú nhé!
  10. vohongkong

    vohongkong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2004
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    0
    Hãy vẫp ngã thật nhiều mới thấy được giá trị dù rất nhỏ bé của thành công
    Hãy đau khổ thật nhiều mới cảm nhận được hạnh phúc dù rất mong manh

Chia sẻ trang này